1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Cái gì miễn là xem được :P
  2. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149


    Khi xưa biết 1 bạn chơi đàn bài này. Đàn violon. Thời điểm đó trùng vừa sau khi mình chia tay ng yêu thứ 2. Vài năm trôi qua. Giờ đã không còn gặp lại bạn nữa. Ôi thời gian của tôi trôi nhanh quá đi. Giờ đã sắp sửa già rồi
    ThanhTruc101090 thích bài này.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình chán vì mình ko được là chính bản thân mình đối với họ. Những gì họ nghĩ về mình thì ko phải là con người mình, bảo rằng "mũ ni che tai" với lại cầm dao muốn giết Tr, mình cũng ko phải là người như vậy, hồi xưa thì nói mình cướp chồng, trong khi mình chẳng cướp gì của ai bao giờ mà chỉ muốn mang lại điều tốt đẹp cho những người xung quanh mình
    Nói ko phải để trách móc gì bạn. Nhưng thực sự mình ko biết làm thế nào và mình rất sợ mỗi khi đối diện với sự thất vọng, hay sự tức giận, cáu kỉnh của bạn. Bạn thích 1 người lãnh đạo được bạn, kiểm soát tâm lý rồi thay đổi con người của bạn, Chúa, Phật có thay đổi được bạn hay không mà bạn đòi hỏi 1 con người thay đổi được bạn đây? :(
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014, Bài cũ từ: 18/08/2014 ---
    Mình biết làm gì đây? Nói về đạo đức à? Liệu mình có thực sự đủ tư cách đạo đức mà nói với bạn hay ko? hay mình chia sẻ với bạn về những ước mơ giáo dục của mình? Những điều mình đi, nhận thấy và muốn thay đổi? :(
    Mình nghĩ rằng bạn cố gắng cũng khổ cho bạn. Còn mình thì thực sự sợ. Đến giờ mình cũng chẳng biết bạn là người hiền hay người ác nữa :(. Mình là 1 đứa con gái khá nhạy cảm và yếu đuối trong cuộc sống. Bạn đã từng nói là bạn có thể tự bảo vệ bản thân. Bạn hãy sống của cuộc sống của bạn, và mình cũng thế, đó là điều tốt nhất !
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Mình sợ những lúc bạn "lên cơn" lắm :(
    Chẳng qua bi giờ là mình nói chuyện với bạn như nói chuyện với 1 người quen thôi. Sao tự nhiên cứ nói chuyện đeo bám gì ở đây? Không đúng.
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Hơ hơ, mình là mình hơi bị khó chịu cái vụ bị bạn thẩm mình mãi như thế, nên giờ tới lượt mình thẩm lại, gọi là kiểm định chất lượng ấy ;)

    Chuyện 1.
    Hồi xưa ở bên kia quen 2 đứa trẻ, thằng anh 9t, con em 6t.
    Thằng anh hỏi: NN, mày định bầu cho ai? Nicolasacozy hay Secolengoyal ? (sorry tên viết ko đúng lắm nhưng là tên của 2 người ứng cử tổng thống pháp thời đó, chắc you biết)
    Mình bảo: Tao bầu Secolengoyal (nói qua qua vậy chứ nghĩ bụng con nít biết gì mà nói với nó)
    Thằng bé hỏi tiếp: Tại sao?
    Mình: Vì bà ấy tốt :)
    Thằng anh quay sang nhìn con em, cười: Lou, mày nghe chưa, NN nó bảo vì Secolen là người tốt nên nó cho làm tổng thống, mày thấy hài hước ko?
    Sau vài câu hỏi thằng bé vì sao nó chon Nicolas, mình choáng :eek:
    Câu chuyện trên có làm cho mọi người nghĩ gì ko?! :)
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Bạn nghĩ sao về 1 người làm sếp mà với nhân viên "cứng đầu", ức chế quá nhưng ko dám cáu với nhân viên "cứng đầu" mà gián tiếp chửi mắng thậm tệ, đập bàn đập ghế, mạt sát 1 nhân viên bằng yếu điểm của chính người ta (bị tật nguyền) để thể hiện với các nhân viên 'cứng đầu" khác rằng: tôi rất bực, và các anh chị liệu hồn, có ngày tôi cũng đập bàn đập ghế với các anh (chị) như thế đấy ;)
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Chia sẻ suy nghĩ với NN cho vui nhé :)
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Nhà quản lý chia sẻ suy nghĩ đi, chư hiển nhiên là NN ko bao giờ là nhà quản lý kiểu ấy rồi! :)
    NN phải đi bi giờ rồi. 1 ngày vui vẻ nhé :)
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Hic, ko có cái ý kiến nào để đưa ra à?
    Thế hóa ra lâu nay mình hơi bị đề cao họ quá mất rồi!
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nàng thích xem ma không? ;)
    Xem được đấy!
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    B nói những điều ấy để kích thích NN đấy, giỏi :)
    Dưng mà NN giờ thì vui và chia sẻ là chính mà :eek:
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014, Bài cũ từ: 18/08/2014 ---
    Nghe 2 đứa trẻ mới chừng 7t và 9t mà đã có thể nói ra những câu nói nói như vậy, tự tin như vậy, chúng ta ko suy nghĩ gì sao?

    1 đứa trẻ mới 9t đã biết nói đến chính trị

    1 đứa trẻ mới 7t đã biết và hiểu rõ “quyền” của con người

    Và quan trọng là chúng tranh luận, chúng nói, một cách rất tự nhiên và tự tin.

    Liệu đó có phải đơn giản chỉ là tự nhiên các cháu được như thế?

    Liệu trẻ em VN có được tự nhiên và tự tin như thế hay ko? Mình ko nhận thấy điều này

    Và sẽ như thế nào nếu như một thế hệ lớn lên mà ko được rèn luyện sự tự tin, ko thể hiện chính kiến của bản thân?

    Nói xa hơn, ngay cả khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta có thực sự dám nói rằng: tôi có quyền …thế này, thế kia hay ko?

    Hãy thử tưởng tượng bạn phải đi làm hồ sơ nhà đất, và bị bọn chính quyền “vòi vĩnh, gây khó dễ”, dù giấy tờ của bạn hoàn toàn đầy đủ, bạn có bao giờ dám nói: tôi có quyền được làm hồ sơ vì tôi là 1 công dân hay ko?

    Từ những chuyện rất nhỏ, nhưng kéo theo nó là những chuyện rất lớn đấy!

    Chúng ta xưa nay theo văn hóa Nho giáo, theo Khổng tử, tiên học lễ hậu học văn, điều đó ko sai, nhưng với những suy nghĩ kiểu như: con cái luôn phải nghe lời bố mẹ, thậm chí nếu có lý luận lại thì bố mẹ bảo trứng ko bao giờ khôn hơn vịt. Trong nhà trường, nhiều giáo viên vẫn cho rằng 1 đứa trẻ chuẩn mực là 1 đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, biết vâng lời, khoanh tay nghe thầy giáo giảng bài …

    Mình thích cách giáo dục của ngoài, với câu nói mà người lớn thường dạy bọn trẻ, và thậm chí ngay cả đối với người lớn, người ta cũng vẫn nói rằng: Tu fais ce que tu veux, mais pas de bêtise !

    Giáo dục phải thay đổi quan điểm (dẫu rằng nó đụng tới vấn đề thuộc về văn hóa phương Đông) phải khuyến khích được bọn trẻ được thể hiện bản thân, chính kiến và sự sáng tạo. Vì học, ko phải chỉ là kiến thức mà quan trọng hơn học là để sống!
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Quay trở lại với câu chuyện về người bác của NN

    You nghĩ sao về 1 con người, có học, có kiến thức nhưng bao nhiêu năm ko quan tâm đến mẹ (là bà ngoại của NN) - người đã chắt chiu tiền bạc cả cuộc sống để lo cho bác ăn học

    Người mà tuy có tiền của nhưng với con cái thì luôn ko hài lòng, và đánh mắng con cái

    Và cuộc sống của bác thì NN cũng ko nhận thấy sự hài lòng, cho dù giàu có.

    Nói thế để chỉ đưa ra 1 suy nghĩ nhỏ thôi: Kiến thức ko phải là tất cả tạo nên 1 cuộc sống tốt đẹp

    Vì vậy mà người ta nói đến giáo dục , xét trên 3 khía cạnh toàn diện: kiến thức -kỹ năng và thái độ, tình cảm

    Sẽ thật là kỳ khôi khi nghĩ rằng giáo dục có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, có thể làm cho con người ta ngoài kiến thức còn hoàn thiện được cả về mặt xã hội (thái độ sống). Nếu vậy thì xã hội này chỉ cần giáo dục thì cũng đã là cứu cánh cho tất cả mọi vấn đề phức tạp của xã hội và cuộc sống

    Nhưng ko thể phủ nhận 1 điều rằng giáo dục có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhất là thời còn trẻ, khi con người chưa có cái nhìn tổng quan về thế giới thì chính sư giáo dục trong nhà trường và gia đình là thế giới quan đầu tiên tạo nền móng cho thế giới quan sau này của 1 con người!

    (hic, mình nói cứ như dạy đời, ngại thế :P
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Ai chả biết là you như thế, nhưng mà cứ mở miệng ra là nói không yêu để làm zì vậy?:-w
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    NN hiểu
    Bắt cóc người khác kiểu đấy
    Kiểu này chắc cả 2 đều là người đi ăn cướp #:-s
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Đấy nói có sai đâu, vừa buông lời thấy ufb xuất hiện kìa ;))
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Thật ko hiểu có chuyện zì cáu gắt bên kia mà ghê quá :|
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Chả hiểu, mình cũng đã làm gì đâu mà ufb lo mất J ? :eek:
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Bực bội, hơi tý là cho cái hình "chết khiếp"
    Nếu gặp thì gặp, nhưng mà ko có hành động gì với xiêm y hết. Nói bao nhiêu lần rồi mà ko chịu hiểu
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Hỏi "ngu" chút, vừa này có phải là số đt của you hay ko?
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    NN ko giận ai lâu được đâu
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    NN loạn đầu rồi. Đi ngủ
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Hôm nào thử mang núi Thái Sơn đặt bên cạnh cái khái niệm "nhẹ nhàng" của you so sánh xem thế nào, nhỉ, xem thử bên nào nhẹ hơn bên nào ^:)^
    Thôi đi ngủ
    Ngủ ngon NN nhá!:)
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Sao you toàn nói chuyện chiến tranh vậy?
    NN rất sợ và căm ghét chiến tranh :((
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Sáng nay ngủ tít mít tới hơn 7h, ko sao mở mắt nổi
    NN yêu cả mấy người nhưng người mang lại cho NN cảm xúc thì tất nhiên ko thể là con gái rồi :oops:
    Lại tìm "anh", NN ko phải là "anh"#:-s
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Băn khoăn
    Tại sao lại thích chiến tranh?
    1 ngươif thích chiến tranh thì có nguy hiểm ko?:-(
    Làm sao để 1 con người hết thích chiến tranh?
    #:-s
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Làm chú ếch kiểu như chú ếch là chú ếch con cũng dễ thương !
    Mà mấy hôm trươcs nói chuyện rắn, thằn lằn, hổ gì gì ấy. NN sợ nhất mấy con này :-s
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Khoa học có thể giải thích về vật chất, về bộ não con người nhưng khoa học ko giải thích được tất cả
    Những tình cảm cao đẹp, thuộc về lương tâm, về chân thiện mỹ nó đến từ đâu? Tự nhiên nó thế sao?
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    NN ko nhớ rõ lắm nhưng đọc ở đâu đó có mootj câu chuyện:
    cos một anh sinh viên vào phòng thí nghiệm của nhà bác học (ko nhớ tên bác học này là gì), thaays trên bàn thí nghiệm của nhà bác học là một mô hình ngôi nhà đẹp
    anh sinh viên hỏi: có phải Thầy làm ra ngôi nhà này?
    nhà bác học nói: Ko ai làm ra nó hết
    Anh sinh viên ngạc nhiên nói: Ko thể có chuyện đó, một ngôi nhà cấu trúc hoàn hảo thế này ko thể tự nhiên mà có được
    Nhà bác học trả lời: Vậy anh tin rằng Trái đất của chúng ta xinh đẹp và hoàn hảo như thế này cũng là tự nhiên mà có?
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Đừng quên một điều rằng danh sách các nhà khoa học lớn tin vào Thượng đế là raats dài
    Và bạn biết đấy, nguwoii phương Tây khi hỏi về tôn giáo của một ngườim nếu ttrả lời là tôi vô thần, họ ko cho đó là điều hay đâu. Bởi với một người vô thần thì khó có giới hạn vì ko có niềm tin. Liệu chính bản thân họ là thượng đế hay sao khi họ chỉ tuân phục ý muốn của bản thân? Họ vĩ đại được đến thế sao?
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---


    Ko hẳn như thế đâu
    You biết ko, chính vì you mà trước kia NN đã kiên quyết ko tin có Thượng Đế
    Nhưng cũng chính vì you mà NN tin có Thượng đế và thế lực đối lập
    NN sẽ giải thích sớm :-)
    Giờ NN phải đi rồi!
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    "Đối với người Phương Tây, khi được hỏi về tôn giáo của một ai đó; nếu trả lời là tôi vô thần, thì họ ko cho đó là điều hay đâu. Bởi vì, họ cho rằng, với một người vô thần thì khó tồn tại những giới hạn. Liệu chính bản thân anh ta là Thượng Đế hay sao mà anh ta chỉ tuân phục ý muốn của bản thân mà thôi? Anh ta vĩ đại được đến thế sao?"
    Đó là ý kiến đáng đọc lại một vài lần trong bài của bạn đấy! Đó là một ý kiến có trọng lượng! :-)
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hôm nay sẽ là buổi chúng ta nói về tôn giáo và niềm tin!

    Chiến tranh tôn giáo đã xảy ra hàng loạt từ hàng ngàn năm trở về trước, chúng ta ko quên những cuộc thập tự chinh đẫm máu. Và cho tới bây giờ cũng vẫn thế. Những cuộc xung đột nhỏ, lớn về tôn giáo vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Những cuộc chiến tranh vẫn xảy ra đâu đó trên thế giới. Và thật hài hước, họ nói rằng chiến tranh là vì ý Chúa của họ. Như đạo Hồi hiện nay, họ tạo những cuộc khủng bố và dùng kinh Coran làm "kim chỉ nam" cho hành động ấy
    người Mỹ cũng thế, khi tạo 1 cuộc chiến tranh, họ nói đó là ý Chúa
    Vậy Chúa là Chúa chiến tranh hay sao?


    Liệu chúng ta có niềm tin vào Chúa, Phật hay Thượng Đế ....?
    Thượng Đế là duy nhất, hay là có 2, 3, 4, 5?

    Đặt giả thiết là tồn tại Thượng Đế và có hơn 1 Thượng Đế, xem ra có vẻ dễ chấp nhận hơn, bởi với người phương Tây, thượng đế là Chúa của họ, nhưng mà cũng ko phải đơn giản chỉ là 1 Chúa, họ theo khá nhiều nhánh đạo khác nhau và mỗi nhánh đạo tùy theo đó mà tôn hoặc Chúa gie su, hoặc Giêhova (ngày xưa you có gửi cho NN bài hát halleluza, đấy chính là tên GiêHova đó, hic, ngày đó NN đang tìm hiểu chính về Giêhova và giật mình khi đúng thời gian đó you gửi cho NN bài đấy), hoặc mẹ Marie ...

    Còn với người phương Đông thì là Phật

    Với người Hồi giáo thì là thánh Alla
    ...

    Sự mâu thuẫn tôn giáo tuy đã giảm nhưng vẫn luôn xảy ra ở khắp mọi nơi:|

    Và chiến tranh thì cũng vẫn xảy ra và người ta cũng vẫn nói đó là ý Chúa của họ:|

    Vậy chúng ta có tin vào Thượng Đế được hay ko?
    Và nếu tin thì tin vào Thượng đế nào, Chúa nào?
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014, Bài cũ từ: 19/08/2014 ---
    Kinh Thánh nói rằng: đồng tính là tội lỗi và 1 gia đình đúng ý Chúa là 1 gia đình kết hợp bởi 1 người nam và 1 người nữ. Chính vì điều này mà trước kia NN đã phủ nhận Kinh Thánh. Bởi NN đã biết về you, NN biết về những điều tốt đẹp ở nơi you và NN ko tin Chúa có thể ghép 1 người vào cái tội nếu nó ngoài sự mong muốn và ngoài tầm kiểm soát của người đó
    Nhưng đến giờ NN lại biết thêm sự thật khác nữa về you :|
    Và 1 sự thật quan trọng nữa là you vẫn hoàn toàn ổn, vẫn cảm nhận những điều đúng, sai và tốt đẹp!
    Và cũng bởi quan sát nhiều điều trong cuộc sống, NN tin luôn có 2 thế lực đối lập nhau !
    Và bởi những điều tôt đẹp luôn tồn tại nên NN tin Thượng Đế là tồn tại!
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    You có niềm tin vào Thượng đế, đúng ko?
    Thấy you hay nói đến Phật, you tin vào Phật?
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    You tin vào thuyết tiến hóa của Dacuyn? Mà dựa vào thuyết tiến hóa này, người ta đã sống theo quan điểm: kẻ mạnh là kẻ sống sót ? Và vì thế mà bằng mọi giá, con người ta ngày nay phải mạnh, phải tàn ác để mà sống?
    You tin vào vụ nổ Big Bang?
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Có thể điều mà you gặp phải là do cấu tạo sinh học, là nguyên nhân nền
    Nhưng ma quỷ cũng luôn biết cách đánh vào những khiếm khuyết của con người, đánh vào sở thích của con người, nhằm đi theo bọn chúng
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Điều NN quan tâm bây giờ là làm sao để you phải ghét bỏ chiến tranh và bạo lực :|
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Nhưng muốn you phải ghét bỏ nó thì đầu tiên phải biết vì sao you thích nó?
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Vì tự nhiên you như thế
    Hay vì you mất niềm tin vào Thượng đế?
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Hic, nhưng mà bởi vì chính NN nhiều lúc cũng loạn xị ngậu hết cả lên, rối đầu nên nhiều lúc như vậy đó ~X(
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Làm thế nào để you phải ghét bỏ chiến tranh và bạo lực hả NN?????????????????????????
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Thế thì sao? Có thay đổi được gì ở con người you không?
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014 ---
    Thôi, để NN có time tư duy mới nói tiếp được
    NN phải đi nghỉ nếu không sáng mai lại 7h ko mở mắt ra nổi
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chợt nhớ ra cuối tuần về Đồng Nai đến nhà chú làm đám giỗ ông nội
    (Nói thật ko có nói bóng gió ý tứ gì ở đây đâu đấy)
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    đúng là cuộc đời nhiều chuyện bi hài không thể tưởng tượng được:
    gần nhà có thằng học đến lớp 6 thì học không nổi đành bỏ , sang làm rửa xe phụ họ hàng mà giờ đã có nhà có xe tay ga chạy tiền bạc thoải mái. có đứa bỏ học năm lớp 9 đi làm bánh mà giờ lương đã mười mấy triệu cuộc sống đường hoàng. Còn đọc báo có những cử nhân phải giấu bằng cấp xin làm công nhân mà còn bị phát hiện và khuyến khích nghỉ việc đi phỏng vấn nhìn tay không bị chai là mời về, có thạc sĩ tốt nghiệp bằng giỏi mà phải đi bốc vác làm phụ xe, trong xe để kiếm sống. Không biết các bác lãnh đạo nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ gì. Mà có lẽ các bác nếu biết nghĩ một chút thì cũng không lên được lãnh đạp đâu. mỗi việc, mỗi dự án các đồng chí ấy duyệt thì điều đầu tiên họ nghĩ là mình được chia bao nhiêu, mình được những gì chứ không phải là nghĩ cho người khác, nghĩ cho nhân dân, đất nước.
    không hiểu các trường đại học và cao đẳng ở ta mọc lên như nấm để làm gì? có lẽ phải hỏi bác Luận thử xem. Không biết bác sẽ nghĩ gì khi các cử nhân phải giấu bằng phải nói dối là mình học cấp 3 hay học cấp 2 để xin việc và đội ngũ phỏng vấn có nhiệm vụ loại những cử nhân ra ngoài. Có hơn một nửa số ứng viên xin làm công nhân bị loại vì tội có bằng cử nhân, không có bàn tay chai như nông dân nên bị loại. Đúng là nếu ông ban zắc mà sống lại ở Việt Nam chắc ông ta xuất bản đủ chục cuốn Tấn Trò Đời cũng không hết chuyện bi hài ở đất nước này.
    Không biết bao giờ nhà văn Việt nam mới có ông Vũ Trọng Phụng thứ hai để viết đúng và chính xác về thực trạng của ta đây.
    Lần cập nhật cuối: 20/08/2014
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hiện nay việc mở rộng hệ thống các trường đại học, công lập và tư thục là theo xu thế chung của giáo dục thế giới: Điều đó mang ý nghĩa tạo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học tới người có nhu cầu, cơ hội vào đại học rộng mở hơn đồng nghĩa với việc người dân có cơ hội tiếp thu những kiến thức đại học một cách dễ dàng hơn. Quay lại lịch sử nagyf xưa, cái thời mà làm ông tú, cậu cử (tốt nghiệp PTTH - tú tài) cũng đã là 1 việc hết sức khó khăn, sau đó tới thời NN thi DH, có khi cả trường được khoảng vài chục người đỗ DH. Bây giờ thì việc đỗ DH ko còn là vấn đề quá khó, ko trường công thì trường tư ...
    Bên cạnh đó, việc mở rộng về quy mô và số lượng rất nhiều các trường DH như hiện nay ngoài việc tạo cơ hội tiếp cận kiến thức DH cho người có nhu cầu thì cũng phản ánh và đi theo cơ chế thị trường: giáo dục cũng mang tính chất kinh doanh, lợi nhuận. Hệ quả là các trường tư thục cứ mọc lên như nấm, lôi kéo người vào học, miễn là có tiền. Tuy nhiên, khi ra trường xin việc thì bằng cấp của của trường tư thường kém được coi trọng hơn trường công trước nhà tuyển dụng. Điều này hiển nhiên có thể hiểu được là bởi vì tiêu chuẩn đầu vào của các trường tư thường thấp hơn trường công nên chất lượng đào tạo khó đảm bảo, sinh viên tốt nghiệp chưa chắc đã đáp ứng được nhu cầu nhà tuyển dụng nếu tốt nghiệp các trường tư thục. Khác xa với thực tế các nước phát triển thì một số trường tư, chi phí rất cao nhưng việc đảm bảo một vị trí làm việc xứng đáng sau khi tốt nghiệp là điều chắc chắn, và phải là những sinh viên có năng lực thực sự mới vào được các trường tư thục như thế
    Tuy nhiên, theo quan điểm của NN, việc mở rộng mạng lưới các trường DH tư thục như hiện nay ở VN là 1 điều bất cập. Bởi nắm bắt tâm lý trọng bằng cấp của người Việt, với quan điểm của các bậc cha mẹ là sống chết cũng phải cho con học DH, DH là cánh cửa cuối cùng nên đã tạo thành 1 tình trạng nhà nhà DH, người người DH, dẫn đến tình trạng tự tử nếu ko đỗ DH, rồi tình trạng thừa thầy thiếu thợ ...vân vân và vi vi ... nên những người làm kinh doanh trong giáo dục đã xuất hiện, đáp ứng nhu cầu này. Bởi vì thế mà các trường tư thục mọc lên mà mục đích truyền thụ kiến thức thì ko chắc, nhưng lợi nhuận thì đã nhìn thấy bằng học phí của người theo học.
    Cử nhân bây giờ quá nhiều, thạc sĩ, tiến sĩ giờ cũng như lợn con, cũng bởi rằng vấn đề "kinh doanh". Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ mang lại nguồn thu nhập cho khoa, cho giảng viên, người học lại có nhu cầu thì dại gì mà không đào tạo? 2 bên cùng có lợi! Tất nhiên ko phải là tất cả các trường đều như thế, nhưng thực trạng là con số ko nhỏ.
    DDào tạo thfi cứ đào tạo, còn công việc sau này tương lai ra sao là chuyện ...ko ai quan tâm. Thực tế là như thế
    Thời của NN thì ra trường, khó xin việc thật, nhưng rồi cuối cùng, ko chỗ này thì chỗ kia, nếu ko tính đến việc tiền ít tiền nhiều, công việc có phù hợp với ngành đào tạo hay sở thích ko thì mọi người cũng vẫn đi làm, ko chỗ này thì chỗ khác ...
    Bây giờ thì khác, hiển nhiên rồi
    Theo cách nhìn riêng của NN, việc Bộ giáo dục cho phép mở rộng hệ thống các trường tư thục tràn lan, bên cạnh việc ddinhj hướng mang giáo dục DH tiếp cận đến tất cả mọi người có nhu cầu nhưng thực chất là gần như "phổ cập DH" thi thực chất hiện tại vẫn mang "yếu tố" kinh doanh, vẫn là các dự án này thì chia chác được bao nhiêu, chứ thực sự ko mang tinh thần nhân văn chủ yếu của giáo dục là mang kiến thức đến cho người học
    1 câu hỏi đặt ra là: Vậy Bộ giáo dục có nên cho mở tiếp tục các trường tư thục như hiện nay? Và làm thế nào để giáo dục có giá trị thực sự là mang kiến thức đến cho người học?
    You thử nghĩ xem?
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014, Bài cũ từ: 20/08/2014 ---
    Thế nào được gọi là có kết quả?;-)
    Cos nên đưa " mục tiêu kỳ vọng" của cuộc gặp với những thang điểm tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng, chi tiết để sau đó dễ xác định có đạt kết quả hay không ko?:)
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014 ---
    Chết cười với chuyện của NN và you :P
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014 ---
    Thôi nào, thương you quá :confused:
    NN chỉ có 1 mong muốn: Gặp NN, you hãy coi NN như 1 người bạn!
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014 ---
    Sao thế?
    NN có làm gì sai đâu?o_O
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014 ---
    You đã từng nghĩ về you với sự trong sáng thì lúc nào NN cũng muốn thế!
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014 ---
    Mạng xã hội hay thực tế thì cứ thế mà theo thôi o:-)
    --- Gộp bài viết: 20/08/2014 ---
    Thôi, NN đi ăn trưa đây
    Cua biển hôm nọ ngon ra phết :rolleyes:

Chia sẻ trang này