1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ dành để tiếp chuyện chân thành và nghiêm túc bạn ZaiNgon, xin mời.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 04/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    1-Bí kíp thì cũng có vài cái chính thôi. Nhưng tiếc là Phong có thể sẽ bận vì mấy toán khách, nên chỉ nói gọn một cái trong số đó thôi nhé. Đấy là phải có nhiều, rất nhiều tiền!:-)
    Cấm bạn Zai được cười nhạo cái bí kíp đó! Ví dụ, Zai miên man, mê mẩn, 'xin chết" em nào mà cứ đứng từ xa, dùng mấy thứ miễn phí như chát chít, nhắn tin, rồi thì lên Tâm Sự của TTVNOL ê ê a a, ỡm ờ suông dư lày thì có mà đến mùa quýt chum Lào, Zai ạ. Zai biết không... nếu chỉ có cố thủ ở đâu đó vì ít tiền, vì ngại chi tiêu như Zai thì phải kiên nhẫn lắm, kiên nhẫn vào loại vô đối ấy thì mới ăn thua!:-D:-p:-p:-p:-p:-p
    Đấy là bí kíp thứ 7 trong Giáo trình Đẽo Gái Nâng Cao. Chỉ còn khoảng hơn bốn chục bí kíp nữa là xong thôi, Zai ạ.:-D:-D

    2- Zai chả tập trung đọc bài của Phong gì cả! Trên đây là Phong mún nói rằng Phong nói thật 100% với Zai thôi, chứ nói gì đến khóa nick hay mở nick gì đâu!:-)
    --- Gộp bài viết: 04/09/2014 ---
    Vâng, xin cho đến hết ngày mai ạ:-)
    Để ZaiNgon nó còn đủ thời giờ suy nghĩ mà thưa thốt, mà hỏi han chứ ạ.:-):-D
  2. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    Anh nghe đồn em Zai Ngon là ALP. Anh đang tính vô trợ chiến với chinhphong. Thế em zai ngon có dám chiến đấu với anh không.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ấy làm khối bạn giật mình.
    : ))
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chỗ này vui, em rón rén ngồi im ;;)
  5. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Mấy anh tư vấn cho em với, 2 tuần trước e có đi chơi với cô ấy, mọi chuyện đang tiến triển rất đẹp, e đã nắm tay cô ấy, ôm eo, nói chuyện rất vui vẻ, giống như tụi e tìm được tiếng nói chung vậy. Thì đột nhiên sau ngày đi chơi ấy e có nt gì cô ấy cũng ko tl, mà kì lạ ở chỗ e gọi dt vẫn bắt máy vẫn nc rất vui vẻ, nhưng mà e rủ đi chơi thì cô ấy lại từ chối với rất nhiều lí do, e cũng ko biết phải làm sao nữa
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thế mà giờ mình mới biết bạn Alpha ở TTVN còn hơn cả con lợn
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh Zai lại động chạm đến em rồi nhá, em ko phải là người phản bội nhé anh, em với anh Phong quen nhau từ khi "anh đã quyết định rồi, mùa hè này là của em thôi" để em có bản sao là "em đã quyết định rồi, cuối năm nay mình cưới nhau thôi" anh nhé, em thấy ngôn ngữ nói của anh Phong tuyệt, anh ấy là người biết nói hay, chơi chữ tốt, mà ở ttvnol này em chỉ đi tìm những người thông minh để đối đáp thôi anh nhé, hơn nữa, lúc anh nc với em về những chuyện ngày xưa ơi ấy, làm em nhớ lại những kỷ niệm của em, nó giống hệt tâm trạng mà anh nc nên em cũng vui, chứ em ko phản bội ai anh nhé, ngày xưa nếu anh là anh ALP hay gì đó thì em cũng từng đứng về phía anh ở hội Giáo mà em cũng quý vì có những tiếng cười vui, em chỉ thích những người vui tính anh Zai nhé, chứ em ko phải là thứ người 2 mặt, em trân trọng những mặt tốt của mỗi người vì Bác Hồ cũng đã từng nói xuất phát từ mỗi người ai cũng có tính lương thiện, có mặt tốt đẹp "ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền. hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên" anh ạ, cái đáng quý đó ở mỗi người đều có, em trân trọng và đi tìm cái phần "người" chứ ko phải cái phần "con" yến đâu anh Zai nhé, anh đừng nói thế mà tội nghiệp cho cái phần "con" mà em trân trọng ở anh Zại nhé....
    --- Gộp bài viết: 05/09/2014 ---
    không chỉ giật mình mà còn là choáng với sự trở lại chị ạ
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tôi xác nhận em yến là hoa có chủ trước rồi nhé. mà sao em yến không đọc cái bài gì của Đào Duy Từ đối đáp chúa Trịnh ấy:
    ba đồng một mớ trầu cay
    sao anh không hỏi những ngày còn không.
    mà nếu cậu zai ngon mà là chú Alp thì anh nghĩ em nên té khẩn trương, lão này cùn và hay chửi bậy lắm, lão còn chửi cả anh nửa. Nhà em có phúc nên mới không quen lão, quen lão về lão ấy nổit ính vũ phu gia trưởng là chết
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hjhj anh này cũng hài hước quá, hjhj, em cũng biết được đôi phần về cái phần "con" và phần "người" nên "chim vào ***g" cũng phải tìm "***g" tử tế chứ anh, kẻo nó vào ***g rồi bị nhốt ko bay dc thì buồn, ...........
    --- Gộp bài viết: 05/09/2014, Bài cũ từ: 05/09/2014 ---
    sao ai lại
    **** của mình, mình tử tế mà người lại không ****tử tế là sao
    --- Gộp bài viết: 05/09/2014 ---
    em nghe bài hát gì gì rất hay...em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời, ôi đã là thú hoang mà còn sợ thì cái cuộc đời mới thật là kinh người...........hay
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thú hoang sợ cuộc đời là chuyện thường: nhà hàng đặc sản thú rừng mọc lên như nấm, con nào nhúc nhích được là ăn thì bố thú hoang còn phải sợ. đến thú nhà còn sợ cuộc đời chứ nói gì thú hoang: không thấy mấy thằng trộm chó đêm nào chả đi lảng vảng à?

Chia sẻ trang này