1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Ai cũng đều có chung cảm nghĩ như vậy mà KCB :)
    ke_chien_bai thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngày Ngâu.
    Sáng, mình gửi một sms với nền mới, mục đích chỉ là để chụp ảnh nó với cái nền kèm theo. Một món quà tặng, cho ngày Ngâu.
    Cuối tuần, vẫn phải làm việc, mệt hơn hẳn trong tuần. Về nhà như đi làm bình thường. Sáng đến chiều, trời không có dấu hiệu mưa, ngoài mây mù. Cho đến tối.
    Tối, mình nghe thấy vài đợt mưa ầm ĩ ngoài kia. Cuối cùng, ngày Ngâu vẫn có mưa, người nhỉ. Mai lại phải làm việc tiếp, nghĩ đến là đã thấy mệt.
    Đôi khi, chỉ qua một vài câu nói, cảm giác đã có thể hoàn toàn thay đổi.
    Sau cả một ngày mệt mỏi, xem chương trình TV hay hay, và nghe mưa rơi ngoài kia, thấy cũng hay hay.
    Có phải trời vẫn đang mưa? Dù có hay không, thì chắc đêm sẽ lại mưa. Dự là thế.
    Ngày nghỉ, màn hình thành nhí nhảnh như này....
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 03/08/2014
  3. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Trời mưa, nhớ tới một người con gái xinh đẹp, có đôi mắt rất rạng rỡ. Cô ấy nhí nhảnh nói (khi đang học tiếng anh cùng):

    “Em thích cầm ô và đi bộ dưới trời mưa.”

    Đang hí hửng. Thì cô ấy đột ngột thay đổi:

    “Đùa thôi, chứ em không muốn là một người điên.”

    Một hôm, khi trời đang mưa, đi xe máy với cô gái lớn tuổi hơn. Hỏi:

    “Trời đang mưa. You thích trời mưa?”

    “Yes. I thích trời mưa. Thích đi dưới mưa”.

    Một hôm chở cô gái ấy trên đường về chỗ gửi xe. Hai đứa chung một chiếc áo mưa.

    Người con gái thứ hai không xinh đẹp bằng người con gái thứ nhất, không thực dụng bằng người con gái thứ nhất. Nhưng lại làm người khác nhớ đến nhiều hơn.

    Ngày xưa, tôi cũng không thích mưa, cùng lắm chỉ thích trời mưa cho mát. Mưa làm tôi nhếch nhác, phải tìm chỗ trú mưa, và làm mất thì giờ. Nhưng nếu ai có hỏi thường thì tôi sẽ nói: “Oh, It is great! I like it, too!”.

    Bây giờ, tôi lại thích mưa, có lẽ tôi già hơn, và một phần có tác động từ cô gái ấy. Tôi thích trời mưa để những kẻ mát tính có thể ra dưới trời mưa gặp nhau, mà không ngồi trong nhà.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bây giờ đang ngồi họp. Từ sáng đến giờ online và xem linh tinh, gần hết pin. Sáng, mình hỏi thăm một câu vui vẻ, thế mà,nghe trả lời rất là có vấn đề. Mình nói là mình thấy khó chịu.... Thế nào mà chúng ta vẫn không hiểu được cách nói của nhau?
    Hôm qua cố ngồi xem gần hết quyển truyện đến 3h sáng. Để chuông dậy đi sớm. 7h nhận được cuộc gọi kiểm tra. Buồn cười nhờ. : ))
    Quá là buồn ngủ. Ngồi, nghe, ăn uống... Thấy mệt. Mấy ngày thế này thì chán ốm.
    Thế là cuối cùng, mọi chuyện cùng sẽ dần dần sáng tỏ...
  5. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Rất phục KCB thức đến 3h sang, 7h dậy đi làm. Chưa kể phải mất sức vì làm nhiều chuyện quan trọng.

    Hôm qua NT trên fb bảo là trời mưa, trời mưa làm tôi tôi thấy nhớ u, không yêu đương gì cả nhưng nhớ bạn cũng là một nỗi nhớ, thế rồi cũng nhận được lời nhắn của bạn, bạn bảo bạn cũng nhớ mình. Kể ra thì sử dụng tiếng anh thì khả năng nói lên cảm xúc hơn nhiều, I miss you và I love you là những câu thông dụng. Còn mấy người kia nữa, tôi cũng nhớ, nhưng chưa bày tỏ. Nhưng bây giờ tập trung vào công việc mà mục tiêu của mình đã.

    Chúc KCB ngủ ngon. G9.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bây giờ vẫn thức. Đúng là vì làm một điều quan trọng. Nhưng may là mai sẽ không phải dậy sớm. Điện thoại lúc này đã chuyển sang màn hình ngày nghỉ. Mang lại cảm giác ấn tượng.
    Có một điều khá kỳ lạ, không giải thích được, là mặc dù bình thường rất thản nhiên và bất cần, nhưng có lúc chỉ cần chớm nghĩ đến là..., thế mà nước mắt đã thi nhau rơi. Chắc nó được gọi là Xót xa. Mặc dù biết gì thì vẫn biết, nhưng thỉnh thoảng đụp cái lại có những suy nghĩ rất khó hiểu, thế là lại có những biểu hiện vớ vẩn. Và lại bị nghe câu tua lại " Toàn nghĩ linh tinh".
    Hôm qua, gần tối mới chợt nhớ đang ngày nào, sms chúc mừng sinh nhật bạn. Không mong mọi thứ vẫn còn y như ngày hôm qua. Dù là, chả hiểu, với quá nhiều người, ngày hôm qua vẫn cứ như vậy, không hề thay đổi.
    Trời đang mưa.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đợt này, ngày nào cũng pha cafe uống. Lại thức. Mỗi hôm một kiểu.
    Rằm tháng 7.Dẫu thế nào, thì giờ cũng ổn. Tự dưng nhớ đến rằm tháng 7 khoảng 20 năm trước. Bất chợt nghĩ về âm và dương. Nghĩ về sự bảo vệ...
    Hôm qua, đi mua một đống khuôn về, chuẩn bị cho kế hoạch làm thạch rau câu. Từ đó, chắc nhà mình sẽ có thêm nhiều viên đá hình thù ngộ nghĩnh để thả vào cốc cafe. Thấy thú vị phết.
    Hôm trước, dường như hoa sữa Nhà thờ đã nở. Đi về gần nhà, bất chợt thấy thoáng hương. Nhìn mãi, mới chỉ thấy chút nụ bé xíu, chưa thành hoa. Là hoa sữa ở đâu đây, hay là do tưởng tượng?
    Một số lần, nhìn thoáng qua ở đâu đó. Cũng có khi tự nhủ...Nếu phải là mình...
    Dù sao, cũng phải thấy nhẹ nhõm, lúc này. May mắn.
    khanhgzh thích bài này.
  8. thietkenoithatmdh

    thietkenoithatmdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tháng cô hồn gặp nhiều chuyện đen đủi, gõ bàn phím lướt web tham gia diễn đàn cho hết ngày
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thứ 2, có một cuộc họp. Cũng không có gì căng thẳng lắm, nhưng với mình thì có cả một đống vấn đề. Yêu cầu cuối tuần có kết quả..bla..bla, mà mình thì quanh quẩn với cả đống thứ, đổi này đổi kia. Cóc hiểu sao lại bắt một đứa mới bắt tay vào làm, làm lắm thứ phức tạp thế nhỉ, số liệu thì cóp nhặt, không chính xác. Thế là, sau một thời gian ngày nào cũng hỏi: muốn... thì làm thế nào sơ sơ khoảng chục người, dự kiến là mình muốn làm được cũng phải vài tháng nữa, cả mình lẫn các bạn đều chán quá, nên đứa bạn hồi xưa thân thân bảo đưa số liệu tao làm cho, đứa bạn đại học thì nhờ chuyển hộ và cung cấp phần mềm chuyển đổi dữ liệu, bị lỗi thì làm luôn hộ, con em họ thì bảo thôi đưa em vẽ luôn cho nhanh... Kết quả là cuối buổi làm việc, cuối tuần,con em nói: Chị có nghĩ chị làm thế nhanh quá không? Yêu cầu làm gì thì làm từ từ thôi, không lần sau lại cứ thế bắt làm. Cái này cũng hơi thú vị, nhưng quá đau đầu với cả cái công việc lần trước còn đang dang dở, lẫn việc lần này còn lâu mới xong. Viber, bảo cuối tuần em phải cafe cho đầu óc đỡ căng thẳng, chứ không điên luôn. Hẹn bạn xong.
    Mùa thu, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Mỗi ngày đi làm, biết sẽ lại là một ngày căng thẳng, nhưng mỗi sáng đều cảm thấy rất thư thái. Một chiều đi qua Yên Phụ, thấy thoảng hương hoa sữa.
    Mùa thu, mùa của mình. Mùa... người ta rất dễ nhớ nhau...
    Hoa sữa, mùa cũ...

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014, Bài cũ từ: 15/08/2014 ---
    Lúc viết, tự nhiên nghĩ không biết làm thế nào để cho nhiều chữ, không bị gộp lại thành những đoạn xấu xí...
    Hết ngày nghỉ, sắp sang một tuần mới. Hôm qua cafe với bạn, gần nhà. Đi mấy quán, cuối cùng chọn một quán cũ, đông người. Có lúc, người ta cũng muốn lạc vào một chốn đông, ồn ào, nhìn những ồn ã xung quanh, để xem mình đang thấy thế nào. Thế là giữa ồn ào, nhạc trẻ nghe khá củ chuối, mưa từng đợt từng đợt đổ xuống bên ngoài bức rèm cây, thấy vẫn như có một không gian khác. Là thế, cuộc sống, là do tại con người.
    Mới đây, mình mới nuôi Pou. Cũng khá là nhiều màu sắc và lắm trò. :P
    Đi tìm những đoạn truyện để chống ghép bài, chả biết đã đủ chưa.
    Sự Thật & Dối Trá
    Một hôm, Sự Thật và dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống. Quần áo xốc xếch, gương mặt bẩn thỉu, Sự Thật tâm sự:
    - Cuộc sống của tôi ngày càng bi đát, đã ba ngày nay tôi không có một hạt cơm. Nơi nào tôi đến thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối, nếu cứ thế này, tôi không biết phải đi về đâu.
    Với cái nhìn đắc chí, dối trá liền lên lớp:
    - Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung mặc sướng.
    Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng mình. Nhưng dối trá vẫn chưa chịu trả tiền, hắn nài nỉ sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn:
    - Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi, chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi.
    Nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cải cọ, sự dối trá mới rút tiền ta trả rồi nói lớn:
    - Thôi được, tôi trả thêm tiền một lần nữa đây, mang lại tiền thối cho tôi gấp.
    Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền nhưng chẳng ai chịu tin, anh chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than:
    - Hỡi Sự Thật Đáng Thương. Ngươi Còn Đó hay Đã Chết Rồi.
    Nghe thế Sự Thật nhìn ngừơi hầu bàn và cố gắng thét lên:
    - Ta vẫn còn sống đây, nhưng đã ba ngày ta không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình, lưỡi ta đã bị cột lại rồi.
    Sự Thật cố gắng nói thật lớn nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nói nắc nẻ và nói với Sự Thật:
    - Ngươi phục tài ta chưa?
    Nhưng Sự Thật trả lời:
    - Ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi.
    Từ đó, hai ngừơi Vĩnh Viễn Chia Tay Nhau.

    Hic, thôi xong. Thế là bó tay.
    Danh ngôn về Dối trá


    Người phụ nữ chưa từng dối trá là người phụ nữ không có trí tưởng tượng và không có lòng trắc ẩn.

    A woman who doesn't lie is a woman without imagination and without sympathy.

    Agatha Christin

    ~*~

    Chúng ta đều là những hòn đảo hét lên với nhau lời dối tra qua đại dương của sự hiểu nhầm.

    We're all islands shouting lies to each other across seas of misunderstanding.

    Rudyard Kipling

    ~*~

    Sự thật luôn luôn ít căng thẳng và tốn ít công sức ơn là cố bao che cho lời nói dối.

    The truth requires less stress and energy than trying to covering up one's lies.

    John Reye

    ~*~

    Tất cả sự lừa lọc trong đời thực chất chẳng là gì khác ngoài lời nói dối được thực hành, và sự dối trá chuyển từ ngôn từ vào sự vật.

    All deception in the course of life is indeed nothing else but a lie reduced to practice, and falsehood passing from words into things.

    Robert Southey

    ~*~

    Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và
    Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng
    Bạn không thể lừa mẹ.

    You can fool some of the people all of the time, and
    You can fool all of the people some of the time, but
    You can't fool mom.

    Khuyết danh

    ~*~

    Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình.

    It is the patriotic duty of every man to lie for his country.

    Alfred Adler

    ~*~

    Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật.

    The truth is often a terrible weapon of aggression. It is possible to lie, and even to murder, with the truth.

    Alfred Adler

    ~*~

    Khó tin rằng một người đang nói thật khi bạn biết bạn sẽ nói dối nếu bạn ở vào vị trí của anh ta.

    It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place.

    Henry Louis Mencken

    ~*~

    Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; nhưng dối trá cũng thế.

    Truth is beautiful, without doubt; but so are lies.

    Ralph Waldo Emerson

    ~*~

    Sung sướng gấp đôi khi ta lừa được kẻ lừa lọc.

    It is a double pleasure to deceive the deceiver.

    La Fontaine

    ~*~

    Lời nói dối không có chân, nhưng tai tiếng thì có cánh.

    A lie has no leg, but a scandal has wings.

    Thomas Fuller

    ~*~

    Sự thật không bao giờ mắc nợ lời dối trá.

    Truth never was indebted to a lie.

    Edward Young

    ~*~

    Công lý là hành động của sự thật hơn là đạo đức. Sự thật cho chúng ta biết điều gì do người khác, và công lý thực hiện sự thích đáng đó. Sự bất công là hành động của dối trá.

    Justice is rather the activity of truth, than a virtue in itself. Truth tells us what is due to others, and justice renders that due. Injustice is acting a lie.

    Horace Walpole

    ~*~

    Dối trá không nằm trong ngôn từ; nó nằm trong sự việc.

    Falsehood is never in words; it is in things.

    Italo Calvino

    ~*~

    Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.

    We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us.

    Samuel Johnson

    ~*~

    Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.

    Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.

    Samuel Johnson

    ~*~

    Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tưoi đẹp bao trùm lên mọi vật.

    Truth, like light, blinds. Falsehood, on the contrary, is a beautiful twilight that enhances every object.

    Albert Camus

    ~*~

    Sự thật không hấp dẫn có thể lời nói dối ly kỳ làm lu mờ.

    An unexciting truth may be eclipsed by a thrilling lie.

    Aldous Huxley

    ~*~

    Loại sách lịch sử không chứa đựng chút dối trá nào cực kỳ buồn chán.

    History books that contain no lies are extremely dull.

    Anatole France

    ~*~

    Không có sự dối trá, nhân loại sẽ diệt vong vì tuyệt vọng và buồn chán.

    Without lies humanity would perish of despair and boredom.

    Anatole France

    ~*~

    Lịch sử là gì? Sự dối trá mà tất cả mọi người đều đồng ý...

    What is history? The lie that everyone agrees on...

    Voltaire

    ~*~

    Tự nhiên không bao giờ lừa gạt chúng ta; chính chúng ta tự lừa dối mình.

    Nature never deceives us; it is we who deceive ourselves.

    Jean Jacques Rousseau

    ~*~

    Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất.

    Falsehood has an infinity of combinations, but truth has only one mode of being.

    Jean Jacques Rousseau

    ~*~

    Nếu một người rồi sẽ mang tiếng nói dối, hắn cũng nên nỗ lực để xứng đáng với cái danh đó.

    If one is to be called a liar, one may as well make an effort to deserve the name.

    A. A. Milne

    ~*~

    Bạo lực chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối, và lời nói dối chỉ có thể được duy trì nhờ bạo lực. Ai từng đem bạo lực ra làm cách thức rồi chắc chắn sẽ buộc phải lấy dối trá làm nguyên tắc.

    Violence can only be concealed by a lie, and the lie can only be maintained by violence. Any man who has once proclaimed violence as his method is inevitably forced to take the lie as his principle.

    Aleksandr Solzhenitsyn

    ~*~

    Sự đau đớn buộc ngay cả người trong sạch cũng phải nói dối.

    Pain forces even the innocent to lie.

    Publilius Syrus

    ~*~

    Ai lừa gạt anh thường xuyên như chính bản thân anh?

    Who had deceived thee so often as thyself?

    Benjamin Franklin

    ~*~

    Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ ngu xuẩn không có đủ trí óc để trung thực.

    Tricks and treachery are the practice of fools, that don't have brains enough to be honest.

    Benjamin Franklin

    ~*~

    Một nửa sự thật thường là điều dối trá to lớn.

    Half a truth is often a great lie.

    Benjamin Franklin

    ~*~

    Không gì giả dối hơn tỏ vẻ nhún nhường. Thường thì nó chỉ là sự cẩu thả trong quan điểm, và đôi khi là khoe khoang gián tiếp.

    Nothing is more deceitful than the appearance of humility. It is often only carelessness of opinion, and sometimes an indirect boast.

    Jane Austen

    ~*~

    Khi một người không thể tự lừa dối chính mình, anh ta hiếm khi có thể lừa dối người khác.

    When a person cannot deceive himself the chances are against his being able to deceive other people.

    Mark Twain

    ~*~

    Một trong những sự khác biệt nổi bật nhất giữa mèo và lời nói dối là mèo chỉ có chín mạng thôi.

    One of the most striking differences between a cat and a lie is that a cat has only nine lives.

    Mark Twain

    ~*~

    Thực tế thì cứng đầu, nhưng số liệu lại dễ uốn nắn.

    Facts are stubborn, but statistics are more pliable.

    Mark Twain

    ~*~

    Người ta không lúc nào thành thực hơn khi nhận mình là kẻ dối trá.

    A man is never more truthful than when he acknowledges himself a liar.

    Mark Twain

    ~*~

    Người nào nói dối không có trái tim trong trắng, và không thể nấu súp ngon.

    Anyone who tells a lie has not a pure heart, and cannot make a good soup.

    Beethoven

    ~*~

    Chúa không thể dối trá không đem lại sức nặng cho lí lẽ của anh, bởi vì chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ rằng thầy tu hay Kinh thánh không thể dối trá.

    That God cannot lie, is no advantage to your argument, because it is no proof that priests can not, or that the Bible does not.

    Thomas Pain

    ~*~

    Dễ dãi với sự dối lừa là điều nhục nhã.

    It is an affront to treat falsehood with complaisance.

    Thomas Paine

    ~*~

    Đôi khi lời nói dối của những người ta yêu thương làm giảm bớt cho ta phiền muộn hơn là những lời nói thật.

    Sometimes we are less unhappy in being deceived by those we love, than in being undeceived by them.

    Lord Byron

    ~*~

    Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.

    Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence.

    Henri Frederic Amiel

    ~*~

    Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói sự thật.

    A liar will not be believed, even when he speaks the truth.

    Aesop

    ~*~

    Khi một lời nói dối bị thế giới bắt gặp, nó bị tìm cách thủ tiêu với nỗ lực tới mức đáng ngạc nhiên. Anh đập vào đầu nó cho tới khi nó dường như đã tan tác cả linh hồn, và hãy nhìn xem! ngày hôm sau nó đã lại nhơn nhơn khỏe mạnh.

    When the world has got hold of a lie, it is astonishing how hard it is to kill it. You beat it over the head, till it seems to have given up the ghost, and behold! the next day it is as healthy as ever.

    Edward Bulwer Lytton
    Lần cập nhật cuối: 17/08/2014
    khanhgzh thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Một ngày khá là mệt.
    Đi làm ngồi lần dò từng điểm trên hình để kiểm tra vì sao số liệu lệch. Hơn 5h về, đường đông dã man. Đến phòng khám ngồi đợi dài cổ. Gần 8 h đi ăn. Xong về đến nhà xung quanh một đống giấy tờ. Đến 11h mới xong.
    Tuy nhiên, thời tiết thì dễ chịu. Sáng đi chầm chậm trên những con đường nhiều cây, mọi người cũng không hề vội vã. Hít thở thật sâu, cảm nhận từng cơn gió, nhìn ngắm mọi thứ bên đường... Trưa, mưa rơi rồi tạnh. Tòa nhà cao lấp lửng trong sương mù. Trời tối sẫm đi, lành lạnh hơn. Buổi sáng, người vừa kêu chẳng mát gì, dạo một vòng công trường là đầm đìa mồ hôi rồi.
    Đọc fb của người mình theo dõi, thấy câu chuyện khá buồn cười. Về một đốc tờ yêu cầu nói chuyện phải trái trước những nguồn thông tin thu thập trên mạng, mà anh ta cho là anh ta mới là chủ nhân, kể cả từ...trước khi anh ta ra đời. Rồi thì mấy anh bu nhau vào bàn tán, vu vạ, chém gió... Mạng, đúng là lắm thằng điên.
    Từ đợt bận làm việc từ sáng đến chiều , quên mất không theo dõi mấy tin đáng quan tâm. Đúng là quá nhiều điều khuất tất và đau lòng.
    Bạn cũ gọi điện, nói chuyện những thông tin mới về một câu chuyện không mới. Mình tự hỏi đời không hiểu sao lại có thằng ngu đến thế. Trên bốn chục, sĩ quan hàm tá, bằng cấp học hành kinh phết, thế mà không hiểu đầu óc dùng làm gì, phải xin xỏ nỉ non, nợ nần tình tiền, kiện cáo be bét,phải gọi phụ huynh đi giải quyết các vấn đề của mình. Đúng là số một thật.
    @khanhgzh : ttvn nó ghép bài củ chuối quá. Dạo này bận, mà vào ttvn cứ thấy cảm giác buồn nôn cậu ạ, nên rất hạn chế vào. Đấy là đã phải uống nước tinh khiết với nhỏ mắt rồi đấy.

Chia sẻ trang này