1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0246802468

    0246802468 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    615
    Bài viết này rất hay về sự nhân đạo. Tuy nhiên trong chiến tranh và nhất là nội chiến, có những vấn đề mà theo binh pháp là đại kỵ. Rõ ràng là Kiev muốn cắt tuyệt đường tiếp viện lương thực và vũ khí qua biên giới Nga nên cho các lữ đoàn chính quy mạnh đánh mặt hậu để hòng bao vây. Họ rất tự tin ở kế hoạch này nên tuyên bố 1 tháng là giải phòng Donhetsk lẫn Lugansk. Tuy nhiên, phe dân quân đã lường trước điều này nên họ cũng tập trung quân mạnh tại mặt hậu, vây và đánh các lữ đoàn mạnh của phe chính phủ tan tác. Sự kiện hơn 400 quân nhân phải chạy qua Nga cho thấy phe dân quân đã đánh chặn thành công. Việc đánh bại các lữ đoàn vùng biên giới làm cho việc chặn vũ khí và lương thực qua biên giới Nga là không thể. Như thế thì tại sao Lugansk lại thiếu lương thực. Cái này nó nằm ở chỗ khác. Việc Nga đưa hàng cứu trợ với sự hợp tác của Hồng Thập tự lại là bài chiến lược hoàn toàn khác. Để cứu trợ, chiến sự phải dừng lại. Đây mới chính là điều Nga muốn. Chính phủ Kiev cũng nhận ra điều Nga muốn nên cố gắng giải quyết cho xong, nhưng theo tình hình là lực bất tòng tâm. Chính điều này làm cho chính quyền Kiev ở vào thế gặm chân gà của Tào tháo!!!
    Thực tế thì nhân đạo đôi khi là cái vỏ để nhằm mục đích cao hơn rất nhiều và tổng thống Putin vận dụng từng con cờ quá giỏi làm cho Kiev lẫn phương Tây bối rối! Chờ xem nước cờ kế tiếp của Kiev và phương Tây thôi! :D:D:D:D!
  2. Poroporo

    Poroporo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    185
    Dân tộc chủ nghĩa cấp tiến Right Sector :)))) Bác nhận của em 1 lạy. Có phải bác dịch từ Nationalsocialism đúng không ạ :D
  3. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    beta222, TherouxKhucthuydu2 thích bài này.
  4. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
  5. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    Obama84 thích bài này.
  6. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861

    Wivileaks vừa hé lộ cuộc điện đàm giữa Ô nhọ và Kẹo mút:


    Ô nhọ: Này chú Kẹo, cuối tuần có tổ chức ăn tươi không?

    Kẹo mút (sụt sùi): Có anh ạ, em đang thưởng thức món thịt hầm nhừ ngon tuyệt!

    Ô nhọ: Vậy hử, đồ ăn ngon sao giọng chú sụt sùi thế? Còn thịt hầm thì chuyển anh ăn thử xem hương vị nó thế nào!

    Kẹo mút: Còn nhiều anh ạ, những 2 nồi to, nhưng chỉ đủ để em ăn trong vòng không quá một tuần nữa. Anh muốn ăn cũng được, món đấy chế biến dễ lắm, anh cứ gửi quân sang đây là lập tức có món thịt hầm hương vị Mỹ.

    Ô nhọ: Ớ, chú nói thế là thế nào?

    Kẹo mút (Òa lên khóc): Híc, anh ơi, bọn dân quân đang làm 2 cái nồi hơi to ninh món thịt hầm với nguyên liệu là lính dù và bộ binh cơ giới nhà em! Độn thêm nào tăng, nào pháo, nào IFV với APC, toàn sắt thép tốt của nhà em thế mà vẫn nhừ tụt ra ý.

    Ô nhọ: Thế mà anh cứ tưởng chú đang rung đùi nốc vodka và thưởng thức món thịt hầm thật. Chia buồn sâu sắc nhé.

    Kẹo mút: Vâng, cảm ơn anh đã có lời. Món thịt hầm do bọn dân quân làm thì em đã thưởng thức 1 lần rồi, nhưng chưa đủ độ phê nên em quyết tâm làm thêm mẻ nữa. Giờ thì em đã mãn nguyện.

    Ô nhọ: À này, thế đêm hôm qua có thật là nhà chú xơi món thiết giáp Nga à?

    Kẹo mút: Em cũng không chắc lắm, thấy mấy cu em báo cáo thế thì cứ gào lên thôi. Mà sao anh vẫn ngậm bồ hòn à, chẳng thấy chém gì hết.

    Ô nhọ: Có ảnh ọt gì làm bằng không? Lần trước chém vụ MH-17 văng mạng, giờ vẫn đang thẹn đây, sợ chém tiếp mà không đưa ra được bằng chứng dù chỉ bằng cái móng tay, thì nhà Pú cười cho thối mũi.

    Kẹo mút: Vâng, em cũng đang thẹn vì vụ chém Nga lợi dụng viện trợ để đưa S-300 sang đây, hóa ra toàn sữa, bột mì với lại túi ngủ. Biết thế em nghe lời anh chém là nhà Pú gửi Topol-M sang cho nó hoành.

    Ô nhọ: Ừ, thôi chú tiếp tục thưởng thức mòn thịt hầm đi, anh về canh miếu đây, cao bồi thôn họ Tập đang lợi dụng lúc cả thế giới bận ở Trung Đông và U nhà chú, nên định trèo tường sang bể bơi nhà anh ngắm gái đẹp. Không biết ở đâu ra cái thể loại chí phèo ngông cuồng, cơ hội thế cơ chứ. Chắc ngộ độc món lưỡi bò điên tự chế nên mới ra nông nỗi ấy.


    E Fun tí, mong các bờ rồ 2 bên hạ hỏa.
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2014
  7. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
  8. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    beta222 thích bài này.
  9. GalaxyTab4

    GalaxyTab4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2014
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    605
    gg dịch thấy ghi. huyện tháng 10, Lugansk. xem bản đồ thì thấy nếu đúng cũng tiến đuợc một chút. hề hề.
  10. nonames34

    nonames34 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    299
    Hề hề... Viện trợ để phục hồi nhé. Tức là mấy chú không bình định được miền đông thì.... NHỊN!:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này