1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ôi! Và con tim đã vui trở lại. Phải giữ tinh thần lạc quan này dài dài nha!
  2. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 06/09/2014, Bài cũ từ: 06/09/2014 ---
    Vui thì vui lắm nhưng cũng sợ không biết có phải mình không .một ngày đẹp trời mà ảnh ccũng nói với mình câu này chăc té xỉu. Haha mà sao dạo này mọi người ít vào diễn đàn quá buồn ghê
    --- Gộp bài viết: 06/09/2014 ---
    Vui thì vui lắm nhưng cũng sợ không biết có phải mình không .một ngày đẹp trời mà ảnh ccũng nói với mình câu này chăc té xỉu. Haha mà sao dạo này mọi người ít vào diễn đàn quá buồn ghê
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chắc ko có chuyện gì để tám nên mọi người ko vô.hihihi. Đâu có ai rảnh như hai đứa mình đâu.:-D
  4. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 06/09/2014 ---
    Chị cop ơi nếu bf chị co quen ai ở ishamabad thì hỏi giúp em xem có công ty kaka and son chuyên về thức ăn cho trẻ em không nhe tại anh ấy nói đang làm việc ở đó. Em muốn tìm hiểu để thêm vững lòng. Cảm ơn chị trước nhe
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào mọi người! Mấy hôm nay cọp có việc bận nên chỉ vô đọc mà không nói được gì nhiều. Giờ thì mình đã rãnh rỗi nên có đôi lời dành cho em @hope_dubai, cùng các bạn yêu PK nói riêng và những ai yêu người Hồi giáo nói chung.

    Điều đầu tiên mình muốn nhấn mạnh đó là, khi các bạn chấp nhận dấn thân vào mối tình với các tín đồ Hồi giáo nghĩa là các bạn phải chuẩn bị tâm tưởng để cải sang đạo Hồi nếu đôi bên có ý định tiến đến hôn nhân. Mình không dám nói là 100% nhưng các case mà mình biết và đọc được thì hết 99% là người vợ phải thay đổi hoặc gia nhập tôn giáo mới là Hồi giáo. Đối với những ai có suy nghĩ như mình rằng việc cải đạo chỉ mang tính chất hình thức và đối phó, nó không ảnh hưởng gì đến đức tin của bản thân thì không nói làm gì. Nhưng nàng nào có một thái độ nghiêm túc với về vấn đề tôn giáo, như em @nhimty36 thì nên có một sự chuẩn bị thật kỹ càng và nên tìm hiểu hết mức có thể vì đây (biết đâu) sẽ là tôn giáo đi cùng bạn đến cuối cuộc đời.

    1. Đối với vấn đề cải đạo: Một trong những đặc điểm của tôn giáo (bất kể là tôn giáo nào) chính là tính "duy ngã độc tôn", chỉ một mình mình ta mà thôi. Không riêng gì đạo Hồi mà ở các đạo khác, mà điển hình là một nhánh của đạo Phật cũng có yêu cầu tương tự. Em trai mình khi quy y ở chùa này đã được cấp một chứng nhận quy y tam bảo, bao gồm pháp danh, ngày tháng năm sinh và những điều răn của Phật. Trong đó có một câu đại ý là, con nguyện suốt đời không quy y tôn giáo khác. Vậy nên đừng chỉ đổ lỗi cho một mình đạo Hồi mà tội nó. Nếu bạn nào có đọc tiểu thuyết "Biểu tượng thất truyền" của Dan Brown thì ông có chỉ ra vấn đề này, convert chính là một trong số những đặc điểm để tạo nên một tôn giáo. Vì tôn giáo nào cũng mong muốn có nhiều tín đồ, nên việc tôn giáo yêu cầu bạn không được thay đổi thì cũng là một điều không có gì quá khó hiểu. Nắm được điều này, tâm tưởng bạn sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Em nhím có nói, cải sang đạo Hồi rồi thì không thay đổi được nữa. Cũng không hẳn là như vậy đâu em. Cách đây không lâu, chị có đọc một bài báo viết về một phụ nữ người Malay gốc TQ đòi ra đạo vì đã ly dị người chồng Hồi giáo của mình. Toà án Hồi giáo đã đồng ý với yêu cầu này của cô vì việc cô cải đạo chỉ nhằm mục đích lấy chồng. Toà án cũng phán quyết là cô cũng không thực hành theo tôn giáo nên cho cô từ bỏ đạo Hồi. Mình vẫn giữ quan điểm cũ, việc cải đạo hay không không quan trọng bằng việc nuôi dưỡng đức tin trong tâm hồn. Các bạn Hồi giáo khác mà mình biết tuy mang tiếng là Hồi giáo mà cũng uống bia, nhậu nhẹt, quan hệ trai gái lăng nhăng. Vậy nên việc có tôn giáo hay không, đối với nhiều người, chẳng qua chỉ là một thứ trang sức trên người, nó không nói lên được bản chất của người đó. Thậm chí các anh bạn Hồi giáo mà mình nói trên tuy không tuân thủ luật lệ Hồi giáo nghiêm ngặt nhưng các chàng lại thật sự rất nice, rất sweet.
    2. Điều thứ 2 mà mình muốn chia sẻ chính là một ít kiến thức về đạo Hồi mà mình thu lượm được trong thời gian qua để các bạn bớt phần bỡ ngỡ và hoang mang. Tôn giáo, thật ra là một hê thống pháp luật, nhưng ở quy mô nhỏ hơn và có sự ảnh hưởng đối với một bộ phận công dân nhất định. Khác với đạo thiên chúa có luật giáo hội nhưng chỉ để điều chỉnh giáo hội (và một vài mặt khác của đời sống giáo dân) thì luật Hồi giáo Saria có sự ảnh hưởng nếu không muốn nói là hoàn toàn đối với đời sống của tín đồ. Trong hệ thống đó thì kinh Qu'ran chính là Hiến pháp. Đây là văn bản thiêng liêng nhất, cao quý nhất của tín đồ Hồi giáo mà không có bất kỳ cái gì thay thế được. Dưới kinh Qu'ran là những văn bản ghi chép của các vị tuỳ tùng thân cận có thời gian từng sống cạnh Muhammad. Sau khi ông qua đời, các ghi chép này được truyền tụng, sửa chữa và hình thành nên các trường phái khác nhau, trong đó có bốn trường phái lớn nhất mang tên 4 vị học giả. Các bạn có thể Google ra. Mỗi gia đình Hồi giáo, mỗi cộng đồng đạo Hồi thì sẽ follow một vị nhất định cho nên sẽ có những quan điểm và cách hành xử khác nhau. Muhammad qua đời nhưng không chỉ định người thừa kế nên xảy ra sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ giữa cha vợ và con rể ông. Sự tranh chấp đó gay gắt tới mức đã chia rẽ Hồi giáo thành 2 nhánh, Sunni và Shia. Ngoài ra còn thêm một nhánh nữa, hình như là ****te thì phải. 90% dân số Hồi giáo là thuộc dòng Sunni và họ xem mình là dòng chính thống của Hồi giáo, 10% còn lại là Shia. Người Shia tập trung chủ yếu ở Iran, Iraq và ở những nơi người Shia chiếm thiểu số nhưng lại cai trị/lãnh đạo người Sunny thì là những nơi chiến tranh chưa bao giờ dứt.
    3. Việc thực hành đạo: Đạo Hồi, khác biệt với các đạo khác, là nó không có sự tách biệt giữa đạo và đời. Hồi giáo can thiệp vào hầu như mọi mặt của đời sống, từ việc ăn uống ra sao, uống nước kiểu gì, uống mấy ngụm, đám cưới tổ chức kiểu gì, cách thức kết hôn, ly dị, chia tài sản thừa kế... Tất tần tật đều chịu sự chi phối của đạo Hồi. Vì vậy tuỳ thuộc vào gia đình bạn trai bạn là người thế nào mà các bạn có quyết định có nên theo đuổi ty này hay không. Chưa kể việc các bạn sống ở đâu sau khi kết hôn cũng là một nhân tố quan trọng cần xem xét. Nếu sống ở nước mà đạo Hồi hiện đại, cởi mở, và nó không dominant xã hội thì có khả năng cao là người bạn đời tương lai sẽ thay đổi theo chiều hướng "mở". Ngược lại, bạn sẽ rất vất vả để hoà nhập vào đời sống của người Hồi giáo. Bạn nên nhớ rằng, chuyển từ khép kín sang cởi mở bao giờ cũng xảy ra dễ dàng hơn là chiều ngược lại. Nếu gia đình bạn trai bạn có điều kiện, mọi người trong gia đình có một nền tảng giáo dục cơ bản thì họ có thể chấp nhận bạn dễ dàng hơn. Nhưng nếu người yêu đến từ một gd cổ hủ lạc hậu, sống nơi thôn quê thì niềm tin tôn giáo của họ không dễ gì bị tác động bởi lối sống hiện đại. Dù người đó có yêu bạn tới đâu, nhưng lấy nhau rồi đời sống vợ chồng cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Gia đình người yêu mình rất hiện đại, chị gái thậm chí đi làm, cưới vợ cho người anh đầu không đòi hồi môn mà đôi lúc mình còn điên đầu với lối suy nghĩ... không giống ai của họ hàng chàng. Vậy nên các bạn phải trang bị cho mình một kiến thức cơ bản về tôn giáo, vì như mình nói ở trên đạo Hồi nó len lỏi và ảnh hưởng tới từng ngóc ngách của đời sống tín đồ.
    --- Gộp bài viết: 06/09/2014, Bài cũ từ: 06/09/2014 ---
    @hope_dubai chị không có quen ai ở Islamabad hết nhưng chị sẽ hỏi BF chị xem sao. Đây là thủ đô của PK đó em biết chưa? Nhưng mà trai em là người Islambad hay chỉ đến đó làm việc thôi?
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình đang đọc lại tầng 13 của nhà Ấn, thấy chuyện tình của copcon. Khi nào bạn copcon lên xe bông nhỉ? Có dự định gì chưa vậy?
  7. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    huhu.. chị cọp viết hay quá... câu từ rắn rỏi mà sao vẫn thấy xúc động..quả là một con người học thức đầy am hiểu. Đọc xong mới biết đạo Hồi là một hệ thống luật pháp... vậy mà trước đây quan niệm về đạo của em chỉ là những thủ tục cúng bái lễ nghi....Đúng là yêu nhau yêu cả đường đi, chị cọp giờ là chuyên gia về đạo Hồi rồi.. còn chị Jasmine là chuyên gia đạo Sikh... yêu các sis nhà mình quá.. phải nhảy vào like một cái muahhhhhhhhhhhhhhhhh :x

    @copconmisa : chị thân yêu ơi... em thấy đọc các bài về đạo của chị dễ hiểu dễ nhớ hơn là tự lên mạng đọc báo về đạo mình muốn tìm hiểu... mà đọc xong thấy cả một chân trời mới được mở ra... chị nên thường xuyên viết các bài tóm tắt kiến thức như thế này, phổ cập giáo dục cho tụi em chị nhá :P
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình vẫn chưa đâu bạn. Vẫn còn một vài vấn đề nữa... Hy vọng là sẽ sớm được giải quyết.
  9. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 06/09/2014 ---
    Bf của em là quê ở towad gì đó e cũng không nhớ nhưng nói chung là ở miền quê đó chị. Anh chỉ đến isamabad làm việc thôi à. Chắc anh ta cũng sùng đạo lắm tại chưa gì đã hỏi lấy nhau thì phải theo đạo hồi có được o mà đọc bài của chị em thấy quay vòng vòng rồi. Hic
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Đi chơi trung thu thôi mọi người ơi. Trung thu này gần nhà mình có múa rồng nhang nè, vui lắm!! Nhà mình gần Toà Thánh nên rằm trung thu nào cũng rất đông, nhộn nhịp.Hehehe. Nhưng mà đang tự kỷ vì nhớ anh yêu nên cũng chẳng có tâm trạng mà đi tung tăng.:-p
    --- Gộp bài viết: 06/09/2014, Bài cũ từ: 06/09/2014 ---
    Hôm nay là sinh nhật hắn. Hẹn hò chát chít mà bảo mình ngồi chờ có 15' thôi để gọi cho sister trước. Đợi từ nãy giờ hơn 15' rồi.:mad::mad:. Máu điên dồn lên não!! Con trai gì mà nh chuyện quá vậy trời! Còn nói chuyện với mình thì ngáp lên ngáp xuống.

Chia sẻ trang này