1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Sao Teressa gặp người thật việc thật lại bỏ trốn nhỉ? Hiếm lắm mới gặp anh Ấn ở ngoài sao ko tranh thủ cơ hội để tấn công luôn.hihihi.
  2. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Tại em k còn mơ về đất nước ấy nữa nên em bỏ chạy, chứ k em nhào zô rồi. Hihi.. Ngta đi qua đây một mình nhưng biết đâu ở nhà một vợ hai con là chít
  3. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 17/09/2014, Bài cũ từ: 17/09/2014 ---
    Hôm qua chị cũng đi ăn gặp một chàng ấn mà sao thấy anh ấy trắng như bông ấy. Teresa dám online để quen sao e không thử bắt chuyện với anh chàng người Ấn đó. Người thật việc thật khỏi suy nghĩ lung tung khỏe hơn
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ừh. Vậy Hope dubai có nhào vô nói chuyện ko?hihihi. Coi chừng ngta đi tắm trắng rồi nên hết đen. Chị thấy có nhiều người Ấn họ cũng có nước da trắng lắm. Chắc là người Bắc Ấn đó.
    --- Gộp bài viết: 17/09/2014, Bài cũ từ: 17/09/2014 ---
    Chị @gee ơi! Vào nhà nói gì đi chị. Đừng có im lặng lâu quá! Em muốn nghe chị kể cuộc sống hậu hôn nhân quá!
  5. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Thì em bắt chuyện trước đó chị. Ngồi bàn kế bên em, em thấy nét giống ấn nên em "hi" rồi "where are you from?" mới biết ổng là người ấn. Hôm đó nói chuyện đại loại là "qua đây làm gì? Đi với ai? Tải sao lại chọn VN để du lịch" xog rồi hòi ổng nói vụ ngta cứ nhìn ổng chằm chằm em cười cười rồi cáo bận chuồn luôn. Công nhận là cái nét ấn sao là nó đẹp quá trời. Ngồi nói chuyệb mà em nhìn mê mệt lun (mê trai lắm r.. Haha) không đen lắm hihi. Chị @hope_dubai ở sài gòn hả chị?
    Haha) không đen lắm hihi. Chị @hope_dubai ở sài gòn hả chị?
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ơi... rảnh vô đọc bài các bạn trẻ, chứ gee lười viết lắm.
    @tuyetphuong fb nhà Ấn mình vẫn đó nhưng dạo này im áng mấy tháng rùi. Bạn muốn tham gia nhờ chị jenny4t add vô nha. Bà đó có quyền. Hehe.
    Cuộc sống sau hôn nhân thì ăn ngủ chăm con, nhớ cha mẹ... Lòng vòng có thế thôi. Chồng cũng ngoan đi cày cả ngày nuôi vợ con. Vợ vui thì mần roti cho ăn, không vui thì cơm . Mà lấy chồng 2 năm rùi chưa mần được cài roti cho tròn là biết rùi. Ở với ba mẹ chồng dù được thương nhưng mà mất tự do và bản sắc ghe lắm. Ba mẹ nói gì làm đó cho xong, vì tính mình đơn giản còn người Ấn thì nói nhiều. Mình không làm theo ý họ thì phải Trả lời hết 1 đống why? Kyun? Của họ mệt lắm nên cái gì gee cũng uh dạ cho xong.

    Ngày nào gee cũng bé con đứng trước cổng ngắm bò. Nhà phố mà bò đi qua lại đông như nuom nuop, vừa đứng vừa hát cho con nghe, old mc donald has a farm, í a í a ô... on the farm he has cow... here moo there moo... everywhere moo moo. Rất là hợp cảnh.

    Chỉ có thằng f1 là sung sướng vì ngày nào cũng thấy bò và chó.

    Các bạn trẻ yêu cứ yêu chứ hôn nhân thì phải tính kỹ chút. Ở Việt nam thích đi đâu thì đi chơi gì thì chơi, chứ qua Ấn rùi ngồi miết trong nhà ngắm bò như gee à. May mà gee ở nhà ba mẹ chồng 1 tháng thui. Sau lại dzia bangalore bắt nạt chồng tiếp. Khi khi...
  7. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 18/09/2014, Bài cũ từ: 18/09/2014 ---
    Chị ở sài gòn em . còn Teresa ở đâu. Chuyện của em dạo này sao rồi có tiến triển gì hơn chưa. Hehe. Nghe chị Gee kể cuộc sống ở Ấn chỉ nội trợ là chính chị lại thấy chắc phải suy nghĩ kỹ lại quá xem mình có hi sinh được vậy không đây :rolleyes:
  8. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Em ở Tây Ninh nè chị. Chuyện của em cứ cái vòng luẫn quẫn vậy, cứ nói chuyện rồi cãi nhau rồi hai đứa im re mấy ngày rồi nói chuyện được vài ngày lại cãi nhau. Nói chuyện kiểu bạn bè mà vậy, yêu nhau chắc băm nhau ra luôn qá. Còn chị thế nào òi? Hì.
  9. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 18/09/2014, Bài cũ từ: 18/09/2014 ---
    Chị đang buồn em ơi. Chị vẫn không tin anh ấy có thật lòng với mình không nên chị đang làm phép thử đây. Nếu lần này mà chị thấy anh ta là một người không trung thực. Chị sẽ bỏ cuộc giống em đó.hic
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Expect nothing you will never be disappointed.
    Cố lên các cô gái xinh đẹp ơi! Các cô phải làm cho các chàng điêu đứng chứ.hihihi.
    Giờ này mới xong việc, ôi đuối hết sức. Hắn ta giờ này đã say giấc nồng. Trước khi ngủ còn dặn chừng nào về phải nhắn tin báo hắn biết. Thấy lãng mạn ko? vậy mà chỉ tội trai ko có tiền. Nhưng mà ko sao, trai chịu đi cày kiếm tiền và yêu mình là được.hihihi

Chia sẻ trang này