1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp phải gái nhạy cảm quá mức, e phải làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duong176, 04/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong176

    duong176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cám ơn các bác đã vào đọc topic này của e, hôm nay e gặp ca này hơi khó nên cần nhờ các bác tư vấn giúp e .
    ================================
    Trước hết thì e khẳng định là e đã sai ngay từ đầu khi ko áp dụng bí kíp của bác Quark, cái bí kíp mà e đã thấm nhuần mấy năm nay. Căn bản tại e nghĩ gái 89 cũng có tuổi rồi, cũng đã suy nghĩ chín chắn chứ ko như mấy e teen nữa,
    - E và gái quen nhau cũng đc 2 tháng rồi, trong 1 tháng đầu tiên thì mọi việc tiến triển siêu nhanh. E thấy cái cũng có t/c với e nên e cũng ân cần điềm đạm ngay từ đầu, chứ ko nhử nhử hay chiếu trên như trong bí kíp.
    - Gái luôn là người nhắn tin trước hỏi han e đang làm gì, sau đó cả 2 lại nt vui vẻ. 1 ngày cỡ 5 lần như vậy. Trong 1 tháng thì có vẻ như việc nt hay gọi điện giữa cả 2 như thành bản năng vào sáng tối.
    - Buổi sáng thì gái hay gọi em dậy, còn buổi tối thì bắt e hát ru ngủ.
    - 1 hôm nhân dịp e say r, gái có gọi điện hỏi "a có thích e ko", và tất nhiên hôm gái uống say về e cũng hỏi tương tự. Từ sau đó thì việc hỏi : có thích nhau không, có thương ko, có nhớ ko, có quan tâm ko ,.. diễn ra rất tự nhiên. Bọn e nói chuyện với nhau như 1 đôi tình nhân, chỉ có từ "yêu" là chưa nói. Phần vì e chưa muốn nhanh quá, phần vì lịch làm việc của gái khá bận nên chưa có time hẹn hò nhiều.
    - 1 hôm gái bị hỏng xe, e có chở gái từ chỗ làm về, lúc đó 22h rồi, sau đó e có thử gái bằng cách tắt điện thoại luôn, sau đó đi chơi chán chê về nhà thì thấy 1 đống tin nhắn với gọi nhỡ, gái khóc khóc mếu mếu chắc lo lắng cho e thật.
    - Gái biết e lo cho gái nên hôm nào tối làm đến 10h thì về đến nhà là nt "e về nhà rồi a nhé", hay đi chơi với bạn về muộn cũng nt hỏi han e đang làm gì, rồi nói gái đang làm gì, lúc về nhà gái cũng nt luôn.

    - Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì sang tháng 7 gái gặp hạn đen quá, nào là hỏng đt, xe cho bạn mượn bị tai nạn, lương bị treo, gái bị đền tiền hàng của công ty,... Nói chung nếu gặp = đấy chuyện thì e cũng stress nặng. Gái chủ động cắt liên lạc, e cũng thi thoảng nt hỏi han nhưng gái chỉ đọc mà ko trả lời.
    - Mấy hôm sau e bị ngã xe, gái đã liên lạc lại với e để hỏi han quan tâm, e có hỏi vụ sao lại off với e, thì gái nói là : e đang bị tress nặng, a cứ để e 1 mình 1 time. Rồi gái nói là " e ko muốn a trở thành thói quen của e, tối phải nghe a hát thì mới ngủ được, hay sáng a phải có e gọi thì a mới chịu dậy sớm".
    - Thế nên trong 1 tuần sau thì thi thoảng e mới nhắn tin kiểu động viên gái cố gắng. Và có mang đến cty tặng gái 1 quyển sách, gặp nhau 3p rồi té, gái vui lắm.
    - 3 hôm trước,sau cả tuần ko nt có lẽ đã nhớ nên gái lại chủ động liên lạc với e, e cũng nt cầm chừng chứ ko vồ vập.
    - Nhưng quá đen cho đội của gái, hôm đó gái lại mất điện thoại, tối đó gái cũng nt với e, e cũng hỏi han rồi an ủi nọ kia, nhưng tóm lại là gái vẫn siêu buồn vì đt giá trị khá lớn.
    - Và mấy hnay gái off hẳn, e cũng chưa nt lại cho gái. Có lần nc gái đã bảo là tính nó khi buồn chỉ muốn ở 1 mình, ko muốn đi đâu hay làm gì cả.
    ================================
    - e nhận thấy hình như dính vào e gái bị xui xẻo hay sao í, hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng mà năm nay gái sao Thái bạch nên đen cũng là chuyện thường mà.
    - E đang băn khoăn 2 điều :
    + Gái nó như thế liệu nó có kết mình hay ko?
    + Trong tình cảnh hiện tại, e nên hỏi han nt quan tâm ko, mặc dù biết nó sẽ ko reply lại tin nhắn đâu, hay là cứ im lặng để kệ nó 1 time nó sẽ ổn ? Không hỏi han thì e sợ gái nghĩ mình vô tâm, còn nt mà ko được trả lời e cứ thấy nhục nhục sao í :))

    Rất mong các cao thủ giải đáp, e xin chân thành cảm ơn
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Phang và phập ngay luôn bạn, còn chần chừ gì nữa :D
  3. Sim3ghaiphong

    Sim3ghaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    KuHoang nói đúng rồi đó :)))
    đùa chứ tiến triển nhanh quá ko hay đâu. mau chán lắm
    mà bạn bảo thấm nhuần quaker sao thiếu mấy chỗ quan trọng vậy , làm cho em ấy ghen đi
  4. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    mua cho gái cái điện thoại phù hợp, bác cũng 8x thì đi làm lương lậu chắc cũng cứng rồi, tiện thể xem gái phản ứng thế nào, quà cáp 1 tí khác sách đi xem sao
  5. duong176

    duong176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    E chỉ tặng vài món quà nhỏ xinh thôi bác ơi, quả thực ko muốn dính vào vật chất, thì e tán thật chứ ko tán chơi bời ạ. Với cả gái nó có xe với đt còn xịn hơn của e nữa :))

    Như e đã nói ở trên đó bác, căn bản tại thấy gái nó 89 thì cũng có tuổi rồi chứ ko p như mấy e teen nữa, với cả nó hợp tác sớm quá làm e cũng mừng mà quên mất phải nhử => đúng là sai lầm nối tiếp sai lầm ạ

    ======
    Update thêm thông tin là hôm nay gái nó có chủ động gọi điện cho e hỏi thăm rồi ạ ;))
  6. Sim3ghaiphong

    Sim3ghaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    chủ động gọi điện hỏi thăm thì ỡm ờ thôi, làm gì thì làm đi
    có nhấc máy ngay không vậy ?
  7. duong176

    duong176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gần hết hồi chuông e mới nhấc máy bác ợ , gái thông báo gái bị ốm :( , và hỏi hôm trước e call a định rủ đi cafe mà sao a làm gì lại tắt máy (hôm đấy e trốn nợ =))
  8. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em 91 nên chắc kinh nghiệm ko bằng chị ấy nhưng biểu hiện như anh nêu thế kia thì chị ây thích anh nhiều mà ạ ^^ chắc cắt liên lạc xem đôn quan tám và ổn định cuộc sống thôi. Em thấy con gái khi có chuyện mệt mỏi hay kiểu giận lây sang cho ng yêu í ^^
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    thời gian này mà nt với điện thoại thì k ăn thua, con nta khi mệt mỏi thì chán lắm, nó nhạt nhạt sao ấy!
    Em mới nghĩ ra thế này:
    Chiều chiều tranh thủ hêt giờ làm bác thu xếp tạt qua chỗ em nó làm đợi nó làm xong thì đón đi đâu đó ăn uống rồi tranh thủ thăm nom gì đó rồi về.
    Còn mỗi cách đó! Vừa hâm cho nó nóng mà đỡ bị thiu :-D

Chia sẻ trang này