1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bối rối quá, nhờ các bác tư vấn :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1_panda_1

    1_panda_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mình hiện h đang đi làm cv ổn định, nhiều tg rảnh, ngoại hình, ăn mặc tạm ổn.
    Cáo 19t là ng cùng quê sống ở tp từ nhỏ, mình biết Cáo cũng từ thời cởi truồng tắm mưa( hồi trc cùng xóm, sau nhà mình chuyển đi), bố mình vs bố Cáo là bạn chăn trâu @@, Bố mình gặp bố Cáo lúc nào cung 1 ông Sui 2 ông Sui.

    Trc h chả nghĩ sẽ tán Cáo, vì Cáo ít hơn tuổi mình nhiều quá, lại chỉ biết nhau lúc bé. sau này cung ko gặp hay nc gì, Cáo là bạn nhỏ e gái mình, lâu lâu cũng dc nghe kể. Mọi ng ai cũng khen Cáo ngoan, hiền nhưng sau khi wen Cáo minh mới biết Cáo cũng bá đạo phết, ăn nói vs bạn bè cũng bỗ bả, khả ố. Cáo vui tính, xinh xắn, ít chơi bời, đang học năm 2, cũng nhiều a tán mà chưa ưng ai.


    Cuối tháng 4 mình xin FB Cáo từ nhỏ em, vào chat hỏi "biết ai ko"? mãi mấy ngày sau Cáo mới trả lời.
    30/4 thấy Cáo than buồn vì lễ ko đi chơi, mình bay vào nc linh tinh, xóm cũ ngày xưa còn ai... và thăm dò xem có Gấu chưa. 2 hôm sau mình lại vào nc chém gió linh tinh rồi rủ Cáo đi xem phim, ban đầu thì kêu suy nghĩ, sau cũng đống ý đi xem phim. từ đó dính vs nhau ngày nào cũng nc, cuối tuàn thì đi chơi, ăn, xem phim, xem kich, tỉnh thoang đi làm về mình hay mua đồ ăn vặt ghé đưa cho cáo... Mình cảm nhận cáo cũng thích mình, cọ xát thì cũng chỉ nắm tay, khoác tay, đi chơi thường là mình nói nhiều vì Cáo cũng ít nói.

    dc 2 tháng thì quá nhiều ng họ hàng, người quen 2 bên biết 2 đứa wen nhau cứ hỏi thăm, trêu Cáo thế là cáo giãn mình ra, sau thì nói thẳng vs mình là ko muốn đi chơi vs mình nữa mình vì mọi ng làm Cáo ngại, ức chế, khó chịu ... mình cũng nói hết lời rằng chuyện đó cũng chả có gì lớn, tc mình dành cho Cáo là nghiêm túc, ko có gì phải ngại... mong cáo nghĩ lại, anh chờ... sau đó mình im lặng, 1 tuần sau mình nc FB vs Cáo thấy nc vẫn né, lại im lặng 1 tuần nữa, rồi có hôm đi cafe vs Cáo và ae nhà cáo (a họ Cáo là bạn mình) 1 hôm mình chúc ngủ ngon, hơn 1 h sau Cáo nhắn lại là "vừa tâm sự vs mẹ, ngủ ngon". sau hôm đó mình về HN, Cáo cũng nhờ mình gửi tiền về, 1 tuần về quê mình cũng gọi điện hỏi thăm Cáo 1 lần, nt 2 lần, tự nhiến Cáo cũng chủ động nt , hỏi thăm, nc, giả bộ nt nhầm nc...

    Sau khi vào SG lại mình vs Cáo lại nc hàng ngày, đi xem phim, đi chơi, mình hay ghé qua chỗ cáo bán hàng chơi (cáo bán đồ ăn vặt buổi tối vs bạn) vẫn vui vẻ, sn mình cáo tặng 1 bộ quân áo, xem phim mình choàng tay ra ôm, cáo cũng tự động ngả vào mình. 2/9 mình vs cáo đi TGĐiền chơi, cuộc đi chơi ko vui cho lắm vì nắng nóng và ko tắm dc vì nc bẩn, tối thì mình dẫn cáo vs nhỏ em lớp 4 của cáo đi xem băn pháo bông, mình ôm cáo từ đàng sau nhưng cung chỉ ôm khẽ (nhát). sau hôm đó mấy hôm mình hỏi chuyện vào lúc cáo ôn thi, cáo có vẻ cáu gắt gì đó, cuối tuần mình rủ đi chơi cáo kêu mệt ko muốn đi. mình hỏi luôn là "phải mệt ko hay là vì chuyện khác mấy hôm nay a thấy lạ lạ" cáo kêu mệt thật, mấy hôm nay đầu óc hâm hâm ấy mà. sau đó mình vẫn bt vẫn nc hàng ngày nhưng mà toàn mình chủ động, lâu lâu mình thử ko nc gì thì cáo cũng im luôn và toàn post những status tâm trạng. 21/9 mình tới đầu hẻm nhà nhà cáo gọi dt rủ cáo đi chơi, cáo có hen trc vs bạn, nhưng sau hủy đi vs mình, 2 đứa đi ăn sau đó mình dẫn cáo ra cầu ánh sao nc linh tinh, mình hôn vào má cáo và tỏ tình @@, cáo ko nói gì, mình gặng hỏi thì cáo nói thích như vầy dc rồi (vẫn nc , đi chơi) chở cáo về đến ngõ cáo quay ra nói "để suy nghĩ rồi trả lời sau". 2h sáng đêm đó Cáo trả lời "ko thể làm bạn gái, chỉ coi như a trai bay h cung như sau này, 2 đứa vẫn có thể nc, đi chơi bt nhưng ko thể tiến xa dc.." lúc đó thất vọng quá mình nói luôn "uh, anh hiểu, tc nên đến tư 2 phía".

    im dc 2 ngày thì buổi sáng cáo gửi icon happy bỉthday trên FB(gửi lộn) mình cười bảo "quà đâu", sau đó mình bấm nhầm vô icon có liên quan đến trái tim, tối về thấy unfriend FB, mình gọi thì kêu ko có unfriend, rồi mình add lại, tối đó lại nt cho ai đó mà lộn qua mình rồi nt lại kêu lộn. dc 2 3 hôm mình nc, hỏi linh tinh trả lời cũng bt, Bố Mẹ Cáo thì quý mình kêu mình cứ lên chơi rồi tư từ nói cáo, t7 tuàn trc mình mới ghé lên chơi, thái đô cáo bt, nhưng mình để ý mình cứ online FB là cáo out, t4 vừa rồi mình nt nc sau đó rủ cáo cuối tuần đi xem phim cáo trả lời "bận hop lớp rồi", mình mới nói "a xin vì làm phiền", cáo kêu "cò gì đâu, ko phải e ghét a mà vì e ko muốn đi đâu chỉ muốn ở nhà".

    Mình viết hơi dông dài tóm lại là tình hình căng, h cáo cũng né mình , h mình phải làm sao hở các bác, im lặng? bao lâu? cù nhây gọi dt nc, qua nhà chơi...

    Mình rất thương cáo, muốn giữ Cáo . mong các bác tư vấn.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    có quá nhiều lợi thế thế mà ko biết đường tận dụng gì cả, đã đc ông bà bô bảo kê thì sợ cái quoái gì nữa, cắm trại tại nhà ông bà bô luôn, ông bà bô mà rủ xuống chơi thì cứ ok, " a đi thăm bố mẹ em thôi ", tiện thể nếu làm đc rượu hay bia thì thỉnh thoảng đưa mồi đến làm với ông bô vài quoai, " bố phải gả con gái bố cho con ", và khi ông bà bô đã ưng rồi thì thách đố thằng nào léng phéng, đó là giữ đc gái rồi, còn có gái thì càng dễ hơn khi ông bà bô đã kết top, cứ mỗi lần sang nhà gái là phải kiếm đc cái gì đó hỏng mà sửa hay giúp ông bà bô làm mấy cái việc vặt hay xuống rửa bát, phơi đồ với nữa, gì chứ con gái nó yêu bằng tai mà, bà bô mà " thằng ấy nó thật thà, tốt bụng, siêng năng, chịu khó, công việc ổn đinh ...., mày ko yêu nó thì để con khác nó hưởng blad...." thế top lại càng sướng đi tán gái mà đc ông bà bô tác thành thì còn gì bằng
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Bạn để lộ quá nhiều dấu hiệu cho thấy là bạn đang bị hấp dẫn. Với cô gái, nó như là 1 kết quả đã biết trước, cô ta sẽ không phải nỗ lực để có được sự quan tâm của bạn. Sự tò mò không xuất hiện, cảm giác thú vị không được củng cố, cảm xúc không đủ mạnh sẽ khiến người con gái trở nên lạnh nhạt. hững hờ.

    Tình cảm mà bạn dành cho cô ấy rất sâu sắc và thật lòng nhưng cách mà bạn thể hiện tình cảm đó đang khiến cô gái cảm thấy không thực sự bị thu hút, nó khiến bạn bị xếp vào cùng danh sách với những chàng trai không tiềm năng. Con người và phẩm chất của bạn rất ổn, thứ mà tôi đang nói là cách thể hiện tình cảm của bạn và sự tác động lên tâm lý của người con gái.

    Vậy thể hiện như thế nào sẽ khiến 1 người con gái thích bạn nhiều hơn?
    Trước khi bàn luận sâu hơn về vấn đề đó, điều khiến tôi vô cùng băn khoăn là từ trước đến nay bạn đã tán bao nhiêu cô gái và có bao nhiêu cô gái đã từng thích bạn? Bạn có nhớ được các biểu hiện của những cô gái bị bạn thu hút không?
  4. 1_panda_1

    1_panda_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    vâng, rất cám ơn lời tư vấn của các bác NeuBietTruoc, dilentuga, Mr.Li
    @ bác NeuBietTruoc, mình cũng định sẽ tỏ tình vs Cáo, nhưng ko tính là hôm đó, tự nhiên hôn xong mình buột miệng nói ra.
    Gđ cáo ai cũng hiền, rất tốt nhưng dạy dỗ Cáo cũng nghiêm, Cáo mới 19t nhưng mấy năm nay toàn cơm nước cho gđ, hay làm bánh trái linh tinh, hàng xóm cũng phải khen nấu ăn khéo và ngoan. tính cáo cũng thất thường, mau chán (nói vs mình thế) dc cái hài hước, vui vẻ, mọi ng bảo cáo ít nói, ngay cả đi chơi vs mình cũng ít nói, nhưng mình cảm nhận dc do cáo chưa thực sự thấy thân, nếu thân rồi thì cũng chém ác liệt.

    @ bác đi lentuga 2 gd wen biết nên là 1 lợi thế lớn , nhưng dôi khi cũng phức tạp vì mọi người hay hỏi han. mình thì vô tư nhưng Cao thì ko thích diều này. hiện h mình cũng tính lên chơi thường xuyên hơn vì bố mẹ cáo cũng gợi ý. trc thì chỉ tới ngõ alo cho cáo ra (vì có lần mình để nghị vào nhà đón mà cáo nói ngại).cái mà mình lăn tăn là tính cáo ko thich ép buộc nhưng mình lại cứ vác mặt qua sợ cáo lại ghét, biết là phải mặt dày cơ mà... :)

    @ bác Mr.Li vâng mình cũng đã suy nghĩ cái minh nhận ra là mình chiều cáo quá, luôn quá sẵn sàng, luôn muốn quan tâm tới cáo mà ko nghị tới cáo thực sự cần gì, tg đầu cáo thích lắm, có chuyện gì cũng tâm sự, sau đó thì ít dần. nghĩ lại 1 tuần mình về HN, ko on FB, nt gọi dt ít, thì Cáo lại nhớ và chủ động hơn.

    Mình ít tán gái, ngày trc đi học TH, DH môi trg cũng toàn con trai, gọi là tán theo đúng nghĩa ko kể cáo bậy giờ thì là 2. còn người thích thì tầm 2 3 ng, nhưng người thích mình thường là những ng sau khi đã tiếp xuc khá lâu (bạn bè, và 1 cô bé lúc trc mình tán nhưng sau tự thôi) cái nhận xét chung là họ thấy mình tốt, đàng hoàng, biết quan tâm nhưng thường những ng này lại hay tâm sự vs mình. Còn vs Cáo thì chỉ ban đầu là hay nói thôi, sau toàn mình nói. nói các bác cười chứ cáo là ng đầu tiên mình cầm tay, ôm, hôn má.
  5. chienle999

    chienle999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chú Gà vẫn chiến đấu ở đây à? Tình hình chú có gì mới không?
  6. chienle999

    chienle999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    - Chú chủ top đang rồn rập quá, làm em gái ngộp thở thôi. Tốt nhất là chú gỡ facebook của em nó ra, để cho em nó có khoảng trời riêng, chứ em nó làm cái gì trên đấy, chú cũng săm soi, cũng hỏi thì em nó làm sao chịu được.

    - Nói ít làm nhiều đi, em nó để cho cầm tay, cho ôm, cho hôn thế là yêu rồi, cần gì phải nói nhiều. Lời yêu không phải là hợp đồng cam kết, cũng không phải là những câu hỏi có không, nên phải đến đúng cái lúc của cảm xúc.

    - Đừng có lê la ở nhà Cáo nhiều, chẳng biết ông bà già Cáo sẽ đánh giá thế nào, nhưng lê la suốt sẽ giảm sự tôn trọng của Cáo đối với chú. Hẹn hò với Cáo thì vào hẳn nhà, chào hỏi, xin phép mọi người rồi đi, đừng có hẹn ở đầu ngõ, trước cửa. Ngày nghỉ đến nhà Cáo chơi thì cũng nhớ chuyện trò, hỏi han ông bà già cáo, đừng có nhăm nhăm chỉ biết có mỗi Cáo.

    Tóm lại, chú phải thể hiện không chỉ với Cáo mà cả gia đình Cáo rằng chú đàng hoàng, tử tế, không vô công rồi nghề, rảnh rỗi, tính cách thì thoáng đạt nhưng chân thành, nhớ nhé, không chỉ thể hiện với riêng có mình Cáo mà là với cả nhà Cáo luôn.
  7. 1_panda_1

    1_panda_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    vâng cám ơn bác PHIMKHACH đã góp ý, bác nói đúng quá, mình quá dồn dập và máy móc làm cáo chán.
    hôm wa ghé cáo chơi, ngồi nc vs a e nhà cáo mãi, cuôc nc cũng tự nhiên thoái mái, thái độ cáo vui vẻ. Khi về nhà thấy cáo nt hỏi về nhà chưa, mặc dù từ nhà mình wa nhà cáo chỉ tầm 5ph xe máy.
    mấy hn mẹ cáo cũng động viên cáo nhiều, vẫn muốn 2 đứa wen nhau.
    mình muốn nhơ các bac tư vấn mức độ wan tâm, ll vs cáo ntn để ko khiến cáo chán, mình thương cáo nên nhiều khi ttoàn hành động theo cảm tính, vì cáo ít nói nhiều khi mình trở thành t nói nhiêu :)
  8. chienle999

    chienle999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    1 từ dành cho tình trạng của chú, đấy là " Xoắn". Chú chỉ cần xác định 1 điều là chú đến là để mang yêu thương đến cho Cáo, chứ không phải đến để mua vui, đến để hầu chuyện Cáo. Vậy nên chú đến với Cáo cứ thả lỏng tự nhiên thôi, không phải nghĩ ngợi mấy cái chuyện nói nhiều hay nói ít, rôm rả hay lặng im đâu. Cứ tự nhiên như khi chú ngồi cafe với mấy thằng bạn thân của chú là được. Còn chuyện đến nhà Cáo tần xuất như thế nào thì cũng cứ để tự nhiên thôi, Cáo háo hức muốn chú qua thì qua, có việc thì qua, còn không nữa thì tuần qua 1 lần. Nếu qua thì cố gắng tránh giờ cơm nước bận rộn, đừng ngồi ở nhà Cáo quá muộn, cũng như đừng bận tâm, lo lắng mấy cái chuyện Cáo chán, hãy cứ là chính mình.

    P.S: Trạng thái xoắn của chú, để tìm hiểu và khắc phục, chú đọc thêm bài hồi trước anh đã viết ở đây để tham khảo http://ttvnol.com/threads/nghi-den-chuyen-doi-lua-ban-ve-chuyen.773271/#post-18194106
  9. 1_panda_1

    1_panda_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    chuẩn quá, cám ơn bác nhiều :)
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    E vẫn thỉnh thoảng thôi, cuối tuần hay hôm nào mưa gió như hôm nay chẳng hạn, đi ct mà nghỉ làm chán lắm, bài bạc e ko nghiền chơi game mãi cũng chán, tán gái cũng tùy các em rảnh rỗi ko đã nên lên đây xem các cao thủ chém gió tiện thể cũng blad góp vui, dạo giờ em vẫn vậy, ngày làm đêm chơi, gái nó ôn thi cao cmn học thành ra em kiếm em khác chơi cho đỡ buồn, mà giờ cũng nghỉ rồi, suốt ngày dán mắt vào cái đt zalo, căn bản là em làm trong rừng gái ko có nên gấu nó cũng an tâm, may mà có sóng đt, đấy khổ thế đấy bác ak, nhiều khi 3g hết tiền là phải học bài, chán lắm muốn về tp làm cho sướng
    Ps: top đang xoắn rồi cứ giãn ra tuần 1 lần lên thăm ông bà bô thôi, gái nó ngại vì nó còn trẻ kinh nghiệm chưa có nên thành ra thế, trước mặt nhiều người thì to nên hòa đồng chút, kiếm đc chuyện gì mà gái có thể góp vui đc thì nên chém, cứ lặp đi lặp lại vài lần gái nó quen, đôi khi còn trêu chọc lại top ấy chứ, top có lợi thế ông bà ngày nào cũng nhồi sọ gái trừ khi to ko quá xoắn thì ca này sáng cứ từ thôi, tuần sang thăm tuần ko, mà có khi tuần 2,3 lần

Chia sẻ trang này