1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này thấy lạ lạ. Các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi samachoanghon29, 12/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    NN là gì vậy bạn? đâu phải cứ nói ra là suy nghĩ đen tối đâu bạn đó chỉ là trêu thôi mà. còn cái đoạn lên giường bạn bảo là đen tối thì cũng ko có luôn. bác top có ý định cưới về nhà rồi chứng tỏ ko pải là lừa tình thì việc đó đồng nghĩa với việc đó là cung bậc của tình yêu. cho hỏi Hiệp Khách Ăn Gá Zán đế 20tuổi chưa :v
    có nghĩa là e đoán đúng từ đầu bác đã ko bít sàm sỡ gái :) . e nghĩ bg bác thế này
    về lời nói bác dùng những từ nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn đủ 2 yếu tố kích thích và trai tốt vd như hnay nhìn ***y thế, or e mặc áo mỏng thế lm a nhìn thấy hết những thứ bên trong rồi(mạnh mẽ hơn thì thay từ = nội thất :v) có nhiều thứ để nói lắm vd đi đứng, ăn uống, thói quen, trang phục vd e nó đag chăm chú lm gì đó thi bảo "nhìn e dễ thương wa cho a hun cái coi" rùi hôn lên má
    về hđ vẫn vd trên tạo bất ngờ cho gái ko nói gì hôn luôn vào má gái rồi gái hỏi thì bảo thấy e dễ thương wa ^^. bg ko ôm hôn mãnh liệt nữa lâu dần gây nhàm chán có thể hôn bất ngờ như trên, hoặc hôn nhẹ lên môi lên mũi lên mắt . ko chủ động ôm hôn lắm tay gái. gái đòi thì ko làm nói lạc sang chủ đề khác.còn gái chủ động thì : nếu gái lắm tay thì lắm tay lại. nếu gái ôm thì tay mình ôm nhẹ gái. nếu gái hôn nhẹ thì mình cười đáp. đc 2-3 lần đi chơi trong hơn 1tuần sẽ có án(án mạng :v) ngay mà.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014, Bài cũ từ: 16/08/2014 ---
    bác này nói chẩn đấy. e nói thêm gái xinh mà đã có ng yêu lại còn yêu lâu đến 90% là mất "rinh" rồi , ko thằng nào lương thiện để tha đâu bác ak.có thể gái bấn đoạn giường chiếu lên gái nói thế để bác biết đường đưa đi nhà nghỉ.nếu bác quyết ko vác e nó lên giường thì bác cữ tạm thời như e nói trong 1-2tuần thử lửa xem sao
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đọc cho nó lắm ngôn tình vào để rồi mà đầu óc đen tối như cái hũ ấy. Không yêu thì chuyện kia nó hầu như ko có. Mà nó chẳng có cái vị gì hết. Nói ra nó như chuyện hài ấy.
    Mã đã dính phải 1 người họ mà còn dám nghĩ xa xôi được à. Sợ còn ngồi gần được là may lắm rồi.
    Khổ. Yêu mà ko được cảm nhận. Khổ kinh khủng.
  3. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    mới quen 1 thang ruỡi thôi bac. Gai nói chưa có cảm giác yêu thì sao ma thịt đc. Mới ôm hun thi sao lên đỉnh đc. Hôn mới lên đỉnh đc chứ. Có điều xây dựng hình tương trai tốt nên tốt quá gái thấy giông a trai thi phải. Gái h nó tin mình tuyệt đối.dắt đi đâu cũng ok trừ nhà nghỉ. Mình quen em nay cũng là em thứ 4 rồi. Giừơng chiếu thì kn đầy mình. H mệt mỏi muốn kiếm em đc đc tí cưới. Mình sinh năm 90 nên quen cỡ 2 năm cuoi là cực chuẩn rồi. Gái này ngoan.chăm làm,thương ba mẹ nên thấy good. Còn mất trinh thì bình thường vì mấy e trước mình cũng phá rồi(toàn bị gái bỏ, nhọ kinh).
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Khổ cho thằng đàn ông vậy đấy. Khi muốn một tình cảm thật, cái chuyện kia nó không quan trọng, cả cái màng nữa. Nhưng gái nó không nghĩ vậy đâu. Cậu mà đứng đắn quá là gái nó chán. Túm lại, cậu cứ xác định thịt càng nhanh càng tốt, bài vở chắc cậu thuộc rồi nhỉ. Quan trọng là cậu tự tin lên đi. Chén xong rồi gái sẽ là của mình. Lúc đó thì xem tính cách với trí tuệ gái thế nào mà quyết có lấy hay không.

    Cậu cứ nhùng nhằng thế này một là hỏng chuyện, hai là bị gái dắt mũi đấy. Thà mình bị đá còn hơn bị gái dắt mũi cậu ạ. Tốt nhất cậu không nên để gái nó có thời giờ so sánh ba cái vớ vẩn như cậu có giầu không, nhà có mấy cái, ăn mặc có bảnh bao sành điệu không, có ga lăng không, có tốt với gia đình gái không...Cứ phải cho gái ngây ngất quên hết sự đời, lúc nào mắt cũng cười tít thì mới ổn.
    samachoanghon29foreveronelove thích bài này.
  5. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Bác mèo_u có kinh nghiệm đầy mình có khác. E đặt lót dép học hỏi :)
  6. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Gái chọn trai tốt, nhưng mà yêu trai đểu. Chú thì tốt chưa đủ ( chu cấp tiền tiêu hàng tháng cho em nó, bố trí công ăn việc làm cho em nó, hoặc ít nhất là giúp cho em nó xin được việc làm ngon...) mà đểu chưa tới. Em nó giờ công ăn việc làm chưa có, phía trước là bầu trời, sau lưng là ruộng lúa, trong khi chú thì cũng chỉ ở mức lờ nhờ bảo làm sao yêu đương đắm đuối được. Chú ko tranh thủ lúc em nó chưa có công ăn việc làm để đẩy nhanh tiến độ, đánh dấu lãnh thổ, thì đến lúc em nó đi làm, mở mang quan hệ thì lại lọt vào tay những thằng zai ngon như anh thôi. Vậy nên, chiến thuật cho chú phải là tốt thường trực và đểu bất ngờ. Phải làm sao cho đến khi gái đi làm thì gái phải được nhồi sọ rằng gái là hoa đã có chủ. Phương pháp thực hiện là một chuyến du lịch xa, thậm chí là rất xa. Nói ít hiểu nhiều nhé!
    samachoanghon29 thích bài này.
  7. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Gái ở với 2 anh trai trong tp có siêu cao thủ mới rủ đi qua ngày được(mình thì chắc ko phải rồi).


    Nói chung là gái chưa có yêu chỉ mới rất thích mình thôi, và biểu hiện là rất mong muốn tìm đc cảm giác yêu mình, coi mình như thần tượng vậy(khổ trước kia tán gái dùng chiêu phủ gái chưa thích nhảy vào tán nó dể đổ nhưng rồi kết cục toàn bị đá, h thấy thích trước tán tỏ ra tốt thì lại ko có cảm giác yêu). Mấy chiêu đi nhà nghỉ xờ soạn của mấy bác em nghỉ là không áp dụng được trong trường hợp này (nói đúng hơn là trình độ của em chưa thể áp dụng đc khi gái nó chưa yêu mình).
    H em tính bơ gái, không nt nhiều, không gọi đt nữa, lâu lâu bất ngờ hẹn gái đi chơi và tỏ ra quan tâm cực quan tâm, nhưng về nhà lại bơ và lạnh lùng (chiêu này ngày xưa xài hiệu quả lắm nhưng với gái thuộc loại ít thằng tán, còn em này hiện tại có vài thằng gà suốt ngày nt gọi điện :D ) mấy bác thấy được không???
  8. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    a thấy chú cứ hoạt động thường xuyên,lâu lâu hãy bơ tí.đặc biệt là phải gặp mật trực tiếp mà chém,tay chân hoạt động thì hình tượng of chú trong gái sẽ khắc sâu hơn,vắng tí là thấy nhớ.có thể cùng gái tham gia gia vào các CLB,sáng sáng rủ nhau đi tập td,ăn sáng......gặp thiên thời địa lợi thì rủ gái đi chơi xa,quất.
    samachoanghon29 thích bài này.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Quất đập cái gì? Vớ vẩn
    Yêu thì giữ trong tim thôi, nhé. Cực kỳ trong sáng, thế mới gọi là 102 chứ :rolleyes:
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cậu này viết bài tới đây là bắt đầu có vấn đề rồi.

    Lúc đầu tôi tưởng vụ này tương lai khá sáng. 2 bên kết nhau. Nắm tay nắm chân hôn hít. Gà có kinh nghiệm tình trường, Cáo cũng đã quen mùi...quan hệ. Chỉ còn lăn tăn mỗi cái chốt hạ vì tình yêu trong sáng. Đó cũng là chuyện thường tình mà con người ta cần hướng tới, một mái ấm gia đình.

    Gà lên đây xin tư vấn. Anh em cũng muốn một cái kết có hậu, không để phái Gà có thêm một chú bị Cáo dắt mũi, sau này đi làm hùng hục kiếm tiền về kính dâng cho vợ nó ăn chơi nhảy múa.

    Thường thì các vụ tư vấn khác các Gà đều ở tình trạng ung thư giai đoạn cuối. Anh em cũng chỉ biết an ủi là rút kinh nghiệm chờ kiếp sau (mối tình tới) làm lại cuộc đời. Nên gặp vụ này ai cũng vui mừng.

    Nhưng cậu chủ thớt hình như là viết tiểu thuyết chứ không phải lên đây xin tư vấn thật. Cậu kinh nghiệm đầy mình mà bảo rằng không có chỗ nào để mà hành sự (quên, hành động). Thế cậu hôn em nó ở chỗ nào, chắc không phải giữa đường nhỉ. Cậu hôn nó chỗ kín đáo được mà không tiện thể khua tay múa chân được à.
    Không có chỗ nào thì rủ nó đi Karaoke, con gái đứa nào cũng thích. Vào đó rồi thích làm gì thì làm (trong sáng thôi, vụ chốt hạ đi chỗ khác), muốn đưa đẩy lên cao trào tí nữa thì kéo vào toa lét.
    Nhiều tiền thì vào đó cho nó văn minh. Ít tiền thì vào những nơi truyền thống như công viên buổi tối, cà phê cà pháo....
    Chủ nhật rủ em đi du lịch ....gần nhà. Lên núi xuống biển gì đó tùy. Sáng đi chiều về, buổi trưa ngủ lại khách sạn, quá ngoan nhé.
    samachoanghon29 thích bài này.

Chia sẻ trang này