1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ có bao giờ trở lại.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cucvangcuoithu, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Thế là năm tháng trôi qua
    Đất trời có lạ tình đà còn say
    Mái trường ơi có ai hay?
    Một người thấp thoáng dang tay đón chờ
    Đón chờ cái tuổi còn thơ
    Bạn bè ai đó bây giờ ra sao?
    Tuổi hồng _ tựa giấc chiêm bao
    Đi vào giấc ngủ một thời cỏ niên
    Còn đâu cái tuổi hoa niên
    Ngỡ ngàng tỉnh giấc nỗi niềm còn vương.
  2. NguyenMinh86

    NguyenMinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hay
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    LẤY CHỒNG LINH TINH KÝ

    Đôi khi , thị quên mất là mình đã độc thân bao nhiêu năm rồi , hình như 8 năm hay 9 năm gì đó sau khi ly hôn thì phải . Thị thấy nhiều phụ nữ sống 1 mình , nhưng họ giỏi lắm . Họ yêu chiều bản thân và kinh tế ổn định chứ chẳng kiểu ngày nào biết ngày ấy như thị .

    Không ít lần bố mẹ giục lấy chồng làm thị cũng sốt ruột ra trò . Lấy thì phải tìm và hiểu chứ , mà người có phải từ trên trời rơi xuống rồi xộc vào giường ngủ với mình đâu . Thế là thị lên kế hoạch quăng bả thả thính .

    Đầu tiên là phải sàng lọc đối tượng . Thị tính rồi , mình năm nay 40, nếu có lấy thì cũng chỉ chênh nhau nhiều nhất là 10 tuổi thôi chứ hơn nữa sợ lại chả nên cơm cháo gì . Hãi nhất là mấy bác táo tàu lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng thượng mã phong , chửa sung sướng bao lâu đã góa bụa thì bỏ mẹ .

    Vốn sống ảo , hành trình tìm chồng bắt đầu từ những trang MXH và mấy cái gúp độc thân ly hôn gì gì đó . Phà ôi , tử tế có , bựa dị có , nhưng đều có chung 1 câu hỏi :

    " Sao lâu vậy rồi em vẫn chưa lấy ck ? "

    1 , 2 người hỏi không sao , nhưng từ người thứ 3 trở đi , thị trả lời 1 cách khó chịu :

    " Em lấy ck rồi mà giờ ngồi nói chuyện với anh để nó vả cho lệch hàm à ? "

    Không thấy có lợi nhuận , thị quay sang Zalo quét xung quanh . Với cái mặt 360 thần thánh , thật không khó để quăng bả mấy anh chàng đang quằn quại trong cô đơn , hoặc chí ít cũng là vờ như ta chẳng còn ai .

    Thị quen 1 zai tân kém mình 2 tuổi , cậu này xấu tí thôi nhưng được cái nuông chiều thị hết mức . Bố mẹ thị xem chừng cũng ưng lắm . Bẵng đi 1 thời gian , mẹ thị không thấy cậu này qua lại mới hỏi :

    - Dạo này mày với thằng A sao rồi mà tao không thấy mày nhắc đến ?
    - Mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa , con không thể chịu đc nữa rồi !
    - Sao ? Nó làm gì có lỗi với mày à ?
    – Hôm 8/3 vừa rồi, anh ta không mang gì tặng con cả. Thế là con bảo anh ấy đi ra ngoài tìm mua một thứ gì đó khiến con trở nên quyến rũ, xinh đẹp hơn thì hãy về gặp .
    – Thế khác gì mày bảo nó đừng về nữa ?
    - Mẹ , đến mẹ mà còn nói thế Thị ấm ức bỏ lên phòng nằm .

    Thời gian sau thị quen 1 anh khác , đợt này có vẻ đôi lứa xứng đôi . Cả 2 cũng tính đến chuyện về chung 1 nhà , ngủ chung 1 giường , khợp cùng 1 mâm . Trong 1 lần tranh luận về chuyện sinh con , anh chàng nói:

    – Anh muốn sinh hai đứa, như vậy là vừa đẹp.

    Thị tỏ vẻ không đồng ý:

    – Hai đứa ít quá, em muốn có ba đứa cho vui nhà vui cửa.

    Anh chàng kiên quyết :

    – Không, anh chỉ sinh hai đứa thôi. Sau khi sinh xong hai đứa, anh sẽ đi kế hoạch.

    Thị suy nghĩ một lúc rồi cười ranh mãnh nói:

    – Được thôi, thế thì em hy vọng anh sẽ đối xử với đứa thứ ba giống như con ruột của mình.

    Anh ta nhìn thị với con mắt hình viên đạn và bắt đầu suy diễn . Thị chồm lên bịt mắt anh bằng 1 nụ hôn thật sâu và nóng bỏng .

    Abc xyz xong , họ lăn ra ngủ như hai đứa trẻ vô tội. Tới ba giờ sáng, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên ở phía ngoài. Thị nhảy ra khỏi giường và la lên với anh ta :

    - Chết rồi! Gấu em về đấy!

    Thế là anh ta nhanh chóng nhảy ra khỏi giường trong trạng thái trần như nhộng và nhảy ra khỏi cửa sổ như một người điên. Anh ta rơi bịch xuống đất, chạy qua một bụi gai, rồi chạy rất nhanh về phía xe ô tô.
    Vài phút sau, anh ta quay lại và la lên với thị :

    - Tôi là Gấu cô đây, đồ hư hỏng!

    Thị hét lại :

    - Ờ ? Thế sao anh lại chạy ? Đồ lăng nhăng !

    Vậy là lại chấm dứt 1 cuộc tình .

    Giờ thị ngồi đây , nhâm nhi cốc trà đá và cắn hướng dương đến tòe cả mồm . Chợt điện thoại rung lên báo có thông báo từ phây búc . Thị hờ hững mở màn hình và thấy 1 căm mừn tình tứ :
    " YYêu Bếu nhất nước CHXHCNVN "
    Mí cả :
    " Đôi ta thật đúng vẹn mười
    Trời sinh ra Bếu còn chồi ra anh "

    Thị cười khành khạch như phải bả . Ấy , thế là mãn nguyện dồi , cần đếch gì lấy ck rồi lại mất công ghen tuông . Nhọc !

Chia sẻ trang này