1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi: Một cử nhân thất nghiệp và đi làm bảo vệ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MsMong, 18/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsMong

    MsMong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    6
    Với tình hình khó khăn hiện nay, nhiều cử nhân phải đối mặt với thực trạng thất nghiệp. Việc cử nhân tạm gác tấm bằng tốt nghiệp đại học để xin đi làm công nhân, bảo vệ, bán hàng, tiếp thị… đã không còn là chuyện hiếm.

    Ngậm ngùi… cử nhân giấu bằng đi xin việc


    Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội chuyên ngành Kế toán đã 2 năm, Nguyễn Hà Phương (Hiệp Hòa, Bắc Giang) vẫn chưa xin được việc đúng chuyên ngành, Phương quyết định về quê nộp đơn xin vào làm công nhân một công ty may tại Hà Nội. Để được nhận vào làm công nhân tại đây, Phương đã phải “giấu” bằng đại học và chỉ dùng bằng tốt nghiệp THPT để xin việc với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. “Trước khi đi xin việc, nhiều bạn bè đã nhắc mình nếu trong hồ sơ phát hiện có bằng đại học hay cao đẳng là hồ sơ đó bị trả về luôn nên mình chỉ dùng bằng cấp 3 thôi. Bằng đại học vẫn cất trong đáy tủ” – Phương cho biết.


    Việc các cô cử, cậu cử mưu sinh bằng các công việc lao động chân tay giờ đây không còn là chuyện hiếm nữa. Đỗ Thành Công (SN 1990, Thanh Hóa) tốt nghiệp ngành Trắc địa, Đại học Mỏ - Địa chất với tấm bằng khá. Đi làm ở một công ty xây dựng được 6 tháng, dù không đúng với ngành học nhưng cũng là công việc của một kỹ sư. Tuy nhiên, sau khi liên tục bị công ty nợ lương, Công đã chọn con đường xin làm Bảo vệ tại một dịch vụ bảo vệ sự kiện của Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo vệ An ninh 24H (Định Công Thượng – Hà Nội).

    Dù không được làm việc đúng chuyên ngành mình học nhưng với Công đó là một điều may mắn vì công ty bảo vệ này trả lương cho anh đúng ngày, nhờ đó anh mới có tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày của mình mà không còn phải “ăn bám” bố mẹ.


    Trong khi đó, ở các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội có khá nhiều cử nhân mở sạp bán quần áo, giày dép... Nguyễn Như Cẩm tốt nghiệp ngành quản lý đô thị bán quần áo ở đây e dè cho biết: “Em tốt nghiệp năm 2012, không tìm được việc đúng chuyên ngành, em xin làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhưng lương thấp quá nên em nghỉ, chuyển ra đây bán quần áo. Không biết đến bao giờ mới xin được việc, giờ tìm việc khó quá!”.

    [​IMG]
    Rất nhiều bạn sinh viên ra trường chọn nghề bảo vệ để làm trước mắt


    Cử nhân làm bảo vệ - Tại sao không?

    Bên cạnh các công việc khác như tiếp thị, công nhân, bán hàng… nghề bảo vệ cũng là một cánh cửa đang rộng mở đón các cô cử, cậu cử ra trường mà chưa tìm được công việc đúng chuyên ngành giữa thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay.

    Công việc của những nhân viên bảo vệ rất đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và thể lực khác nhau: bảo vệ nhà hàng, khách sạn, trường học; bảo vệ yếu nhân; áp tải hàng hóa.. Đồng thời công việc này còn cho họ một mức thu nhập ổn định để có thể “lấy ngắn nuôi dài”.

    Trở lại với câu chuyện của bạn Đỗ Thành Công, sau 3 tháng làm việc tại Công ty Bảo vệ An ninh 24H, bạn hồ hởi khoe: “Bây giờ mình đã không còn cảm thấy mặc cảm khi nói với mọi người mình là nhân viên bảo vệ nữa. Nghề nào cũng vinh quang khi mình có thể nuôi sống bản than bằng chính sức lao động của mình mà không phải trộm cắp hay buôn bán phạm pháp”.

    Công cũng đã giới thiệu em họ cậu ở quê lên làm việc tại công ty. Chàng trai tên Thành – sau khi tốt nghiệp THPT đã quyết định không thi vào đại học mà lên Hà Nội làm nhân viên bảo vệ, vừa có thể nuôi sống bản thân, vừa phụ giúp cho bố mẹ già ở quê.

    Bất kỳ nghề nghiệp gì muốn gắn bó cũng cần có lòng, không yêu nó thì khó có thể lâu dài được. Dịch vụ bảo vệ cũng vậy, yêu cầu nghề khắt khe hơn, tốn nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt hơn thì lại cần cái tâm trong nghề hơn. Lòng yêu nghề của nhân viên bảo vệ thể hiện ở cách hoàn thành nhiệm vụ thật hiệu quả, làm cho khách hàng cảm thấy thật sự hài lòng, sự kiên trì đối đầu với khó khăn không từ bỏ công việc có sự bất mãn nào với khách hàng, với công ty … Nhưng trên thực tế, một số người đến với nghề này vì sự bất đắt dĩ của cuộc mưu sinh, một số khác thì chỉ xem đây là bước đệm cho tương lai mà thôi, nhất là đối với những người có bằng cấp cao.

    Đã đến lúc học sinh tốt nghiệp THPT cần có sự lựa chọn sáng suốt giữa việc học tiếp lên đại học và chọn cho mình một nghề phù hợp với khả năng. Nếu mải chạy theo xu thế đại học thì hiện tượng “giấu” bằng cử nhân xin làm công nhân sẽ mãi còn tiếp diễn. Và có lẽ cũng đã đến lúc, xã hội cần có cái nhìn công bằng hơn với những ngành nghề có ích cho xã hội như bảo vệ nhưng trước giờ vẫn chưa được coi trọng đúng mức.

    Tác giả bài viết: Thuy Vinh
    namptht, FanOfMoneykieuhaiyen thích bài này.
  2. vinhphu68

    vinhphu68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới tốt nghiệp đi xin việc ai cũng hỏi có kinh nghiệm không ? Thế mới khó
    Cong ty moi truong sông hồng
  3. LuongBang1285

    LuongBang1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là thế, fai trai qua đắng cay ngậm ngùi mới nên người và càng va chạm càng nắm bắt đc nhiều cơ hội trong cs
  4. dongtienhcm

    dongtienhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    15
    Thời buổi này cử nhân, thạc sỹ nhiều lắm, đâu phải khan hiếm như xưa, nên cũng thất nghiệp như thường.
  5. MsMong

    MsMong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    6
    Lý do là gì, là do nền kinh tế khó khăn. Hay do nền giáo dục cứ đào tạo với hình thức cử nhân, tiến sĩ, nhưng thực lực lthì ngược lại
  6. valenkira

    valenkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. MsMong

    MsMong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    6
    Thế nhưng, các bậc phụ huynh nhà ta là ai cũng đều mong muốn cho con em mình học cao, càng cao càng tốt
  8. namptht

    namptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Làm bảo vệ cũng không có gì quá đáng, các bạn đừng mặc cảm nghề nào cao quý, nghề nào thấp kém.

    Thỉnh thoảng toilet nhà tôi bị tắc, có những bạn sinh viên vào giúp tôi thông tắc nhà vệ sinh, các bạn mặt mũi rất sáng sủa, nhanh nhẹn nhưng suốt ngày phải tiếp xúc và làm công việc bẩn thỉu ai cũng tránh xa này...

    Tôi cảm phục nghị lực của các bạn đó và thấy rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều.
  9. manhngan1

    manhngan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cử nhân, thạc sĩ thì làm j, bây giờ nhiều như lợn con, Tôi cũng cất bằng vào hòm, bọc giấy báo mấy lần rồi, để khởi nghiệp đây.

    Với tình trạng như này, sau này tôi sẽ khuyên con mình ko học đại học làm gì. Tốn công, tốn thơi gian, tốn chất xám, mất đi nhiều cơ hội
  10. mrkhoi92

    mrkhoi92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nghề gì thì làm không phạm pháp là được và mình cảm thấy thích nghi được là được. Nói chung mình nghĩ nghề nghiệp cũng là do duyên số cả. Đăng kí thi đỗ đại học rồi thì cứ học, học cho biết cái giảng đường đại học nó ra sao. Chứ đỗ rồi mà ko học nó phí. ;)

Chia sẻ trang này