1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình hơn 3 năm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuoimeo, 29/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Mối tình đầu ah, Anh nghĩ nên bố trí nghỉ vì giữ gái lúc này cần nhiều kinh nghiệm mà chú thì chưa thể có còn nếu giữ lại cũng không ra sao. Ngay bây giờ nhắn cho gái một tin: "Tối anh bận rồi, em có thể đi chơi đâu đó tuỳ thích".
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    vấn đề này đơn giản hơn nhiều, bây giờ đi abc với gấu chút có thể sáng mai mình sẽ kể cho top về chuyện của mình cách đây 2 năm có thể nó có tương đồng :)
  3. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    sau vài tháng sẽ quên thôi. Cứu vãn cũng chỉ đc vài tháng nữa thôi. Y như trường hợp mình bài tháng trước.he. Có kẻ thứ 3 chăn chân khi mình đã trở nên nhàm chán. Nói chung gái rất ngu, thằng kia chỉ đùa vui thôi,ai lại đi cưới con nhỏ bỏ ny 3 năm đi mê thằng ngon hơn bao h. Sau này có thằng hơnnữa rồi sao. Bây h tốt nhất là lặng luôn.ko oán trách giận hờn,gái ngon còn đầy. Nhớ gái thì đã maxa.hehe. Hiệu quả lắm. Chuyên của mình mới khi tết,topic còn nóng hổi luôn,h thấy may mắn vì bio nó bỏ sớm vl, chứ cưới rồi nó mới lộ bản chất thì tiêu.
  4. anhtuoimeo

    anhtuoimeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Dear các bác, em cũng biết là như thế, mà chả hiểu sao em ko làm theo được.

    - Thời chia tay:
    + Nếu là trai chủ động: trong tim trai vẫn có 40% dành cho tình cũ. Cô gái thì vẫn 100%, cho nên trai rất dễ tình cũ không rủ cũng tới, vừa quen người mới vừa đi với cũ. Vâng, trai mất dại, tôi không biện hộ gì cho chuyện này.

    + Nếu là gái chủ động: bỏ đi trai. Trai lúc này 120% hướng về cô gái, thường hay hỏi những câu vô nghĩa, đại loại "a thương em vậy mà e nỡ làm vậy với a sao?""e có nhớ năm xưa toilet hết giấy a đã giữa khuya chạy ra bão giông mua về cho e không??"*vừa nói vừa khóc tức tưởi rất nhục* . Vô vọng lắm! Vì lúc này hình ảnh trai trong tim gái là KHÔNG PHẦN TRĂM. 0% ha!!! Đừng hi vọng gì nữa khi con gái đã quyết định chia tay. Vì tim con gái là thế, yêu là chỉ chứa đc một trai thôi, cho nên khi đã không còn tình cảm thì không còn gì nữa đâu, sạch bóng, đến cái hạt bụi trên người anh còn không có cửa nằm đó chứ đừng nói đến mông ướt kỉ niệm xưa. Nói chung, khi con gái đã nói chia tay, có nghĩa là dấu chấm hết - Thiên Trường Địa Hải.

    Em cứ nghĩ là thôi thì mình cứ cố được tí nào hay tí đấy, để về sau có nghĩ lại thì dù gì mình cũng đã làm hết sức ko lại hối tiếc dù gì cũng là tình đầu mà.Em review lại vài chuyện tuần trước cho các bác, có hơi dài dòng và lủng củng các bác thông cảm giúp em.

    Hôm đó 5h tan làm em về nhà luôn lấy đồ ra đó nghịch trong thời gian chờ gấu.
    5h30 em ở quán cafe nhắn tin cho gấu : anh đến rồi nhé.

    Gấu hẹn em 6h20, sau đó gấu khất lần, rồi bảo về nhà rồi.
    Em lại bảo thế để anh đến nhà em, em ra uống nước 5' là xong thôi, mà gấu lấy cớ chờ gấu tí gấu có việc chưa ra được.

    Em đang đứng chờ ở ngoài đường thì bất ngờ chị gấu đi đâu về gặp em rồi em đành phải đi theo vào nhà. ( Bây giờ em mới biết là những cái cớ trên của gấu là nói điêu vì sợ gặp em).

    Em rủ gấu ra ngoài uống nước ko được gấu bảo vào phòng nói chuyện, phòng của gấu riêng biệt nên có thể nói chuyện riêng tư thoải mái.

    Đầu tiên em vào nói về kỉ niệm trước của 2 đứa rồi em chủ động bảo mình chia tay đi, gấu lặng người đi lúc rồi khóc nhẹ bảo :
    Gấu : anh phải kiếm được người khác tốt hơn em xong ôm em.
    Anh : anh ko biết, kệ anh,
    Anh : tại anh thấy em ko còn cảm giác với anh, em ko còn yêu anh.
    Gấu : em ko tốt, em xin lỗi.
    Rồi thì 2 đứa nói chuyện vì sao như này, như kia em ko nhớ chi tiết được nhiều lắm, em xin phép kể đại ý thôi.
    Xong em tháo vòng đôi của 2 đứa và đeo vào tay gấu.

    Lúc đầu gấu nói chuyện cứ dí sát vào gần mặt em, em phải kiếm chế lắm mới ko hôn + ôm gấu. Nhưng 1 lúc sau vẫn ko kiếm chế được ôm chặt gấu vào lòng và hôn nữa, em thấy gấu để em hôn nhưng ko có cảm giác với em haizz đúng là em hâm quá.

    Lúc cuối thì gấu bảo em trêu anh thi thoảng dọa anh vài lần cho anh sợ. Em ôm gấu vào lòng và hôn mấy cái nữa vì tưởng gấu ko đồng ý chia tay. Lúc sau thì lại bảo ko biết cho em thời gian 5 ngày thử thách rồi trả lời sau. Mà em bảo gấu trả lời luôn, gấu ko nói gì. Em bảo im lặng là đồng ý chia tay gấu cũng ko nói gì.

    Sau đó em đi về gấu ra mở cửa có giơ tay ra bảo em lấy vòng đôi mà em nghĩ là chia tay nên em ko lấy rồi phóng xe đi về. Trên đường về gấu gọi à nhắn tin nhưng em ko nghe máy chỉ đoc tin nhắn.

    Lúc em đang đi lượn trên hồ thì gấu gọi em ko nghe nên gửi tin nhắn " Nếu anh còn yêu em thì gọi ngay cho em còn kịp"

    Em bèn gọi điện cho gấu thì gấu vẫn chưa chốt được mà em nghe thì có vẻ vẫn yêu em, lúc đó em mệt quá nên cũng đi về nhà ngủ. Em mà ko mở lời chia tay trước thì vẫn chưa chia tay mà em bị gấu ngâm để dành phòng trường hợp thọt thằng kia.

    Lúc về gấu có nhắn tin " Anh còn yêu em nữa không". Lúc đó em đang tắm nên không trả lời lúc sau lên gọi điện lại thì gấu em đã ngủ. Hết ngày thứ 6.
  5. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    " Anh còn yêu em nữa không" cái đó còn tùy thuộc vào em thôi, giờ anh ko quyết đc nữa rồi :) gái top đang đứng núi này trông núi nọ có vẻ vẫn chưa chắc ăn lắm thì phải, giờ top nên bơ đi một thời gian cái đã để cho đầu óc tỉnh táo cái đã thì suy nghĩ nó mới thông đc, nếu top muốn gái là vợ thì hãy buông ra ko giữ, vì nó ko thuộc về top thì sau này cũng khó giữ, đã ko muốn theo ta thì thôi vậy :) goodbye
    anhtuoimeo thích bài này.
  6. anhtuoimeo

    anhtuoimeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Em cũng muốn như thế, đợt này em đang luỵ gấu quá có vẻ không ổn.
    Sáng hôm qua phải sau khoảng 1 năm em đi chơi điện tử ngoài hàng thì có anh gọi rủ đi uống rượu, đúng tâm trạng lần đầu tiên em say như thế, trước là 100% em chui vào nhà vệ sinh.

    Hôm qua vào nhà vệ sinh 1 lần rồi ra lại hổ báo uống tiếp lúc sau các anh rủ đi karaoke lúc đó là em bệt rồi.
    Em chui vào đệm nằm mà ko ổn có 1 anh vào dìu em đi, từ nhà ra ngõ liverphun thêm 2 lần ngoài ngõ hự hự.
    Vào quán karaoke uống bia lại phun 2 lần, xong em trốn sang phòng bên nằm ngủ.

    Lúc 6h về em qua nhà thằng bạn chơi 3 cây lúc đi lên cầu thang, bốp 1 phát đầu vào tường đau vãi đái. Lúc lên thì bọn nó lại nghỉ.
    Em chui vào giường nó nằm ngủ luôn, mà ko ngủ được cứ mơ mơ màng màng.
    Xong em alo cho gấu nói toàn chuyện lụy vãi. bảo yêu gấu này nọ, em đừng bỏ anh, rồi hỏi thằm quan tâm gia đình gấu. Chém gió 1 lúc thì gấu bảo chưa ăn gì, gấu đói.

    Em : bảo mệt chắc phải 1 lúc nữa anh mới ra được lúc này em kiệt sức rồi, ở nhà là em ngủ rồi đây là nhà thằng đệ nên ko ngủ được.
    Gấu : thôi anh ko phải qua nữa em có đồ ăn rồi
    Em : Không, kệ anh.
    Gấu : Thế anh muộn muộn hãy qua khoảng 8h30 gì đó.
    Em : Uhm.
    Xong em nằm 1 lúc khoảng 8h em dậy móc họng nôn ra lấy sức đi mua đồ ăn.
    Em mang đồ ăn ra rồi nói chuyện phiếm 1 lúc. Lúc về em có ôm nhẹ 1 cái và thơm gấu 1 phát vào má.
    Xong lúc về em để máy ở chế độ máy bay. Mua 1 lốc sữa TH về uống lấy sức vì giờ em ko có sức mà nhai 1 cái gì cả.
    Sáng nay tỉnh dậy thì thấy có vẻn vẹn 2 cái tin nhắn : Anh, anh về chưa qua Viber. ( cái này để check xem đã về nhà chưa nếu hiện "đã nhận").

    Em chán chán, dậy rõ sớm làm 1 hộp TH nữa rồi đi làm.
    Đến cty alo cho gấu nói chuyện thì biết hôm qua gấu có gọi điện hỏi bme em hôm qua em về nhà chưa. Hết ngày hôm nay.

    Thứ 7 thì chả có gì đặc sắc ngoài vài cuộc điện thoại chả có đầu, có cuối : em đang làm gì thế, ờ ờ. Thế à, uhm thôi nhé.

    Em đang hẹn gấu đi xem phim trong tuần, gấu ko đi thì em đi 1 mình.
  7. anhtuoimeo

    anhtuoimeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Em đã chốt rồi các bác ạ, em quit gấu chó nhà em.
    Em ko tin nhưng giờ em đã có bằng chứng xác định khoảng 99% là gấu chó phản bội em, đắng thật các bác ạ.
    Bác mod đi qua delete giúp em topic này với.
    Em ko muốn thi thoảng nhìn lại, Thanks bác rất nhiều.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chắc ko phải chuyện của mình, cái ttvn này
    Dạo này chả biết nick nào vào với nick nào nữa :oops:
    Ngồi đây thêm chút nữa chắc điên đầu :oops:

Chia sẻ trang này