1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thôi. Người ko có 1 chút quý mến gì NN thì NN ko chấp nhận được.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tình cảm quý mến ai là 1 điều tự nhiên, ko ai có thể cưỡng cầu.
    Buông cho nhẹ.
    NN cũng đã ức chế lắm rồi.
    Buông cho cả 2 vui vẻ, nhẹ nhàng.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đến cả cái tình người mà cũng ko có nổi thì người ơi người là gì?.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cuộc sống này quả là nhạt 1 cách rất ...hài hước :( ^ ^ .
    Đi ngủ cho khỏe thôi : ).
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014, Bài cũ từ: 12/08/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    Tr thì chắc cứ thằng nào đóng mác zai là xong ngay ấy mà, sáng hết mắt lên ấy, nhờ ;)
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    Bởi vậy nên hèn gì hồi xưa thấy NN nói gặp, đầu óc đã toàn nghĩ những cái "kinh khủng" thays mà gớm ;)
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    Khổ ghê lên ấy, thi thoảng để cho con gái người ta "seens sẩm' tí mà cũng ko cho
    Bởi nói là yêu, là nhớ thì cũng chỉ là yêu và nhớ vài nick thôi
    Những người khác thì thấy ghê lắm, mà cứ làm như là gặp là xong ngay được hay sao ấy
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    Sợ và mệt mỏi kinh khủng, toàn thấy đánh nhau và bạo lực
    Chẳng hiểu nổi họ bị làm sao nữa
    You ở đâu, NN hình dung về you hoàn toàn khác mà. Cạn kiệt sức lực rồi.
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    Nhưng NN ko dám tin gì ở you nữa rồi. Cạn kiệt sức lực rồi.
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014 ---
    You ko phải là người NN đã hình dung và mong ước được yêu. NN nhầm lẫn rất lớn. Mệt khủng khiếp.
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014 ---
    Mệt lắm rồi, đừng xin nữa, lên đây như 1 thói quen thôi.:confused:
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014 ---
    NN chẳng muốn gì hết dù đôi khi vẫn tò mò nên nhòm ngó thế thôi, nhưng mệt, ko thể và ko muốn gì hết.
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014 ---
    Thanks vì đã động viên, nhưng NN biết you cũng chẳng thấy gì, thậm chí còn khó chịu vì NN
    NN ko biết làm gì nữa.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Hôm nay bận nguyên ngày. Trưa thì đi ăn cùng mọi người, ngủ trưa ko được ngủ. Cáu kỉnh.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Người ta nói thật
    Khổ quá cơ, cả ngày bận (mặc dù cũng chẳng phải đi lại gì mấy, mà trưa ko được ngủ), giờ mới mò về đến nhà, đầu thì cứ như đặc một cục trên đỉnh ấy, mắt thì díp hết lại rồi, nên lên đây định thông báo tình hình "xin phép" tối nay được nghỉ và chui vào giường ngủ sớm. Mai nói chuyện tiếp. Cái kiểu người khỏe như voi thì ko bao giờ biết cái kiểu người yếu như ...NN. Mà nói thật là chẳng mấy ai lại nghĩ cái tạng người NN kiểu này đâu. Đi khám chẳng bệnh tật gì cả, chỉ tội cái yếu vậy thôi.

    Hic, dưng mà tò mò muốn biết họ nói cái gì ngày hôm nay, nên là đọc một lượt đã. Rồi "xin phép", NN chui vào giường, mai nói sau
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Hic, đọc bên B mà nhẹ hết cả người
    Cũng nhớ :rolleyes:
    Nhưng mà nói thật, cho đến giờ NN vẫn chưa tưởng tượng được you với NN nó như thế nào. Cho nên NN nghĩ cứ để mọi chuyện tự nhiên
    You cũng ko phải nghĩ đến mấy cái trò như bên tư vấn tình yêu đâu. Nó ko phải là điều tốt cho bất kỳ 1 mối quan hệ tình cảm nào- cái trò mà dụ dỗ gì gì đấy, đúng là đồ ko biết yêu, dở hơi thật ;)
    Mà cho NN hỏi, chẳng lẽ giới của you khi họ thích nhau thì họ cưa nhau kiểu đấy à? o_O
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Có phải lại nói chuyện bắn nhau, pháo kích gì ko vậy?
    Nói thật nhá, từ giờ NN ko bao giờ click chuột vào cái link bên ấy nữa, chuyện tình củm mà toàn lôi chiến trường ra nói, thật kỳ quặc hết sức :oops:

    Mà còn nói cái thằng gấu nào lúc sáng nay zị?
    NN ko giỏi CNTT, cũng ko "xấu mặt"tới mức đi đọc mail của người khác để mà biết họ có "mờ ám" gì được.
    Nhưng mà ko công bằng khi mà NN thì nói tuốt tuồn tuột, còn họ thì kín bưng.
    Gấu là thằng nào?
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Hơ hơ, nick mình thì ko có nghĩa là mùa thu đâu nhá ;)
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Nhưng mà hồi sang bên kia thì cũng thích mùa thu thật. Đẹp!
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    :) Chuyện xưa xưa rõ là xưa mà vẫn nhớ, là cái bạn ấy nói đến cái mùa thu của tự nhiên, kiểu như hạ, đông, xuân ấy thôi mà
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Thực ra cái nick ấy cũng là vô tình thôi, tên của 1 người là Thu, làm cùng ngày xưa, đơn giản thế thôi ;)
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Người đánh nhau với gấu khả khi à?
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Nói đa nghĩa, bố ai hiểu nổi muốn nói ý gì :oops:
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    NN là con gái mà thành zai thì bảo rằng ngon kiểu gì đây hả trời ????:confused:
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Hóa ra là nói đến vấn đề công việc, haizzzzzzzzzzzz
    Mà nói đến đây mới chợt nhớ ra, hình như hôm qua có nói cái gì mà you thấy NN còn "non" lắm
    NN nghĩ là chắc NN ko giỏi như you được. Chắc chắn. Nhưng NN xưa nay lẽ nào lại là người ko đáp ứng nổi công việc? NN chỉ đơn giản là ko thích làm thì ko làm. Bây giờ mà NN nói bên NXB làm như thế nào, có khi you còn nói NN có dở hơi thì mới làm ở đấy ấy chứ. Còn bên Viện ngày xưa thì ko làm là có lý do khác ngoài sự kiểm soát của NN.
    You ko làm ở trong khối nhà nước nên you ko hiểu cũng là lẽ thường tình. Hic, chuyện này nói với you thì nó lại dính đến nhiều cái riêng tư linh tinh lắm, you đừng có tò mò quá như thế
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Thôi thì nói luôn
    Ngành học của NN nó khác với ngành học của you lắm cho nên việc xin việc nó cũng cực khác với you, nhất là ngoài HN. Nếu ko có người quen thì làm ở các công ty, còn đã làm ở bên Viện thì phải có người thân. Hàng năm Viện vẫn đăng lên báo, đài tuyển người vào làm hoặc thi công chức nhưng đó chỉ là cái hình thức thôi. Đừng bao giờ mong vào đó nếu như ko có người thân. Sự thật ở khối nhà nước là như thế đấy
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Nhà NN có 1 ông bác - là chồng của chị gái cùng bố khác mẹ của bố NN, nói chung là làm to. Sau khi NN học xong DH, bố NN nói với bá xin cho NN vào làm bên Viện. Và chú Việt là người tiếp nhận NN vào làm ở đó, hợp đồng làm việc như mọi người, sau 1 năm sẽ là thi biên chế. Nhưng cái thi đó nó chỉ là hình thức thôi, vì tất cả mọi người ai cũng biết rằng đã nhận vào hợp đồng thì sau đó mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, cứ thế mà đi
    Vấn đề chính là phải có sự hòa hợp, có quan hệ tốt (quan hệ tốt ở đây ko có nghĩa là phải tiền bạc gì hết, ở cái tầm của bác NN thì nó chỉ đơn giản là sự ông giúp tôi cái này thì tôi giúp ông cái kia, qua lại, tính đến tiền nong nó dở hơi lắm)
    Vấn đề thì ko phải là ở chỗ ông bác mà lại là chỗ bà bá của NN. Hồi đó thì NN ko biết gì cả, bố thì việc bố bố làm ko cần nói gì với NN hết. Mãi sau này NN mới hiểu tính cách của bà bá nhà NN, cái tính quái đản lắm.
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, đánh máy nhiều đau tay quá, mà chuyện thì lòng vòng
    You có cần tò mò vậy ko????????????? Toàn chuyện xưa lắm rồi
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Thật, chuyện nó ..... liên quan đến tính cách của 1 con người, khó nói cho NN lắm
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Nói ra thì là cả chuyện của cả 1 gia đình lớn you hiểu ko, you ko cần phải quan tâm.
    Mà NN cũng ko hiểu sao bố NN lại cứ nhờ bá, chứ ông bác chồng bá -nói thật, NN nghĩ bác này chắc có số may thế nào mà làm to, chứ thật, cái tầm của bác, NN ko đánh giá cao, sự thật.
    Bà bá nhà NN thì ko bao giờ muốn giúp ai (bây giờ NN mới để ý và biết điều này). 2 bà con dâu cũng cho ở nhà, trong khi với vị trí của ông bác thì quá đơn giản
    Còn bố NN là 1 có tài, có quyền nhưng cái thời đó bố NN ko thích cho NN làm bên giáo dục.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    You đừng giận, đừng buồn NN nhé
    You phải biết tin NN chứ !
    Trong tim của NN là you!
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Uống xong cốc cafe đá.
    Chợt nhớ ra mình đã quên mất chúc mừng sinh nhật bạn cũ. Mấy hôm trước nhớ rõ ràng sinh nhật ai đó, mà lại không nhớ ra.
    Thế đấy.
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chẳng hiểu gì cả.
    NN mệt mỏi quá.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014, Bài cũ từ: 15/08/2014 ---
    You mà cứ nghĩ mấy chuyện quá khứ thế này thì you thật dở hơi lắm
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    You ở đâu rồi?
    NN phải đi ngủ đây
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014 ---
    You muôn đời ko thoát ra nổi hình ảnh của 1 cô gái. Và NN thì lúc nào cũng chỉ là NN rất nữ tính, đầy yêu thương với 1 người đàn ông. Ngoài kia có bao nhiêu thằng được gọi là đàn ông nhưng vẫn mang tính cách phụ nữ, dù họ có thể ******** như 1 thằng đàn ông nhưng ko thể mang lại tình yêu cho 1 người thực sự nữ tính như NN. NN luôn thấu hiểu điều này hơn ai hết.
    Đi.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014 ---
    You muôn đời ko thoát ra nổi hình ảnh của 1 cô gái. NN đã rất hiểu cho you điều này vì nó nằm ngoài tầm của you.
    Nhưng NN thì lúc nào cũng chỉ là NN rất nữ tính, đầy yêu thương với 1 người đàn ông. Ngoài kia có bao nhiêu thằng được gọi là đàn ông nhưng vẫn mang tính cách phụ nữ, dù họ có thể ******** như 1 thằng đàn ông nhưng ko thể mang lại tình yêu cho 1 người thực sự nữ tính như NN. NN luôn thấu hiểu điều này hơn ai hết.
    Đi.[/QUOTE]
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014 ---
    1 cô gái thì ko thể yêu 1 cô gái. Nhưng cũng đừng bắt 1 cô gái phải thành đàn ông. NN là NN - 1 cô gái đúng nghĩa, chứ ko phải là đầy những đứa con gái ngoài kia là con gái mà mang ít nhiều tính đàn ông trong người.
    Các mặt của tính cách nó bổ sung cho nhau tạo sự hài hòa
    Vậy nên, ngoài kia những cô gái ko đúng nghĩa lắm thì hòa hợp với những thằng con trai ko đúng nghĩa lắm
    Và cũng thế mà 1 cô gái đúng nghĩa thì chỉ có thể hòa hợp thực sự với 1 người đàn ông đúng nghĩa.
    Đó là quy luật tạo nên sự cân bằng âm dương, suy luật của cuộc sống.
    You phải hiểu điều đó.
    Đi.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014 ---
    Tôi chẳng cần gì hết nữa. Tôi thấy chưa gì đã khổ thế này thì tôi ko chịu đựng nổi.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014 ---
    Những gì trong sáng nhất, tốt đẹp nhất đã tồn tại nơi tôi nhưng cái đầu tỉ mẩn của họ thì chỉ nhòm vào cái lặt vặt.
    Thế họ muốn sao? Muốn tôi ko có ai nhòm ngó, ko nhòm ngó ai à? Họ cũng đã từng nói ngoài tôi ra, họ cũng đã từng thử với người này, người kia, thế trong thời gian quen tôi họ có nhòm ai khác ko?
    Mà nói cũng ko để làm gì.
    Khổ tôi ko chịu đựng nổi.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014 ---
    Chẳng cần quái gì hết. Khổ ko chịu nổi.
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014 ---
    Buồn,
    Mình yêu nhầm phải họ, làm họ cứ nghĩ mình là ai đó khác. Mình là 1 đứa con gái có thể nói là khá về tâm lý, cộng với bản tính tò mò, suy đoán rồi vô tình mà đoán định trúng về họ thôi. Chứ hồi xưa, họ chỉ cần hé miệng nói 1 câu gọi mình là anh, mình chắc cũng dừng luôn chứ cũng ko ôm mãi cái hình ảnh tưởng tưởng của mình về họ bao lâu như thế được

    Yêu nhầm :(
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014 ---
    Nói vậy cũng ko phải
    Vì mình nhớ hồi mình qua lại với họ, mình cũng chỉ nói thế nọ thế kia, mình cũng chưa bao giờ nói là yêu họ, vì mình luôn có cảm giác họ tìm ở mình hình ảnh 1 bác sĩ thì phải
    Tất cả những gì mình yêu ở họ là hình ảnh của bạn ấy ở blog: một con người thông minh, sâu sắc, chín chắn và rất có trách nhiệm ở cái tuổi mới ngoài 20 của bạn ấy ở thời điểm đó, cái hình ảnh ấy thật đáng yêu và nó đi vào niềm mơ ước của mình tới mức khi biết sự thật kia thì mình cũng vẫn cứ cảm thấy chấp nhận :(
    Nhưng mà giờ đây thì mọi chuyện đều cảm thấy bế tắc rồi.
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014 ---
    Mình biết họ sẽ ko chịu nổi mình, họ ko ưa con người của mình.
    Mình chỉ nói mình là "nạn nhân" trong chuyện tâm lý nó ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình thôi. Còn công việc mình có nói mình là nạn nhân đâu, chỉ là kể cho họ nghe như thế
    Nhưng mình cũng chẳng bao giờ nghĩ chuyện mình đi làm hay ko đi làm nó quan trọng đến thế. Phải công nhận mình càng ngày càng thấy rất xa với họ về suy nghĩ. Và họ thì ko bao giờ chịu nổi con người của mình được.
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014 ---
    Mỗi người có một cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh bản thân họ, miễn sao ko làm hại tới người khác. Trong khi họ tới và hạ thấp mình, vì quan điểm sống của họ nó gắn với giá trị vật chất trong khi mình thì trong điều kiện cho phép, mình thấy mình có đủ rồi và mình thích sự nhẹ nhàng, thoải mái.
    Mình chỉ biết rằng mình đã nhầm về họ. Và họ cũng thế.
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014 ---
    1 người con gái, ko tham vọng, chỉ muốn nhìn cuộc sống bằng sự thấu hiểu và yêu thương, đó có phải là 1 đứa con gái hèn kém?
    Ai hạ thấp đứa con gái ấy là chuyện của họ, mình chẳng care. Nhưng mình kiêu hãnh vì mình là 1 cô gái như vậy!
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014 ---
    Mình luôn cảm nhận rõ 1 điều, 1 người như mình, nếu đã ko yêu thì thôi, còn nếu đã yêu thì luôn hợp với người rất "khá", bởi chỉ những người đàn ông như thế mới yêu con người của mình và mình cũng chỉ hợp với những người như thế!

    Tiếc là mình ko được may mắn lắm trong chuyện tình cảm, đơn giản là thế, có câu nói đọc ở đâu đó thấy khá đúng với nhiều trường hợp

    Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh bạc

    Thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ngó cái xem có gì hem ;;)
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Quan trọng là muốn xem cái gì... :P
    thanksanyway_bn thích bài này.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thôi nào, NN chấp nhận trí thông minh thua xa Tr, Tr hài lòng nhá
    Tr cứ đẹp 1 mình Tr ngắm, NN kính lão đắc thọ ...ấy quên...kính nhi viễn chi :)
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014, Bài cũ từ: 17/08/2014 ---
    Thực sự nhân cách ...có vấn đề :(
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014 ---
    NN rất buồn cho bạn. Thực sự bạn có vấn đề về nhân cách, xin lỗi, NN ko thể giúp gì bạn được.
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014 ---
    Buồn thật. Một con người như thế, có lẽ nào lại thế này sao? Ko thể tưởng tượng nổi :(
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đọc cái ...nhơn nhơn khỏe mạnh. Thấy buồn cười. : ))

Chia sẻ trang này