1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome back LIMP BIZKIT-nu singleEAT YOU ALIVE

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi slim_sandy, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    xem cái clip này buổi chiều nay đang ăn cơm mà suýt không nuôt được bẩn không thể tả,mà sau đó ó bật Numb hix,quả là tuylà band đàn anh nhhưng so với LP có lẽ LB dã tụt hậu rồi

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  2. linhchi88

    linhchi88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Bài trong Tomb2 là Did my time.....
    Cái clip của LB em lại thấy ko đến nỗi tệ lắm...bài hát lại hay đó chứ.....tuy có hơi bẩn tí thật nhưng thế cho nó ngầu.......em thấy nó có kém gì LP đâu....
  3. slim_sandy

    slim_sandy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    www.LPvnfc.com
  4. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    HI các bác, mua đĩa LB ở đâu nhỉ sao em ko tìm thấy đĩa này bán ở ngoài???
  5. camtu

    camtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    quá nhiều đấy chứ chiantio,ra 135 hàng BÔNG đi,sợ không đủ tiền mà mua hết chỗ đĩa rock ở đấy thôi
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tiền cũng chỉ là giấy mà thôi ! Sao mà phải nghĩ? Lính mà phải tính à ! Đã máu rồi thì sợ cái cóc khô gì ...


     Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  7. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vâng các bác nhiều tiền, nhiều giấy, người ta cũng có lúc phải túng thiếu chứ, lúc đó thì em có máu cũng chỉ biết ngồi xó mà tủi thân thôi. Nhưng các bác đừng lo, dạo này em rủng rỉnh lắm, phải đi càn quét một trận mới được. Cám ơn các bác tốt bụng

Chia sẻ trang này