1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật nào để cưa đổ cáo này? Mong cao thủ chỉ giáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi prety_boy, 14/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN nhớ và mong ở cạnh you nhiều lắm, bao nhiêu lần mơ về you như thế, mong lắm! Nhưng NN ko thể bỏ qua thực tế
    Đừng nghĩ là chỉ một mình you lo, NN cũng rất lo
  2. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    NN là gì thế bác?
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bực
    Thế you muốn gì?
    Muốn NN nói là ok, cứ nhắm mắt vào là mọi chuyện thành công sao?
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thì đấy ngay từ đầu em đã bảo rồi mà, tán gái ko nhất thiết phải trình tự từ A-Z căn bản là mình biết là mình đang ở đâu, về cơ bản thì bác đã áp dụng chiến thuật mượn gió bẻ măng rất tốt, loại bỏ đc cơ số gà đang tăm tia gái, đó là bàn thắng quan trọng mở tỉ số, còn bây giờ bác cứ duy trì như vậy, ko đc vồ vập nữa giãn ra đi, thỉnh thoảng mới rủ đi chơi thôi, nếu đã nói chuyện ở cty rồi thì ko đi chơi và ngược lại, vẫn ngầm quan tâm em nó nhé, nhưng nhớ là phải để cho gái biết là bác vẫn dõi theo nhé, ak quên nếu mà hôn đc thì cứ làm, nhưng nhớ là ko được bày mưu ủ kế nhé, cứ thuận theo tự nhiên "bất chợt" thôi :) và đừng có nói chuyện với bệnh nhân tâm thần NN
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Anh đã qua cảnh này nên có lời khuyên là chú nên "chờ đợi"..
    Hiện đã châm ngòi nổ thì tạm thời quan sát, bom có thể nổ, hoặc cũng có thể xịt cái quan trọng là chú chuẩn bị 1 tinh thần như nào để đón tin vui hoặc hung tin. Điều ấy không quan trọng lắm. (vấn đề này sẽ bàn ở những lần hội thảo sau)

    Tránh việc chưa biết sự tình thế nào lại châm ngòi lần 2 là hỏng kẹo. hoặc xớ rơ mon men đến nơi bom nổ là mất mạng :).
    dilentuga thích bài này.
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    mà anh cũng chẳng hiểu chú ra làm sao nữa, cafe chứ có phải đi chơi quái đâu mà đợi đến cuối tuần, cafe là phải để ngay tối nay!! Chú cưa lung tung nhiều quá mòn lưỡi rồi à?
    dilentuga thích bài này.
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác cứ hay lo tán gái dưới trình mình nó dễ mà :)
  8. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn bác ủng hộ em.
    Em sẽ tiếp tục update tiếp vụ này nhé.
  9. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lưỡi em chưa mòn, nhưng hơn 1 năm nay em không cưa cẩm em nào nên em đang mài lại lưỡi đấy bác.
  10. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Update vài thông tin cho anh em trên này nhỉ.
    Chiều nay đang làm việc thì ông bạn rủ lên căng tin tầng trên làm cốc nước. Đang ngồi trao đổi công việc thì một em cùng phòng em nó đi lên mua nước. Em này thì xinh như hoa khôi miss teen, nhưng lại không phải typ con gái em thích nên em không để ý lắm. Em nảy ra trò vui bèn tiến lại quầy mua một hộp sữa vị dâu, rút ví trả luôn tiền nước cho em này rồi bảo: Em cầm xuống đưa cho em CÁO giùm anh nhé, bảo anh GÀ gửi tặng, em nhớ nhắn em nó chú ý tờ giấy note anh gửi hôm qua nhá.. Tiền công của em anh trả luôn vào tiền nước rồi đấy. Con bé cười toe toét cả miệng ok liền. Xong xuôi em ngồi uống nước tiếp với ông bạn đồng nghiệp.

    Một tiếng sau em định đá qua phòng sếp bẩm báo công việc thì không thấy sếp đâu. Liếc nhìn em nó một cái thấy em nó hôm nay mặc váy màu vàng, kiểu sát nách bó sát người... Xinh ghê gớm, em nhẹ nhàng tiến lại gần phía sau em nó rồi dùng hai tay bịt mắt em nó từ phía sau... Em nó hơi giật mình cầm tay em buông ra, em nhoẻn miệng cười với em nó một cái rồi đi luôn không nói gì thêm.

Chia sẻ trang này