1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hic, chị ko đánh đồng em với bọn phá hoại, câu chị nói khác mà. Em đọc lại đi
    Em PM cho chị đi, chị cũng muốn giải thích, em nói thế chị đau lòng :(
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    ý câu chị nói là cùng nằm trong 1 người, thì vậy ko là cùng 1 người ?
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đỏ 1: Nhớ hồi xưa đọc truyện "người mẹ" của MGooki, có đoạn tả cảnh khi người mẹ vừa đặt con xuống biển tắm, đứa trẻ kêu to ya, ya. ya, ya tiếng Nga nghĩa là :tôi, tôi ...và tác giả nói: uỪ, chú bé, cứ "tôi tôi" cho lớn, thât lớn vào, nếu ko sau này cuộc đời sẽ đè nát chú bé đấy, chú bé ạ
    Hồi ấy đọc, cũng nghĩ...
    Ko tiền ko bạc gì gì ấy thì NN ko biết thế nào, NN thì ko phải như thế
    Nói chung bàn về mấy cái này có nhiều khía cạnh lắm
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    Hic, hiểu cái ý vì sao you nói gì mà tương lai mình là do mình làm lấy rồi
    hic, NN đang hiểu dần theo cái ý của NN
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN ko biết có hiểu đúng ý hay ko, xâu chuỗi lại một loạt thì NN nghĩ thế, nhưng mà cũng ko biết có phải thế ko
    ai bảo cứ ẩn ý nó quen đi. Như NN thẳng tưng, dễ hiểu :)
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ngẫm :


    Hồi trước, nhà đối diện nhà mình có 2 cặp vợ chồng, gia đình cà 2 như thế là đều ổn

    Mình thường hay nhìn cách xử sự của 2 cặp vợ chồng:

    Cặp 1: Sáng sáng chồng dắt xe cho vợ đi chợ, đưa con đi học, sau đó chồng đưa 1 đứa con còn lại đi học. Anh chồng có vẻ nể và sợ vợ. Công nhận, chị ấy có vẻ mạnh mẽ và cá tính.

    Cặp 2 : Sáng chồng cũng đi mua đồ ăn sáng về cho vợ vì chị ấy đang mang bầu. Chị vợ có vẻ hiền. Anh chồng chiều vợ


    Điểm chung là cả cả 2 ông chồng đều yêu vợ của mình. Nhưng với cặp thứ nhất thì chồng nể và sợ vợ, nghĩa là người vợ phải luôn là sắc sảo nhất, mạnh mẽ nhất, thu hút người chồng

    Còn cặp thứ 2 thì người vợ có cảm giác được yêu theo kiểu khác. ở bên cạnh chồng, khuôn mặt chị ấy ko cứng cỏi như chị kia, mà luôn toát lên một vẻ dịu hiền, nhẹ nhõm

    Mình ko hề nói dối là nhiều khi mình chỉ cần nhìn người vợ nào đó là mình có thể đoán được người chồng của họ như thế nào và ngược lại

    Nói chung, ngẫm có nhiều điều hay lắm

    Nhìn chung 1 thực tế là hầu như tới 80-90% các cặp vợ chồng là giống cặp thứ nhất

    Vì các ông chồng giống như ở cặp thứ 2 cũng ko phải là nhiều
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đọc bên B lại thấy họ có vẻ nghĩ ngợi rồi :oops:
    khi NN nói gì hơi động chạm chút là you nhạy cảm, trong khi you nói NN thì you ko nghĩ NN cũng rất bực
    Ai bảo tại sao tối hôm qua lúc NN gần đi ngủ rồi, cái nick alihayhay nó lại nói gì mà giá rẻ ấy x-(. Cái bọn phá hoại khó chịu :-L
    Cái kiểu người của NN nó thực sự phù hợp với kiểu đàn ông mạnh mẽ với thiên hạ, nhưng với người phụ nữ thì luôn thích cô gái ấy bé nhỏ và yêu thương. Cái này NN cảm nhận rất nhanh và nó thực sự là sự hòa hợp 1 cách rất tự nhiên. Với những người như thế, họ sẽ biết NN mang nét đẹp theo kiểu khác, và khi ấy NN được thực sự như NN: hiền lành mà ghê gớm, kiêu hãnh theo cái kiểu của NN...hic
    Hồi xưa NN thích you vì cái mặt lạnh như tiền lúc hồi đầu ngó NN, kiểu như nhìn NN bằng nửa con mắt ấy. Hồi ấy NN ko biết gì, nhưng theo kinh nghiệm của bản thân, NN thấy những người con trai mặt lạnh bề ngoài thường lại có tình cảm rất lớn ở bên trong, và NN biết những người kiểu như thế thì thường sau này rất hợp với NN, NN mà gặp được người như thế thì cuộc sống sẽ thực sự tuyệt vời vì NN hoàn toàn được sống trong cảm giác yêu thương một cách tự nhiên .... NN để ý you từ hồi đó là vì nghĩ thế
    Tất nhiên là sau này thì NN biết you là trường hợp khác
    Nhưng tại vì NN nhận thấy rõ ràng 1 người như you, có những khó khăn riêng, vậy mà you vẫn có thể nói là đàn ông gấp cả chục lần những thằng được gọi là đàn ông ở ngoài đời. Nên NN yên tâm hơn
    Nhưng NN biết you có cái khó của you, nên NN ko muốn you phải gồng mình đâu. Với NN you hiền hiền, vui tính, làm thơ hay NN cảm động !
    Mà Nn cũng ko dám mong muốn ở you, vì NN vẫn ko hiểu có quá sức với you hay ko? nhiều lúc NN nghĩ mà thấy tội nghiệp cho cả you và NN lắm
    Nói như thế ko có nghĩa là NN tiêu cực. NN là thế, luôn muốn đặt mọi chuyện thăng bằng để dù ở hoàn cảnh nào bản thân cũng được thăng bằng. Vì NN là con người thích sự thăng bằng, hợp lý trong tất cả mọi vấn đề
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Haizzzzzz, phải "khai thông" chút cho bạn nì
    Thứ nhất, người vợ trong trường hợp NN đang nói đến đây thực tế là ko làm, hình như trước kia cũng đi làm, sau ở nhà chuyên việc đưa con đi hoc, và nội trợ. Hic, cái anh chồng trong trường hơp này là thực tế cái ông mình kể rồi đấy, hồi NN còn ở bên Gò Vấp ấy
    Cái đỏ đỏ thì nhìn chung là đúng thế. Dưng mà cái này tùy vào ý thích của từng người nữa nhá. Người ta đi làm vì nhiều lý do và ở nhà cũng vì những lý do khác nhau, đôi khi đơn giản là ý thích, chứ ko hẳn phụ thuôc vào việc giỏi hay dở
    Còn 1 số vấn đề nữa liên quan tới chuyện sắc sảo với hiền lành, ngẫm ra thú vị cực ...cơ mà NN thấy dài quá, ngại viết
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014, Bài cũ từ: 02/10/2014 ---
    Cái tên hợp lý nhất à: nhân gian :)
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Bạn nhỉ, có lẽ mình phải thay đổi. Tính cách của người ta thế nào là chuyện của họ. Thấy yên tâm và tin tởng được thì còn nói chuyện, còn bạn bè. Còn ko yên tâm và tin tưởng được thì thôi, buồn cho nhân gian thì chỉ có mà dở hơi :(
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Đừng nghĩ là NN tự ti.
    Đơn giản là Nn nhìn rõ, 1 người đã mang những định kiến như vậy trong đầu về NN như thế thì cũng ko nhìn thấy cái khác ở NN
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Chiều qua mình đã khóc sưng mắt
    Giờ lại khóc
    Vì thấy họ giận dữ bên kia.
    Buồn ko chịu nổi.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Chẳng biết nữa, mình cứ vui vui lên được 1 tý, họ lại đập mình xuống
    Họ nhiều kiểu nói quá thế này làm sao mình chịu nổi.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Mình chỉ có 1 cảm giác là mình sẽ ko có cảm giác yên tâm khi tiếp xúc với họ.
    Họ vừa tiến đến với mình vừa chửi và khinh thị mình. Tại sao mình phải chịu điều ấy?
    Hiển nhiên, vì họ đã nói, như cỗ máy vô tình. Mình cũng muốn làm cỗ máy vô tình, làm người chỉ có dở hơi mới có tình cảm với cỗ máy, khổ ai chịu cho
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Họ là nỗi đau đối với mình.
    Thôi, thấy họ vẫn khỏe mạnh, vui vẻ là đươc rồi. Mình phải lo cho mình.
    Đừng trách NN. NN ko thể sống như vậy.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Thất vọng.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Chả biết có nên nhục hay ko?
    Các bà thím nhà mình, chị dâu mình, chả học hành cái vẹo gì, chả làm lùng gì mà chồng vẫn răm rắp.
    Đơn giản bởi vì các bà các chị ấy mạnh mẽ, ghê gớm hơn mình nhiều. Ko ghê sao bảo được chồng?
    Nhưng mà mình éo thích chỉ đạo.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Thất vọng.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Bố khỉ, mình ko phải là cái đứa vô học, dốt nát.
    Cũng ko phải là cai dạng gái chơi bời. Gái lười thì thuờng là chơi bời. Mình ko phải là cái dạng đấy.
    Mình là dạng gái thích yên bình, nhàn nhã
    Thế là sai à?
    NGU
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Thích nói gì thì cứ nói thoải mái. Nói cho sướng mồm.
    Ko dính đến nữa là nhẹ.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Có biết quái đâu họ là cái dạng người sung sướng thích hạ nhục người khác như thế.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Thất vọng.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Đồ lắm giọng.
    Buông tha tôi ra x-(
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014 ---
    Đi mà tìm mấy người như họ ấy. Buông tha tôi ra. Tôi khổ.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Aaaaaaaaaahhhhhhh. Mệt quá, cãi nhau với thằng trưởng nhóm vì nó chẳng hiểu ý mình gì cả. Hồ hởi bữa trưa bay đi đâu hết. Một núi không thể có hai hổ. Mà mình cũng có muốn làm hổ đâu :-(
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sự thật, mất lòng nhưng đúng là mấy đứa đàn bà trong họ kháy khỉnh, chua ngoa quá. Khổ đấy.
    --- Gộp bài viết: 03/10/2014, Bài cũ từ: 03/10/2014 ---
    Sáng nay, tỉnh dậy, ngẫm đi ngẫm lại thấy mình hài hước vãi
    Tự hỏi: có lẽ bản chất của 1 con người như thế là sự khinh miệt, dè bỉu, nhục mạ người khác? Và họ thích thú khi như thế?
    Thực sự, câu chuyện cho tới giờ nếu nói cho thiên hạ biết chắc nó thành chuyện hài
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Học mà học chứ có chữ quái nào vào đầu mấy đâu. Chán học bỏ pố lên ấy
    Làm mệt thì ko làm được, đang tính việc. Hồi trước nói ko lo là bởi vì nói ra cũng chẳng để làm gì. Việc mình mình tính, thân mình mình lo, nói chả để làm gì.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Máy sắp hết pin. Mong là sắp được ngủ ngon.

Chia sẻ trang này