1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu bao giờ chẳng hiếm lá xanh và đời thì bao giờ chẳng hiếm zai ngon thực sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 05/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    BookSun thích bài này.
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Để mở rộng thêm bộ sưu tập sách dày về bày chiều nay BS lại đi xin được 1 quyển sách nữa. Quyển này giá khá max đấy!

    [​IMG]
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Đã mua! Gần 1,2 tr. VND ! Được chiết khấu hơn 500 000 VND! :-) "Con " này đã phải mua nặng vè bản quyền, lại còn in rất ít!:-(
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Trúc mua quyển này làm gì thế? Định làm luận văn tiến sỹ sinh học ah? Sao không bảo BS cho mượn :D

    Giá bìa em nó đây! Sách in màu rất đẹp
    [​IMG]
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Với Trúc, giá đó vẫn là rẻ mà! Hiện tại, ko phải có tiền là mua ngay đc nó đâu!:-)
  6. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Thế hóa ra BS gặp hên lại xin được sách hiếm ah! Hì.
    Chiều nay rảnh dỗi, công việc, tối lại không phải đi dạy. Tự nhiên lại nhớ đến lời hứa tìm cho Bố của Gấu mấy cuốn sách về dân tộc. Ông cụ lại có sở thích nghiên cứu những loại sách mà cho mình cũng chẳng thèm đọc :D
    Tìm được 3 quyển thì nhìn thấy quyển Sinh Học này có vẻ đẹp đẹp mượn đem về nhà đọc và bày luôn.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/08/2014
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Ồi...ồi....mấy cuốn của VHTT này thì cứ ra 760 Láng Thượng thì chỉ phải mua với giá hơn giá giấy vụn một chút thôi. Thấy cuốn nào cũng có hàng chồng cao đến 1 m ấy chứ! Nói thật đấy!:-)
    --- Gộp bài viết: 22/08/2014, Bài cũ từ: 22/08/2014 ---
    Sun à,
    Nếu thấy khó kiếm cuốn sách nào thì cứ nói, Trúc sẽ mách cho chỗ có thể mua được! Hơn 40 chỗ bán sách " có số má nhất " tại HN đều là chỗ tỷ- muội của Trúc mà!:-)
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Ah! 40 chỗ bán sách là chỗ nào mà nhiều thế Trúc. Sao trúc nhiều tỷ muội thế? Bố Trúc lấy mấy vợ vậy!!! :P
    Cho BS xin danh sách mai nghỉ lượn qua mua chục quyển đang cần gấp
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Hãy nêu y/ cầu cụ thể.... Mỗi chỗ một vẻ, ko chỗ nào giống chỗ nào! Chúng cũng có gu, có phong vị...như những quán phở í....................:-)
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Phở thì BS đã ăn nhiều quán nhưng quán số 4 Thụy Khuê là mùi thịt bò chín thơm nhất! Chẹp có lẽ sáng mai phải đạp 1 vòng quanh Hồ Tây rồi lúc về qua đó làm 1 bát. Nói lại thèm :D

    BS cần tên 3 cửa hàng to nhất, hoành tráng nhất, nhiều sách nhất điều hòa máy lạnh...

Chia sẻ trang này