1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự rất cần mọi người tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fosgam, 11/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Các bước từ 1 đến 7 là gì, ở đâu vậy
  2. Sim3ghaiphong

    Sim3ghaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    trong cuốn Quaker đó
  3. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    cho mình đường link dc k
  4. Sim3ghaiphong

    Sim3ghaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Google hiện đang miễn phí chức năng tìm kiếm :D
  5. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Thật sự là e ko bít chuyện gì đang xảy ra nữa a à, mới hum đi chơi còn nói chuyện v nhau rất vui, nắm tay này nọ. Đùng 1 cái mọi chuyện trở nên khác hẳn e ko biết lí do là vì sao nữa. Hum bữa cô ấy bận đi chơi với chị nên cô ấy có hẹn e qua tuần này, để coi chủ nhật tuần này có đi chơi hay ko thì e sẽ quyết định

    Còn nữa, anh chỉ cho e chỗ khác nhau giữa nói ngọt để gái yêu và nói như kiểu mình nằm kèo dưới đi a, e thấy 2 cái đó nó giống nhau quá
    --- Gộp bài viết: 11/09/2014, Bài cũ từ: 11/09/2014 ---
    Nhưng mà theo như e kể thì e đâu làm gì sai đâu đúng hok a, e cũng k bít vì sao 3 tuần vừa rồi đối với e nó buồn đến như vậy, e gọi đt đến thì 2 đứa vẫn nc vui vẻ như hok có gì xảy ra, nhìu khi cô ấy còn "à mà e hỏi a cái này xíu ..." "hình như ..." v.v.... 2 đứa còn nói chuyện về gd mình cho nhau nghe nữa mà a, làm sao mà có chuyện cô ấy chán e đc a nhỉ
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hỏi vớ vẩn yêu nhau còn chán nữa là mới kể về gia đình cho nhau, top sao trẻ con thế :) đâu nhất thiết buồn là do thất tình đâu có cả trăm ngàn lý do cơ mà
  7. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Anh nói đúng, ai cũng bảo tính e trẻ con hết, mặc dù 21 tuổi r nhưng e thấy e quá khác lạ so với phần còn lại bằng tuổi e. Thôi thì cũng đành chấp nhận. Nhưng mà cái e hok hỉu ở đây chính là, cái hum đi chơi đó, e nhận thấy 2 đứa đã có những sự đồng cảm nhất định. Cô ấy để e nắm tay đi dạo xung quanh mặc dù trước đó e chưa hề nắm tay lần nào, cô ấy để e ôm eo mặc dù e chưa đụng vào ng cô ấy lần nào, lần nào đi chơi về cô ấy cũng nt lại với e "cảm ơn a vì những gì a đã làm cho e". E rất vui vì điều đó, nhưng mà ... đùng 1 cái, 1 tn tl cũng hok có, rủ đi chơi cũng có lí do để từ chối. E hok hỉu chuyện gì đang diễn ra cả
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bây giờ minhf sẽ nói cho top về thuyết cơ hội nhé, chú biết vì sao mà bọn đểu nó có thể 1 tuần là phang đc em x rồi đá em y ko, về cơ bản cái cách trai đểu nó ko khác các trai tốt là mấy từ cái cách abc,.. tuy nhiên trai đểu nó biết tận dụng cơ hội, nếu như gái nó nắm tay + ôm eo thì cái câu "cảm ơn a vì những gì a đã làm cho e" ở trong nn chứ ko phải là trong cái điện thoại, và một khi ván đã đóng thuyền rồi thì cái "đùng 1 cái, 1 tn tl cũng hok có, rủ đi chơi cũng có lí do để từ chối" là top chứ ko phải gái, để mình phân tích theo khoa học tí nhé, thực ra mình có xem qua tài liệu hay truyện gì đó hình như bọn con gái nó có cái ngày gì đó nó thèm xxx ấy, mặc dù ngày thường gà chỉ cần đụng vào là nó nhảy ngược lên rồi tuy nhiên hôm ấy là ngoại lệ, mình cũng ko chắc có đúng hay ko nhưng mà theo mình nghĩ thì top cũng thuộc dạng đc để em ấy cho xxx nhưng mà làm em ấy mất cmn hứng nên thôi, phần nào đó bọn con gái hay có cái kiểu "làm hàng" nên top hay bị ntn, cái này mình bị suốt cơ mà anh cứng nên các em phải mềm còn tuỳ độ kết của các em gái nữa, nó mà chưa kết mình, mình mà cứng là xong luôn
  9. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Mấy a nói đúng, là lỗi ở e, e đã ko biết trân trọng cô ấy khi cô ấy bên mình, mặc dù cô ấy đã cho e rất nhiều cơ hội, nhưng e ko biết nắm lấy. E còn quá trẻ con để hiểu đc những điều ấy. Nếu như cô ấy cho e cơ hội lần này, chắc chắn e sẽ nắm lấy ko buông ra. Mọi chuyện thay đổi chóng mặt sau lần đi chơi ấy. Buồn quá

    Em còn cơ hội ko mấy anh
  10. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Làm công ty điện tử a à, 2 đứa làm trái ca ít khi nào đc gặp nhau lắm ngoài ngày chủ nhật cuối tuần. E thì toàn đi ka 2 từ 2h chìu-10h, còn e ấy làm ca 1 từ 6h sáng-2h chìu, có khi 10h tối-6h sáng. Hùi đó e ấy làm ở công đoạn dễ, thoải mái thời gian, nên mỗi tối là e ấy zalo nc v e. Còn bây h chuyển sang công đoạn cực hơn nên e ấy cũng ít thời gian onl zalo.

    Cái lần mà e kể a nghe hùi lúc ở công viên ấy, cô ấy kể chuyện gd cô ấy buồn lắm, gd cô ấy cũng phải bình thường nữa, ba mất sớm, a thì đi làm hồ, chị 3 cũng đi làm công nhân như e ấy. Nhưng mà e cũng k qtrong chuyện đó lắm, mình nghe thì mình hiểu và thông cảm thôi. Bởi vậy nhìu lúc nt mà cô ấy ko tl lại e cũng ko nghĩ là e ấy ko muốn nc v mình, e nghĩ là e ấy hết tiền dt thui, bởi vì hùi đó cũng hay vậy, tụi e thì ít khi nào có thời gian nc v nhau cả buổi lắm, nên e có thời gian rảnh lúc nào e nt cho e ấy lúc đó, nhưng mà nhìu khi e ấy ko tl tn lại cũng buồn.

    Tuần trước nữa e ấy bảo e ấy đi ka 3 về mệt lắm, khó ngủ, mà tuần sau lại phải đi ka 1 nữa, nên mún ngủ sớm để đi làm cho dễ nên hok đi chơi với e, e cũng hỉu nên thôi hok đi. Cô ấy hẹn e lại tuần trước, đến cuối tuần e nt hẹn 7h a wa rước thì cô ấy nt lại e xl ko đi đc, tại vì có hứa với chị làm chung là chừng nào chị ấy xây nhà xong wa nhà chị ấy chơi, hứa lâu rồi, sáng thứ 7 chị ấy wa rủ nữa, nên hok đi hok đc, sợ chị ấy buồn, nên thôi cũng hok đi chơi với e nữa

Chia sẻ trang này