1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Thanks Janee, mình thấy rồi. Làm bữa giờ cứ phải up thông qua cái trang khác.hihihi.
    Cái hình này để cho mấy chàng coi mới được, chứ chàng của tui toàn là đục vào mặt tui bốp bốp ko hà Janee ơi! Khổ lắm!
    Janee thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang_inder có người sướng âm ỉ nha. Haha, dạo này chị mà thấy ai đạo Sikh là chỉ nghĩ tới em và inder thôi. Chị thì thích ngắm các cậu nhóc người Sikh quấn khăn, nhìn cute dã man luôn. Hôm trước có một anh cảnh sát Sikh, quấn turban màu đen, nhìn rất oai phong lẫm liệt nha. Tương lai của em và inder đó :D

    @Tuyetphuong822004@Janee mình không ở Ấn, cũng chẳng ngụ ở Sing. Mình lang thang dạt tuốt trời Tây rồi.

    Bạn Janee và con tim đã vui trở lại, thật là nhanh :D Chúc cả nhà một tuần mới đầy năng lượng.
    --- Gộp bài viết: 25/08/2014, Bài cũ từ: 25/08/2014 ---
    @trang_inder chị mới đọc ở đâu đó, bảo ở Ấn ga điện tàu là WC công cộng mà. Chị cũng nhớ mang máng người ta bảo Ấn Độ không có khái niệm homeless vì homeless là từ có nhà thành ra không có, còn ở Ấn từ lúc sinh ra đã không có nhà nên làm gì có home mà trờ thành homeless? Người viết kể, anh ta hỏi một người vô gia cư bên lề đường, rằng anh không muốn có một ngôi nhà à? Người kia trả lời, sao lại không? Tui còn có cả phòng khách nữa. Anh kia ngạc nhiên quá hỏi lại, đâu nào? Thì anh đang đứng ngay trong phòng khách của tôi chứ còn gì nữa :D

    Ở Ấn, việc phân chia đẳng cấp quá rõ ràng, người ta chấp nhận như đó là một điều hiển nhiên, sinh ra đã vậy nên vô cùng ít ỏi một số người (nếu không muốn nói là không) có khái niệm phản kháng, lật đổ hay bất công gì cả. Họ xem đó như là phần đời của mình, là số phận do ông trời đã an bày, cứ sống vậy cho qua ngày đoạn tháng thôi. :)
    --- Gộp bài viết: 25/08/2014 ---
    Các bạn mới muốn up hình thì cứ resize cho nhỏ vào, khoảng 500MB hoặc dưới thì sẽ úp được. Cách úp thì như bạn @Janee chỉ là đúng rồi đó.
    --- Gộp bài viết: 25/08/2014 ---
    Chị thích đọc bài viết của em trang kinh khủng dù chỉ là phóng sự ảnh. Ngay cả những bình luận của em cũng rất chính xác và gợi hình, khiến chị dù chưa đi Ấn nhưng cũng cảm nhận được phần nào đất nước Ấn qua câu chuyện của em. ở đâu cũng vậy người nghèo bao giờ cũng tội nghiệp hơn. Nhưng nếu la nước giàu thi chính phủ vẫn đủ tài chính để hỗ trợ họ phần nào.
    trang_inderJanee thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Hôm nay buồn quá mọi người ơi! CV thì ko suôn sẻ, chỉ muốn bỏ ngang cho rồi. Mọi thứ rối nùi. Sao tui ghét mấy thằng hàn xẻng này quá!! Tình hình là mình chuẩn bị thất nghiệp có bạn nào ở sài gòn ko, rủ tui đi offline đi.hihihi
    Janee thích bài này.
  5. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    Đi với Janee nè T :)
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Đi với Janee nè T :)[/QUOTE]
    Uhm được đó! Hôm nào xuống SG sẽ hú Janee. Gửi sđt cho T nhé.
    Mà Janee đã đi đảo Koh Rong ở CPC chưa vậy?
    Janee thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Love marriages around the world are simple:
    Boy loves girl. Girl loves boy.
    They get married.

    In India, there are a few more steps:
    Boy loves Girl. Girl loves Boy.
    Girl's family has to love boy. Boy's family has to love girl.
    Girl's Family has to love Boy's Family. Boy's family has to love girl's family.
    Girl and Boy still love each other. They get married.

    Đây là lời giới thiệu đầu tiên của quyển sách, "Two States" nói về một cuộc hôn nhân hiện đại giữa một anh chàng đến từ Bắc Ấn và cô gái từ Nam Ấn. Những khác biệt Nam Bắc đã được miêu tả thông qua tình yêu và hôn nhân của những người trẻ Ấn Độ. Mình được một chị trong nhà giới thiệu từ lâu nhưng hồi đó vì thất tình nên ghét quá, xóa hết những cái gì liên quan tới Ấn :D. Hiện nay cũng đã có phim làm từ quyển sách này, mình giới thiệu cho cả nhà cùng xem http://phim16.com/xem/2-tang-lop/#7.

    Ai chăm chỉ và chịu khó hơn thì có thể down sách từ trên mạng về đọc, hoặc đọc online http://golearning.blinkweb.com/uploads.00612104/00388749.pdf.

    Nếu đúng ra thì mình sẽ khuyên các bạn đọc sách trước khi xem phim vì phim sẽ không bao giờ lột tả được hết những gì từ sách. Nhưng vì là tiếng Anh nên xem phim xong rồi quay lại đọc thì sẽ dễ dàng cho non-English speaker như tụi mình.

    Em @trang_inder xem phim đi nha, chàng trai là dân Punjabi chính hiệu đó, xem phim đoạn đầu đã thấy chàng bảo "tôi là một người mang dòng máu Punjabi", hehehe.

    Chúc cả nhà xem phim và đọc truyện vui vẻ.
    Janee, trang_inderthiyathao9193 thích bài này.
  8. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    C oi có link film trên youtube ko ạ . E ko xem đc.hj
  9. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
    copconmisa, trang_indersam.angel thích bài này.
  10. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @copconmisa ui ...lần trước em đi xem vở nhạc kịch " một đám cưới ấn độ " ở hà nội cũng chính là dựa theo cốt truyện của tác phẩm này đó chị à.... em cũng nhớ người ta đọc lời tựa y như phần chị quote ra trước khi vở kịch bắt đầu... nhưng mà xem nhạc kịch nên e cũng k hiểu hết cốt truyện, nhảy múa là chính, nhưng vẫn nhớ chàng trai là người bắc ấn, cô gái nam ấn, gặp gỡ nhau ở trường đại học và yêu nhau.... nghe chị tóm tắt nội dung mà em giật mình thon thót,không ngờ là trùng hợp như thế hehe :P

    Hôm qua biết tin có đường bay thẳng việt- ấn do chị cọp thông báo, hai đứa hớn ha hớn hở lên mạng seảrch luôn =)))) thế nên biết thêm cả tinlà hình nhhư các bác vn đang có ý định mời bên ấn tổ chức một lễ trao giải điẹn ảnh của bollywood tại nước mình , ... còn bác bộ trưởng ngoại giao ở ấn cũng đang thăm và làm việc tại hà nội... mối quan hệ việt ấn thật là hòa hảo, làm những cặp bồ câu nhỏ nhoi như tụi cũng thấy mừng và vui lây hehe.....vậy là lần sau việc gặp nhau sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn bao nhiêu,giảm thời gian bay đồng nghĩa với tăng thời gian stay together ..... đó là chưa kể tương lai xa khi hai bố mẹ gặp nhau cũng nhàn hơn, các cụ bớt phàn nàn sao mà phải bay lắm chuyến thế kakaka :P cứ oánh một giấc là tới nơi.. thích thiệt!!!
    Janee, Tuyetphuong822004copconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này