1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Sao nghe Jasmine diễn tả cảnh ngập lụt làm mình liên tưởng đến miền Tây quá! Tội nghiệp cho những người dân ở đó. Hôm nay ở Tây Ninh mưa lớn làm ngập đường hết, chợt nhớ tới Sài Gòn, hễ mưa là ngập mà nước ở đây đỡ hôi hơn. Đường ở quê vùng núi mà ngập thế này thì ở SG chắc chèo thuyền đi chơi luôn quá!
    Mong cho chị Sona Thảo hạnh phúc, mặc dù trời lạnh nhưng có ông xã bên cạnh thì mùa đông ko lạnh đâu hén.hihihi
    Các bạn ơi, vô giữ nhà nè! Nhà mình đang đóng băng rồi đấy.
  2. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 10/09/2014, Bài cũ từ: 10/09/2014 ---
    Hôm nay sài gòn có mưa nhưng không lớn lắm tuyetphuong ơi. Nhưng ở nhà một mình ngắm mưa nghe bài hát đôi lần em nghĩ mà buồn quá. Mấy hôm nay vào mà mọi người quên nhà mình rồi không thấy không ai vào nữa thế là mở lại mấy tầng trước đọc cho đỡ buồn
  3. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Nói tới cái đánh trống lãng không à chị.. Em gây hoài mà sáng ra cái "Hi. Good morning. Hi dear" y như là k có chuyên gì xãy ra, nhiều khi em tức ói máu, nhắn tin em không trả lời cái "you don't want to talk with me?" Oimeoi
    Cái này thì thôi rồi. Cãi nhau um xùm là ổng bắt đầu "why you always fight with me". Rồi cái giận rồi cái im re mấy ngày xong rồi lên nói chuyện y như k có chuyện gì xãy ra. Tính em nhõng nhẽo mà gặp ông này em câm họng luôn chị. Ổng nói với em một câu đai loại là "chúng ta ở xa nhau nhưng cứ vài ngày là cãi nhau, tôi không hiểu chúng ta sẽ ra sao nếu ở gần nhau" em nói "đập nhau luôn chứ cãi chi cho mệt"
    @Tuyetphuong822004 hôm bửa trung thu em có đi coi múa rồng nhag với bạn, đông thôi rồi. Chen vô không nỗi luôn rồi hai đứa đứng nhìn nhau cưới. Phải biết hôm đó chị có đi chơi thì chị em mình uống cafe :)
    --- Gộp bài viết: 11/09/2014 ---
    Em nghe nói bên ấy lũ lớn, ổng đi cứu hộ mấy ngày r không liên lạc, tối hqanói chuyện được chút mất sóng. Xong hòi lâu liên lạc được cãi nhau to hơn lũ rồi chắc giận em rồi :D
    Chị shona thao lấy chồng về miền Bắc Ấn khu vực đó thiên tai thì khỏi chê lun. Đợt lũ rồi chết có 5000 mấy người thôi à :(
    Nếu em mà cố gắng bước tới nữa chắc mai mốt em cũng lên núi chống lũ :(
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    @teressavo47 Có sao đâu em, qua đó được đi máy bay tránh lũ mà lo gì. Nghe em nói chết 5000 mấy thiệt là ghê, tội nghiệp. Đúng là thiên tai, cũng may nhà bạn chị ở Nam Ấn.
    Ôi chị đang phải tăng ca suốt bữa giờ. Sắp có 2 đợt Au*** rồi, chuẩn bị tinh thần chiến đấu lần cuối.
  5. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Cố lên chị.. vì mục tiêu cuối năm lấy chống :D nghe chị nói mắc ham ghê, qá đó đi máy bay chống lũ (hahahaha)
    Lần này ổng gan lắm, cãi nhau với em tối qa. sáng nhận được tin nhắn fb, xem rồi mà k trả lời. chuyện chẳng có gì to nếu ổng k trả lời em đã vậy mà còn comment fb với bạn.. y như chọc tức em vậy
    --- Gộp bài viết: 11/09/2014, Bài cũ từ: 11/09/2014 ---
    ủa mà sao lại chiến đấu lần cuối? chị nghĩ làm hả @Tuyetphuong822004
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ngộ quá nha! Bảo là bạn bè mà sao lại tức ngta cơ chứ.hihihi. Mâu thuẫn quá nha bé yêu. :rolleyes::rolleyes:
    Uhm chị sắp nghỉ rồi. Tung tăng đi tìm chỗ khác, cảm thấy ở đây đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Chắc là thất nghiệp dài dài em ơi!
    Mà ai biểu quen nhau tren fb chi cho mắc tức vậy chứ.;-)Nhìn lên là biết hắn đang làm gì hết trơn. Hồi đó chị quen một anh cũng coi fb ổng riết mà khóc suốt. Cuối cùng chi dứt áo ra đi. Quay lại xin chị cơ hội. Nghĩ sao ko co thời gian nc với mình mà lại vô fb nhỏ kia nói nhớ nó. Vì 2 người bắt đầu ko rõ ràng nên kết thúc cũng ko rõ ràng. Lúc đó cái cảm giác hình như hắn ko yêu mình, nhưng con tim thì cứ bảo ko đâu chắc hắn có lý do. Vì vậy phải cố gắng dẹp họ qua 1 bên và lo cuộc sống của mình, ko nên quỵ luỵ bản thân vì bất cứ ai cả, cái cảm giác chờ đợi ngta ngó đến mình rất là khó chịu. Nên em gái ơi, tập làm ngơ chút xíu cho mình được vui vẻ nhé em!
    --- Gộp bài viết: 11/09/2014, Bài cũ từ: 11/09/2014 ---
    http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuo...ong-nhot-trong-toilet-suot-3-nam-3077812.html
    Cái thủ tục này đã bỏ từ lâu vậy mà sao lâu lâu vẫn xuất hiện. Ai mà lại đi trả tiền để được làm osin cho nhà chồng vậy chứ??:eek:
  7. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @rainy23 : chị ưi zô nhà ziết bài đi :D sao cứ lượn trên cung mây mãi thế... qua trung thu rùi... về trái đất thui :P e thấy chị zô nhà quá trời mà hem có viết bài nào.. hổng có được nha :P e nhớ nick c mang máng nhưng k dám chắc có phải là ng wen k nữa :P

    @gee : hehe lâu lâu thích nick chị gee hiện trong nhà ấn mà vui quá.... như được gặp lại cố nhân ý :P hum qua e đọc lại tầng 14 thấy ra là c gee đặt gạch xây nhà, còn tầng 13 là c jenny xây... cứ sis nào xây nhà là y như rằng năm đó chống được lầy :P tầng này chị @phamtram cũng đã married rùi nè.. có mỗi Cọp tỉ tỉ xây tầng 15 là còn ham chơi nhất đội.. thuyền đã có lái mà gái vẫn chưa chịu theo chồng :P thỉnh thoảng chị kể chuyện đời sống thực tế cho tụi e nge mới... ở nhà ấn toàn chuyện lúc tình còn dang dở, còn giai đoạn sau thì vẫn là big question :P

    @Jasmine Kaur ới chị ơi... em có vô đền Vàng rồi, nhưng chẳng có sách hay biển nào ghi " ở đây một ngày thu về 1otr$ " nên em cũng có biết gì đâu... nghe c nói mà e mới ngã ngửa ra... hic hic.. bất cứ khi nào vô đền là cũng bỏ một tờ bạc vô chỗ thờ quyển HOly book. em thì cứ cầm tiền mà bf đưa rồi ném vào thui, có để ý là bao nhiêu đâu :(((( Nhà bạn e cũng tổ chức phục vụ nước miễn phí cho bà con đợt hè vừa rồi ... nghe chị nói mà thấy trúng phóc luôn :D ở chỗ chị k bị ngập chứ??? Chỗ đó toàn cánh đồng bao la mà mưa thêm nữa là thôi rồi.......

    @Tuyetphuong822004 : e tưởng chị sắp marry đến nơi rồi .. vậy mà vẫn còn phải chờ những 3 năm nữa cơ a?

    @teressavo47 : bạn ơi t thấy hình như bạn vẫn chưa thoát khỏi lưới tình của mấy anh Nam Á hay sao í :P
  8. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    @Tuyetphuong822004 822004 chị ơi! Chị về mộc bài thử xem, cán bộ ở đó sướng lắm chị, nhiều ưu đãi, có xe đưa rước, e nghe nói nay có ktx nữa nếu chị muốn ở lại. Nhưg e khuyên chị đừg đưa đầu vào ktx vì thường thì do chị ở lại "côg ty" nên rất nhiều việc đổ lên chị còn mệt hơn đi xe về nhà mỗi ngày.
    Ông này thì em canh sát thời gian onl và off lun, ban đầu cũg nghi ngờ lắm nhưng theo dõi riết r cũng tin, chắc tại hôm qa cãi nhau với em, em la qá trời nên hờn em, mấy hnay nghe nói đi cứu trợ đợt bão nên than mệt về em hành nữa. Hahaha. Đáng đời! Nãy còn "good morning" (7:55pm) em nói đã xem tin nhắn mà k trả lời thì mốt đừng có nói chuyện nữa thế là lại xuống nước. Em cũng còn nói chuyện nhưg k còn vương vấn hay mơ mộng nữa. Hihi
    @trang_inder hihi.. Mấy anh Nam Á giăng lưới vượt cả biên giới luôn mà.. Mmình vẫn còn nói chuyện như bạn bè thôi à, tại nay mình chưa học lại nên rãnh :D Chứ mìh dẹp tư tưởg yêu đươg rồi. Thấy Trang đi chơi ở ấn mà mê qá, nếu có cơ hội mìh cũg sẽ đi một lần :)
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chào các nàng thân yêu. Gee đang ở quê ba mẹ chồng. Chồng vẫn ở bangalore đi cày. Gee tạm thời làm dâu ngoan. Ở đây không có internet. Mấy bữa nay coi tivi thấy kashmir lũ lụt dữ doi quá. Ngày nào cũng thấy tin , gee không hiểu tiếng, chỉ coi hình thôi. Bao la nước. Lòng chợt nhớ shona thao. Liền hối chồng nạp tiền xài 3g lên mạng ngóng tin nàng. Thấy jasmin nói nàng ấy ổn là mừng rồi. Toi nghiệp, mới chân ướt chân ráo qua Ấn mà bị gặp trận lụt lớn như vậy thật khổ.
    Chị gee đây em trang ạ. Em cũng năng viết bài đi chớ...

    Jasmine . Chị cũng đang thuong thức mùa mưa bắc Ấn. Mưa thì mưa mà nóng vẫn chảy mở, mất điện liên mien khổ quá em ạ. Chị đã bắt đầu cam nhận vị ngon của roti rồi. Hix, sau 2 năm lấy chồng mình mới biết ăn roti... phục jasmine thích nghi nhanh.

    Mấy ngày rồi ba chồng hỏi gee có thèm ăn nonveg không, gee bảo có. Ông chạy đi mua chicken briyani về, hai bố con đứng ngoài sân chia đôi ăn bốc. Sợ mẹ thấy không vui. Mà mẹ thấy cũng khai thật chứ chả nói giấu. Nhưng khuất mắt thì hay hơn.

    Lần sau tía lại mua chicken masala. Thấy ăn uống nonveg tôi lỗi ghe quá, gee bảo thôi bố ạ. Bố bảo không sao, cứ ăn. Có khi ba chồng cũng thèm nhỉ, tranh thủ có đồng minh để khỏi bị mẹ mắng, hehe.
  10. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này