1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ hạnh phúc vì tớ có cậu bên cạnh!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhphuong86vn, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    viết cho sếp
    bây giờ chắc cũng đã quen với kiểu gọi này bởi cũng chẳng còn cách gọi nào khác khi đã thân nhau sau 1thời gian và tránh mặt nhau khi ko thân nữa ...ngày lớp 8 sếp -anh trai mình ...mình chỉ có 1mong ước duy nhất mà ko bao giờ có đc là có 1người anh trai ,sếp trở thành anh trai mình dù chỉ trên danh nghĩa ..nhưng chẳng bao giờ mình nghĩ đó là danh nghĩa mà coi đó như anh của mình thật...ngày ấy vui vì mình có đc 1người bạn,1người anh như mình mong muốn...anh hiền và nhường mình nhiều bởi mình đanh đá và cũng hay chành choẹ ...những buổi đi chơi ,những kỉ niệm nhiều khi cứ trở về như 1dòng chảy mà ko thể níu giữ đc ..đã có lần mình định gửi ảnh của anh lên HHT vì ngày ấy đang có cuộc thi xem ai giống diễn viên nào nhất...anh giống thần tượng của mình ,ngày đó tự hào lắm chứ..bây giờ vẫn thế ,cứ nhìn thấy sếp cười là lại thấy giống ..
    có những điều chẳng ai muốn nhưng nó vẫn xảy ra...1xích mích ko mong muốn đã làm mình và sếp tránh mặt nhau..cho đến tận bây giờ vẫn chẳng thể lí giải đc ..mà thôi,cái gì đã qua cũng chẳng nên lục lại làm gì ...chỉ biết rằng mình đã có những thời gian tuyệt vời bên cạnh người bạn,người anh trai của mình ..
    cảm ơn sếp vì những gì đã có ...

    người ra đi đầu ko ngoảnh lại
    sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    cuộc sống nếu ko muốn thoả hiệp hãy đối mặt
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    cho răng khểnh
    hồi lớp 10 tôi ghét ông kinh khủng vì cái kiểu kênh kiệu ko nên có của những thằng con trai...ông có cái kiểu lạnh nhưng có vẻ gì đó tinh vi (theo như tôi thấy)...oài .ngày đầu nhìn thấy ông tôi đã bảo" trông cũng khá khẩm ra phết nhưng mà để xem"..
    cuối năm lớp 10 tôi tiếp xúc với ông nhiều hơn cũng thấy chơi đc nhưng vẫn bực vì cái tính rất chi là khó chịu ấy ...có lần mưa mưa ko học Hoá thế là tôi với ông đến nhà thằng béo...hic ...ai dè ông chui vào nhà nó gọi nó ra rồi phóng nhanh về ..tôi chẳng biết làm gì ngoài phóng về theo luôn..sáng ra lớp mặt tỉnh bơ chẳng nói với nhau câu nào ..hờ ,chẳng sao ông đã ko nói thì tôi cũng chẳng nói -đơn giản như ăn kem ấy mà...
    thực ra tôi thấy ông giống tôi nhiều điểm trong cái tính cách khó ưa ..cũng chẳng biết có fải vì thế mà tôi với ông dù hợp tính vẫn như nước với lửa ...
    có lần thằng bạn ở lớp bảo"dạo này thấy P hiền đi thì fải" tôi cười còn ông thì fản pháo" làm gì có chuyện ấy,nó giống tao nghịch ngầm rồi" ...buồn cười thật...tôi với ông thân dần lên ,tôi mặc dù vẫn khó chịu và bực mình với tính cách của ông nhưng trên mạng tôi lại thấy ông là 1con người khác:chín chắn và hiểu tôi rất nhiều ..đôi khi tôi chỉ muốn nói thẳng với ông: tôi chỉ mong ông là người mà tôi thấy ở trên mạng ...chỉ có thế nhưng chẳng nói thế bao giờ với ông dù tôi mong muốn nói ra đc câu ấy..
    cứ nhìn ông cười là tôi muốn cười theo,ông có răng khểnh giống tôi nhưng tôi lại chẳng thích điều đó bởi tôi thấy con trai có răng khểnh thì "điêu" lắm và tôi cũng chẳng thấy thích thú gì hàm răng của mình bởi nó chẳng ra hàng lối,cứ lên xuống thất thường ...buồn cười thế đấy
    có thời gian tôi và ông ngồi cạnh nhau ..thế là mọi chuyện trên trời dưới đất đc lôi vào cuộc và kết quả ko hay ho cho lắm..tôi bị lôi lên bảng vài lần cũng chỉ vì nói chuyện mà khi cô giáo nhìn xuống thì mặt ông lại lạnh te ..chỉ chết có mình tôi...sau cùng tôi vẫn ngồi chỗ cũ còn ông lên bàn đầu ngồi cùng với hội thằng béo...đứa nào hỏi tại sao chuyển chỗ thì tôi và ông cùng nói" nói chuyện quá ko học đc ,fải chuyển" ..thực ra sau vụ chuyển đổi này tôi cũng buồn lắm..
    những tháng cuối năm học tôi và ông xích mích nhiều thứ ..tôi bực tức ....thời gian đó thật buồn ,tôi sẽ ko nhắc nữa đâu...
    ngày cuối năm lớp11bọn thằng Nam bảo ông sẽ chuyển trường..tôi ko bất ngờ vì chuyện này tôi đc biết đầu tiên từ ttrước Tết ...hồi ấy tôi đã khóc( buồn cười ko?) ...tôi chấp nhận nó cũng ko khó khăn như tôi tưởng...sau buổi học cuối cùng ,tôi gọi đến nhà ông nói chuyện...cũng những lời hỏi và xem ông lúc nào đi..tôi bảo ông khi nào lên HN thì gọi điện về cho tôi nhưng ông bảo" gọi về cho bà thì toàn cãi nhau,tôi chẳng gọi"..ừ chẳng gọi thì thôi..
    ngày 4/9 này là SN ông,ông chẳng có ở đây để tôi tặng quà ...cũng chán thật nhưng thôi ,chúc cho những gì ông mong muốn sẽ đạt đc 1cách trọn vẹn ...như tình bạn mà tôi và ông đã có trong suốt hơn 1năm

    người ra đi đầu ko ngoảnh lại
    sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    cuộc sống nếu ko muốn thoả hiệp hãy đối mặt
  3. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    gửi thằng bạn thân của tôi
    Vậy là tao với mày mới học chung với nhau được có hơn một năm. Một thời gian quá ngắn để có thể hiểu mày. Nói trắng ra là đến bây giờ tao vẫn còn chưa hiểu mày, mày biết sao không, vì mày quá khó hiểu, tính khí khác thường, lúc mưa lúc nắng, không biết đâu mà lần được. Hơ, nhưng chẳng biết sao chính tại cái tính hâm của mày mà tao với mày trở thành bạn thân...he he . Có lẽ tao cũng hâm giống mày Bây giờ mà đi bắn half life mà không có mày thì còn ai mà bắn, " dạo quanh phố phường, đảo qua thị trường " không có mày thì còn gì mà vui..
    Nghĩ đến hồi đầu năm, lúc mới gặp mày, xem nào he, một thằng đầu tóc bù xù, quần áo xộn xệch... và ý nghĩ đâu của tao về mày là: " Nó không đẹp trai bằng mình " hô hô... Giờ nghĩ lại cái suy nghĩ đầu tiên của tao về mày tao lại buồn cười.Phải nói là cái hồi đầu năm, mày chỉ để lại cho tao, ah không, phải nói là cả lớp một ấn tượng: đấu tổ quạ, quần áo của anh chàng bắt nhợn...he he.
    Nhưng nghĩ đến cái ngày đó tao còn buồn cười hơn, đó là một ngày mưa khá to, nhưng chiều thì nắng vỡ đầu.. Mày đến lớp, đầu tóc chải chuối, quần áo gọn gàng...ha ha. Cả lớp xi xào...Rồi độp một cái, mày đến chỗ tao làm một câu xanh rờn " Hà, tao... có người iu rùi, mày làm quân sư cho tao nha ". " Hả" Tao tý chết ngất... hôm đó may tao chưa nói to cho cả lớp bit, nếu không hôm đó mặt mày sẽ mận chín ngay. hô hô Mày phải cảm ơn tao vì điều đó. Và từ ngày đó tao với mày trở thành bạn thân, vì tao biết mày đã tin tưởng tao...
    Sắp vô năm học mới rồi, tao hi vọng tao sẽ hỉu mày hơn, mày sẽ bớt cái tính khó hiểu của mày đi, ít nhất là với cô bé đó, he he... không thì tao teo đó, quân sư cho mày khổ thiệt.. hic. Biết ngày đó tao không nhận cho rùi.......
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  4. giaman

    giaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có 1 best friend là boy,,tình bạn khác giới giữa 2 chúng tôi rất vui,,và tôi luôn cãm thấy tự hào, hạnh phúc khi có được 1 người bạn như vậy..
    Chúng tôi quen nhau như thế nào nhĩ,,cách đây 6 năm,,chúng tôi wen nhau,,ban đó là ng bạn của hàng xóm tôi,,mà lúc đó thì tui ko thân với bạn ấy cho lắm,,gap nhau câu trước câu sau là cãi lộn rồi,,chuyên gia chọc cho tôi tức tối lên thì mới chịu,,nhưng ng ta nói ghét của nào trời cho của đó,,hihi,,
    Và đến lúc,đùng 1 cái bạn ây nói thích tôi,,nhưng lúc đó tôi chi coi ban đó như 1 ng bạn mà thôi,,và chính tôi đã nói với bạn ây là có thể chúng ta là bạn thân thì tot hơn day,,hheheh,,,va tu đó trơ đi chúng tôi là ban thân,,,Bạn ấy đã hiểu tôi nhiêu hơn tôi tưởng,,,
    Bây giờ thì tôi không có ở VN, nhưng hễ tôi có gì thì lại mail về cho bạn ấy, lại than thở, tìm lời khuyên,,
    Bây giờ, chúng tôi còn nói vui với nhau là mai mot,,tui se được là mẹ đỡ đầu cho con của ng bạn thân tôi đấy,,
    Anyway,, Tôi rất vui và hạnh phúc khi có 1 ng ban thân như bạn,D ah,,
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tình bạn, Gà CoN không thể không nói đến bạn. Bạn là 1 người bạn tuyệt vời. Bạn khác Gà con nhiều lắm nhưng bạn luôn quan tâm đến GàCon. Bạn biết không, sau hơn 6 năm, bạn vẫn nhận ra Gà con. Gà con chẳng thể nào nhớ được rằng chúng mình đã học cùng nhau hồi lớp 1. Mà hồi đấy Gà con và bạn có nói chuyện với nhau đâu nhỉ.Gà con cũng không nhớ rõ hồi đấy Gà con thế nào nữa, nhưng câu hỏi của bạn làm Gà con thật sự cảm đông. Rồi chúng mình lại học cấp 2, Gà con và bạn chỉ xã giao thôi. Gà con biết hồi đấy Gà con học kém, mấy bạn giỏi như bạn trong lớp cũng chẳng bận tâm gì đến Gà con mấy. Nhưng rồi Gà con cũng dần dần thân thiện với các bạn. Đến năm lớp 8, bạn làm tổ trưởng tổ Gà con. Bạn là 1 cô tổ trưởng dễ thương và hiền lành ( vì bạn chẳng bao giờ ghi tên Gà con vào sổ mà) Thế rồi bạn còn nhớ không, Gà con đã bị bạn hiểu lầm và bạn không còn chơi với Gà con nữa. Lúc đấy Gà con thấy buồn lắm. Rồi mọi chuyện cũng mỉm cười với Gà con. Bạn xin lỗi Gà con và Gà con đã vui biết chừng nào. Và đến ngày hôm nay, Gà con vẫn luôn tự hào nói với mọi người rằng bạn là my best friend. Và bạn mãi mãi là người Gà con yêu
    Hương ơi, không biết mày có đọc được những dòng này của tao không nhưng mà mày hãy luôn nhớ rằng khi trở về, tao có thể thay đổi nhưng tình yêu tao dành cho mày thì không bao giờ thay đổi.Cảm ơn mày về những gì mày đã dành cho tao. I love you, My best friend
    Tặng mày: Quỳnh Heo của tao!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nè Hưng đỗ .... cặp của cậu bị rách bao giờ vậy....
    Cảm đông ghê...
  7. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của mình giống hệt câu chuỵên đầu tiên của anhphuong86vn và bây giờ mình xin kể fần tiếp:
    -----------------------------------------------------------------------------
    mình nghe tin sét đánh khi biết rằng cậu được đi du học, buồn, trống trải.ko fải đến khi cậu đi mình mới biết cậu quan trọng với mình nhưng thật sự lầ mình cảm thấy như mất mát một cái gì đó quan trọng lắm. sáu năm đâu fải là khoảng thời gia ngắn, rồi đây ai sẽ ngồi hàng giờ nghe mình tâm sự. chia tay cậu ở sân bay, mình chỉ còn biết khóc và nói một câu mong cậu sớm trở về
    Giờ đây ở một fương trời xa lạ ko biết cậu đang làm gì và có nhớ mình như mình nhớ cậu bây giờ ko
    Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua và tớ biết bây giờ tớ fải tự mình chống chọi lại tất cả và tớ tin cậu sẽ vẫn luôn luôn ở bên tờ fải ko.
    tớ sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để đợi ngày bạn trở về Quang nhé.
    mãi mãi ko bao giờ thay đổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cuộc đời đầy những chông gai , ngã thì đau mà ko ngã thì ko thành người
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này giống mình khủng khiếp , bọn bạn mình luôn nghĩ rằng lên mạng đúng là trò đốt tiền vô bổ ,nhưng không ai hiểu rằng mình cần được chia sẻ , mình muốn nói chuyện với ai đó không bít mình là ai .Đoi khi những câu đùa vui hay những cái mặt vàng khè nhe răng ra cười cũng đủ để mình cảm thấy đỡ cô đơn (dẫu bít rằng nó không phải dành cho riêng mình nhưng điều đó thì có quan trọng gì chứ ? .Tui đã cười rất vui vẻ khi tui ngồi chat và cả khóc nữa , khóc rất nhiều và phải nhắn tin cho 1 con bạn ra đón về... Dù thế nào thì mình cũng cám ơn những người bạn trên Net của mình , dù sao thì những lúc mình khó khăn nhất mình luôn có họ ở bên cạnh dù họ ở rất xa.. và mình chẳng biết họ là ai
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hậu à, đây là một câu chuyện có thật và chỉ tiếc là tôi không kể hết được những tình tiết, sự thân thiết trong tình bạn và những gì mà bọn tôi dành cho nhau. Thực sự không biết rằng tôi có phải là thằng luôn tình cảm với bạn bè không, nhưng những kỉ niệm gắn với bạn bè thì tôi vẫn luôn lưu dữ, thậm chí nó còn rất đậm sâu trong tâm trí tôi. Cậu có biết trong những ngày vất vả thế này. Ngoài trời tuyết rơi, tôi thì lại bị mất một cái găng tay nên chẳng đi găng tay nữa, và thật không may cái quai cặp lại sắp đứt. Vậy là ngày nào cũng thế, đôi bàn tay của tôi lạnh cóng để cầm chiếc cặp, thay vì đeo nó như mọi khi. Tôi vẫn cầm nó và chẳng giống vẻ một sinh viên chút nào. Nhưng tôi sẽ cố giữ nó cho đến khi tôi về được Việt nam. Cho đến khi tôi có thể gặp lại cô bạn ấy và lại nhờ bạn ấy khâu lại. Có lẽ sau lần khâu này tôi cũng sẽ chẳng dùng nó nữa, mà tôi sẽ cất nó đi, nâng niu nó như một kỉ niệm. Có thể lúc nào đó tôi ngồi nhớ lại, tôi lại lấy nó ra và nhớ về những gì đã qua. Rồi cuộc sống sẽ cùng thời gian trôi qua, con người ta còn lại gì đây, kỉ niệm là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống và với tôi tôi sẽ mãi trân trọng nó.
    hungdo
  10. we_are_made_for_us

    we_are_made_for_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ......to co o^ng ban than...rat than...han rat lo cho to..nhung to lai ko biet va tran trong dieu ay..to lo danh mat dieu wy gia do...den gio...du` van nhu cu~ nhung to cam thay co khoang cach o giua bon to...to dang rat co gang de cha(.t bot cai khoang cach ay........truoc d a y, bay gio.to van thich moi minh cau....cau la thien tha n ho menh cua to...du` to chua biet mat mui cau the nao! lam cach nao de cau co the tha thu duoc to??? nghia~ oi, to men cau nhieu lam cau biet ko?......to cam on vi cuoc song nay` da cho to gap thay cau........va cam on vi da luon co cau o ben canh...moi khi to bu`n hay kho khan, to rat muon mail cho cau..vi chi co cau moi do.c nhung mail dai` nhu the........bu`n wa
    i understood de reason 2cont' livin' by continually killin' de assassing. I exist 2 kill every human beside myself I finally found relief within the fear of death of never knowing when s.o would try 2 assassnte me.

Chia sẻ trang này