1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Janee

    Janee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    21
    @hope_dubai có thể tìm hiểu thêm trên mạng, Janee gửi link này đọc tham khảo nha:
    http://vietbao.vn/The-gioi/Thang-Ramadan-va-nhung-dieu-nen-biet-ve-Dao-Hoi/20622186/159/

    Theo Janee quan niệm thì tất cả các đạo đều hướng con người đến điều thiện, chỉ vì có những người làm sai, nên người ngoại đạo đôi khi có cái nhìn không tốt về tín ngưỡng đó.

    * Căn bản có 1 số điều:
    -Tôn thờ thần cao nhất là Allah.
    -Sống nhân từ độ lượng.
    -Thưởng phạt công minh, trừng phạt chủ yếu đối với kẻ thù.
    -Thánh chiến là thiêng liêng và bắt buộc.
    - Tin vào định mệnh và sự công minh của Allah.
    - Cấm một số thức ăn: thịt heo, rượu bia và các chất có men.
    (Heo là con vật biểu tượng của tội lỗi xấu xa)
    - Trung thực.
    - Không tham của trộm cắp
    - Không quan hệ trước hôn nhân
    - Làm lễ và tuân thủ các nghi lễ Hồi giáo ( cầu nguyện vào ngày thứ 6, ăn chay vào tháng Ramanda (thường tháng 7-8 dương lịch)

    Thật ra cũng tùy người, vì như bạn trai Janee chỉ yêu cầu Janee không ăn thịt heo, và nếu thích thì theo cầu nguyện, không thì thôi. Có lẽ bf Janee thuộc thế hệ trẻ và cũng đi nhiều nên có thể hiểu và không quá khắt khe. Janee nghĩ vấn đề này cũng nên nói rõ với nhau từ đầu. Vì thực sự bản thân Janee không thích ăn thịt heo, nhưng nếu để cấm ăn thịt heo và tất cả các thức ăn đều phải là Halal mới được, thì thú thật là mệt mỏi không ít. Vì thứ nhất, quan điểm của mình, không thích giới hạn bất cứ vấn đề gì kiểu mê tín như vậy. Thứ hai là thực tế ở VN cộng đồng hồi giáo không lớn, nên việc ăn uống khó khăn lắm. Hơn nữa, mình thì thích khám phá, mà gặp chuyện này, giống như 2 chiến tuyến vậy.

    Nhưng vì mình tôn trọng bạn ấy, và nói đúng hơn mình yêu bạn ấy quá rồi nên cũng đành chịu. Haizzz...

    Nếu mối quan hệ của bạn chưa quá sâu đậm thì nên suy nghĩ một chút về điều này, cũng không ít khó khăn đâu nhé. Nhưng căn bản nhất vẫn là bf của bạn có phải nguời đàn ông tốt và yêu thương mình hết lòng hay không, vì nếu thực sự yêu nhau thì có thể cùng nhau bàn bạc, dàn xếp, và cùng nhau vượt qua. Nên nhìn vào điểm chính yếu trước, còn những khó khăn, chỉ nên cân nhắc mà thôi!

    Hy vọng sharing chút bối rối về vụ tín ngưỡng với bạn!
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ôi bạn Janee có một sự hiểu biết về tôn giáo cũng như phong tục và ẩm thực của Ấn khiến mình ngưỡng mộ quá! Mình thì chẳng chịu khó tìm hiểu gì hết.hihihih
  3. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  4. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 03/09/2014, Bài cũ từ: 03/09/2014 ---
    Cảm ơn janee nhe bây giờ thì hiểu chút ít rồi nhưng chắc giống như bạn nói phải tìm hiểu kỹ hơn nữa vì mình chưa được gặp mặt nhau nên nói chung mọi chuyện cứ mơ hồ sao đó.thật ra nghe đến pakistan thì gia đình lại nghĩ đến mấy vụ đánh bom thôi nên mình cũng chưa dám nói gì với gia đình hết. Còn bạn thì sao sắp có happy ending chưa
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Có nhiều chuyện ko vui muốn nói lắm nhưng mình chẳng muốn làm cho nhà Ấn buồn nên thôi ko dám thổ lộ. Yêu mấy anh Nam Á này thiệt tình là phức tạp lắm luôn! Cố lên nhé các bạn!
  6. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Cuộc sống khi yêu và cưới là khác nhau, đến chỉ để du lịch và sống cũng khác nhau, nghĩ trước nhưng khi thực sự ở trong hoàn cảnh đó mới cảm nhận được hết những khó khăn.
    Đến đây rồi mới cảm thấy thật sự rất ngưỡng mộ những chị, bạn vì tình yêu hi sinh bỏ Việt nam, gia đình công việc mọi thứ để đến và sống ở India.
  7. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 03/09/2014, Bài cũ từ: 03/09/2014 ---
    phương nói đúng chỉ mới bắt đầu thôi ma mình đã khóc không biết bao nhiêu lần vì mọi thứ nhiều khi biết là chỉ là mơ nhưng mình cũng muốn một lần yêu thật sự và số ng vì điều đó vì nói thật mình cũng đã từng chấp nhận một anh chàng mà gia đình mình sắp đặt nhưng rồi sao bao năm mình nhận ra đó không phải là tình yêu thế là mình đã bỏ mất 6 năm tuổi xuân và cảm thấy hối tiếc lắm
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình thấy nhiều thành viên gạo cội đã vào đây mà sao ko thấy các sư tỉ này lên tiếng để chỉ giáo cho các member mới, vựt dậy tinh thần các bạn mới chân ướt chân ráo vào nhà đi mấy bạn.hihihih
    Đúng như Sona Thao nói, mình thật sự ngưỡng mộ các chị đã dám từ bỏ để đến sống ở India. Ấn tượng nhất là chuyện của chị Kristan đó!
    Hope Dubai ơi, được yêu người mình yêu và người mình yêu cũng đáp lại tình cảm của mình thì tuyệt vời lắm, hạnh phúc lắm! Bạn hãy cứ trò chuyện và cùng tìm ra cách để cả hai được thoải mái nhất. Tính con gái của mình hay suy nghĩ rồi buồn trong lòng, nên bạn nên nói nỗi lòng của bạn ra để cho người ấy hiểu và cùng tìm cách nha!
  9. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    @hope_dubai Thật sự mình k muốn nói đâu, nhưg m thấy bạn đag dằn vặt như vậy giống mình lúc trước và có lẻ hiện tại cũng còn nvậy (mình xưg là bạn vì k biết bạn nhiêu tuổi, mình 22).
    Bạn và mìh giốg nhau: cùng yêu online, cùg hi vọg..
    Mìh thật sự muốn khuyên bạn từ bỏ hi vọg này nhưg biết đâu đây là duyên phận của bạn thì sao. Gặp được nhau chắc cũng là cái duyên, m yêu anh được hơn 6 thág, và bọn m cũg hi vọg về tươg lai sau này (happy endding chẳg hạn), ngày nào cũng nc qa facebook, điện thoại khi k thấy ng kia online, gửi hình cho xem để "đỡ nhớ". Rồi điều gì đến cũg đến thôi, xa cách địa lí, văn hóa, lối sống, đã yêu thì tất sẽ có ghen, bạn cũng hiểu là tất cả chúg ta đag phải dùg ngôn ngữ thứ ba để trò chuyệb cũng như để nói nhữg điều mình muốn trong lòng và nó thật khó phải k? Bạn biết không, mình cũg khóc, cũg uất ức khi hai đứa khôg hiểu nhau và mìh thì cố gắg giải thích, mình thề nếu nói đc bằg tiếg Việt thì mìh sẽ nhét đầy lổ tai anh bằg nhữg uất ức trog lòg mìh. Hơn sáu thág trò chuyện tất cả như một giấc mơ, và mìh thì đag đi trên mây, anh nói sẽ sắp xếp qa gặp mìh, mìh saving money để đi qa đó gặp gđ anh, nhưg tất cả chỉ là plan, rồi gần đây chúg mìh cãi nhau, mìh cố gắg giải thích còn anh thì nghĩ theo một cách khác đó là vấn đề về văn hóa đó bạn. Mìh nhận ra mìh k thể từ bỏ gia đình để chạy theo tình yêu, và mìh sẽ k thể hòa hợp với cuộc sốg bên ấy. Chúg mìh k tìm đc tiếg nói chug, nhưg mìh biết là chúg mìh vẫn còn nghĩ về nhau. Mìh và anh quyết địh làm bạn, anh hỗ trợ mìh trog việc giao tiếp anh văn, mìh nói chuyện với anh cho đỡ buồn nơi chiến trườg. Giờ đây mìh vẫn còn yêu và nhớ anh nhưg tất cả sẽ là kĩ niệm đẹp. Mìh k biết bạn và ng ấy đã đi đến đâu, thử nhìn xa hơn, thử suy nghĩ nhiều hơn, biết đâu bạn sẽ tĩnh dậy sau giấc mộg như mìh. Bạn biết khôg, mìh bước chân vào forum này trog tâm trạg hoag mag như bạn vì sao? Vì mìh thật sự k biết hay hiểu rõ về con ng cũg như bản chất của anh, tất cả nhữg điều mìh biết về anh chỉ là đươc "nghe" chưa từg "thấy", tình yêu online xây dựg bằg lòg tin, tất cả chỉ bằg lòg tin, bạn có đủ lòg tin chưa? Ng ấy đã tạo ra đc lòg tin nơi bạn chưa? Mìh thì khôg.. Mìh chọn dừg lại và xem tình yêu với anh là kí ức.. Các chị ở đây đã và đag cố gắg giữ hạnh phúc của họ vì họ biết ng kia là ai, còn mìh và bạn chỉ là ảo. Mìh k thể khuyên bạn nên làm gì, mìh chỉ muốn chia sẽ nhữg điều mìh đã trải qa với bạn vì chúg ta đag cùg cảnh ngộ mà. Be strong!
    Đây là câu chuyện của mìh, còn bạn thì sao?
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Bổ sung thêm một tí nữa là biết nhau ngoài đời bây giờ chuẩn bị kết hôn mà cũng gặp nhiều bất đồng dữ lắm nè. Chuẩn bị đám cưới trong khi khả năng tài chính eo hẹp, mình thì muốn tiết kiệm ko muốn cưới xong lại mang nợ trong khi hắn ta thì lại lo nếu ko tổ chức tiệc mời hết bà con họ hàng thì gia đình hắn ta sẽ giận. Lấy được sự hài lòng của mọi người chắc cả hai đưa còng lưng trả nợ cả đời. Vậy thì khỏi cưới xin cho khoẻ, làm cho to cho lớn để người ta hoan hỉ, vui mừng còn nhân vật chính thì lòng héo hon, cười ko nổi thì còn gì ý nghĩa chứ??

Chia sẻ trang này