1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu bao giờ chẳng hiếm lá xanh và đời thì bao giờ chẳng hiếm zai ngon thực sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 05/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    He........... he................:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D

    Thế thì Sun của ra mấy chỗ của thằng 'Nguyễn Văn Cừ" mà hít mùi sách mốc và mấy chỗ của thằng 'Tiền Phong" để trả theo đúng giá bìa í!:-D:-D:-D:-D:-D
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Vậy Trúc cho biết 3 cửa hàng to nhất, nhiều sách nhất trong số 40 cửa hàng tỷ muộn của Trúc đi. Mai BS đi luôn xem mấy cuốn đang cần nghiên cứu.
  3. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Thế có muội nào xinh không, Trúc chỉ chỗ cho anh. Anh cũng yêu sách
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Tiện đây BS xin nhắc lại một khái niệm cơ bản và kinh điển về sách: "Sách là hàng hóa đặc biệt vì giá cả đôi lúc không tương đồng với giá trị. Những sách có nội dung tốt thì giá rẻ còn những sách chạy theo thị hiếu giải trí tầm thường thì giá cao" Do vậy không nên đánh giá giá trị của sách bằng giá cả! :P

    Các loại sách được nhà nước tài trợ thường không xuất hiện trên thị trường. Chúng chỉ in với số lượng hạn chế, dùng cho việc nghiên cứu của những nhà chuyên môn, khoa học mà không hề được phát hành rộng rãi ở bất cứ đâu kể cả 76 hay 67 Láng Thượng! :P

    3 cuốn sách trên có 1 cuốn là VHTT còn 2 cuốn là VHDT. :P


    [​IMG]
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Khổ thân Sun quá đi!:-)
    Sun hay nói về sách mà cứ nói ra là hớ, là ngây ngây , ngô ngô lắm í .................
    Những điều Sun nói trên đây thì ai có chút đọc sách mà chẳng biết................
    Về ba cuốn của Hội VHDG mà Sun nói đến, chính vì ko được bán (ko bán đc) nên chúng mới bị tống đi theo đường đồng nát..... Cả đống cao ngất ở chỗ Trúc đã nói rồi đấy.... Nói thật thì Sun lại cứ noi lan man mãi........................:-)
  6. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Mấy muội chỗ Trúc toàn những muội cá sấu thôi à, không thấy Trúc trả lời anh. Anh yêu sách chân tình mà.
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Những cuốn sách của Hội Văn Hóa Dân Gian đúng là không bán được trên thị trường. Nếu có ai đó đem biếu, tặng BS thì BS cũng cảm ơn không lấy chứ đừng nói đến chuyện bán với giá rẻ! :P
    Nhưng có những tác phẩm được nhà nước tài trợ đặt hàng thì đương nhiên phải có mục đích. Những người dùng nó đều là những nhà nghiên cứu, nhà khoa học về VHDG. Và đối với những người này thì sách rất hữu ích và họ rất cần.

    Xin hỏi Bố của Trúc đọc nhiều sách thế đã xuất bản được cuốn nào chưa? Cho BS cái tên để BS đọc xem có ra gì không :D
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014, Bài cũ từ: 23/08/2014 ---
    BS cần dẫn chứng đề nghị Trúc chụp ảnh 3 cuốn đó lên nếu không tìm được thì là phét lác :P. Tìm được BS mời Starbucks
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014 ---
    p/s: Gái gì mà chua chua thế, đó chính là gái Thuế :D
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2014
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    chao mung ban Truc da tro ve! :)
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Vốn đã thấy buồn cho sự kem kém của Sun khi Sun dám coi thường các gái trẻ, xinh mà tự nhảm nhí nhận đại rằng bản thân Sun là một thạc sĩ và thấy Sun nhiệt tình diễn giải về nhưng chuyện mà ai cũng đã biết; nay Trúc lại thêm càng buồn vì cái cách thức nói năng kiểu trẻ ranh như chỗ (*); hơn thế Sun lại tỏ ra trẻ ranh thêm khi nói về cái chuyện ở chỗ (**). Đã thế, Sun lại còn dùng icon cười thoải mái kiểu đười ươi cầm ống nứa, nên Trúc lại càng thấy buồn thêm , Sun à.
    Sun biết rồi đấy.... Xưa kia, đến Zai Ngu, Zai Hèn, Zai Lèm Bèm, Zai Hoang Tưởng... mà Trúc còn chém chết và chôn sống hết thì Sun hãy tự biết giữ mình, Sun ạ. Đừng vì nhìn thấy sự thân thiện, tính bao dung bấy lâu nay của Trúc mà quá đà, Sun nhé.

    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    Đừng nói những câu nhẹ, nhạt, nhàm như thế!:-(
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    Chao ban! :-)
  10. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Chuẩn luôn, hồi trước axiety cũng bị em Trúc chôn sống. BS phải biết giữ mình

Chia sẻ trang này