1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

9 chân dung Gại Rồ Dở.... ặc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 23/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Không thứ 3 thì cũng thứ 4. Thế nào cũng có phần, không thiếu đâu mà sợ.
  2. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Vâng....[:D]
    Như có lần em đã công bố, cùng lắm, hạ bớt mức yêu cầu thì cũng chỉ có thể chọn ra được một vài zai ngon ở đây thôi....
    Em đang tính lập tóp về Zai Vớ Vỉn trước. Khi đó, có thể có nhiều 'nguyên liệu" hơn, chị ạ>:). Có nhiều zai dở hơi đến mức em không còn hứng để ngắm, nghe họ nữa.:((

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hị... [:P] em sẽ "vẽ" tiếp, đảm bảo chân dung nào cũng sẽ rõ ràng mà chị....>:)
    Tình Yêu, Hạnh Phúc không cấm cửa một ai, chỉ có điều là mình có tìm ra con đường để đến hay không thôi, chị nhỉ?[:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chị ạ, nhiệm vụ chủ yếu của em ở chỗ này là "vẽ"; cho nên em xin "ve" tiếp, kẻo các chị lại phê bình là "chỉ mải tám, quên nhiệm vụ"....>:)

    GR2: GR2 có một cái nết rất đặc trưng của gái chưa chồng là khoái khuyên bảo gái khác, mặc dù thực ra GR2 đang trong tình trạng của con...ốc....[:D]

    GR8: ....

    Em xin phép, vì có một zai ngon đang có ý ngóng em ngay trước cửa phòng....[:P]
    >:)
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    GR7: GR này viết những bài dài dòng mà mỗi bài tung tóe giống cảnh bị đánh bom đóng giả trên phim ảnh. Lổn nhổn những mâu thuẫn tự thân. Câu văn sau va câu văn trước. Ý này "chùm chăn" lên ý kia....
    Tuy GR1 có những nét điên rồ ko thể biện minh như em đã trình bày, nhưng xem ra vẫn còn khá hơn GR7 này về cái khoản đặt câu văn. Nói về các dấu câu của GR7, thì thôi dồi....
    Hỏi là , vậy thì em mong gì trước hết ở GR7 hiện nay?[:D]
    Có lẽ câu trả lời của em là, mong GR7 viết ngăn ngắn thôi, cơ mà rõ ý hơn một tý; đừng dùng văn "tả pí lù" nữa....[:D]
  4. TZG

    TZG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ơ... ợ... anh cảm thấy thích Thucuc rồi...@}
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Hí...hí.... em vừa chợt nhớ ra....Em còn nợ mấy pác ở tóp này.... Có 9 GR ở đây cơ mà.... Em sẽ "vẽ vời" thêm và tiếp ạ.... Giờ có mấy zai xinh đã lấp ló cửa phòng em . Cúng chỉ chỏ em, ngắm em, xuýt xoa về em.... [:D] Ý chúng muốn mời em đi chơi bời, ăn uống chi đây.... Nên em tạm bb các pác ạ.[:D]
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Em thấy rất là duyên lắm ....nhá...nhá....

    Hôm nay, em cũng đang muốn "vẽ" thêm vài nét về GR1 và GR8 ![:D]

    Thực sự GR1 đã rồ lên 1 cấp nữa rồi. Nó vẫn viết dài lê thê và em ko muốn đọc nữa.... Toàn chuyện rất rồ mà!=))

    GR8 thì vẫn như bấy lâu nay. GR8 nói năng theo cái kiểu làm cho ng ta phải quan niệm cuộc sống vui vẻ và tươi đẹp này bao giờ cũng là những ngăn, những ô chứa rất chi là ngay ngắn, quy củ.... GR 8 cứ mở mồm ra là "kế hoạch". là "dự định", là sau việc này thì sẽ là việc kia".......................>:) Rõ là GR8 có một trí tưởng tượng rất chi là kém.[:D]
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Cứ gặp GR8 là em lại thấy không nhịn được cười....




    Cứ theo như cái cách nói năng của GR này thì "tâm xự" của iem hôm nay như rày nè.... " Sáng nay...em dậy sớm hơn mọi ngày...trời mát... tức là trời ...không nóng bức>:) em ăn sáng xong thì mặc áo để đi làm.... trời mát...nên em mặc áo ngắn tay....[:P]>:) Ra đến ngõi, em 1 người...hình như không phải là người quen của em...người ấy cầm 1 cái gì trên tay.... lúc ấy em
    chợt nghĩ đến 1 kỷ niệm và một điều gì đó....rồi em đến cơ quan thì gặp một cái ô tô đi vào....hình như trên sẽ có:)) ...1 người....em lên phòng làm việc thì có 1 người gọi đt đến, hỏi về 1 việc hôm qua....:))=))................:((=))"


    Nghĩa là cứ '1 người...", "1 việc gì đó...." một cách vô nghĩa suốt ngày thế thôi...................:((=))
  8. tranphuluong

    tranphuluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0


    11/9/2014

    Nay, bổ sung thêm 3 GR nữa, theo đề cử từ nhóm Gái Việt Xinh Chăm bên Nga gửi về cho 2 GR và một GR được đề cử bởi anh em trong nước. Vậy là thêm một chữ U, thêm một chữ H và thêm một chữ K.:-D:-D:-D:-D
    Ngày gần đây, chân dung 3 GR này sẽ chính thức ra mắt mọi người ! Xin các bạn đón xem! :-D

Chia sẻ trang này