1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Janee Mình ngại đưa cái mặt mình ra quá nên hide lại.hihihih. Lúc đó vừa ngủ dậy cái mặt còn ngu ngu. Nghe em trai mình bảo là có vẽ nhưng mình cũng ko hỏi vẽ ở đâu vì hình đó mình vẽ ở Ấn, ham hố đòi vẽ cho biết đó mà.
    Cảm ơn Gee đã khen, mà mặc cái này cả ngày chắc ko được, cũng vì mặc cái saree này mà nó làm mình xấu hổ vì ko biết làm sao đi toilet. Xấu hổ quá!!:rolleyes:
    Và mình đã thêm một số hình ảnh lần đi qua Ấn vào tháng 12-2013, mọi người xem cho vui nhé!:-D
    https://www.flickr.com/photos/64775326@N07/
    Janee thích bài này.
  2. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    Coi hình thích quá, ở vùng Bắc Ấn hả T ơi? Vẽ chắc giữ lâu lắm phải không, nghe nói mực nó rất lâu phai, Janee cũng chưa tìm hiểu nhiều về vụ này. Mấy bé đó người Ấn mà sao nhìn giống lai Pháp quá ha T.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ah, hình 3 đứa bé là cháu mình ở Úc đó! Ko phải người Ấn. Vẽ hình đó phải giữ trong vòng 2-3 tiếng gì đấy cho bột khô lại. Khoảng 10 ngày mới phai màu. BF mình ở Pune hình như là Nam Ấn cho nên đen thui.hihihi
  4. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    @maihuynh0302 ơi, hồi trước lúc bf của Janee mới qua Việt Nam cũng tâm sự với Janee như vậy đó, nhưng mình cũng không hiểu cho lắm, mình cũng từng nghĩ, nếu làm quản lý nhà hàng thì tiếp xúc với nhân viên nè, với khách Ấn nè, có cả bạn bè là đầu bếp nguời Ấn thì sao mà phải buồn, nếu là Janee, Janee còn khoái nữa, vì cái gì lạ là mình khoái àh. Nhưng khi Janee có dịp cùng bf qua Cambodia, mình mới hiểu một phần nào nỗi khổ của họ...

    Ở Cam chỉ có vài nơi là ghi bảng hiệu song ngữ, còn lại ghi tiếng Cam không àh, mình nhìn muốn mù luôn, thì ngta ở Việt Nam mình, ngta cũng vậy. Chưa kể có bé nhân viên người Cam làm việc cho nhà hàng của người bạn, không biết nói TA. Dù mình với bé đó rất quý nhau, nhưng lần đầu trong đời, mình mới biết vì sao người câm không nói được họ rất tức, bé đó nó chỉ biết có "go eat" và " go sleep", " go home", nghĩa là trưa nó đi ăn, đi ngủ và tối nó đi về thì chào Janee vậy đó. Còn lại dùng body language không chứ biết làm sao. Rồi còn có những chuyện, không biết diễn tả cảm xúc mà bằng 1 ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ thì đối phương và đối tác hiểu được bao nhiêu. Đâu phải ai cũng thấu hiểu tâm lý và cũng là người yêu mình để đủ hiểu và quan tâm đến mình đâu!

    Vậy nên sau chuyến đi đó, Janee hiểu hơn một chút về những khó khăn của người nước ngoài ở Việt Nam nói chung, chứ không riêng gì người Ấn. Với lại, người Việt mình có cái tật thấy người nước ngoài là mặc định đẩy giá cao lên, dịch vụ nào cũng vậy, kiếm thêm không được bao nhiêu mà người ta nhìn mình rất khác.

    Vì vậy, @maihuynh0302 cố gắng quan tâm đến bf nhiều hơn một chút, thật sự Janee thấy rất ngưỡng mộ họ, đi làm xa xứ, phải có tinh thần vững chãi lắm mới được.

    Janee không biết mọi người sao, nhưng Janee cảm thấy người Ấn có gì đó rất tình cảm và sâu sắc...
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014, Bài cũ từ: 24/08/2014 ---
    Hèn gì Janee thấy mấy bé đâu giống người Ấn :)

    Nam Ấn lạnh hả T, Janee tưởng Bắc Ấn mới lạnh chứ, Janee chưa được qua Ấn bao giờ, chỉ có hôm bữa bf của Janee kiếm vé cho Janee coi giao lưu văn hoá Việt -Ấn, các điệu múa Ấn Độ ở NVHTN.

    Bf Janee ở Bangalore, hình như Đông Ấn. Hy vọng một ngày nào đó Janee có cơ hội đi qua Ấn như T :)
    copconmisahthn0204 thích bài này.
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    T đi vào mùa đông nên lạnh hơn bên VN mình, chắc là ko lạnh bằng ở Bắc Ấn đâu nhưng đối với VN mình thì lạnh. Janee nên một lần đi Ấn đi, có nhiều điều thú vị lắm! T chỉ đi có 10 ngày nên chưa được trải nghiệm nhiều, còn nhiều chỗ chưa đi lắm. T đang để dành tiền để lần sau đi nhiều nơi hơn.;-)
    Janee thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang_inder ới ời, hôm nay chị đi làm gặp được một gia đình người Sikh. Bác trai quấn turban để râu dài, bác gái mặc punjabi suit dẫn theo 2 con. Chị mắc cười trong bụng quá, tự nhiên nghĩ đây là hình ảnh của em trang và inder chừng 20 nữa. Hahaha. Lần đầu chị nhìn thấy gia đình Sikh luôn nha. Nhìn bác trai phúc hậu lắm, nhìn bác nhớ những nhân vật người Sikh trong phim Ấn, hồn hậu, hay cười, để râu, đáng yêu quá. Cậu bé trai chừng 10 - 12 tuổi quấn turban đỏ rực, cute lắm trang ơi :D
    trang_inder thích bài này.
  7. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @copconmisa : ôi trời ơi chị cọp làm em không nhảy vô không được =))))))))))))))) nghe chị kể mà em cười khúc kha khúc khích mãi không thôi ... sao chij lại giàu trí tưởng....bở thế =))))))))))))))) hahaaa .. chắc 20 năm nữa em cũng bụng phệ lạch bạch,, tét mông mấy đứa con nghịch ngợm và đi cùng ông chồng râu dài như ông tiên ... nghĩ đến đây lại thấy mắc cười =))))) em có thể hình dung ra vẻ mặt hí hửng của chị khi bắt gặp gia đình ấy và liên tưởng tới em trông nó như thế nào =))) chị quá là naughty đấy !!!!! =))))))))))))) LOLLL
    .. Năm ngoái khi tụi em gặp nhau, đang đi chơi ở bảo tàng thì bỗng nhiên gặp một bác người Sikh cuốn turban , râu trắng phớ, dẫn theo một đoàn tuỳ tùng gồm vợ và 2 bé gái. Em và inder cùng xuýt xoa lên " ôi"" vì không ngờ lại gặp được cả gia đình người sikh như vậy, vì ở hà nội người ấn thì khá đông nhưng khó mà tìm thấy người Ấn đạo sikh, lại là sikh trtyền thống không cắt tóc cạo râu nữa. Khỏi phải nói , tâm trạng em lúc đấy phấn khích cực kỳ, lần đầu tiên đưược nhìn thấy cả gia đình họ đầy đủ như vậy, giống hệt cái cảm giác của chị ý hahaha :P Lúc đó inderr không đội turban nhưng người sikh họ nhìn cái là nhận ra nhau ngay... hai em gái thì liếc em từ đầu tới chân kiểu " chị này học đòi " ( vì em đang mặc bộ suit vàng chanh và đeo vòng xúng xính :P ) còn bác gái thì hớn hở đứng lại nói chuyện cùng inder... Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, em nhắng lên với inder , bày tỏ hết sự thích thú của mình đối với người sikh và đạo sikh,,.... hồi hộp và mong ngóng đến ngày mình được diện kiến với ba mẹ inder... và trở thành một thành viên của gia đình đạo sikh như vậy.... trời ơi nghĩ đến đó thôi là thấy háo hức không chịu được...hehehe :P . Vậy mà năm nay thì đã vào được tận nhà của người sikh để thăm thú rồi... vào mấy nhà liền cơ...

    @Jasmine Kaur @gee @sam.angel các chị ơi, em chưa có thời gian để viết thêm một bài tử tế về chuyến đi của em... hôm nay đang vui em up mấy hình về ấn em chụp được nha :D



    [​IMG] gian bán quần áo ở một trung tâm thương mại của Chandigarh. Quần áo ở đây rất đẹp, nhiều kiểu dáng độc, mà chất vải và đường may thì tốt, không giống kiểu quần áo bán sẵn xấu xí trong nhiều siêu thị của vn mình . Cái cục xoắn bện như dây thừng chính là khăn choàng để đeo cùng áo, váy kiểu ấn. Người ta làm vây để tránh việc mọi người thử nhiều làm bẩn khăn và vì cái khăn của ấn thường rất dài nên phải cuốn lại không thì nó bung xòe ra bằng hết.!!!

    [​IMG]
    Đây là trái bầu Ấn độ... em chưa thấy loại quả này bao giờ, vì nhìn vỏ trắng xanh và nhẵn thín, mãi đến khi tới chơi với một gia đình ng sikh, được bác gái tặng hai trái bầu to bự em mới ngộ ra


    [​IMG]
    Đồ gia dụng trong siêu thị này nhìn rất xịn, chắc chắn, chẳng thấy họ bán đồ nhựa mỏng mảnh giống ở vn. Dù đi big c, intimex, metro, occean mart thì vẫn có nhưng loại rẻ tiền và đắt tiền phân riêng, nhưng ở đây chỉ thấy toàn đồ đẹp thui !!!

    [​IMG]


    [​IMG]
    Đay là các loại hạt và kẹo ... Sau bữa ăn người Ấn thường ăn một nhúm các thứ này để thơm miệng, nhưng mà e k quen nên k ăn đc .


    [​IMG]
    Quầy thu ngân. up cái ảnh này mới nhớ, lúc đó chị thu ngân vừa tính tiền vừa nhìn em chằm chằm... em ngại quá trốn sau lưng bf nghịch quả bóng, chị ấy cười rồi nói cái gì đó với bf... sau đó bf em quay lại gõ đầu em " em ra đi, cô ấy chỉ khen em xinh thôi " =)))))))) sợ hết hồn !!! Ở đây, gặp bất cứ ai người ta cũng nghĩ em là Chinese nhưng bf thì luôn luôn gân cổ lên giải thích rằng cô ấy là Vietnamese. Anh chàng tỏ ra khó chịu và cố gắng để mọi người hiểu đến cùng khi Vietnamese hay bị nhầm với Chinese khiến em vừa buồn cười vừa cảm động hehe :D

    [​IMG]
    Một con phố yên bình và sạch sẽ ở Chandi


    [​IMG]
    cột điện trước cửa nhà, đống gạch xây dở, và cây xanh che mát... giống vn phết đó chứ!!!

    [​IMG]
    Bên trong một nhà hàng khá nổi tiếng ở Chandi. Quán xá ở đây có đặc điểm là nhìn từ ngoài chẳng có cái nào hào nhoáng, bắt mắt, long lanh như ở vn... Nhưng vào đến bên trong thì không thua kém.. Không chỉ quán ăn mà các cửa hiệu bán đồ khác cũng vậy... Không có các shop thời trang nhan nhản, Ở đây chỉ thấy vài hàng bán vải may Punjabi suit và các loại váy áo khác, ít quần áo may sẵn..

    [​IMG]
    các nữ sinh ở Nawanshar doaba..... một vùng cách chandi khoảng 1,5 tiếng xe bus. Mặc dù ở vn có thể thấy nhiều ngôi nhà sập xệ ở vùng nông thôn, kể cả ở thành phố.... nhưng so với Ấn thì ..........vẫn chưa là gì......

    [​IMG]



    [​IMG]
    TRên đường tới amritsar, thánh địa của đạo sikh!!.. giống như các hàng quán ven đường quốc lộ hay những con đường giao thông chính ở vn để ng ta tiện mà tạt vào ăn, thì ở Ấn cũng có các quán như vậy, nhưng người ta gọi nó bằng một tên riêng " Dhaba".... đi khắp các vùng miền của Ấn.. rất dễ nhìn thấy từ " Dhaba" này trên các biển hiệu rìa đường.

    [​IMG]
    có lẽ, để thấy được sự .... ( k biết dùng từ gì) của ấn độ, thì phải đi đến ga xe lửa. GA tàu của ấn là một nơi gần như tệ lậu chưa từng thấy... không có lấy một cm của sự sạch sẽ :(((( ngay khi bbước vào phòng mua vé, nhìn mọi thứ cóc cách và bụi bặm đến phát hoảng.. các băng ghế để ngồi thực sự không dám ngồi... còn bức ảnh trên chụp tại nơi chờ tàu đến ... Đây là một khung cảnh hoàn toàn bình thường ở Ấn... những người nghèo nằm ngủ la liệt một cách ngon lành trên nền đất bẩn, chưa kể ruồi nhặng vây quanh và đủ thứ mùi.. khó tả khác..... Trên những cầu thang lên xuống, người ta cũng ngủ chẳng biết trời đất là gì... những con người đen nhẻm, nằm bất động như không biết còn sống hay đã chết..... Ruồi bay như tá lả trong không trung và bám như đỗ đen trên nền gạch... mùi phân bò phân ngựa, mùi từ chất thải phóng uế của con người... thực sự là một nơi kinh khủng... Nhưng Tàu hỏa chia ra nhiều khoang, may mà bf có mua khoang máy lạnh, mát mẻ sạch sẽ. không ồn ào và xô bồ , nếu không thì... thồi chào anh em về !!!!!

    [​IMG] tuy nhiên, ẩm thực tàu lại khá thú vị. Mỗi khi tàu dừng ở ga nào đó là những người bán bánh samossa, trà masala , cơm bryani... và nhiều thứ khác nữa.. lại len vào từng toa nhỏ và tiếng rao của họ không khác gì những bác bán hàng rong ở vn " ai ..xôi lạc xôi đỗ đi..." Người ta gói đồ ăn vào hộp và bên trên có bọc giấy bạc nhìn rất sạch sẽ.. ở ấn dùng giấy bạc để gói thực phẩm nhiều... đi ăn hàng mà còn thừa , muốn mang về người ta cũng gói giấy bạc cẩn thẩn, và đưa lại cho mình với một nụ cười và phong thái khá lịch thiệp :-*

    [​IMG]
    hai chú cún đang ngủ ngay trên đường phố ở new delhi. HÌnh như con vật sống trong môi trường của con người nên nó cũng bắt chước tác phong y như vâỵ. nó cũng vô tư nằm ngủ nơi công cộng giữa phố phường đông đúc, nườm nựợp người và xe cộ qua lại mà chẳng sợ bị cán chít....
    Lần cập nhật cuối: 25/08/2014
    sam.angel, copconmisaJanee thích bài này.
  8. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    Quầy thu ngân. up cái ảnh này mới nhớ, lúc đó chị thu ngân vừa tính tiền vừa nhìn em chằm chằm... em ngại quá trốn sau lưng bf nghịch quả bóng, chị ấy cười rồi nói cái gì đó với bf... sau đó bf em quay lại gõ đầu em " em ra đi, cô ấy chỉ khen em xinh thôi " =)))))))) sợ hết hồn !!! Ở đây, gặp bất cứ ai người ta cũng nghĩ em là Chinese nhưng bf thì luôn luôn gân cổ lên giải thích rằng cô ấy là Vietnamese. Anh chàng tỏ ra khó chịu và cố gắng để mọi người hiểu đến cùng khi Vietnamese hay bị nhầm với Chinese khiến em vừa buồn cười vừa cảm động hehe :D

    ------

    @trang_inder ơi, đọc cái đoạn này dễ thương quá đi thôi :))

    Hồi Janee đi Nha Trang với bf, 1 bạn Chinese cũng hỏi bf là Janee người TQ hả, còn qua Cam, ngta thấy bf Janee theo đạo Muslim, nghĩ Janee là Korea không ah!

    Nhìn hình của Trang muốn đi ghê, chân mình chân đi, thấy ai đi đâu post hình, Janee cũng rạo rực hết àh!!!:((
    --- Gộp bài viết: 25/08/2014, Bài cũ từ: 25/08/2014 ---
    Hôm qua Janee đi chơi với bf, chạy xe zong zong hát ca ngoài đường nên Janee vui quá, không biết đi đâu để mà sharing hết, Janee vô đây bà tám với mấy chị em nè :))

    Tặng mọi người bài hát này nha, bài này hồi đó Janee thích lắm lắm, vì bữa Giao thừa 2013, Janee với bf đi coi bắn pháo bông, trước khi đi nghe và nhảy nhót theo bài này nè. Đừng có nghĩ Janee show up tội nghiệp nghe, lâu lâu Janee với bf mới có dịp đi chơi 1 lần nên Janee vui vui vui dữ lắm, không phải ngày nào cũng gặp được đâu :(

    Ai đang buồn vì xa người yêu, nghe bài này với Janee nha, rồi một ngày nào đó sẽ lại được gặp nhau và đi chơi vui vẻ như ngày hôm qua của Janee thôi. Cái gì khó nó mới quý mà,@hthn0204 ha :)

    [​IMG]


    ( Hồi trước clip có nhảy nhót ì xèo, bữa nay không có load được vì bị lỗi rầu :(( buồn 5s)


    ( Ai muốn học múa bụng, vô đây coi cho ghiền nè :) Janee ghiền quá rồi!)

    @copconmisa ơi, Cọp đang ở bên Ấn hả?
    Lần cập nhật cuối: 25/08/2014
    copconmisatrang_inder thích bài này.
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Hôm qua mới hỏi BF xem hắn ta quyết định đăng ký kết hôn ở đâu chưa? Mà hắn vẫn chưa có câu trả lời, bực bội gì đâu! Hắn bảo sau này cưới rồi đừng "fighting" với hắn nha. Không dám mình không thèm "fighting" mà mình cắn cho bỏ ghét.hohohoho
    Đang ở cty nên không nghe bài hát của Janee được, để về nhà nghe thử coi có nhớ người yêu ko.:-D
    Hình bạn Copconmisa ko ở Ấn mà ở Sing thì phải? Đúng ko nhỉ?
    Janee thích bài này.
  10. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    Khi nào muốn nghe nói Janee nè @Tuyetphuong822004 Janee thích nghe nhạc lắm!
    Tặng T tấm hình này cho nhớ điên đảo luôn nè, hehe:
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/08/2014, Bài cũ từ: 25/08/2014 ---
    @Tuyetphuong822004 ơi, Janee tìm ra cách chèn hình rồi nè:

    Kế bên Button " Gửi trả lời" là " Đến bản đầy đủ"
    Click vô, sẽ hiện ở dưới 3 Button:
    Click vô " Upload ảnh", chọn hình trong máy, đơn giản, hok cần up link gì hết áh

    Mọi người hok up được hình, làm thử nhen!
    Tuyetphuong822004 thích bài này.

Chia sẻ trang này