Em là nam hiện 25 tuổi. Em co quen một bạn gái ở lớp học thêm va chỉ nói chuyện được một hai lần, xã giao la chủ yếu. Một hôm cô ấy về trễ, em cũng tình cờ bỏ quên đồ nên quay lại lấy thì thấy cô ấy đang nhặt chồng sách đánh rơi. Em có chạy lại hỏi: ban có cần mình giúp không (lúc đó bạn gái đã nhặt hết sách lên rồi). Cô ấy chỉ lắc đầu, nhưng co nói la: Lúc cần bạn thì không thấy bạn đâu hết à. Lúc đó chỉ có em với cô ấy, em co hỏi lại lần nữa nhưng cô ấy cũng không chịu để em giúp. Em hơi thắc mắc về câu nói của bạn gái, vì không hiểu rõ là bạn ấy trách em về việc gì hay là cô ấy nói dỗi với em? Như vậy cô ấy có mến em không? Hay chỉ là câu nói chung của các bạn gái? Vì thú thật em cũng rất thích bạn ấy nhưng chưa co dịp làm quen nhiều. Xin có thể giúp giùm em về những câu hỏi trên được không a. Em xin cám ơn. L. P
lo mà chạy tới giạnh giật sách trước khi em ấy cầm lên rồi giở sách của anh quaker ra mà đọc chứ sao nữa ) coi chừng ăn dưa bở đó bạn. trong trường hợp này là cô ấy đã bật đèn xanh rồi đó, con gái hay ngại ko dám nói gì đâu cố gắng tạo cơ hội gần gũi học phụ đạo hay học chung đi nếu bạn thực sự có t/c
giở sách anh Quaker là sao vậy bạn. Hôm nay vào gặp thì thấy hơi lạnh lùng một chút mặc dù lần này mình có nói là để bưng sách giúp cho, thế là bạn ấy đưa cho mình chồng sách rồi đi trước T_T mình chạy theo hụt hơi, chả biết có bị ăn dưa bở không đây.
Nói thế mà cũng suy nghỉ thì chịu với bác. tui vẫn hay chọc gái như thế đó, nhưng có mến hay thích đâu. Quan tâm thì dể mà, giả vờ bắt chuyện lấy lý do gì đó liên quan đến chuyện học thêm. Cảm thấy thân thân thì mua đồ uống đưa cho em ấy, cười nheo mắt cái rồi đi như là chả có chuyện gì(quan tâm 1 cách tự nhiên nói chung ấy) là đc.