1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Nguyen

    Tran_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu nói bạn đạo văn. Chỉ muốn chỉ ra điểm giống nhau của những Người Cũ.
    Chuyện về X31 hay và ý nghĩa. Đôi chút hồi hộp. Bạn nhắc tôi nhớ đến bộ ba tiểu thuyết của Sơn Tùng: Bông Hồng Trắng, Miền Đất Lạ và Viên Đạn Ngược Chiều. Trong đó:
    - X31 giống như Miền Đất Lạ
    - Bạn là Viên Đạn Ngược Chiều
    - Còn mấy em gái ở đây thì đang mong mình là Bông Hồng Trắng.
    Bạn, như đang phá mất ước mơ của họ. Tôi tin thế!
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tại saolại có những người phải khổ sở thế nhỉ, che bai và chê bai, chẳng biết họ có nói được gì hay viết thêm được gì hơn không mà họ cứ phải chê bai, phán xét người khác thế nhỉ.
    Mà đời cũng lạ, có những người không dám giơ cái mẹt thật ra để nói mà cứ phải đeo mặt nạ thế nhỉ. Chán chết.
    Bác NCC: tiếc là em vote bác rồi, nếu được vote nữa em lại vote cho bác. Tiếp tục đi bác, lâu lắm rồi 7X mới có được những bài viết nhu thế, sang public làm gì .
    - I am not me -​
  3. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Đàm thiên , thuyết địa , luận nhân trên cái ttvn này.... chi chi cũng được.
    Đôi khi các giá trị về nhân, lễ, nghĩa, trí, tín , bấp bênh bên cạnh miệng thùng rác nhưng cần thân ái và tôn trọng lẫn nhau.
    Bác ncc , thằng X31 đi đâu vậy mà không họp báo chia tay chia chân anh em? bác viết sụt sùi làm em cứ tưởng nó song hành cùng bác Tôn.
    Tôi thì đơn giản, anh em cứ sống tốt với đời , sống, lao động và học tập theo lương tâm thì cũng là 1cách tri ân bạn bè rồi. Nếu có thể làm điều gì tốt mà không quá tốn công sức thì làm thôi, đời đôi khi phải độc ác nhưng nhât định tránh những điều xấu thất đức, còn những điều hơi xấu hay còn mạp mờ tốt xấu thì ....cố gắng ( mình tránh mà nó cứ lao vào mình thì đừng lẩn trốn, một người đàn ông chân chính phải biết dũng cảm uỡn ngực ra đón nhận ).
    To ncc.... viết về HT này tiếp đi ( nhưng mấy cái vụ XXX bỏ ra ngoài nhe - anh em tự ti lắm ...hí hí ). Hay bác cho đề tài để tôi viết vè Latrung cho
    Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Hà Nội trời thật đẹp, loanh quanh chả biết làm gì lúc rỗi rãi đi lòng vòng qua khu Thành công. Đến trước cái nhà bách hoá ngồi lại uống cốc trà đá ven đường ,ngóng sang bên kia đường tìm dáng cố nhân.
    Năm trước cũng vào thời gian này, tôi và X31 đi qua đây, bỗng anh đập vai tôi bảo
    - Vào ăn tào phở đi anh
    Tôi ngạc nhiên, sao bỗng dưng thằng này lại thích ăn món đó nhỉ. X31 chỉ sang bên kia đường, có hai đứa bé ngồi bên thùng toà phở, anh nói
    - Anh thấy hai đứa bé kia không, chúng ăn mặc sạch sẽ tuy là thứ quần áo rẻ tiền, mặt mũi thông minh, hiền lành. Chắc con nhà tử tế, hình như bố mẹ là công nhân. Chắc mẹ nó làm thêm ít tào phở cho chúng bán kiếm thêm tiền rau cỏ.
    Chúng tôi ghé vào gọi hai bát, con chị khoảng 12 tuổi mảnh khảnh cầm cái xẻng hớt những lát tào phở mỏng cho vào bát, thằng em ít hơn khoảng 2 tuổi múc nước đường, rắc nước thơm. Hai chị em chúng làm với thái độ trân trọng và nâng niu.
    Trong lúc ăn, bọn tôi quan sát hai đứa, thằng em có đôi mắt sáng đen lay láy, ngây thơ đến nao lòng. Con chị có đôi mắt hơi buồn. Nhưg không phaỉ cái buồn bi quan hay chán nản. Tôi không cắt nghĩa nổi cái buồn của đứa trẻ này. Giá như nó lớn thêm dăm tuổi, tôi sẽ nghĩ là nó thất tình, hay buồn vì hoàn cảnh khó khăn, hoặc nó giả bộ tâm trạng buồn để làng dáng với bọn trai lơ. Con chị cúi gằm mặt xuống đất, tay cầm cái que vẽ vạch những đường vô nghĩa, vô hình. Thằng em hai tay khoanh trước gối, mắt nhìn ra ngòai đường như mong chờ có khách đến nữa.
    X31 gọi thêm, ăn xung, lúc trả tiền, tôi thấy anh đưa tiền rất nhẹ nhàng, ánh mắt anh dịu dàng lướt trên mái đầu chúng.
    Tôi thấy mình là thằng khốn nạn thật sự, khi anh còn ở đây, tôi chả bao giờ nói tốt về anh một câu. Bây giờ anh đi hẳn mới vuốt đuôi vài lời giả bộ nhân nghĩa. Những sám hối của kẻ phạm tội bao giờ cũng muộn màng như vậy anh ạ. Lúc còn đi với nhau, vì đố kỵ tôi không muốn người khác nhận thấy điều tốt ở anh, thậm chí tôi còn dùng những cái mù mờ để bịa thêm những cái sấu xa về anh.
    Ví dụ như trường hợp nhân dân I Rắc, anh chỉ giúp đỡ cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn trong đời, anh đóng tiền học, mua máy tính, đưa tiền sinh hoạt. Cô ấy là bạn cũ của anh. Nhưng khi thiên hạ hỏi tôi về điều đó, tôi lại bảo rằng anh cặp với cô ấy, bao cô ấy. Tôi bết rõ nhất, tôi ngồi chờ ngoài cửa khi anh dạy cô ấy đồ hoạ, anh và cô xưng hô với nhau đúng nghĩa bạn bè, tôi tôi, ấy ấy. Thế mà tôi xuyên tạc đí, tôi phủ lên đó lớp bùn nhơ nhớp. Khổ nỗi người đời hay tin vào những cái đó hơn anh ạ
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vô tình với cuộc sống này, đôi khi chúng ta mở miệng nói về tấm lòng như hình thức giải trí vậy. Có lúc nào trên con đường anh đi, bạn đi, em đi mọi người nhận thấy một hình ảnh đơn giản thoáng qua, trong hình ảnh loang loáng trên con đường Hà Nội tấp nập, đông nghịt người chen nhau, mà chỉ cần chậm lại một chút là đằng sau tiếng còi xe, chửi rủa cất lên ầm ầm.
    Để nhận ra hai đứa nhỏ bán tào phở, suy nghĩ rằng hoàn cảnh chúng ra sao? Thông cảm và ái ngại. Điểm xuất phát từ đâu vậy.
    X31 xoay sở, tráo trở và gian manh thậm chí là tàn nhẫn khi kiếm đồng tiền nhưng với bạn bè, người thân anh rất hà hiệp khi ai đó khó khăn. Anh mưu toan,lọc lừa để tìm kiếm tình yêu. Nhưng với người nào anh yêu, anh đều đối xử rất chân tình. Tôi gặp anh khi anh vừa qua một cuộc tình với một người. Một người con gái thời thượng luôn muốn vào những nhà hàng sang trọng, và chơi đồ hiệu. Phù phiếm nhưng kênh kiệu. Sau đó là toàn người muốn đùa giỡn với anh. Vậy mà anh vẫn bị mang tiếng là sở khanh. Oan cho anh bạn tôi thật. Vì tế nhị tôi không muốn phân tích hay kể chi tiết những sự việc ấy ra đây.
    Chiều qua sau lúc vật vờ trên đường, tôi gọi thằng CoCo đi uống cà phê. Lúc 3 giờ chiều đang giờ làm việc. Thằng CoCo từ tầng 12 của Melia vội vàng chạy xuống để hỏi xem X31 bao giờ về, nó đi bao giờ. Tôi bỏ qua mối thù nó khoá nick tôi hồi nào để ngồi uống với nó cốc cà phê nói chuyện về anh.
    Thôi, tôi phải đi kiếm tiền đây. Hy vọng ở phương đó anh có chút thời gian vào mạng nghe lời tâm sự của tôi
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sự thật về Anh là như thế này ư? Anh ở phương trời Nam xa xôi có khi nào tìm về những tháng ngày xưa yêu dấu . Về đi, em giúp một tay Anh nhá .
     
    Time will never change the things you told me
     American Quyen
  7. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    Không ngờ HT mà vẫn "tốt đời đẹp đạo" nhỉ
    Nhưng mấy vụ XXX đấy là gì vậy cậu, mà tớ thấy nếu NCC viết kín đáo thì cũng hay đấy chứ...
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi và X31 thường bảo nhau rằng, lúc nào nhàn rỗi. Sẽ làm một topic chi tiết về Hà Nội dưới mọi góc độ khác nhau. Nhưng cái gọi là chuyên môn , nghiệp vụ hay năng lực diễn tả sự việc quá nghiệp dư đã làm cản trở ý nguyện của chúng tôi. Đơn giản chúng tôi miêu tả sự vật trần trụi như vốn dĩ một thằng thợ cơ khí chứ không thấy cái hồn của sự vật.
    Nhưng chúng tôi vẫn khát khao vẽ Hà Nội chân thực như những gì con mắt chún tôi nhìn thấy, bởi vậy tôi và anh hay đi lang thang ngắm nhìn Hà Nội. Kể cả trong đêm khuya. Có nhiều lần chúng tôi ngồi ở ga Hàng Cỏ hoặc ga Trần Quý Cáp giữa đêm. Để đợi chờ chuyến tàu Nam về Hà Nội lúc 6 giờ sáng. Xem đám xe ôm, tắc xi tụ tập quanh quán nước chè của bà chủ quán có khuôn mặt câng câng, trai sạn và dạn dĩ với cuộc đời. Đám lái xe trò chuyện bạo dạn, văng tục, câu chuyện xoay quanh về con lô , con đề cây bài tránh hạ lúc trước họ vừa chơi, rồi chuyện khách ngon, khách xương xẩu. Lũ móc túi thì yên lặng hơn, chúng ngồi yên lặng, con mắt đảo quanh, tuy chưa đến giờ tàu về, nghĩa là chưa đến giờ làm ăn nhưng phản xạ nghề nghiệp, chúng vẫn đảo mắt nhìn người lạ từ đầu đến cuối đầy vẻ dò xét đánh giá. Cớm ư, không phải nhìn bọn này thái độ vô tư không phải là cớm. Cùng hội à ? không phải nốt, trong chúng hiền lành. Đón người quen xuống tàu ư ? Không phải, chúng không có vẻ ngóng chờ. Thế là bọn cán bộ, công nhân làm ca đêm vừa tan ca ra đây uống chén nước. Tên móc túi sẽ đánh giá tôi và anh như vậy trong thời gian mà chúng ta hút nửa điếu thuốc. cảnh giác, sàng lọc để tồn tại đó là bí quyết xương máu của chúng.
    Những cô gái làm tiền cũng vật vờ, họ đã qúa đát so với nhà hàng, thậm chí trong cà phê vườn hay đứng đường họ cũng không lại với bọn trẻ hơn , có làn da căng và một cơ thể đầy nhựa sống. Họ tàn tạ bởi sương và gió của đêm và bàn tay nhem nhuốc của cánh giang hồ mạt hạng, có lẽ trước kia họ cũng có một gia đình yên ấm. Vợ bán nước chè hay bún rong gì đó, chồng làm xe ôm chăm chỉ cần mẫn. Nhưng một ngày định mệnh, họ gặp một thằng lưu manh bộn tiền, dẻo mỏ mà bỏ chồng con đi vào quán trọ, nhà nghỉ để làm bồ , cũng có trường hợp một ông cán bộ đi đón người nhà, uống chén nước làm quen. Gợi chuyện lăng nhăng mồi câu là cái ví căng phồng chứa đồng tiền tham ô. Ông cán bộ không thuê nhà nghỉ hàng ngày như thằng lưu manh dẻo mỏ. Ông có cái vị trí đàng hoàng bảo lãnh lên khỏi cẩn dẻo mỏ, ông thuê hẳn một cái nhà cho con bé bán nước hiền lành chân quê. Không đòi hỏi nhiều như con thư ký trẻ có học hành nhưng đầy tham vọng. Cô sẽ làm gái bao cho tên lưu manh hay ông cán bộ cũng như nhau, có điều cô thấy cái gia đình yên ấm của mình là vô nghĩa trước cuộc sông xô bồ, chụp dật này. Và mưa lúc nào sẽ mát mặt lúc ấy
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ngày định mệnh thay đổi cuộc đời cô có khi từ phía người chồng làm nghề xe ôm đưa lại. Bỗng lúc nào anh ấy chở được một con bé ở tỉnh xa ra Hà Nội kiếm việc làm, anh ấy nhiệt tình giúp đỡ nó và yêu nó lúc nào không hay. Anh ta sẽ bỏ mụ vợ để đi theo tiếng gọi của lòng mình. Để lại chị vợ hiền lành bất mãn, phẫn uất với cuộc đời. Hay anh ta chở một tay khách sộp những hành vi lắt léo, rồi anh dần biến thành một tay phân phối ma tuý, anh ta vào nhà giam để lại cô vợ đầy sức sống giữa cuộc đời đầy cạm bẫy mà khối kẻ hám của lạ giăng ra.
    Cô gái làm tiền nay đã già, có thể là bốn mươi, lớp son phấn rẻ tiền trát ứ hự mặt không tiêu hoá nổi những nếp thâm quầng nhăn nhúm, tàn tạ và tiêu điều. Khói thuốc làm môi cô ấy xám ngoét, chả biệt có nghiện Heroin chưa? Nhưng cơ thể thì gầy guộc quá. X31 nhìn chăm chăm, dường như anh đang chiêm nghiệm cuộc sống và những biến đổi của kiếp người qua hình ảnh của những con người trên sân ga Hà Nội trong đêm
    Chúng tôi rời ga Hà Nội đi theo đường Trần Hưng Đạo, dưới những vòm sấu già và ánh đèn vàng. Thật đẹp và huyền ảo, nhiều ngôi nhà xây từ thời pháp còn nguyên vẹn vẻ kiến trúc giản dị nhưng trang trọng, lịch sự. Anh nói rằng
    - Phải đi mới biết ngóc ngách cuộc sống, nhưng cũng đừng nên bi quan khi biết hết rồi. Đôi khi phải làm ngơ với đời anh ạ
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Nào anh em cái làng Nghi Tàm đâu hết rồi. Tối nay có đám đấy, vui đáo để, anh em mình có làm tý chơi không?
    Xin được visa rồi, chắc thoải mái về giờ giấc, yên tâm đi

Chia sẻ trang này