1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.975
    Nhìn lại mới thấy tiếc, một dàn cầu thủ trẻ từ năm ngoái qua năm nay rụng gần hết như Minh Đức TC, Hoàng Quảng, Ngọc Điểu, Long Giang, Đình Tùng.Đức Thiện và Danh Ngọc, Quý Sửu thì coi như khả năng năm sau lên tuyển vô cùng bé
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.975
    Các thông tin trên mạng cho thấy chú Hữu Khôi của Nam Định chỉ cao có 1,68m nên khó lòng đá ở vị trí trung phong được
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Đã lâu không vào lại diễn đàn, topic "Chân dung cầu thủ trẻ triển vọng" khi xưa ko còn thấy nữa. Tạo tạm 1 topic mơí vậy. :)

    http://bongdaplus.vn/tin-bai/75/100...cau-be-tp-hcm-chuyen-xe-luc-4-gio-sang.bdplus

    Trung vệ Phạm Hoàng Lâm (Olympic Việt Nam): Cậu bé TP.HCM & chuyến xe lúc 4 giờ sáng
    ĐỨC NGUYỄN
    Thứ năm, ngày 28-08-2014 - 09:55:30
    Năm 2005, khi Đồng Tâm Long An vô địch V-League, có một fan nhí đã nằng nặc đòi cha chở xuống Long An xin thử việc. Chuyến xe gắn máy chạy lúc 4h00 sáng năm ấy đã giúp cậu bé thỏa ước mơ và bây giờ trở thành một thành viên của ĐT Olympic Việt Nam. Cậu bé ấy là trung vệ Phạm Hoàng Lâm.

    [​IMG]
    Những màn trình diễn ấn tượng ở ĐT.LA (ảnh dưới) và các giải trẻ đã đưa Phạm Hoàng Lâm (23) lên ĐT Olympic Việt Nam

    GIẤC MƠ NHẶT BÓNG CHO… “ANH MƯỜI”
    Năm bé Phạm Hoàng Lâm lên 7, ba và mẹ chia tay, nhưng không vì thế mà cậu bé thiếu thốn tình cảm. Năm 10 tuổi, nhờ có một chút năng khiếu, lại có cặp giò cao lều khều, Lâm đã được các tuyển trạch viên để ý và sau đó cậu được gọi vào các đội thiếu niên, nhi đồng của TP.HCM. Thế nhưng, cậu bé nhà ở quận 8 đã không chọn đội bóng nào của TP.HCM để gắn bó và nó có một nguyên do đặc biệt.

    Năm 2005 khi chứng kiến ĐT.LA giành chức vô địch đầu tiên tại V-League, Lâm đã nằng nặc đòi ba phải tìm đến đội bóng này để xin vào thử việc. Vì chiều con, ba Lâm không quản ngại xa xôi, ông xin nghỉ việc để đưa con xuôi xuống Long An tìm kiếm cơ hội chơi bóng. 4h00 sáng, hai cha con nuốt vội ổ bánh mì rồi lên xe. Khi vào sân, sau vài cú chạm bóng, Lâm đã lọt vào mắt xanh của các HLV của Long An.

    Năm 13 tuổi, Lâm thỏa mãn ước mơ gia nhập đội bóng mình yêu thích. Lúc ấy, cậu bé cũng chỉ có một giấc mơ giản dị đó là sau mỗi buổi tập được nhìn ngắm và nhặt bóng cho thần tượng Phan Văn Tài Em, người mà cậu vẫn gọi bằng cái tên trìu mến là “anh Mười”. Điều tuyệt vời với Lâm là bây giờ anh đang được ăn cùng mâm, ở chung phòng và chơi bóng cùng thần tượng năm ấy.

    [​IMG]

    NHỮNG KHÁT KHAO BỎNG CHÁY
    Cùng với các đội trẻ của Long An, Phạm Hoàng Lâm đã có những thành tích nhất định nhưng phấn đấu mãi cũng chỉ được tấm HCĐ giải U15 QG năm 2009, U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2010 và U19 QG năm 2011. Tuy nhiên, Lâm đã có những bước tiến không ngừng trong chuyên môn. Năm 2012, lần đầu tiên, anh được gọi lên tập trung cùng U19 Việt Nam tham dự giải AL-NAKBA 2012 tại Palestine.

    Chỉ một năm sau đó, Lâm được đôn lên chơi cho đội 1 của ĐT.LA. Chính bản thân anh không ngờ rằng, giấc mơ ngày nào lại đến với mình sớm như thế. Ở mùa bóng năm nay, Phạm Hoàng Lâm là một trong những cái tên được lựa chọn hàng đầu ở ĐT.LA. Thậm chí, có những thời điểm Lâm là chốt chặn không thể thiếu của “Gạch”. Vì thế mà Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm từng ví anh như “gà son” của đội nhà. Nhờ sự tiến bộ không ngừng trong chuyên môn, Hoàng Lâm đã được các nhà tuyển trạch gọi vào ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị tham dự ASIAD sắp diễn ra.

    Những thành công ban đầu đã giúp Lâm dần ổn định cuộc sống. Ngoài việc là một cầu thủ có tính cách điềm đạm, Lâm còn là một người con hiếu thảo của gia đình. Ít ai biết rằng, cho đến bây giờ, mẹ Lâm cùng người anh trai của Lâm vẫn phải thuê nhà trọ. Thế nên, khi có đồng ra đồng vào, anh luôn nhớ đến người mẹ ngày ngày vẫn đi làm nghề sơn, cắt móng tay để mưu sinh. Bởi vậy, có lần ngồi đối diện với tôi, Lâm đã sụt sùi khi nói về mẹ và cả người cha đang làm nghề lái xe.

    “Tôi biết mình còn nhiều khiếm khuyết lắm, để tìm được chỗ đứng cần phải nỗ lực và khổ luyện hơn nữa. Cũng mong rằng, trời không phụ lòng người, những may mắn sẽ đến với tôi. Cũng nói thật rằng, ngoài khát khao được chơi bóng, tôi có một ước mơ đó là tích góp, mua được ngôi nhà nho nhỏ cho mẹ có chốn nương thân, cũng như làm cái gì đó để giúp cha đỡ khổ. Thế là mãn nguyện rồi!”. Lâm khép lại câu chuyện với giọng trầm trầm như thế.

    VÀI NÉT VỀ PHẠM HOÀNG LÂM
    Sinh năm 1993 tại TP.HCM
    Cao: 1m86; Nặng: 80kg
    Từ 2006 đến 2013: Tập tại đội trẻ ĐT.LA.
    Năm 2013 đến nay: Lên đội 1 ĐT.LA.
    Năm 2012: Khoác áo U19 Việt Nam.
    Năm 2014: Khoác áo U23 Việt Nam.
    halosun thích bài này.
  4. Pro_uncle_Sam

    Pro_uncle_Sam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    37
    1m86 nặng 80kg quá ngon cho một trung vệ.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tiền vệ Thanh Hải (ĐT.LA): “Nghỉ 3 tháng, thì ‘đen’ cho tôi quá”
    A- A A+ ‹Đọc›
    Tiền vệ đang chơi rất lên chân của ĐT.LA, Nguyễn Thanh Hải đã bị rách dây chằng quạ đòn (bả vai), sau va chạm với người đồng nghiệp Hoàng Văn Bình trong trận đấu giữa B.BD và ĐT.LA vòng 10 trên sân Gò Đậu



    Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=849310#ixzz3BhTPRNvo
    doc tin tuc www.xaluan.com
    Theo kết quả kiểm tra tại bệnh viện 115 (TP.HCM), cầu thủ người Tiền Giang sẽ phải thực hiện ca phẫu thuật để nối lại dây chằng quạ đòn. Và phải mất khoảng 3 tháng, Thanh Hải mới có thể trở lại tập luyện. Điều đó cũng đồng nghĩa, tiền vệ của ĐT.LA gần như phải nghỉ hết gian đoạn 2, V-League 2014.

    Thanh Hải chia sẻ với phóng viên BONGDAPLUS.VN: “Tôi không nghĩ mình lại bị chấn thương nặng như vậy. Nếu phải nghỉ 3 tháng thì quá "đen" cho tôi, bởi tôi đang rất tự tin với phong độ hiện tại của mình”.

    Khi hay tin người đồng nghiệp bị chấn thương nặng, tiền vệ Hoàng Văn Bình (B.BD), người có cú pha chạm ở phút 56 khiến tiền vệ ĐT.LA phải đến thẳng… bệnh viện tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã rất bàng hoàng. Anh nói: “Tôi cảm thấy buồn khi nghe tin này, tôi không nghĩ Hải lại bị chấn thương nặng như thế. Tôi không cố tình làm cậu ấy đau. Đó chỉ là một pha va chạm…”.

    Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1988, đã chơi 8/10 trận chính thức và có 1 bàn thắng cho ĐT.LA ở mùa giải năm nay. Trước đó, mùa giải 2013, cầu thủ có hộ khẩu ở Tiền Giang đã có 9 trận đá chính cho ĐT.LA.

    Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=849310#ixzz3BhU43NSQ
    doc tin tuc www.xaluan.com

    ==========================================

    [youtube]
    [youtube]


    Tăng cường khả năng phòng thủ từ xa. Nhớ năm xưa khi Văn Bình lần đầu được gọi vào tuyển (hình như sau đó không có lần 2. Có 1 bài báo viết về anh chàng thư sinh này, ở nghệ an người ta gọi anh là Bình Thơ....vì sở thích làm thơi của anh...thỉnh thoảng trên sân vừa đá vừa làm thơ. Tuy nhiên khi hết hứng làm thơ thì anh tranh thủ tập vài ngón Akido, Karate....nghe nói gần đây anh luyện thên wusu và Thiếu Lâm. Đối với anh văn ôn mà võ thì phải luyện. Đội bóng yêu thích Kungfu Thiếu Lâm. Cầu thủ yêu thích Châu Tinh Trì.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    [youtube]
    Đại sư huynh của môn phái Tung Sơn (cuoc) Nghệ Anh Chi Bảo- Lệnh Hồ Xung Đình Đồng voi71 chiêu thức vô ảnh song cước.

    [youtube]
    Chưởng Môn Phái Tung Sơn Cước Nghệ An chi bảo. Tả Lãnh Tiền (đánh người lấy tiền) Nguyễn Huy Hoàng với tuyệt chiêu song cước vô tình đoạt mạng. Tuy nhiên chơi dao có ngày đứt tay khi đụng cụ Samsung. Good luck cho lần sau. Nhưng sau đó Huy Hoàng về ở ẩn trên núi Nghệ An trao lại chức chưởng môn tung sơn cước chi bảo cho Đình Đồng. Trọng Hoàng hiện là đại sư huynh trong coi cái môn đệ. Nhưng co chừng Văn Bình tiểu đệ sẽ vượt mặt và chấp chưởng chức đại sư huynh này trong 1 tương lai không xa.

    Nhìn vào lứa u13 đá ở Nhật và các lứa tiếp theo,
    [youtube]

    nhm có thể tinh tưởng rằng rồi đây không phải Vovinam hay Bình Định võ sẽ được nổi tiếng khắp thế giớ FiFA mà chính phái Tung Sơn Nghệ An Chi Bảo. Các em được bồi dưỡng tốt, tập tành chuyên cần....để sau này tiếp nối đàn anh. Những chưởng của các em không chỉ gây chấn thương xoàng xỉnh như gảy cổ chân, ống chân, gảy vai...mà tương lai 1 đòn có thể là thu hồn doạt mạng. Tự hào SLNA tự hào sắc vàng.
    --- Gộp bài viết: 28/08/2014, Bài cũ từ: 28/08/2014 ---
    Không giởn nửa mà thiệt các mem nghĩ sao về tm Thanh Bình Đà Nẵng đệ Minh Quang.

    [youtube]
    halosunMalogs thích bài này.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vũ Minh Tuấn (sinh ngày 19 tháng 9 năm 1990 tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh tại giải vô địch quốc gia ở vị trí tiền vệ.
    Chiều cao1,75 m (5 ft 9 in)

    [​IMG]
    Phút thứ 50, ĐT U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt cự ly khá xa trước khung thành của đội bóng Nhật, Tuấn “đớp” bước lên trước trái bóng và thực hiện cú sút thẳng đúng với phong cách của siêu sao Ronaldo. Bất ngờ hơn nữa, trái bóng đi với quỹ đạo hiểm, lách qua hàng rào đối phương và bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành CLB Kashima Antlers. ....balah....
    Lần đầu tại U23.
    Lần đầu tại tuyển QG thi đấu ấn tượng trong trận thắng Myanmar 6-0.
    [youtube]
    "Tôi là CĐV của MU. Khi xem đội bóng này thi đấu, tôi thấy quả đá phạt thành bàn của Cristiano Ronaldo. Từ đó tôi quyết luyện cho bằng được kiểu đá phạt này. Bắt đầu từ cách đây gần 3 năm, cứ sau buổi tập cùng toàn đội là tôi ở lại khoảng 30 phút để luyện cú đá như vậy. Ban đầu tôi chỉ tập một mình với hàng rào, sau đó thuyết phục được HLV thủ môn của đội ở lại luyện cùng. Lúc đầu sút không được nhưng tập mãi cuối cùng cũng thành, tất nhiên là lực sút của mình không thể đạt được như Ronaldo", Vũ Minh Tuấn kể lại.

    "Trong trận đấu với Kashima Antlers, khi đặt bóng vào vị trí sút phạt tôi đã linh cảm thấy bàn thắng. Trước đó, ở giải U21 năm trước tôi cũng có hai pha đá phạt thành bàn từ cự ly sút phạt tương tự vào lưới Khánh Hòa và Hải Phòng. Nhưng nói gì thì nói ghi bàn như thế trong màu áo Tuyển vẫn sướng nhất. Cả đêm đó tôi có ngủ được đâu, ngồi xem đi xem lại bàn thắng của mình mấy chục lần".

    Vũ Minh Tuấn học cú sút phạt của Ronaldo nhưng lại không học kiểu đi bóng của cầu thủ người Bồ. "Tôi đá tiền vệ trung tâm, không thể học kiểu đi bóng đó được. Biểu diễn lỡ mất bóng là đội nhà chết. Ở vị trí của tôi học kiểu chuyền của Xavi sẽ tốt hơn. Sau Ronaldo, tôi thần tượng Xavi, anh ấy là một cây chuyền quá đẳng cấp", tiền vệ của Than Quảng Ninh chia sẻ."
    Lần cập nhật cuối: 29/08/2014
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    TM Thanh BÌnh năm rồi có pha bắt ói bóng vào gôn , không nhớ rõ trận nào nữa, hình như là SLNA.
    Nhìn chung thì vẫn điểm yếu cố hữu của thủ môn châu Á, ra vào kém, bóng bổng kém.
    Kĩ thuật bắt bóng không tốt nên hay để ói bóng. Ngay trong cái của bác đã có mấy pha đẩy bóng lập bập.
    Thủ môn thì tình trạng yếu kém chung của cả châu Á rồi. Thủ môn châu Á thì có thể phản xạ tốt, ra vào bóng sệt nhanh, chuẩn xác nhưng bóng bổng thì thôi rồi. Một là không dám ra bắt, đấm bóng bổng vì sợ ra hụt. Hai là lao ra thì vồ hụt bóng như Hồng Sơn SLNA.
    Bắt hay ở châu Á chắc được mỗi Al Habsi với Schwarzer.
  9. buondoiviai

    buondoiviai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá còn 1 bước tiến rất là xa nữa, để nói sáng ngang tầm châu lục.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thế thì Bửu Ngọc vậy. Nhớ mua bảo hiểm nhân thọ cho chú này. Chú ấy có nhiều kiểu té lạ.
    [youtube]
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này