1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Dường như ai cũng phải vậy!
    meongoc0311 thích bài này.
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    NGHỊCH NGỢM VỚI BÀI THƠ 'CŨNG TÀM TẠM ĐỌC ĐƯỢC" :):

    Anh cứ ngủ thêm đi, em phải dậy lấy chồng
    - Nồng Nàn Phố -

    Anh cứ ngủ thêm đi
    Em phải dậy lấy chồng
    Mùa thu đang rụng lá
    Mà như là chớm đông

    Không cười và chẳng khóc
    Đùng tin và chớ nghi
    Hãy bình thường, anh nhé
    Em dậy... kẻo lỡ thì

    Anh bảo rằng rất yêu
    Rất thương và rất nhớ
    Rất cần nhưng không thể....
    Cưới em? Chuyện trong mơ?

    Chẳng cần phải lý do
    Giải thích và phân bua
    Chỉ cần anh im lặng
    Là em hiểu thôi mà.

    Anh cứ ngủ thêm đi....
    Em dậy đeo nhẫn cưới
    Kẻ mắt môi cô dâu
    Bên hoa màu rười rượi

    Yêu mà sao lại thế?
    Thương mà sao vậy anh?
    Em - đàn bà yếu đuối
    Chỉ muốn gặp duyên lành....

    Nhưng anh đã không thể
    Mạnh mẽ để làm chồng
    Cởi áo, trao nồng ấm
    Đi bên em váy hồng?

    Thì thôi anh ngủ đi....

    :)
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Nghe nói 5h mới về, chắc em dùng máy bay đặc biệt hạ cánh trên một sân bay đặc biệt nào đó rồi! ;)
    Đương nhiên sẽ mời rồi. Còn chuyện Cau điếc, chị không hiểu ý em lắm, nhưng nếu em muốn đề cập đến chuyện ngoại hình thì chị không đồng ý đâu. Cảm giác và cảm xúc người ta mang lại cho nhau mới là quan trọng em ạ! :)
    Mà thức từ đêm đến sáng thường xuyên như vậy, nếu không phải vì hưng phấn quá đỗi hay có việc gì đặc biệt thì chứng tỏ có vấn đề về sức khoẻ đấy! Em phải lo lắng, chăm sóc cho nhiều người, nên lại càng phải biết quan tâm và có trách nhiệm với bản thân mình hơn nhé!
    Thương thương! :)
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Câu này giống một bài hát trước đây mình rất hay nghe: " Feeling, nothing is more than feeling. I'm trying to forget the feeling of love..."
    meongoc0311 thích bài này.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Thu còn đương ngấp nghé bên mái hiên nhà thôi, mà HN dường như đã thu lắm rồi :x.

    Ta đi lạc khắp chốn, lâu quá mới lại về đây, vẫn như 1 ngôi nhà, thân thương như là tất yếu phải thế. :D
    meongoc0311 thích bài này.
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mệt. Buồn ngủ. Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Vui. Vui. Vui.

    @BookSun : bạn liên tưởng hay thế! Mình cũng thích bài hát ấy!
    @thanksanyway_bn : ta cứ tưởng sang tháng 7 âm lịch thì đã vào thu rồi chứ nhỉ? Nếu không 15/8 âm lịch sao lại là Trung thu (giữa thu) được nhỉ? Hihi!
    Mà kệ! HN đã thu lắm rồi!
    Sáng nay đi đường đúng là thấy "sương chùng chình qua ngõ" thật! Mơ màng và quyến rũ lắm ý!
    Thật vui vì nghe nàng nói về cảm giác khi trở về! Nàng lúc nào cũng tràn ngập năng lượng sống! :x
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Tháng cô hồn. Đêm nằm nghe mưa...
    Hãy cố lên, anh nhé! Bình an!
    namtranhoang81 thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Em biết nếu như có chuyện gì, em sẽ không bao giờ được thông báo. Vậy mà tnx còn dặn em rằng nếu có ai đó liên lạc với em để cho em biết thông tin về anh thì cũng đừng giấu em ấy, giờ đối với em ấy, không còn chuyện gì là quá sốc nữa... Tnx đã không biết thì em lại càng không thể biết rồi! Em là người cuối cùng của cuối cùng cơ mà. Vậy mà lúc này, em ấy lại quên mất...
    Thức dậy đi anh!
    Vì sao trong cuộc đời một con người lại có thể gặp quá nhiều tai ương, kiếp nạn như vậy? Tài tình chi lắm cho trời đất ghen hả anh?
    ...
    Em không biết có nên cầu nguyện không nữa, khi mà đã từng cầu nguyện quá nhiều, và giờ đây, mọi chuyện lại lặp lại... Em cảm thấy buông xuôi, bất lực từ lâu rồi. Mà đáng ra không nên thế! Em phải tin, phải cầu nguyện đến cùng, phải không?
    ...
    Em đã đóng lại hết các cánh cửa cảm xúc rồi, anh yên tâm! Như em đã nói, em sẽ không bao giờ đau khổ vì anh nữa đâu. Em sẽ đứng vững và vượt qua tất cả.
    Nhưng còn tnx đấy, anh bỏ mặc được sao? Anh ko nhớ đã nói gì với em ư, rằng anh phải khoẻ mạnh, vững vàng, là chỗ dựa vững chắc cho em ấy?...
    Hãy tỉnh dậy đi anh, trời đang trong mát, gió đang ân cần, mùa thu lại đang về rồi.
    Anh còn nhớ Đoản khúc thu Hà Nội của nghìn năm Thăng Long không? HN là cho anh, HN đang đợi anh.
    Vì một bàn tay không ngần ngại, tặng hết cho anh một phố chờ đấy!
    Hãy quay về đi anh!
    namtranhoang81 thích bài này.
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Yên lặng, vẫn yên lặng! Mình không dám hỏi tnx, bởi nếu không có tin gì thì việc gợi nhắc càng làm em lo, còn giả như có tin gì thì chắc chắn em sẽ cho mình biết. Giờ có lẽ thái độ của mình thật sự khiến người khác yên tâm khi phải thông báo một tin gì đó, rất bình thản, dường như không quá quan tâm, thậm chí thờ ơ. Nếu có gì cần trút, có gì phải nói, một người bình tĩnh, vững vàng sẽ là người mà người ta muốn tìm đến nhất.
    Vì thế mà mình không hỏi, cũng không mảy may tỏ ra xúc động khi tnx nhắc đến anh... Mà thật ra, nếu em ấy muốn giấu thì mình hỏi cũng chẳng có ích gì...
    Ngày hôm qua, mình bắt đầu cầu nguyện...
    namtranhoang81 thích bài này.
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Dạo này Sếp già không quan tâm nữa ah?

Chia sẻ trang này