1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu bao giờ chẳng hiếm lá xanh và đời thì bao giờ chẳng hiếm zai ngon thực sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 05/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Nhân đây, cũng cần khách quan mà lưu ý cho mấy zai lìu tìu và gái loăng quoăng rằng, Anxiety và các ZN, ZH, ZLB, ZHT... kể trên đều là những gái và zai có đẳng cấp cao hơn hẳn Sun và một số zai, gái hiện thời! He........... he................... Nhớ lại, hồi ấy có lúc nỡ xuống tay một cách ưút khoát, tận diệt đến vô cảm với mấy gái đẳng cấp và zai đẳng cấp í mà nay Trúc cũng thấy hơi hơi ân hận, hơi hơi áy náy đấy...............:-p:-p:-D:-D:-D:-D:-D
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Lý do vì sao mà Tr làm thế với mấy nick ấy vậy?
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014, Bài cũ từ: 24/08/2014 ---
    Đơn giản chỉ là vì ko thích họ thì ko cho họ có quyền ở trên TTVN này nữa?
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Đã bao lần chị Tuyết Chinh, con Diệu Sa, con Thiều Hương và các chị em đồng nghiệp quanh ta can Ta, gàn Ta, nài nỉ Ta nương tay gươm, ngơi nghỉ một chút, thương cảm cái tụi ấy một chút, dù sao chúng cũng là zai trẻ và cũng giỏi giang, cũng là gái trẻ, xinh, lại còn chăm nữa............
    Vậy mà...........
    Vậy mà, Ta vẫn xuống tay. Xuống tay dứt khoát! Xuống tay vô cảm quá!
    Ôi............ chả lẽ là thành vô cảm rồi ư?:-p
    ...


    ...



    Hê......... hê....:-)
    Hôm qua, có đứa nó lại gườm gườm nhìn Ta, cố trang nghiêm nhưng vẫn như kìm lại một nụ cười, phán: " Thấy Diva chém, diệt trừ một cáh lạnh lùng thế là đủ thấy Diva ghét cái gì nhất và ................ và................" . "Và sao, hử"- Ta nghi ngại hỏi lại nó. Nó phán tiếp: "và.... sẽ nâng niu cái gì, điều gì nhất ạ!". "Đừng xạo, bồ ơi!"- Ta không tin và nó lại gườm gườm nhìn Ta, cố trang nghiêm nhưng vẫn như kìm lại một nụ cười.............

    Hê.... hê.................. :-)
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tr nghĩ Tr thay Trời hành đạo?:confused:
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    :-)Này, Ta bảo cho mà bít..............

    Các ngươi ở cùng Ta coi giữ cái cung điện Tâm Sự ttvn , cũng đã lâu ngày; không có từ điển để tra cứu thì ta cho từ điển, không hiểu thế nào là sách quý, hiếm được bán với giá giấy vụn thì Ta chỉ chỗ đang có cả đống cho mà biết, chưa biết tán gái xinh thì Ta cho cẩm nang xịn, lương còn ít thì Ta không nỡ đòi cung phụng, đòi đưa đi chơi bời đây đó, muốn đi thủy thì Ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho siêu xe, lúc hoạn-nạn thì Ta an ủi, sẽ chia, thông cảm, lúc nhàn-hạ thì cùng nhau vui cười, ngâm cứu thiên văn, địa lý, văn chương ………


    Những cách cư-xử ấy, so với Vương công Kiên, Đường Ngột Ngại ngày xưa cũng chẳng kém gì!





    Ka…. Ka………………….:-p:-p:-D:-D:-D:-D
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014, Bài cũ từ: 24/08/2014 ---
    :-)Nay Ta bảo thật các ngươi: Nên rèn tính cẩn thận như đang gần nơi củi lửa, bếp ga; nên biết giữ gìn như kẻ húp canh, chân tình mà khuyên nhủ lẫn nhau, luyện tập văn từ, chữ nghĩa, cũng như các môn thể dục và các thứ kỹ năng, khiến cho người nào cũng có sức khỏe như Bàng Mông và Hậu Nghệ, người nào cũng giỏi như Ngô Bảo Châu và Minh “sâm” và Hưng “sóc’ bên Bắc Ninh thì mới có thể dẹp tan được quân giăc dốt, giặc lạc hậu mà lập nên được công danh. Chẳng những là thái ấp Ta sẽ vẫn được vững bền, mà các ngươi cũng đều được hưởng bổng lộc; chẳng những là lũ cạ yêu của Ta sẽ vẫn được yên ổn, mà các ngươi cũng đều được vui với bồ bịch, ng yêu; chẳng những là một mình Ta được sung-sướng, mà các ngươi cũng được lưu truyền sử sách, nghìn đời thơm tho; đến bấy giờ các ngươi dầu không vui vẻ, cũng tự khắc được vui vẻ, dẫu khó đường tình duyên cũng sẽ cặp bến bờ duyện phận!








    Ka…………. Ka…………….:-p:-p
    VoLai thích bài này.
  6. VoLai

    VoLai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    He... he... hồi trước mỗi lần Trúc ngáo đá, ảo giác vào rồi thì ai mà Trúc chẳng muốn giết. Trúc làm cho mấy zai kia đến chết vì cười. Giờ nghĩ lại, thấy mấy zai kia nhiều khi đã không hiểu Trúc, có những lúc còn nặng lời với Trúc. Đúng ra, mấy zai kia nên để kệ cho Trúc chôn zai trong ảo giác, còn hơn việc phải làm tổn thương một nhành hoa.
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014, Bài cũ từ: 24/08/2014 ---
    Trúc làm thế vì mấy nick ấy gặp ai cũng coi là K.
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Mình thì chưa bao giờ ở phe An cả, nhưng đừng ai ngộ nhận rằng vì họ mà có người phải dời diễn đàn.

    Thế có ai xuống tai với mình bây giờ không nhỉ? Đang uống quá nửa lít rượu, để đến mai diệu tan hết là không có giá trị, ai muốn war với mình thì quote ngay còn kịp.
  8. VoLai

    VoLai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Hình như hồi trước cậu có mối giao tình với Vicodo Giáo. Em Trúc Diva không những chỉ chôn sống em Anxiety theo tư thế chồng cây chuối ( không ngóc đầu lên được) mà còn tiêu diệt toàn bộ Vicodo Giáo. Giờ cậu làm thêm nửa lít rượu nữa rồi báo thù đi.
  9. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Quá muộn để mà uống tròn 1 lít "diệu", chả còn ai uống với mình nữa.
  10. VoLai

    VoLai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Hic, cậu uốn diệu thế nào mà làm tớ cũng sai theo. Đem cho em Anxiety chồng cây chuối chứ không phải trồng cây chuối.
    --- Gộp bài viết: 25/08/2014, Bài cũ từ: 25/08/2014 ---
    Tiện tay, nhắc với FN là muốn biết thì cứ đem câu hỏi này ra cửa hàng sách cũ mà hỏi, ai cũng biết. Em Trúc có tận 40 tỉ muội làm nghề bán sách cũ cơ mà, trong giới ai còn lạ gì.

Chia sẻ trang này