1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ai bảo nó là thằng hồi đó thích mình chi nên giờ nghe nó nói cũng hơi tức hén. Chị còn bị ông sếp HQ chọc hoài kìa, thấy thằng khách hàng người châu Phi là bảo ra chào người yêu mày đi. Nhưng mà trơ cái mặt rồi, đã đánh kem chống nhục nên ko sao.hihihi
    thiyathao9193 thích bài này.
  2. zoymap

    zoymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Em kiểu quyết tâm ra đi rồi, không thể kéo dài được nữa. Lần đầu tiên trong đời phải search google :" how to write a break-up letter" =)) xong rồi lần này thấy ko níu kéo nữa, k biết là sau khi đọc xong cái email thì thấm hay là t hết chịu nổi con điên này r =))
    Cười v thôi chớ em cũng đau lòng lắm ;( mà biết sao bây giờ, em kiểu ko có lòng tin ý, tính lại hay nghi ngờ vẽ vời, nghe mấy chị bảo nó nói 10 e nên tin 1 thôi, thành ra e quyết tâm dứt áo ra đi :v
    Thôi thì chúc các bạn, các chị hạnh phúc, chắc là tụi e có duyên chứ ko có phận. Haiz. Nhưng mấy hôm nay ôm laptop ngồi luyện phim ấn, sao diễn viên đẹp quá trời v, thôi nó xấu cũng tiễn đi luôn kiếm anh đẹp hơn =))
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Zoymap ơi! Biết đâu đóng cánh cửa này sẽ có cánh cửa khác mở ra. Buồn thì phải buồn rồi nhưng rồi phải đứng dậy đi tiếp em nhé!
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Sáng nay đọc được bài báo hay. Mọi người cùng đọc nhé!

    Những lời tâm huyết mẹ dặn con gái.

    Con thân yêu!

    Con là kết quả tình yêu của mẹ với bố con, là tình cảm chân thành chứ không phải rung động khiến mẹ nông nổi. Vì mẹ ý thức được việc gì nên làm, và việc gì không nên…

    Mẹ sẽ dạy con biết khéo léo thể hiện tình cảm mà không cần phải nói nhiều. Người hiểu con sẽ nhạy cảm mà nhận ra tình yêu con dành cho họ. Mẹ sẽ dạy con biết nói lời yêu khi cần thiết, biết buông tay và mạnh mẽ khi người ta không cần con nữa. Con nên nhớ,đừng bao giờ chứng tỏ cho ai biết, con yêu họ nhiều đến nhường nào, vì đó càng là lí do khiến họ ít trân trọng con đấy, con yêu!

    Con gái của mẹ!

    Đàn ông họ luôn buông lời tán tỉnh, vì họ luôn muốn chinh phục. Nếu có người nào đó “tự dưng quan tâm con”, nếu con không thích, con nên dùng những lời lẽ nhẹ nhàng và dịu dàng để đáp lại. Con đừng tỏ ra cáu gắt mà phản đối ngay. Vì khi ngta quan tâm tới con, thì chút nào đó, họ cũng có 1 ít cảm tình ! Con gái mẹ là người biết suy nghĩ, vì thế, đừng nông cạn nhé, con yêu!

    Trong tình yêu, con muốn hiểu được người yêu mình, không khó. Đã có người hiểu mẹ tới mức, mẹ chưa kịp nói ra, mà bác ấy đã đọc được điều mẹ muốn nói. Điều đó có nghĩa là, con phải biết lắng nghe và chia sẻ với người yêu mình! Con phải làm thế nào để khi bên cạnh người con yêu, con như là 1 người mẹ, 1 người vợ, 1 người bạn. Vì sao mẹ nói như thế, mẹ tin, con gái mẹ sẽ hiểu được.

    Nếu mẹ có đưa ra lời khuyên, con nên yêu hay ko yêu.Hãy nghe mẹ. Vì ít ra, mẹ cũng là người đi trước… Mẹ luôn muốn con gái mẹ có những quyết định đúng đắn nhất. Con đừng thấy mẹ cấm đoán mà có những hành động nhất thời. Con có thể chia sẻ với mẹ để mẹ có thể hiểu được bạn con hơn. Cũng như mẹ ngày ấy, bà ngoại con luôn muốn mẹ tâm sự với bà. Vì thế, đừng ngại ngần chia sẻ với mẹ nhé, con yêu.

    Nếu có những khó khăn trong tình yêu của 2 đứa, con nên cùng cậu ấy vượt qua. Bởi khi người con yêu vấp ngã, con sẽ là người quan trọng nhất với cậu ấy, ít nhất là lúc này. Đừng bao giờ rời bỏ cậu ấy, trong những khó khăn như thế…

    [​IMG]

    Con gái ạ!

    Trong tình yêu, không phải lúc nào 2 người cũng hợp nhau. Cũng như mẹ với bố con, đã từng có những mâu thuẫn tưởng chừng như không giải quyết được. Vậy khi đó, xin con đừng bỏ đi. Con có thể im lặng không nói, nhưng con bỏ đi, có nghĩa là con không tôn trọng người yêu mình! Khi người yêu con cũng không thể mở lời, con hãy chủ động ôm cậu ấy. 1 cái ôm từ đằng sau, còn nhẹ nhàng hơn hàng trăm lời nói dịu dàng trong lúc này! Con đừng thấy người ta yêu mình nhiều quá mà hóa chảnh, con nhớ là, tức nước thì sẽ vỡ bờ.

    Tình yêu thì, có muôn vàn điều khó nói. Con yêu thật lòng và cũng ko bao giờ muốn rời xa họ thì đừng bao giờ con nhắc đến 2 từ ”chia tay”. Con có biết là sẽ rất nhàm chán nếu như con luôn nghĩ tới điều đó… Đàn ông, tính tự trọng rất cao. Họ sẽ níu kéo con khi họ còn yêu, nhưng 1 khi đã chán chỉ vì con luôn đề nghị như thế, họ sẽ im lặng luôn mà không cần đồng ý!

    Tình yêu, là luôn đi liền với ********. Đó là sau hôn nhân con nhé! Chứ không phải, yêu là bắt buộc phải “cho”. Không cho là không thật. Nếu cậu ấy yêu con thật lòng, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ “lỡ mồm” nói với con như thế. Cũng có thể, cậu ấy đòi hỏi, là đang muốn thử con. Nếu con quá dễ dãi, cậu ấy sẽ đá phăng con không thương tiếc khi cậu ấy hết tình… Bà ngoại con đã từng nói với mẹ: Đàn ông muốn yêu người dễ dãi, nhưng lại muốn cưới người nguyên vẹn. Không sai đâu nhé, con yêu!

    Nếu có người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của con. Con xem lại xem 2 đứa có khoảng cách nào không. Chắc chắn là có thì người thứ 3 mới có thể. Trong lúc con vô tâm với người yêu mình, thì lại có người con gái khác quan tâm và hiểu người yêu con. Vì thế, con cũng đừng trách họ. Hãy xem lại tình cảm của 2 đứa. Con đừng để người yêu con ra đi, chỉ vì lí do con không hiểu họ.

    Nếu đôi khi con thấy nhàm chán và mệt mỏi trong tình yêu, con muốn buông xuôi tất cả, vậy con gái mẹ hãy nhớ lại lí do con muốn bắt đầu đi con. Lí do con muốn yêu 1 người là gì, và lí do khiến con mệt mỏi nữa. Con tìm ra được, lúc đó con sẽ biết mình nên làm gì.

    Nếu cậu ấy quá bận tới mức 1 tháng không dành được thời gian 1 ngày để gặp con, có nghĩa là cậu ấy đang dần hết yêu con rồi đấy. Và những tin nhắn cùng cuộc gọi ngày 1 thưa dần, thay vào đó là do con chủ động. cậu ấy nghe điện thoại với giọng miễn cưỡng, con nên chấp nhận sự thật là, người ta đã dần hết tình cảm với con. Mẹ biết, con sẽ rất khó khăn để chấp nhận, nhưng con hãy coi đây như 1 giấc mơ, giấc mơ đó đã không có người đứng đợi con.

    Nếu người đàn ông đó không còn tình cảm với con nữa,mong con đừng bao giờ quỵ luỵ và rơi nước mắt. Hãy mạnh mẽ lên con gái à, chỉ là con chưa tìm được người hiểu con mà thôi. Về đây, mẹ cho con mượn cả 1 bờ vai, cả cái ôm đủ rộng để con vượt qua được vấp ngã đầu đời này.

    Hãy cứ khóc nếu con muốn khóc. Nước mắt sẽ giúp con xóa nhòa được mọi nỗi đau trong tình yêu cũng như trong cuộc sống này của con. Con gái mẹ sẽ tự đứng dậy được sau những niềm đau mà con đã phải chịu đựng. Con nên nhớ là phải cảm ơn người đã đi qua cuộc đời của con, để con được mạnh mẽ hơn, biết mình phải làm gì hơn với tình vĩnh cửu sau này của con.

    Người đàn ông yêu con thật lòng, họ sẽ chẳng bao giờ để con bước ra khỏi cuộc đời con 1 cách dễ dàng cả. Và mẹ tin, sẽ có người đàn ông như thế yêu con đấy con gái yêu….
    Janee thích bài này.
  5. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    @copconmisa cái này @cọp nói quá đúng luôn :) Janee là chúa tò mò về các nền văn hoá, lại làm thiết kế nên tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây hết, còn bạn ấy ngày xưa lần đầu đến VN, nên độ tò mò cũng không kém... Chuyện tình của Janee bi hài gì có đủ, bữa nào Janee kể từ từ cho mọi người nghe nha! :)

    Vô đây rồi thấy vui quá ah, giống như 1 cộng đồng nhỏ cho những người xa xứ vậy đó...
    hthn0204sam.angel thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    @Janee Ấy đang ở đâu thế. Kể cho mọi người nghe chuyện tình của ấy đi!! Hôm nay cuối tuần, đang buồn vì không ai tám với mình đây. Cái nhà Ấn này dạo này đìu hiu rồi.:-( Chủ nhà đi đâu hết trơn, chắc đi du lịch Ấn rồi.:rolleyes:
    Janee thích bài này.
  7. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    @Tuyetphuong822004 ơi, Janee đang ở SG. Hôm nay trời mưa buồn quá đi, thôi để Janee bà tám với TP nha :)

    Janee gặp bf cách đây 2 năm rồi, ngay đợt tháng 7/2012, thời gian đó bên đạo Muslim đang ăn chay, bf của Janee theo đạo Hồi. Mình thì sinh ra ở Hà Nội, nhưng vào Sài Gòn sống từ nhỏ, mình cũng có nhiều bạn bè người nước ngoài lắm, nhưng chưa có người bạn nào người Ấn cả, nghĩ cũng không nghĩ ra là sau này yêu 1 anh India chính hiệu như vầy đâu :)

    Janee sống với bà nội từ nhỏ, với bản tính cũng tò mò lắm, nên cuối tuần mình cứ chở Bà Nội mình đi ăn hết món Pháp rồi món Tây Nguyên, pizza, vv và vv, cứ cái gì lạ lạ hay hay là muốn đưa bà đi ăn thử cho biết, vì nghĩ bà cả đời cực nhọc vì mình rồi, đợi đến lúc mình giàu thì chắc Tết Maroc quá, nên cứ xăm mình đi ăn-chơi-cho-đời-quên-lãng trước đã, được cái Bà nội Janee ham chơi vô đối :) nên đi tì tì luôn. Đợt đó Janee vô tình thấy nhà hàng Ấn Độ đang KM trên nhóm mua, thế là chở bà đi ăn thử cho biết. Thật ra trong trí nhớ của Janee về Ấn Độ hồi nhỏ, chỉ là hình ảnh chú Bảo Quốc mặc đồ đầu bếp giới thiệu cà ri cà riếc gì đó thôi àh, còn có hàng ria mép cong cong thấy mà ghê nữa chứ :)

    Rồi, tới đoạn gay cấn nì: Bữa đó chở Bà tới nhà hàng, Janee thấy thấp thoáng 1 anh người Ấn cao cao ở cửa, cũng không để ý lắm, vì nghĩ chắc khách hàng thôi. Đến lúc dẫn bà vô trong nhà hàng, te te sao, Janee té 1 cái oạch, trời ơi, quê gần chết, cái có tiếng hỏi từ đằng sau " Are you okie?" và có người đỡ mình dậy giữa bá quan văn võ, các em nhân viên nhà hàng mắt tròn mắt dẹt nhìn mình ( bởi vì mình dẫn bà nội, bà không té mà mình té, mà té ngay chính giữa cái lối đi mới quê chứ!!^^). Rồi vô chọn món, thật ra vẫn còn đang rất quê, tai vẫn đang rất nóng, chắc đỏ lắm ( về sau nhắc lại thì bf của Janee nói thấy Janee bối rối quá trời). Thế là bạn đó vô hướng dẫn nhân viên, và nấu vài món cho mình luôn, lúc ra chắc thấy mình quê quá nên lại bà tám với mình. Mà tám lắm luôn, người thì cao, mình thì ngồi ghế, mỏi hết cả cổ. Janee nhớ lúc đó còn phải nói bạn ngồi xuống đây nói chuyện nè, thực ra tại mỏi cổ mà bạn ấy bà tám quá. Bạn tâm sự đủ thứ, vì bạn mới qua VN, chưa biết tiếng Việt nhiều, mà nhân viên nhiều khi nói TA không tốt lắm, nên có nhiều cái không biết nói với ai. Rồi tụi mình trao đổi FB, lúc đó thực lòng mình không có ý gì hết, vì nghe nhỏ hơn Janee 4 tuổi là "Let you go" roài :)) vì đó giờ không có ý định chơi với phi công, haha... Bà nội mình còn nói chắc bạn này không có ai nói chuyện nên gặp con nói quá trời vậy...

    Tụi mình cứ chat chit FB bình thường thôi, mình dạy bạn ấy tiếng Việt, video chat, chỉ vậy thôi, rồi đến cuối tháng 10, bữa đó Janee có chuyện không vui, nên muốn đi vòng vòng chơi, nên 2 đứa mình lần đầu gặp đi chơi sau cái bữa té lăn đùng ở nhà hàng :)

    Từ từ Janee sẽ kể tiếp nha, kể nhiều quá sợ TP buồn ngủ áh :)

    Có rất là nhiều sự trùng hợp mà Janee muốn kể tới, đó là nhà hàng đó tên là Taj Mahal, mà sau này Janee mới biết đó là 1 ngôi đền tượng trưng cho tình yêu ở Ấn Độ, và cũng là nơi Janee đang khao khát được đến. Còn nơi đầu tiên tụi mình hẹn gặp để đi chơi là Diamond Plaza, cũng là bài nhạc chuông của Janee bây giờ ( vô tình thôi nha), và cũng là bài hát mà Janee yêu thích nhất, giống như thấy mình trong đó vậy đó TP àh:

    ...
    You’re a shooting star I see
    A vision of ecstasy
    When you hold me, I’m alive
    We’re like diamonds in the sky
    ...

    Chuyện tình của mình là chuyện rất rất rất dài tập luôn đó, trải qua nhiều đau khổ và hối tiếc để nhận ra mình yêu ai và yêu bao sâu, Janee cũng cảm thấy xứng đáng lắm!

    Tặng cả nhà tấm hình Janee chụp ở Cambodia trong nhà hàng Ấn nha, bữa đó Janee xuống làm cheese garlic naan ( món yêu thích của mình) với phụ bếp cho bf làm curry đó, vì bf của Janee là đầu bếp chính hiệu luôn, và his major là naan đó, mỗi lần bạn ấy kéo naan là Janee chạy vòng vòng theo đòi làm phụ và nghịch bột bánh không àh, vì tính Janee hơi bị nghịch ngợm mà :) Đó là thời gian hạnh phúc nhất của Janee nên không bao giờ có thể quên được <3

    http://www.mediafire.com/view/1c3jqr49k78x2ef/IMG_4503.JPG
    [​IMG]
    P/s: Sao Janee up mà hình không view vậy ta? :((
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2014
    hthn0204, sam.angel, Anne_tocdo1 người khác thích bài này.
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Đọc chuyện của Janee cũng gay cấn nhỉ, cứ y như trong phim luôn! Đang hóng tiếp phần sau.hihihi. Hình như muốn up hình phải giảm dung lượng hay sao ấy. T chưa up bao giờ nên cũng không biết. Bạn của Janee làm đầu bếp ở đâu vậy? Không biết nếu mà có chồng làm đầu bếp có miễn cho cái khoảng nấu ăn ko nhỉ?
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014, Bài cũ từ: 23/08/2014 ---
    Buồn buồn do ko chat với bf nên up hình cho mọi người coi chơi.hihihi
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014 ---
    Tự nhiên hôm nay hứng chí định post hình thì cái trang này bị hỏng. Thôi đành hẹn dịp khác.hihihi
    sam.angelJanee thích bài này.
  9. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    T ơi, hy vọng k có buồn gì Janee nha, đọc inbox message của Janee nha :)

    Bf của Janee lúc trước quản lý ở nhà hàng Taj Mahal vì anh trai của bạn ấy mở nhà hàng, sau khi tụi mình quen nhau 1 tháng thì nhà hàng đóng cửa vì anh trai chuyển qua Malaysia để kinh doanh lĩnh vực khác. Tất cả bạn bè của bf mình về India hoặc qua Sing, qua Malay, vì có Janee ở đây, và đã hứa với nhau nên bf của Janee quyết tâm tìm việc làm ở VN chứ không đi đâu hết. Là một khoảng thời gian rất khó khăn vất vả, bôn ba hết Nha Trang, Đà Nẵng, bao nhiêu chuyến xe đi là bấy nhiêu lần Janee với bf khóc, buồn lắm...

    Giờ thì bf của Janee đang làm việc ở Sài Gòn rồi :) Nhưng chuyện của Janee là chuyện dài tập còn gay cấn hơn phim nữa T ơi.

    Chắc là mình miễn được cái khoản nấu ăn cho bạn đó, vì bf lúc nào cũng nấu cho Janee với Bà Nội ăn hết, nhưng Janee cũng thích nấu, tìm hiểu, và thích ăn món Ấn nữa. Lúc trước cứ đi làm về là Janee chạy qua nhà hàng làm assistant cho bf, chủ yếu lấy nước, lấy tissue để take care bạn đó, rồi đòi cắt naan, với trang trí đồ ăn trước khi mấy em phục vụ mang ra cho khách ( vì Janee thích vụ trang trí này lắm), với lại ngồi được ăn ké đủ thứ trong bếp áh :))

    Bếp người ta bận rộn mà Janee vô làm rộn cái bếp luôn, Janee thích uống mango lassi đến nỗi bf của @hthn0204 kêu Janee là mango lassi luôn đó :) Khoảng thời gian đó vui lắm, Janee nhớ hoài, đã yêu rồi sẽ không thấy cực chút nào, với lại bf của Janee tâm lý vô cùng, nên cảm thấy lúc nào mình cũng được thấu hiểu hết đó.

    Nhưng mà cuộc sống đúng là rất phức tạp, Janee đã đánh mất tình yêu đẹp đó vì chính quyết định sai lầm của mình... chuyện dài tập. Bây giờ Janee còn có nhiều khó khăn hơn nữa, như chị @copconmisa đã nói, chỉ có điều, niềm tin thì rất mạnh mẽ.

    Đúng là đã yêu ai rồi, sẽ yêu tất tần tật những gì thuộc về người đó. Trải qua nhiều rồi, Janee cảm thấy chẳng có gì quan trọng bằng tìm thấy một tình yêu thật sự. Lúc trước, bao nhiêu câu hỏi, bây giờ thực sự chỉ có một câu hỏi, người đó yêu mình bao sâu? Và khi đã xác định được rồi, không gì có thể lay chuyển được.

    Janee cũng nghĩ như chị @cọp nói vậy đó, việc người đàn ông của mình thành công và tự hào về cv cũng đủ làm Janee hạnh phúc rồi. Bây giờ dù có đi đến đâu đi chăng nữa, Janee chỉ cần có người đó bên cạnh là đủ. Bởi vì mình biết rõ trái tim họ rồi. Không dễ dàng gì Janee có niềm tin mãnh liệt như vậy đâu, có một câu này Janee muốn tặng mọi người nè:

    "What can't kill you, will make you stronger!"

    Chúc cả nhà ngủ ngon, hôm nay Janee có nhiều tâm sự nên trút hết rồi mới đi ngủ được, talkative quá :)

    Good night cả nhà!
    Lần cập nhật cuối: 24/08/2014
    sam.angelTuyetphuong822004 thích bài này.
  10. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Em làm mất điện thoại nên lâu rồi em k lên box update. Em cảm ơn chị rất nhiều, e cũng đag đợi chị ổn định r hỏi thăm chị về cs ở khu vực đó ntn. Em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề 5 thág, em cũng hỏi a ấy về vấn đề này nhưg a ấy trả lời là có một cái "quarter" gì gì đó dành cho gia đình của army sống cách đó chắc 120km. Em cũng biết được khu vực đó giáp pakistan và thườg zuyên đánh nhau, ba ngày mà hai vụ r :( Chị trang cũng có nóu sơ về vùg đó cho e biết. Chị thì nói về đặc thù công việc. Chị Jasmine thì nói về cs gđ. Gom lại em thấy em k thể sống đc mấy chị ơi. Chị tuyetphuong thì biết e và a ấy đag có nhìu vấn đề xãy ra, nên chắc thừa dịp này chia tay lun :( Em đã từng nghĩ sẽ đợi a qa đây xem con ng thế nào, r em qa đó một lần cho tai nghe, mắt thấy, chân đi, tay sờ xem có sống nỗi k r mới quyết định. Nhưng giờ chắv thôi, đã biết như vậy mà còn đi cho khổ, con gái ấn k sốg đc huống chi là gái Việt (mà còn nhìu chuyện) như em. Mấy chị lớn hơn em mà còn thấy khó khăn, em mà qa đó r chạy về k kịp xách dép. À, còn chuyện anh ấy qa đây đó chị, hiện tại anh ấy đag ở camp nên chắv k đi xin visa được, chỉ có rág đợi đến thág 12 có 21 ngày phép r vừa làm vừa đi trog đó, nhưg nếu khó khăn như vậy thì k đi đc r. Em nói thiệt, em nghe mấy chị kể sơ qa mà em nóng lạnh nỗi da gà r.. Thêm một em rời khỏi nhà Ấn nữa r. Em chúc chị nào đã kết hôn thì sống thật vui vẻ hạnh phúc, chị nào đang yêu thì mau chóg có happy ending, chị nào đag ngấp nghé muốn bước vào đại gia đình Ấn thì mạnh dạn lên vô thử lần cho biết :D.. Còn những chị "bước ra" như em,thì đừg tìm đườg bước vô nữa hen :3
    Chúc box phát triển <3
    geeJanee thích bài này.

Chia sẻ trang này