1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Thắc mắc] Học master ngành viễn thông ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Torrent, 21/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    E ko biết thím ạ.
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    may quá :v
  3. phuongilu89

    phuongilu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hì,anh hiểu sai ý em rồi ạ, e rất rất rất......tán thành việc cấp Visa chặt của ĐSQ, cần ưu tiên những người muốn học thực sự, nhưng vấn đề là thực tế e đang thấy nó lại khác: các bạn sinh năm 92 trở đi dù không có B1, thậm chí trình độ A2 còn không chắc, nhưng khi xét Visa thì các bạn ấy lại qua dễ dàng, thậm chí em còn biết có bạn sinh năm 95, thi trượt B1,học hành lơ tơ phơ, không có cả chứng chỉ số tiết học tiếng Đức, thế mà trung tâm du học vẫn "đẻ" ra cho bạn ấy được 1 cái chứng chỉ 600 tiết và giờ đang ngồi chờ ngày bay mới hay. Ngược lại, có 2 người em quen, 1 sinh năm 91, 1 sinh năm 88, tốt nghiệp ĐH khá, có B1,thực sự nỗ lực để đi học, dẫn chứng đơn giản nhất là thi đỗ được B1 sau 6 tháng học tiếng Đức, vì thực tế tình hình ở VN là các bạn thi được B1 rất ít anh ạ, mỗi đợt thi ở Goethe đều chỉ có 20-25% thí sinh đỗ, còn lại xoạch:), lần nào cũng vậy, cái này có danh sách trên trang của Goethe hẳn hoi, e không dám nói điêu :(. Em nói vậy không có nghĩa những người đỗ B1 là siêu đẳng hay có nghĩa là sang kia học tốt được mà là để cho thấy ngay từ bước đầu họ đã thực sự có ý thức phải học hành"nghiêm chỉnh" rồi .Thực tế B1 chỉ là trình độ tối thiểu để áp dụng trong cuộc sống đời thường, không khó nếu học chăm chỉ và cố gắng, nhưng hầu hết các bạn "trẻ" đều học qua loa cho có cái chứng chỉ số tiết, điển hình lớp tiếng Đức của em trước kia có 1 bạn học 600 tiết tại 1 trung tâm khá có tiếng ở HN(e ko muốn nói rõ tên vì động chạm phiền phức :) ), đi thi B1 đỗ mỗi viết, còn lại trượt 3 phát nghe, đọc, nói, thế là tìm đến lớp e học thêm, nhưng thái độ học tập hoàn toàn "vô trách nhiệm, buổi đi buổi ko....". Qua hỏi han thì được biết lực học của em ấy trung bình, NHƯNG cũng đã được thông Visa và giờ cũng đang ngồi chờ bay. Còn rất nhiều trường hợp khác e biết nữa ạ.........

    Lại dẫn thêm bằng chứng là EM, vì quá lo lắng vụ này, hôm trước em có đến trung tâm định nhờ họ giúp viêc
    tư vấn giai đoạn cuối xin Visa cho chắc, nhưng khi đến, ho ko cần hỏi em học lực ra sao, tốt nghiệp loại gì, kinh nghiệm đi làm như thế nào...........chỉ hỏi đúng 1 câu " Sinh năm bao nhiêu, ra trường năm nào", em bẩm "sinh 89, tốt nghiệp 2011", thế là nó bảo "Thôi, tuổi đấy không dám nhận, về tự làm nốt"..... Ô hô, thế mới đau em @&@. Mà đây là một trung tâm có danh tiếng nhất về du học Đức ở HN đó ạ !
    Đó là lý do vì sao em thấy số phận của e hiện tại nó ÉO LE và vô cùng LO LẮNG cho cái giai đoạn cuối này !!!

    Nhưng thui, em chỉ trình bày để bác thấy 1 phần thực tế xin Visa năm nay theo em thấy nó ntn thôi ạ, có thể những người khác lại thấy khác e :), chứ e đã làm đến bước này thì cũng ko còn đường lùi, e cứ tự thân vận động tiếp thôi, than thở tý tý cho nhẹ lòng, rồi ngồi cố gắng làm cái Motivationsschreiben thật TÂM và HUYẾT, hi vọng khi đọc họ thấy được KHÁT KHAO học hành của em, hahahaha
  4. phuongilu89

    phuongilu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ông ấy tốt nghiệp loại Giỏi bác ạ, trưng bày cả bằng và bảng điểm từng môn cho bọn em xem mà, có viết cả sách bên Đức, e chỉ biết là ông ấy ở Đức 10 năm chứ e ko biết cụ thể học bao năm, sau đó làm bao năm bên đấy hay tnao.
    Còn vụ mà ko lộ người thân ấy, tất cả các trung tâm du học Đức ở HN nó đều nói với e thế, e đã phải chạy đến tận nơi hỏi từng chỗ rùi nhé, nhưng lên diễn đàn các bác lại nói là phải "thành thật" nên em very "bối rối" , vì hiện tại em mà làm sai 1 bước là e TOI :'(
  5. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Tình hình cấp phát visa du học Đức mấy năm qua anh biết rất rõ, em không kể thì anh cũng biết :) Có thể những trường hợp em biết được cấp Visa hay bị từ chối Visa chỉ là 10-20 trường hợp, còn anh thì biết vài trăm :) Và biết cả thời kì nào ĐSQ Đức cấp Visa dễ và bắt đầu từ ngày tháng năm nào ĐSQ Đức bắt đầu thay đổi qui định gì trong việc cấp phát Visa. Bản thân bài viết của em bên trên anh vẫn thấy em chưa hiểu rõ chính sách của Đức nên vẫn tiếp tục viết vậy, ngược lại còn nói anh không hiểu ý em :) Chắc anh phải nói là em vẫn chưa hiểu ý anh và ý của ĐSQ Đức hiện nay :) Còn các trung tâm em nói bên trên, không phải 100% những gì nó nói là em có thể tin được, anh từng biết nhiều trường hợp bị mấy trung tâm ở VN nó cố tình nói thông tin sai để hướng du học sinh đi theo đường nó vẽ ra và để nó có thể thu được nhiều tiền hơn từ du học sinh. Trung tâm nổi tiếng nhất HN em nói là ai thì anh cũng biết, nó có quá nhiều khách hàng, không tội gì phải nhận một khách hàng lớn tuổi hơn để rồi tự gây khó dễ cho mình, trong khi nó biết chính phủ Đức đang ưu tiên cấp Visa du học cho các bạn còn trẻ tuổi, chưa từng tốt nghiệp ĐH ở Việt Nam .... Chứ không phải sinh năm 1989 hay 1988 là không thể đi được. Cách đây vài tuần anh cũng mới giúp một bạn sinh năm 1984 có Visa qua Đức thi và học Dự bị đại học :)
  6. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Chắc là bác Trung :)
    lam2004 thích bài này.
  7. phuongilu89

    phuongilu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    1. "trong khi nó biết chính phủ Đức đang ưu tiên cấp Visa du học cho các bạn còn trẻ tuổi, chưa từng tốt nghiệp ĐH ở Việt Nam ...." như lời anh nói, nên e mới lo. Em không nói là "1989 hay 1988 là không thể đi được", chứ nếu e nghĩ thế thì e từ bỏ luôn rồi chứ e lên đây mò mẫm hỏi thêm ý kiến anh chị đâu có nghĩa lý j nữa ạ, e chỉ nói là E RẤT LO LẮNG và em thấy BUỒN khi thấy khá nhiều trường hợp trẻ học lực kém, tiếng kém vẫn đi dễ hơn học lực tốt nhưng đầu 8 !!! Thực tế là có sự "ưu tiên" như trên :) và thực tế của bạn bè em quen là mọi giấy tờ không tệ nhưng lại bị từ chối Visa. Còn dĩ lẽ tất ngẫu là anh phải thông thạo việc này hơn em rồi, nên e mới mong a giải đáp giúp những gì e băn khoăn :)
    2. E biết trung tâm nó phải lái học sinh theo hướng có lợi cho nó, cái này tất nhiên e hiểu, vì e cũng đi làm vài năm rồi nên cũng có ty tý kinh nghiệm cuộc sống. Có điều có vài cái nó nói cũng sát với trường hợp của e thật nên e mới thấp thỏm. Do vậy em muốn tham khảo ý kiến của các anh chị đang sống bên đó như anh chẳng hạn, để có cái nhìn đúng đắn hơn, vì ở VN thì dù sao cũng là "ếch ngồi đáy giếng", đôi khi bị đứa nào nó úp cái gì lên miệng giếng thì dĩ nhiên chỉ còn thấy một màu đen xì xì và sợ hãi thôi ! @^@

    Túm lại trên đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của e , như e nói: có thể những bạn khác lại nghĩ khác. Đồng thời cũng thanks a và các anh chị khác rất nhiều,nhờ mọi người bên đó chỉ giáo nên e cũng có sự nhìn nhận toàn diện hơn về việc cấp Visa của Sở Ngoại kiều bên đó !!! V:)
  8. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Hỏi mấy thím đó tư vấn đó đã đi du học chưa :P
    Thật ra cái chuyện đồn đoán này ko phải bắt nguồn từ trung tâm du học mà thực sự bắt nguồn từ kiểu truyền miệng võ đoán của từ dân Vn mình. Cũng như những kiểu võ đoán "tự sướng" như ở Vn học nặng lý thuyết nên ra nước ngoài học lý thuyết giỏi hơn Tây, nhưng Tây thực hành tốt hơn Vn etc... Toàn bốc phét cả... ;)

Chia sẻ trang này