1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} LUNCH TIME… IN CEN GROUP…!!!


    Trước công ty mình chưa có trò đặt cơm văn phòng, đến giờ nghỉ trưa, cả công ty ùa hết cả ra ngoài quán để ăn, tụm 5 tụm 3 chia quân 4 phương 8 hướng, chỉ có 1 vài chị chu đáo chuẩn bị đồ nghề sẵn từ sáng, đến trưa là lôi cả cục ra, úp mặt vào tường cứ thế xúc xúc và và. Đi bộ quanh công ty, lựa chọn số 1 là quán bún vỉa hè đối diện bờ sông Tô thơ mộng, mặt bằng sản phẩm giao động xung quanh 20k, quán này rất đông anh em nhà Cen group ngồi ăn,rất tiện lợi, phục vụ cả sáng và trưa, chất lượng cũng ko tệ lắm, cô bán hàng beo béo ngoan ngoãn dễ bảo, dễ nợ. Bàn ghế ở đây hơi ít, hôm nào ra đông thường đứng mặt buồn há mồm nhìn bọn khách nhai nuốt 1 lúc mới được ngồi. Con gái cô bán bún thì ngoài bưng bê ra kiêm bán luôn tào phớ , ai ăn bún xong ăn thêm 1 túi tào phớ thì được khuyến mại 1 túi tào phớ nữa, chỉ tính tiền 2 túi tào phớ thôi. Bên cạnh quán bún có thêm 1 quầy bún đậu mắm tôm nữa, vì không chịu được mùi khắm lặm của mắm tôm nên em chưa ngồi đấy bao giờ, chỉ nhìn thấy mấy em ngồi ăn quán đấy thả tõm miếng đậu vào bát mắm tôm rồi nhồm nhoàm cho cả vào mồm mà tự nhiên thấy muốn trớ. chủ quán bún đậu mắm tôm có đứa con trai nhỏ thỉnh thoảng ra ngồi cùng, thằng này ngộ lắm, mẹ nó mắng nó cái gì là nó cầm cả ống đũa ném thẳng vào mặt mẹ nó cái bốp, xong mặt lì lì ngồi nhìn xe cộ qua lại, phải con em em quẳng sông luôn. Xung quanh cty em có mỗi thế ạ… Nếu muốn ăn cơm hay ăn gì khác phải mang xe máy đi tìm…!!! Chán lắm.

    [​IMG]


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Cùng thời điểm với lúc công ty em có trò đặt cơm trưa văn phòng thì sát bên cạnh công ty lại mọc ra quán cơm bình dân, chỉ với 25k thôi là thịt thà thừa mứa, nhưng nhìn mấy miếng thịt ở đó như là đã sống qua rất nhiều kiếp trong tủ lạnh hay lăn lộn trên đĩa nhiều ngày mà chưa được ai cho vào mồm. Đặc biệt có món thịt lá lốt đen như miếng *** ngựa, ngày này qua tháng khác nằm đúng 1 tư thế và 1 vị trí trong tủ kính, thỉnh thoảng chỉ có ruồi qua bâu lại thăm nom xíu, em nghĩ nhìn cái đĩa thế mà có người gọi thì đúng thật là chỉ có ở những năm chết đói 1945. Ngược lại với 25k trong công ty thì nhìn trông có vẻ sạch sẽ thơm tho hơn tí…có điều thịt hay rau gì thì cũng có tí tẹo, nhỡ xúc quá tay, nhai quá mồm 1 phát là y như rằng phải nhai cơm không sau đó…!!! Đa phần các chị em là chọn món này, đặc biệt dạo này trong công ty còn có hội những bà mang bầu suốt ngày tụ tập rủ rỉ rù rì chuyện đẻ đái, tỏ vẻ rất nguy hiểm, bà nào bà nấy đi làm khệ nệ mang vác, công việc thì ít, chuối, bánh, sữa thì nhiều…nhóp nhép suốt ngày, thỉnh thoảng ngứa mồm em cũng xin ăn ké.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Riêng em thì rất đa dạng, hôm ra ăn bún, hôm điều ng yêu mang bánh giò và bia qua cty để ăn, hôm mang máy ảnh vào nhà vệ sinh chụp tự sướng 1 lúc…thế là qua bữa trưa. Căn bản bên em nghỉ dài lắm từ 12h đến tận 2h nên rất nhiều những hoạt động đa dạng vui nhộn diễn ra trong khuân khổ công ty. Em xin được tiết lộ và kèm theo cả những bức ảnh vô cùng sinh động.

    Sau khi ăn xong, phi đội buôn bán bắt đầu lập hội chợ, và nội dung thì là nói xấu cái bàn , nói xấu cái ghế, ghét cái dép, cáu cái giầy, thiếu mỗi con vịt nữa là thành cái gì đó chẳng nhớ nữa, em thỉnh thoảng cũng góp mặt trong đội này, vui lắm các bác ạ. Đội khác thì lập nhóm chơi cờ online…bắn gà, Pikachu, vài đội thì đi bắn pi – a, gội đầu, làm đẹp, đặc biệt là dịch vụ làm đẹp tại chỗ, thuê người về tận công ty nằm ra nối my, nối tóc…rõ là vui. Chỗ nào yên tĩnh thì ngủ tập thể, ngáy tự do, cứ chỗ nào có chỗ nằm mát là chỗ đó có người, gần 100 NV kinh doanh, gần trăm tư thế và cách thức ngủ, có những bạn lãng mạn thì chụp tai nghe nằm lim dim mơ mộng nghe nhạc, thả hồn vào không trung, hoặc xem phim chiến đầu mỹ đánh đập nhau, chửi phắc phiếc liên tọi , làm không khí thêm phần rộn ràng.Mọi người xem tí cho vui, trong lúc mọi người ngủ thì mình ngồi viết note, hoặc vào nhà vệ sinh soi gương, suy nghĩ, và tự sướng…






    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI: NGÀY RÉT NHẤT 2013!!!



    bởi Trong Cay Chuoi vào 5 tháng 1 2013 lúc 20:54 ·

    [​IMG]

    Trước khi ngồi viết note này, mình tay cầm áo tay cầm quần , sịp quàng lên đầu đứng dựa vào tường nhà tắm 1 tư thế ***y lady rất lâu, nhìn trân trối vào gương tự hỏi: “Liệu có nên tắm không nhỉ?”, *** thấy ai trả lời! Và với thời tiết này thì tắm xong liệu có còn sống sót không? Từ ngày còn đi học vốn đã rất tự hào vì có 1 trí nhớ hơn người nhưng thật sự phải thú thật là không nhớ ngày tắm gần đây nhất của mình là vào hôm nào nữa…haizzza tất cả cũng tại vì ông trời, lạnh bỏ mẹ thế này, híc!!!! Tự hỏi tại sao con người sinh ra lại phải tắm rửa làm gì cho tốn thời gian và công sức chứ??? Giả dụ nếu làn da của mình không tự sản sinh ra được mùi hương tự nhiên thơm mát hàng ngày thế này, mà giống như mấy anh con trai bình thường thì vài ngày ko tắm như thế,đưa nách lên ngửi thôi là đã đủ chết vì chất kịch độc rồi. haizzza
    Hôm trước đọc cái bài báo *** gì đấy ở trên mạng , tại Canada hay campuchia gì ấy, học sinh tiểu học giữa trời rét âm độ tuyết rơi bét nhè, được thấy cô giáo khuyến khích cởi trần truồng, à có mặc sịp, đứng giữa trời và dội nước lạnh vào người. Nhìn ảnh thấy mấy cháu thích thú khi làm như thế để rèn luyện sức khỏe và đề kháng…!!! Thử tưởng tượng cho các cháu ấy sang Việt Nam sáng nay rèn luyện sức khỏe xem, chả có tuyết gì ráo, có mỗi 10 độ bọ, chắc các cháu thọ 10t hết cả lượt. Gháo nước lạnh dội vào người có khác gì gháo axit đâu. Lúc nãy mình cũng định tắm nước lạnh, thử xem chí khí thanh niên ra làm sao, xong chắc kết quả mình tắm nước gì thì ai cũng biết rồi còn gì!!! Mình tắm rất đều, thế mà không hiểu bữa nay trên người mình có ghét hay sao ấy, điều chưa bao giờ xẩy ra. Như là có ma ý, càng kỳ càng ra nhiều…! tắm được nửa tiếng thì mỏi tay quá và căn bản có cái gì đen đen chặn ống cống không thoát được, dỗi *** tắm nữa!…Mặc quần áo xong nhẩy chân sáo ra ngoài, thấy người nhẹ tênh,không vương bụi trần, sảng khoái, sướng *** chịu được…!!! thảo nào lũ con gái hay tắm,giờ mới biết . Và giờ đang ngồi viết cái của nợ này. Hơn 1 năm nay không có thói quen viết note, ngứa nghề quá.

    Nhớ ngày còn bé, mỗi khi trời lạnh thế này, chạy đi kiếm ngay 1 cái tăm, cắm vào mồm, thỉnh thoảng dít 1 hơi và mồm phả ra khói nghi ngút như bếp lò, tinh tướng vãi đái…! Còn giờ, *** ngậm tăm ngậm que gì cả, ngửa cổ lên thở ra khói, xong ngửi khói… thấy thối thối…*** thở nữa. Hôm nay là ngày lạnh nhất từ đầu đông đến giờ, ra đường hở chỗ nào buốt chỗ đấy, rõ ràng có mặc áo mà tim vẫn buốt, rõ ràng có mặc quần mà từ đùi đến bẹn vẫn như móng giò ở trong tủ lạnh, thật sự khắc nghiệt. Ngày còn nhỏ…Lạnh à!!! Lạnh nữa đi nữa đi, 5 độ đi , 0 độ đi, được nghỉ học…ồ yeah yeah …!!! Còn bây giờ, lạnh nữa đi , nữa đi ồ yeah … nghỉ làm luôn!!! Nhưng là tự nghỉ chứ không phải được nghỉ, rồi tiền đâu mua cơm mà đớp sống qua ngày… Buồn! thế nên xin ông trời, lũ trẻ con ngu dại đần độn mong rét thôi chứ bọn con đã đủ lạnh đủ buốt rồi…!!!
    Suốt cả tuần nay, đi làm đã mặc tận 2 cái áo rồi mà vẫn lạnh quá, Tuổi già sức đề pa yếu hẳn đi, vi rút lộng hành chui vào đít, làm bị cảm cúm sụt sịt suốt, bình thường lỗ mũi mình thơm tho sạch sẽ bao nhiêu thì giờ bầy nhầy toàn nước mũi, thỉnh thoảng chả ai động vào nước cũng dỉn ra ướt hết cả mồm cả mép…Chán. Lại kể chuyện hôm qua lạnh, buổi trưa đi ăn bún, ngồi 1 mình (may mà ngồi 1 mình) 1 góc đang ăn thì sụt 1 lúc nhưng sịt lại không kịp thế là dòng nước mũi tươi mát của mình rơi trúng tô bún cá, rơi trúng luôn miếng cá mới chó chứ. Ngồi bần thần 1 lúc không dám ăn tiếp… vì quá kinh tởm. Thấy miếng nước mũi màu mè đấy cứ lều phều ghê vãi cả đái, thế xong mình lại ăn tiếp. Mỗi 1 miếng gắp mình lại lùa nước mũi sang 1 bên, chỉ húp nước bún thôi. Ha ha…!!! Tự nhiên thấy ngồi ăn thú vị hẳn…rõ ngon. Đùa đấy! Làm gì có chuyện đó. Ngồi không chán quá *** biết làm gì viết linh tinh, có ăn bún, có rớt nước mũi nhưng rơi trúng giầy thôi. Hề.

    Trời lạnh ảnh hưởng đến dạ dầy nữa hay sao ấy, từ lúc lạnh ăn uống ngu si hẳn, chỉ ăn bánh mỳ và bún, à…có thêm mỳ tôm nữa. Thế mà vẫn không sao cả, ko bị thèm cơm, không bị chết. Cái đấy không kiểm chứng được, nhưng chắc chắn trời lạnh hơn thì làm tâm hồn bị xao động hơn, hay buồn vu vơ, tự kỷ, chán nản. Chả ai làm *** gì cũng buồn… tự nhiên …buồn. Lên cty mình cũng thế, ngồi úp mặt vào tường *** nói chuyện với ai, mọi người hỏi sao? Mình bảo…Buồn!!! ha ha ha…khắm vãi cả đái. À mà do buồn nên mùa này đi *** đâu cũng thấy thơ, xuất khẩu thành thơ, dẵm phải *** cũng làm được thơ. Mình *** biết làm thơ nên cũng cáu lắm. Thử dặn ra 1 câu thơ xem nào…e hèm:

    Em ra đi, có 1 người buồn nhiều lắm
    Em đi rồi , công nhận anh đánh rắm mất ngon…!!!

    Blab la bla, thơ mình hay vãi. Híc, chán quá, xem *** tí rồi ngủ thôi. Bla bla.
    Nhật ký trongcaychuoi 5/1/2013
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mọi người còn ai nhớ em không ạ. ???

    2 năm qua không nổi lên rồi.
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giờ em dùng trang trongcaychuoi.com , Anh chị em ghé qua thăm nha.

Chia sẻ trang này