1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn nghệ văn gừng tí!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Hanh`Khat, 25/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANGDUCA

    LANGDUCA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em góp vui với nhé :
    Này xe cuốc quần jeans và áo bụi
    Cô đơn đem nhung nhớ đổ loang chiều
    Cứ ngông nghênh và bất cần như thế
    Để biết rằng trong tim mình kẻ ấy đã phong rêu.
    LANGDUCA
    CHÚC CÁC BẠN LUÔN KHOẺ VÀ VUI VẺ NHÉ
  2. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai đang là học sinh, và đã từng là học sinh...một chút nuối tiếc của thời cắp sách:
    Sẽ chẳng trở về nơi ấy những ngày xưa
    Chãcf gụigtr vủđfre bhgýu vgfs cõgf bhgỳ ý
    Hoa súng trắng và một vùng cỏ cháy
    Mắt học trò đen láy gửi về ai
    Tại gió hay đùa nên tóc rối ngang vai
    Đùa nghịch thế để ai ngồi bẽn lẽn
    Trái me xanh đướ gầm bàn trao lén
    Con mọt góc bàn kẽo kẹt trêu ngươi
    Xa cành rồi sao đỏ thế phượng ơi
    Nỗi nhớ khôn nguôi đong đầy trong mắt
    Khoảng tròi riêng tiếng ai cười trong vắt
    Nhắc một người thương chuyện trái me xưa
    Rồi một lần cô bé lại về thăm
    Ngôi trường cũ dưới tán bàng kiêu hãnh
    Vầng trăng bạc khoác áo choàng lóng lánh
    Chú Cuội buồn ngơ ngẩn níu cành đa
    Có thể là....những ngày ấy sẽ lại hiện ra
    Chẳng phải ma đâu!
    cậu bé bàn sau túi đựng toàn đom đóm
    Ngày mai đây chúng mình thôi học nhóm
    Xa nhau rồi tớ tặng bạn...một con!
    Ôi nhớ vô cùng những chuyện trẻ con
    Đã có gì đâu sao buồn day dứt thế
    Đôi mắt trong và nụ cười lặng lẽ
    Sẽ chẳng trở về nơi ấy ngày xưa...

    ****Híc...híc...híc ..Hành khất này mù chữ đâu có biết làm thơ đâu mà cô poh đòi gửi lên, thôi, lão can cô, lão già này chẳng qua:
    "Đời tôi vôi sạn bã trầu
    Lang thang góp nhặt những câu thơ tình"

    mà thôi, Hành khất mà!
    hu hu hu
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hả. Cháu có ý tốt mờ. Mà công nhận mấy bác này có vẻ tâm hồn phong phú lắm. Chứ cháu chịu mấy cái khoản này.

    Poh, It is a beautiful life
  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thơ của bác hay quá trời .Tôi đọc xong suýt thì khóc ,khi nào rảnh làm cho tôi một bài với để tôi tặng người tôi đang thầm yêu .Tôi sẽ trả vờ là của tôi làm ,chắc người đó sẽ cảm động lắm đấy .
    NGUYỄN VIỆT THẮNG
  5. trangthanh1998

    trangthanh1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác vui quá nên em cũng có đôi dòng góp vui- được không ạ
    có nhưng lúc trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
    bước lơ đãng chẳng ngờ đành để mất
    một bong hình ta đã dõi từ lâu

    một thời để nhớ

Chia sẻ trang này