1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @Shona Thao : chị thảo ơi.. chị kể cuộc sống hiện tại bên Ấn của chị đi ... chị có quen khí hậu đồ ăn thức uống bên đó k... có phải ở cùng bame chồng k chị???

    Hôm trc e xem xong phim mà chị cọp recommend, giờ mới nhớ ra để review :P Tên phim là gì nhỉ.. quên béng luôn rồi... chỉ nhớ hôm đó vừa xem được một đoạn mà há mồm kinh ngạc : trời ơi, sinh viên bên ấn mà open dễ dãi như thế này sao???? Hai người đó vừa quen nhau chưa bao lâu mà cô gái đã sẵn sàng ngẩu mí chàng trai, mà còn là người chủ động và cực kỳ cuồng nhiệt... Không biết khoảng cách giữa phim ảnh với đời thực là bao xa.... Mới tháng trước ở Ấn, e đi các trung tâm thương mại thì cũng thấy dập dìu tài tử giai nhân dắt tay nhau đi xem phim, đi chơi bowling một cách công khai, tuy số lượng không nhiều bằng VN nhưng cũng không phải là ít... mà em đi là vùng bắc ấn.. nơi còn kém thoáng hơn là miền nam ... Các sis nhà mình vẫn hay nói bên ấn chẳng móc đâu ra cảnh trai gái tung tăng đi giữa phố.. em cứ quay bạn trai em suốt " các chị ấy nói thế này này.. có phải không hử anh" thì hắn bảo : bây giờ khác rồi, mọi người cũng bị ảnh hưởng bởi phim ảnh nhiều nên thoáng hơn, ở trường anh cũng nhiều couple lắm chớ... nhưng họ không lộ liễu mà chỉ kiểu như trong lớp thì ngồi cạnh nhau, đi học về thì chờ nhau, rồi cùng lên xe bus, girl ngồi ghế trong, boy ngồi ghế ngoài để thằng khác k chạm vào gỉrl của mình đưọc.. kiểu kiểu như vậy đó...

    Quả thật giới trẻ Ấn ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với trước kia... những lời đồn về các chàng ấn và cô gái ấn sợ ba mẹ, không dám trai lời vụ hôn ước... nên được xem xét lại ở một góc độ nào đó. Bằng chứng rõ ràng nhất mà không đâu xa là ngày càng nhiều các chàng Ấn yêu gái Việt Nam và sẵn sàng vì nàng mà qua Vn hoặc nước khác sinh sống, dù cha mẹ sắp đạt nhưng cương quyết không nghe theo.

    Nói về phim Ấn.. diễn viên đẹp - công nhận, quần áo trang sức đẹp- cũng đúng nốt, nhưng cách diễn xuất của diễn viên bên đó khiến e cảm thấy họ hơi cường điệu quá.. xem phim mà biết là họ đang diễn , không có cảm giác tự nhiên... Và rất nhiều phim dùng mô típ kể chuyện qua hồi tưởng của một nhân vật cụ thể, cách này xem ra thì có vẻ nghệ thuật nhưng bị xài nhiều nên cũng nhàm :3 ít phim có cốt truyện háp dẫn..... chỉ được một vài phim đặc sắc, còn lại là phim thương mại câu khách ... Tuy nhiên,ngoài những yếu tố này ra thì khi xem bất cứ bộ phim Ấn nào thì cũng có thể học hỏi được về nền văn hóa, lối suy nghĩ của ng ta ít nhiều. Em thì không chăm xem phim lắm.. vì phim Ấn nói nhiều, miệng nói chân tay khua thể hiện thái độ ,nét mặt biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ.. headache lắm à :P

    Ở bên ấn còn chia ra nhiều dòng phim theo các thứ tiếng Hindi, punjabi, tegulu gu lủng gì đó... phim tiếng Hindi thường có cảnh nóng bỏng, diễn viên thì ăn mặc sẹc xi hơn cả các cô Tây, thu hút đông đảo người xem, thường các hit toàn là phim Hindi, nhưng phim này người Punjab lại không ưa chuộng.. người Punjab thì sẽ đi xem phim tiêng Punjab, không biết có ý nghĩa hơn không nhưng ăn mặc thì nhiều vải hơn...
  2. th_t

    th_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    7
    Cám ơn bạn. Mình vừa trao đổi thì bạn mình nói cũng hay đi Mumbai nên có gì apply in person ở lãnh sự quán luôn. Vậy cũng đỡ. :)
  3. th_t

    th_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    7
    Nói về đạo Hồi, hồi còn đi học mình có 2 đứa bạn thân, bạn nam theo đạo Hồi còn bạn nữ theo đạo Thiên Chúa (2 bạn đều người Ấn, đi du học rồi gặp nhau). Bạn nữ thì rất ngoan đạo, bạn nam thì tính tình cũng thoáng nên ban đầu cứ quen nhau kiểu tới đâu thì tới (với lại khi đó cả 2 đều đang đi học)... Nhưng cuối cùng thì hai bạn đó chia tay vì thấy không có tương lai. Bạn nam nói là bạn đó không sợ ba mẹ giận hay...từ bạn đó (vì bạn đó cũng sống xa gia đình + khá độc lập), nhưng không muốn ba mẹ bị ảnh hưởng (dạng như xóm giềng từ mặt - ba mẹ bạn vẫn ở Ấn). Mà mình thấy ba mẹ bạn đó cũng thuộc lớp trí thức, gia cảnh cũng khá giả, tính tình cũng thoáng (mẹ bạn đó là gv dạy tiếng Anh, nói chuyện không hề có chất giọng của người Ấn luôn). Gia đình hai bên thì mình không rõ khi đó có biết hai bạn đó yêu nhau hay không (vì không có giới thiệu chính thức), nhưng gia đình hai bên cũng biết hai đứa này hay chơi với nhau. Lúc 2 bạn đó chia tay mình rất là buồn luôn, vì mình + xã mình, và 2 bạn đó hay đi 'double date' với nhau, vui lắm :(

    Hồi trước khi mình mới quen 2 bạn nữ người Mỹ gốc Ấn (1 bạn sinh ra ở Mỹ, theo đạo Hồi, còn bạn kia qua Mỹ từ nhỏ, theo đạo Hindu), hai bạn đó ngồi 8 với nhau chuyện hôn nhân sắp đặt này kia. Mình thì lúc đó như từ trên trời rơi xuống (vì khi đó chưa tiếp xúc nhiều với người Ấn + cũng chưa quen với xã mình), đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác (vì không nghĩ thời buổi này còn hôn nhân sắp đặt, nhất là khi 2 bạn đều ở Mỹ). Bạn sinh ra ở Mỹ thì không mặn mà gì với chuyện kết hôn (bạn cũng nhỏ tuổi hơn bạn kia), còn bạn kia nói chuyện cứ như là chuyện hiển nhiên vậy á (hôn nhân thì phải do ba mẹ chọn), hì.

    Có 1 người bạn khác, là nam, bạn này sinh ra lớn lên ở Dubai. Hồi trước cũng có quen bạn gái (dạng yêu xa - 2 bạn đều theo đạo Hindu), xong 1 tgian thì cũng chia tay. Mình có hỏi bạn đó vậy hồi đó quen bạn kia có nghĩ đến chuyện kết hôn với bạn đó không, thì bạn đó trả lời là 'kết hôn thì sẽ do ba mẹ chọn, vì ba mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con cái,' rồi nào là 'ba mẹ đã vì mình rất nhiều, chẳng lẽ chuyện hệ trọng lại để ba mẹ buồn lòng'. Mình thấy bạn này tính cách rất thoải mái, chơi với bạn bè rất tốt và nhiệt tình, nên ban đầu mình nghĩ chắc bạn cũng không cứng ngắc chuyện hôn nhân này kia (nhất là khi bạn từng có bạn gái và cả 2 đều không hề sinh sống ở Ấn)...

    Mình nói những chuyện trên không có ý làm ai nản lòng, nhưng mình thấy để đi được với nhau đến cuối con đường (nghe sến quá hihi), sẽ có nhiều chông gai lắm. Chúc mọi người vượt qua thử thách và hạnh phúc với tình yêu của mình nghen :)
  4. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói cũng lo mà thôi lở yêu rồi phải cố thôi. Cứ làm hết sức rồi sẽ không hối hận vì mình cũng từng yêu hết lòng là được rồi. Có hơi chút sến.hihi. hôm qua mình cũng giống bạn máu dồn lên não nè tuyết phương bình thường tối là 2 đứa online vậy mà hôm qua đợi mãi cũng không thấy sợ hắn có chuyện gì vậy mà mới sáng sớm là hi sweet heart như kkhông có chuyện gì xảy ra còn hỏi mình giận điều gì nữa chứ.
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chuyện này là bình thường đối với mấy ổng mà! Cuối cùng sau 40 phút chờ đợi hắn cũng xuất hiện với nụ cười y chang con khỉ già. Mình hỏi sister thế nào? Hắn bảo đt sister ko bắt máy nên mai đt lại, rồi hắn đt cho bạn hắn nc. Hai con mắt mình nổ đom đóm, làm một tăng. Đúng là thử thách tính nhu mì và dịu dàng của con gái VN mà!!
  6. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 07/09/2014, Bài cũ từ: 07/09/2014 ---
    Và sau khi mình nói bóng nói gió cũng không hiểu mình giận ai rồi bây giờ thi im lặng sáng giờ không thèm trả lời lun đó tuyetphuong. Lần này thì máu nóng mình nổi lên rồi đấy có nhắn mình cũng không trả lời nữa.hihi
  7. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tuyetphuong đi chơi trung thu có vui không. Mấy bạn khác chắc điều hạnh phúc bên các chàng nên chẳng thấy ai vào diễn đàn. Hihi
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình ở nhà coi người ta đi chơi. Bon chen bán nước sâm.hihih. Giờ này thì rồng nhang đã múa xong rồi, mọi người bắt đầu đi về nhà. Mọi người xem một vài hình ảnh về chùa Tòa Thánh nhé! Hình này bạn mình đi chụp được, mình gửi các bạn coi cho vui.
    [​IMG]

    Tất cả đều làm bằng trái cây và hoa rất là đẹp.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Hình Tòa Thánh ban đêm vì chụp bằng đt nên ko nhìn rõ.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 08/09/2014, Bài cũ từ: 08/09/2014 ---
    Mình thích cái tấm hình trang tri hoa cúc và hoa ly quá, Phải chi mình có cái cổng đám cưới như vậy thì chụp hình đẹp lắm luôn! Ôi mơ ước! Hôm nay hắn ta bảo nhất định tháng 12 sẽ về VN với mình nhưng mà nếu có tiền mới đám cưới được, ko thì phải đợi 3 năm sau, buồn chút xíu! Mà thôi biết sao giờ, nghèo thì phải chịu. Quan trọng là chúng tớ sẽ được gặp nhau. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  9. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá các bạn đâu hết rồi. Hic
  10. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @trang_inder: em ơi, bữa em nói dhaba ấy trong tiếng punjabi có nghĩa là nhà hàng nha. Ơ đây họ để thế không như R.K Dhaba .... Phim của punjabi khác nhiều với hindi em ơi. Em rãnh lên mạng tìm phim Bhaaji in problem về mà xem. Nhạc của punjabi cũng khác nhiều thường là thể loại folk dance hoặc nhảy điệu bhanga. Đạo Sikh là 1 đạo hay tiếp tế cho mọi người. Vào mùa hè và thứ năm hoặc cn họ sẽ đứng ơ góc đường phát nước cho mn uống em không cần trả tiền hihi. Còn 2 tháng nữa là mùa đông mà bây giờ họ đã đi thu gom quần áo cũ chăn màn rồi. Em đã từng đến Đền Vàng rồi thì chắc cũng biết con dân tín ngưỡng đạo như thế nào ha họ đem bột mì, dầu, sữa vào tiếp tế. Đền Vàng mỗi tháng tiền con dân đi lễ góp vào được 10 triệu $ đó người người xếp hàng chỉ để vào đền nhìn Guru Grand Sahib và lấy nước về uống. Sikh luôn mở rộng cửa cho tất cả các đạo khác vào.
    Mấy bữa nay Bắc Ấn mưa nhiều quá ngập ruộng lúa luôn vậy ah. Vùng Kashmir Srinagar bị ngập lụt luôn. Giờ vùng đó không điện không nước không mạng không lương thực. Máy bay cứu hộ làm việc liên tục tìm người vớt lên chưa có con số người chết cụ thể mà toàn bang gần như bị hủy hoại hoàn toàn thêm nữa trên đó hiện đang rất lạnh nàng @Shona Thao đang ơ trên đó mới gửi tin là an toàn. Trên đó sông ngòi nhiều mưa lớn chút là ngập lụt. Haizz thiệt là khổ cho nàng ấy.

Chia sẻ trang này