1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bắt ở Casino

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi X_3winofall, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Bị bắt ở Casino

    Bây giờ là đêm ngày 25/12/2007 trên đất Mỹ.
    Sinh nhật mình là ngày 27/12/1987 trên đất Việt Nam.
    Tính theo tuổi VN, là mình 21 tuổi; còn tính theo kiểu Mỹ, là mình chỉ mới 19 thôi, tức là vẫn còn là teenager . Thực sự thì mình cũng ko nghĩ đến ngày SN của mình, định để cho nó trôi qua lặng lẽ như mọi năm, ai ngờ hôm nay dính chấu, nên khắc cốt ghi tâm ko những ngày sinh của mình, mà còn phải nhớ năm sinh của mình ...


    Hơn 2 tuần vacation ở Alabama, 1 nơi khỉ ho bò gáy, rừng núi trùng điệp, đi xe 2-3h mới đến thành phố khác, 1 nơi đúng là vô cùng chán. Suốt ngày chỉ biết online, xem phim, buồn buồn thì ra vườn hốt lá và chặt cây cho qua ngày.Ở Alabama, thì biết mình có 4 người em gái họ ở đây là Tiffany, Thelly, Vivian, Tước; ko hiểu tại sao mới quen vài ngày mà ai cũng thix mình hết .
    Ở Seattle mình cũng có 4 chị gái họ là Vi Hà, Vi Hằng, Thái Hiền, Mỹ Thuận. Họ hàng nhiều quá trời, nhưng hồi ở VN mình ko thèm biết ai cả, mỗi lần ăn đám dỗ thì trốn đi, do có nhìu người lạ quá, ngại . Nhưng xa nhà thì mới thấy sự giúp đỡ bà con mới đáng quí. E hèm... nói lan man dài dòng ở đây là thế này: ba má của Tiffany và Thelly , cũng là cô chú mình, nhân ngày giáng sinh mà tổ chức 1 chuyến đi đến casino ở Missisipi.

    Đây là thành phố đánh bạc lớn thứ 3 ở nước Mỹ. Thành phố này bị tàn phá nặng nề do cơn bão Katrina 2 năm trước, hầu hết công trình đều bị thiệt hại do nước biển tràn vào. Các casino được xây dựng lại nhanh chóng để kiếm tiền. Hot Dog casino (Hot gì đó, mà quên rồi ) là 1 trong những số đó. Vì Hot Dog mới mở, nên hơi ế, nên khuyến mãi ăn buffle để câu khách; và mình là 1 trong những người bị câu. Trước khi vào casino, có 1 thằng đứng check ID, và bảo mình ko được chơi vì còn thiếu 2 ngày nữa mới đủ tuổi (thực ra là 1 năm 2 ngày nữa). Mình xin nó, nhưng nó cương quyết ko cho chơi. Mỹ đúng là nghiêm túc đến lạnh lùng mà. KO cho chơi thì thôi, mình dẫn Tiffany và Thelly đến khu trò chơi của children và chơi hết 50$ (xót của quá). CHơi xong rồi, quay lại casino để ăn trưa. Cô Thương thấy mình tội quá, dẫn mình vào casino chơi đánh vài ván cho zui

    Lần đầu tiên vào casino, ôi chao đã thiệt, những thứ này chỉ thấy trong phim Hồng Kông thôi à. Mình chơi cho biết nên chỉ đổi 20$ để lấy 20 cái chip màu xanh lục. Mình chơi trò rollet, là trò quăng 1 hòn bi trên 1 vòng tròn 36 số, trúng số nào thì ăn số ấy. Mình chơi chẳn-lẽ để ăn cho dễ; vì đến sau nên phải ngồi ngoài cùng, gần mình nhất là EVEN (chẵn), thế là mình đặt Even 5$.
    Hok hiểu tại sao mà từ lúc mình chơi đến lúc mình bị bắt thì nó toàn ra EVEN ko hà. Thế là thắng liên tù tì mười mấy ván, chỉ có 1 ván nó ra số 0, thì thua. Nhưng mà số 0 là số chẵn mà, vô lý. Thế là bực zú, mình đặt gấp đôi, ai dè thắng 1 mạch ko thua phát nào. Lúc đó cũng chẳng thèm đếm tiền nữa, chỉ mong thua mau mà còn đi ăn trưa. Trên bàn nhìu người đặt, mà chỉ mỗi cửa mình thắng , . Ko hay rồi. Cái con đứng phụ trách quầy mình sợ xanh mặt , liền gọi manager tới, biểu đứa khác thay vào; rồi gọi 2 thằng security đến kiểm tra ID. Cô Thương bảo mình trốn đi, mình đi ra gần cửa rồi, nhưng tiếc tiền quá, mà đứng lại thế là bị tóm . Hix hix... ko lẽ đời du học sinh của mình chấm dứt từ đây???

    ...
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay thế, kết quả sao rồi em, mới 20 tuổi mà em viết bên Lịch sử Văn Hoá quá chững chạc, ấn tượng. Chuyện ID chắc là không sao đâu.
  3. sunrise010193

    sunrise010193 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này