1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Uh....c sẽ cố gắng.cố quá thành quá cố lun..hehe
    Hnay c thấy buồn vì bực han vì hắn khug khùng sao đó.suốt ngày cu i wanna see you.see xong rồi hỏi c sao hnay nhìn mệt mỏi vậy rồi doạ nhan tin cho dì c vs ông ba c dặn cham sóc c cẩn thận.nhiều lúc cu bực vì hắn coi c như con gái hắn vay đó
    Uhm e cũng cố lên nhé.vậy là e hoêhn
    --- Gộp bài viết: 21/09/2014, Bài cũ từ: 21/09/2014 ---
    Hon c ở chỗ da dẻ hồng hào r hen.nếu mà a nào mà yêu lắm thi ko bao h chiu làm bạn đâu hic...thui c đi xem film r ngủ đây...ngày mai troi lại sáng chúc cả nhà mình lun hp...:)
    --- Gộp bài viết: 21/09/2014 ---
    Lai là một đêm khó ngủ r ca nhà ạ...."nếu e gặp a từ đầu....có lẽ đã ko ai qua bể dâu".....nghĩ đến chuyện của mình,của c vân arun,của một số c khác...mà bùn quá
    "Có mấy ai từng yêu nhau có thể đi cùng nhau đến phút cuối của cuoc đời này".....mà yêu là yeu,cưới lại là cả một chuyện to lớn khác nữa...rùi con cái nữa....tóm lại là...e ko dám lấy chồng đâu...
    Gudnyt e teresa võ,chac còn mình e thức.hihi....
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @thiyathao9193 @teressavo47 chuyện các nàng yêu Ấn bị gia đình, bạn bè, người thân phản đối kịch liệt không là chuyện mới, cũng không phải là những điều không thể dự đoán trước được. Người VN mình phân biệt dựa trên màu da, sắc tộc, tôn giáo. Chưa kể người mình cứ nghe tới Ấn Độ là liên tưởng tới Ả Rập, Hồi giáo mặc dù nó không có liên quan gì hết trơn. Thêm dạo này lực lượng IS hoành hành man rợ nên phần ác cảm lại càng tăng lên gấp bội phần. Truyền thông VN lại hay đưa tin vấn nạn hiếp dâm ở Ấn nên Ấn trong mắt đa phần người Việt chỉ có xấu và man rợ, chứ không có gì tốt đẹp hết.

    Các bạn khi yêu người Ấn nói chung và các sắc dân khác nói riêng (không phải là người phương Tây hay các nước quen thuộc nha), thì phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho điều này để khi nó đến mình không quá sốc và uất ức. Như mình ngày xưa, họ hàng nghe mang máng mình quen người Hồi giáo là phản đối tới tấp, chưa biết đầu cua tai nheo gì đã nói với mình, "nó lấy 4 vợ nghe con". Mặc dù cho mình ra sức giải thích điều kiện lấy 4 vợ của người theo đạo Hồi, cô mình vẫn chốt một câu không còn gì để cãi: "Phong tục họ như vậy, mình mà không đồng ý cho họ lấy nhiều vợ thì sẽ rất kỳ cục, đi ngược lại với văn hoác người ta"??!!!

    Thật ra chẳng có phương cách gì trong trường hợp này hết, cứ nghe chặp riết rồi quen, ai nói gì các bạn cứ cười, cứ nhăn răng mà trả lời, đừng cố giải thích, đừng có biện mình này kia. Để giải phóng tư tưởng cho những người đã có sẵn thành kiến trong đầu là một công việc đòi hỏi thời gian, công sức và sự kiên nhẫn. Các bạn đừng mong một sớm một chiều mà gia đình ừ cái rẹt cho các bạn quen nhau. Tình yêu sẽ là câu trả lời cho tất cả.
    --- Gộp bài viết: 21/09/2014, Bài cũ từ: 21/09/2014 ---
    @teressavo47 nghe em kể chuyện mà thấy tội em. Mặc dù lúc trước em đã nói bước chân ra nhưng chị theo dõi mấy bài của em đều biết em chỉ nói cứng miệng vậy thôi chứ trong lòng em cũng chưa thể coi người ta là bạn. Thôi thì cứ như thế này một thời gian nữa thử xem, một khi con sông tình yêu cạn nguồn thì không cần làm gì mọi thứ sẽ tự động chấm dứt. Đặc thù công việc của bạn em là vậy, trừ phi chàng ấy giải ngũ, còn lại chị cũng không thấy có cách nào hơn.
  3. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 21/09/2014 ---
    Chị cop thì thật hạnh phúc lấy chồng pk mà đi định cư ở Anh thì hay quá. Em ước gì cũng được như chị không phải em thích đi nước ngoài mà gia đình em bảo ở đâu cũng được nhưng pk thì tuyệt đối không. Còn nói là người ta ở đó còn chạy nạn sang các nước khác còn mình điên sao mà qua đó. Chỉ mới thăm dò suy nghĩ thử thôi nên nghe xong thì im luôn không dám nói chuyện của mình nữa:-(
  4. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    A! Cố lên chị ơi. Khó khăn lắm mới tìm được nhau buông tay bây giờ khôg chừg sau này chị sẽ tiếc nuối. Anh ấy vì chị lặn lội sang đây nhưg em nghĩ vì khác biệt ngôn ngữ nên anh ấy k thể giải thích hay năn nĩ (em k nhớ phải dùng từ gì trong hoàn cảnh này) ba mẹ chị, à thuyết phục ba mẹ chị chấp nhận anh ấy và tình cảm anh dành cho chị. Nếu k chắc anh ấy sẽ làm tất cả cho chị. Anh chị cố gắg vượt qa k bằg cách này thì mình bày cách khác, k được bây giờ thì sau này nhất định sẽ được. Chị ơi! Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, yêu xa là khó rồi giữ được tình cảm còn khó hơn. Đi đến nước này rồi đi tới luôn chị.
    @copconmisa Chị ơi! Em đã từng tìm kím mọi thông tin có thể, có lợi và bất lợi để thuyết phục mẹ em, nhưg mẹ cứ nhắc đi nhắc lại là AĐ là nước phong kiến, cổ hủ, nam quyền, coi phụ nữ như cỏ rác, coi cha mẹ như thánh thần. Chưa kể báo VN đưa toàn là tin ngắn, nội dung rời rạc nên mmọi ng có thôg tin sai, gây hiểu lầm. Em đã giải thích với mẹ em điển hình hai vụ hiếp dâm một là ng con gái bị bạn trai và bạn hiếp xog rồi cô ấy châm lửa tự thêu kêu gọi quyền bình đẵng, và vụ cô gái du khách người mỹ bị tài xế hiếp (3g ság đi nhờ xe tải của ba người đàn ông. Ở đâu thị cũng bị hiếp thôi) một phần lớn lỗi do truyền thông đưa tin "giật title" nên gây hoag mag, hiểu lầm.
    Không cần nói đâu xa, ngay trog gia đình em, chỉ cần nghe AĐ với hồi giáo là gạt ngang k cần nhiều lời. Giải thích nữa là hòi thế nào cũg bị phạt. Kiểu là mọi người k ai muốn nghe đến nhữg điều đó.
    Hiện tại bây giờ em cũng k biết phải làm sao. Yêu ngta nhưg lại giả vờ k yêu. Nhưg em cũng k biết dựa vào điều gì để hi vọng. :( Chỉ biết nói nhữg lời khó nghe để rồi làm tổn thươg và bản thân thì....... :(
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @teressavo47 trong trường hợp của em, chị nghĩ em phải dứt khoát đó. Em bữa nào bình tĩnh nói chuyện với bạn em, xem thử có cách nào giải quyết để đôi bên gặp mặt trong thời gian ngắn nhất. Nếu mà không được thì tốt nhất em nên dứt khoát, từ từ dãn nhau ra để cả 2 chia tay không đau khổ.
  6. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Có lần anh ấy đề nghị em qua đó vì anh k về được. Nhưg em k dám đi. Với lại nếu có đi cũg fải đợi vacation của anh ấy chứ giờ em qa là em ở trại trên núi khoảg 1 tuần để cho cơ thể thích nghi xog phải thêm 1tuần làm đủ thứ test đủ điều kiện mới cho lên camp của anh ấy. Nói chug là đi k được mà ở cũng không xog chị ơi! Phải đợi đến năm sau mới sắp xếp được nhưg em sợ lên Major là thôi rồi. Trước k được sau cũng k xog. Em k nói chuyện với anh ấy nữa rồi. :(
  7. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Teresa:uh c sẽ cố gag.hi.mà chuyện j đến cug phải đến thui e ơi.ngta cũng da dat ve gần wa thăm mình mà mình thì một bên ngta một bên gd,mà lại trọng gd hơn...thấy bame già cả vây mà lm phiền lòng nữa thi bat hieu lăm.....giai thoát cho ngta.và cả mình nữa.sống cô don vậy mà ko phải khổ ng khổ mình...nhug thui ngta cú noi với minh the nay : let it be what it mean to be nên thui thi cu toi dau thi toi. Chuyen của e thì nên gặp nhau môt lần , r tới đâu thì tới..còn nếu muốn buông tay thì c nghĩ ngay bay h phải dứt điểm lun,chu ko lm bạn bè dc dau ..hic..mà thui coi kiếm a nào cùng quê với minh đi...ngta yêu minh r ba me mình quý ngta la dc chu gì..hihi..ngày xua chị nghĩ lí tưởng hoá tih yêu lắm h thi cứ đơn giản mọi chuyen thui e ơi . Cái tình cái nghĩa lâu ngày r lai chuyển thành tinh yêu thui
    Huhu mình huyên thuyên wa.toan mua riu qua mat thơ day kinh nghiem ko ah...chuc cac chi em ngay chủ nhật vui vẻ tươi trẻ....
  8. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Ba mẹ em dể lòng lắm. Qua 18t rồi thì toàn quyền quyết định. Nhưg ba mẹ em cũg sẽ có quyền nhận em là con hay k. Hahaha. Buồn lắm chị ơi. Bên ba mẹ em thì em thuyết phục được một phần nào rồi nên ba mẹ em cũg đồng ý gặp anh ấy rồi sẽ có qđ cuồi cùng. Nhưg sa khi tìm hiểu kĩ mọi chuyện em mới thấy em k gánh nỗi nên em qđ là stop here, nhưg anh ấy k chịu, cứ hỏi tại sao, rồi nói sẽ qua gặp em một lần nếu em vẫn giữ qđ như vậy thì tùy em, chắc anh ấy cũng biết cs sau này sẽ rất khó khăn với em. Cuối cùng thì kết qả thế này. Anh k về được, em cũg k dám đi. Mà k có vacation anh ấy k về nhà được nếu em qa em sẽ lên núi gặp anh. Trên đó có j đâu chơi (toàn gấu tuyết)... AAAAA điên đầu em rồi chị ơi!
  9. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 22/09/2014, Bài cũ từ: 22/09/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 22/09/2014 ---
    Chị thấy nó rối còn hơn gói mì gói đó.haha mà theo chị thì nên gặp ở vn hay một nước thứ 3 đi em chớ em qua đó lại còn trèo đèo lên núi nữa ai biết như thế nào lỡ có việc gì xấu xảy ra cho mình thì thương cho gia đình mình lắm em ơi. Giống như chị vẫn còn sợ chưa dám hẹn ngày nào chính xác để gặp tại sợ qua nước nào đó mình gặp người ta mà đó là người xấu thì biết làm sao. Chắc rủ ai đi chung thì tốt hơn đó em
  10. Haiyenmobile

    Haiyenmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hi, cả nhà. Bấy lâu nay em chỉ ở vòng ngoài đọc và ngưỡng mộ mọi người. Hôm nay mới diện kiến. Em xin chào cả nhà Ấn đáng yêu ạ.

    Chuyện của em cũng na ná mọi người. Bạn của em cũng hao hao giống bạn của mọi người (handsome, sweet, can be die of love...)

    Chuyện mới bắt đầu được có 100 ngày ạ. Mà đêm qua em bức xúc quá đã y.c chia tay. Chuyện tối qua nó bắt đầu thế này ạ. Nó được châm ngòi bởi từ jaan và janu. Ngay từ đầu Mani ko gọi e là jaan hay janu. Đến khi em hỏi cũng không giải thik nghĩa. Em tự tìm hiểu và sometimes call him. He calls em như vậy also.

    xong em hỏi, wt is the sweetest word to call lover in yr oppinion. He rep, jaan, janu the person that u love more than yr life

    ok rồi, em ba máu sáu cơn good bye now. Am i not worth to call jaan. U want to save this for yr ex...

    He said sorry, ..... all everything để em give him mercy và ko leave him, còn dọa death...

    Mệt với quả Mani này quá, cả nhà phán xét hộ em với. Em thank mọi người. Em đang lót giấy nghển cổ ngồi hóng đây ạ

Chia sẻ trang này