1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang_inder @phamkyhuong xem phim này xong mình chỉ muốn có một đám cưới kiểu Ấn ngay và luôn. Đoạn cuối thật là lung linh, nhìn cứ như là truyện cổ tích ngày xưa. Sao mà mình thích đám cưới Ấn quá, rất sắc màu, rất rực rỡ...

    Việt-Ấn hợp tác thì em trang là sướng nhất. Cái này là phải cám ơn anh bạn TQ, nhờ anh ấy quậy vùng biển nước ta dữ quá nên VN lại phải lân bang với các nước xưa nay hiếm :D
    Janee thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình muốn hỏi những bạn biết về nước ấn đó là. Tại sao người bắc ấn khi nhắc tới người tamil hoặc madras thi rất khinh thường. Cái đó có phải là thái độ chung cho người nam ấn không hay chỉ là dành cho 2 vùng này thôi. Vì trong phim bà mẹ chàng trai rất sửng sốt khi nghe chàng nói quen cô gái nam ấn.
    Tuyetphuong822004thiyathao9193 thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình mới xem xong phim hôm qua, cũng đang thắc mắc giống chị copconmisa nè! Đem thắc mắc hỏi hắn ta thì hắn bảo đợi ăn cơm trưa xong đi sẽ kể cho nghe mà đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy kể.hihihi.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    @copconmisa Vậy thì làm một chuyến đi Ấn đi!hihihi.
    Vẫn chưa có câu trả lời tại sao người Bắc Ấn lại ko thích người Nam Ấn chắc để mấy chị kia tìm câu trả lời dùm vậy. BF mình bảo đó cũng là câu chuyện tình yêu của ex wife. Cô ấy cũng yêu một anh Punjabi nhưng do gia đình 2 bên phản đối thế là ko đến được với nhau. Hắn ta cũng được góp phần vô câu chuyện này nhưng ko phải là nhân vật chính mà là nhân vật phụ xen ngag chuyện tình của ngta.:-D
    thiyathao9193 thích bài này.
  6. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Aaa.. xem hình mà thèm luôn..
    :( chắc phải kím tiền đi một chuyến cho biết :(
  7. nhimty36

    nhimty36 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    34
    Hi cả nhà,

    Hì, 6 tháng trời em không vào diễn đàn được thấy mọi người ở đây vẫn xôm tụ quá. Em vừa mới mà cũng ít vào diễn đàn nên chắc mọi người không nhớ em. Anw, hóng hớt chuyện của cac chị với mấy bạn ở đây, lúc nào cũng thấy vui vui, vì cảm giác như mình được chia sẻ nhiều từ chuyện của mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon và "giấc mơ thành hiện thực" nha. Loving someone deeply is one of the most wonderful life experiences, it's always worth a try :)
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị nhớ em nè. Vì em cũng yêu trai PK như chị. Em sang tới malay vui ko? Gặp lại ngy hp ko em? Em rãnh rỗi thì update nha.
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Thèm một bờ vai vì đôi khi muốn gục ngã, tiếc rằng ngta ở xa quá! Có nhiều thứ muốn nói nhưng chẳng biết diễn tả thế nào, nói làm sao cho ngta hiểu. Muốn nói nhiều lắm mà khi thấy nhau chỉ muốn im lặng để nhìn ngta thế thôi cũng đủ ấm lòng. Yêu xa khổ quá! Nếu như ngta chưa đến VN thì chắc giờ đã chia tay nhau rồi.
    Biết nhau như thế, yêu nhau như thế mà cũng có lúc yếu đuối. Cảm thấy sao mình mang đến cho ngta quá nhiều rắc rối, muốn ngừng lại để ngta ko phải lo lắng quá nhiều.:-(:-(
  10. nhimty36

    nhimty36 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    34
    Hi chị @copconmisa , dạ em qua 6 tháng thì gặp được 5 lần ( tại 2 đứa vẫn ở 2 bang khác nhau) :D mà vậy là vui lắm lắm lun oài á chị, còn đỡ hơn hồi lúc bạn ý ở Úc, 13 tháng mới gặp được nhau. Em xin được việc làm bên KL luôn rồi chị, việc cũng flexible, e có thể về thăm nhà mỗi 2, 3 tháng nên chuyện nhà em cũng tương đối ổn ổn.Tới cuối năm nay bf em học xong rồi lại apply đi Úc nữa rồi, hì, sang năm lại chuẩn bị tinh thần Skype đắm đuối nữa.Nhiều lúc mệt mỏi nhiều chuyện trong cuộc sống, chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm chặt là lại thấy như kiểu được tiếp sức mạnh á chị, h lại bị quen rồi, sang năm lại xa nhau nhiều, thể nào cũng lại depress nữa :(

    Mà chị cọp ơi, chị có tính chuyện cưới anh ý chưa, mà nếu vậy thì bắt buộc phải convert sang Muslim phải không chị? Em vẫn còn lăn tăn vụ này lắm vì không phải em có ác cảm với hồi giáo, chỉ là em không muốn bị bó buộc vào 1 tôn giáo nào.
    Còn nữa, anh ý của chị có hay bị gia đình hối lập gia đình không chị. Bố Mẹ của bf em nhấn mạnh học xong là phải cưới luôn, nên em đang bị rối. Em chưa sẵn sàng cho chuyện cưới xin lúc này, cũng phải ít nhất 2 năm nữa chị à. :(

    chị @Tuyetphuong822004 ơi chị cố gắng nha, nhiều lúc em cũng muốn bỏ cuộc lắm vì yêu xa tủi thân nhiều thứ lắm, nhưng mỗi lần như vậy, em lôi hết các vật kỉ niệm, hình ảnh, thư từ với cả nhật kí em viết về người ý, đọc lại rồi nhớ lại lí do tại sao mình bắt đầu và điều gì khiến mình cố gắng được đến lúc này, rồi cả những kỉ niệm của 2 đứa trong suốt 3 năm trời. Vậy là em lại có động lực yêu tiếp. :) Em chúc chị và người ý sẽ cùng vượt qua được nha.

Chia sẻ trang này