1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay tiếp tục !!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MatrixLeeo, 17/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MatrixLeeo

    MatrixLeeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đã biết cô ấy cũng gần 1 năm trước chỉ là mối quan hệ bạn bè, tình cờ 2 đứa gặp nhau trên mạng rồi trò chuyện linh tinh thì thấy có điểm tương đồng và phát sinh tình cảm ,mình cũng xác định quen nhau trên tình cảm chân thành và cô ấy cũng hiểu được mình. Nhưng được khoảng 1 tuần hẹn hò , thì bi kịch xảy ra khi cô ấy muốn kể về quá khứ cho mình biết để tránh sau này quen nhau , mình có chấp nhận nó không!?.

    Cách đây 2 năm cô ấy đã đính hôn với 1 người nhưng sau đó thì đổ vỡ, do phát hiện mọi thứ ko như cô ấy tưởng(cô ấy nói do người con trai ko trân trọng tình cảm của cô ấy) nên rồi quyết định chia tay @@
    Rồi cô ấy cũng quen thêm 2 người nữa nhưng những người đó cũng đều giống như người trước.
    Đến đây mình cũng hết sức bất ngờ , cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi mà vẫn ko ngờ nó bi đát đến như vậy. Mình không muốn nghe thêm nữa, cần suy nghĩ một thời gian. :'(

    Mình phải xử lý vấn đề này ntn? Nếu dừng lại thì thật có lỗi còn nếu tiếp tục lại lo sợ sau này ( sợ gia đình, sợ những lúc buồn tủi lại suy nghĩ lung tung ) ...
    P/s : 2 đứa cũng đã 27 t
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Quen nhau gần 1 năm, mới có tình cảm hơn 1 tuần, giờ đưa ra thắc mắc: Dừng lại hay tiếp tục.
    Chuyện là cô này đính hôn 1 lần nhưng thằng kia không trân trọng tình cảm( hay là đính hôn 3 lần và cả 3 thàng đều không trân trọng tình cảm? ). Chủ topic thấy bi đát quá, muốn xử lý vấn đề.
    Dưng mà các bạn chưa hiểu vấn đề là vấn đề gì? Dừng lại sao lại có lỗi? Lo sợ cái gì sau này?
    PS: 2 đứa đã 27 tuổi rồi, thế mà đầu óc chẳng nghĩ được cái gì ra hồn.
    Tình cảm mới và vẫn còn nhạt, chưa có gì sâu đậm, thế mà đã thấy có lỗi lắm rồi. Kiểu lúc nào cũng sợ có lỗi, lại còn vớ vẩn linh tinh thế này, nên dừng lại cho lành. Mà cũng khuyên là đừng nên lấy vợ, chứ kiểu này không vượt qua nổi khó khăn nào trong cuộc sống đâu.
    MatrixLeeo thích bài này.
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Nghỉ đi.
    Gái gú xinh trẻ chưa yêu ai thiếu gì sms đến số +O chín ba 444.444.4 anh giới thiệu cho mấy em.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ông Sun Bòi bao năm vẫn giữ ý niệm phải làm người phá zin của gái nhỉ [:D]
  5. land24h

    land24h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    4
    Mình cứ nghĩ con gái mới lụy tình hóa ra đàn ông cũng thế haiz đồng cảm

Chia sẻ trang này