1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách thoát khỏi "Friend Zone"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fosgam, 06/10/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    2a nói vậy e cũng có hiểu ra đôi chút, :) ok e cũng nhận ra đc vài điểm cần khắc phục. Nhưng mà có 2 điều e vẫn chưa rõ là "làm gái ghen" và "tạo cảm xúc", thấy nó khó hỉu quá, thử cho e 1 vài ví dụ đc ko
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lúc cứ tưởng chưa có người yêu, lẽo đẽo mãi nó còn chả thèm yêu mình.
    Giờ biết nó có người yêu rồi, mấy hôm trước còn chửi nó, bảo nó không ra gì, lừa đả. Giờ chú ta còn hỏi em có nên âm thầm theo đuổi...
    Nói thật là...Câu nói của bạn NBT chuẩn quá cơ!
    --- Gộp bài viết: 07/10/2014, Bài cũ từ: 07/10/2014 ---
    Phải chăng là hậu quả của việc lạm dụng bí kíp, đưa tất cả các cô em thoát Friend Zone? Vấn đề là mình muốn cưa ai, chứ không phải là...mình có thể cưa ai. Khi cưa một người bạn thật sự- trong khi không hề có cảm xúc yêu đương thật sự- vì rõ ràng không thể có cảm xúc yên đương thật sự với n cô bạn gái, mà nếu có, đã không ước gì...
    Cuối cùng thì, chia buồn.
  3. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Cho em hỏi 1 câu về gái này nữa ạ. Hiện h thì gái đã có ng iu, và cơ hội mà gái cho e cũng ko còn, chẳng là e ko biết nắm lấy cơ hội, đặc biệt là ngay cái hum đi cầu ánh sao. Và gái cũng ko còn muốn nt nc v e nữa. Em muốn hỏi là, ... những gì xảy ra trước đó gái có chút tc gì với e ko ? và nếu là mấy a, mấy a có còn muốn theo đuổi gái ko, ko nhất thiết là phải lúc này, lúc nào đó cũng đc, kiểu như tận dụng thời cơ mình tấn công ý. Hay là sẽ dừng lại, ko bao h nghĩ đến gái nữa

    Cái lần đi chơi thứ 3 ấy và cũng là lần nhớ nhất, em với gái đi xem phim, biết gái thix phim "Đoạt hồn" nên rủ gái xem chung, phim cũng có vài phút kinh dị, những lúc như vậy gái lại giật mình nắm tay áo e, rồi ngó e, thấy e ngó lại gái lại ngó lên màn ảnh, nhiều lần như vậy lắm. Rồi e cũng nắm lấy tay gái, e cười ý mà, e nói "có gì đâu mà sợ". Nắm đc 1 lúc e cũng buông tay ra, từ đó tới h ngay từ lần đi chơi đầu tiên hay cuối cùng mỗi lần e nắm tay gái hay ôm eo, kiểu như đông ng muốn gái đi gần mình ấy, thì chưa một lần gái có hành động từ chối. Cái hum đi xem phim đó xong, e chở gái về, hum đó gái ăn chay, gái kiu đi ún nước đc ùi, e ko chịu, gái đi chơi v e từ lúc 4h chìu tới h có ăn gì đâu, quyết định tìm quán ăn chay cho gái. Em vừa qua đường thì ông kia xỉn tông xe vào e, gái hết hồn nắm lấy 2 bên hông áo e. Nói chung 2 đứa sợ có công an tới, hỏi thăm 2 đứa, mấy cô chú gần đó kiu 2 đứa đi đi ko thôi công an lại. E cảm ơn mấy cô chú và chạy đi, chạy đc 1 đoạn xe tắt máy, ông già ấy làm gẫy luôn cái bugi, mà từ chỗ đó tới tiệm sửa xe cả 3 cây là ít, mà trước đó 2 đứa cớ biết tiệm sửa xe ở đâu đâu, cứ dắt xe đi vậy á. E thì đứng bên trái xe, xe nằm trong cùng, gái ở ngoài cùng đi với e, lâu lâu gái lại nắm hông áo e, kiểu như e đi nhanh ấy. E mới nói gái vào trong đi, xe lớn nhiều lắm, gái nói hok sao đâu, e thấy gái đi cà nhắc, ông kia tông trúng cmnr. Trên đường đi gái liên tục hỏi e mệt hok, rùi lau mồ hôi cho e, 2 đứa đi rất gần nhau, ko giống như kiểu mấy a đăng lên mạng là xe hết xăng gái đi xa mình ấy

    E lấy áo khoác của e mặc cho gái. E hỏi gái chân bị làm sao vậy, gái chối hok có gì, nhưng mà e thấy bầm rõ ràng, e mới nói "đi đến tiệm sửa xe xong a chở e đi đến nhà thuốc", gái nói hok sao đâu, e mới nói "hok sao gì mà hok sao, chân bị vậy lỡ về mẹ thấy mẹ lại tưởng a ... làm gì e nữa" :)), gái nói hay wa ha, về nhà e bít đường nói, e mới nói thui đi, đi chơi với e mà để e bị vậy a cũng xót, a xót 1 mẹ e xót 10 đó. Ko chừng mốt mẹ e cấm đi chơi với a lun đó. Gái mới nói câu này "Nghĩ sao zạ, nếu e hok nói đc sao mai mốt e đi chơi với a đc nữa". Câu này e nhớ nhất luôn ấy, trong lòng e vui không tả đc, rồi 2 đứa nc xàm xàm, nhưng mà vui lắm kìa. Về tới nhà gái nt cho e "a về đến nhà chưa, a có sao hok", e tl "uhm a về rồi, hnay chẳng tìm đc chỗ nào ăn chay cho e cả, mẹ e có làm cơm chay hok", gái tl "hok, nhưng mà hok sao e ún sữa đc ùi, a có bị làm sao hok", e tl "ng hỏi câu này là a mới đúng đó, chân e bị vậy sao mai đi làm đc" gái nói "hok sao đâu, e đi đc mà a đừng lo, dắt xe cả buổi chắc mệt lắm đúng hok" e tl "mệt đến cỡ nào chỉ cần có e đi bênh cạnh là a cũng chẳng thấy mệt nữa", "xạo quá đi, thấy a chảy mồ hôi quá trời lun, zậy mà kiu hok mệt", rồi 2 đữa nc tào lao thêm tí nữa. Trước khi đi ngủ ấy, gái có nt cho e như vầy "cảm ơn a vì những gì a đã làm cho e", lúc đó e ko hiểu gì hết e mới tl "a có làm đc gì cho e đâu mà e cảm ơn a", gái tl "a đã làm cho e rất nhìu, thui a ngủ sớm đi"
  4. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Gái nói với e gái chưa có ng iu, đi chơi với e bao nhiu lần cũng nói vậy, bảo là chẳng bít đi đâu hết vì ko có ng iu, e cũng nghĩ thế nên mới rủ gái đi chơi hoài, tự nhiên sau hum đi chơi đó gái ko thèm nt ko thèm tl đt cho e, tới hum e đến nhà gái thì ngiu gái chở gái về, gái nói gái có ngiu lâu r, e mún nghĩ gì thì nghĩ. Lúc đó, e cảm thấy buồn và thất vọng vì gái lừa dối mình, nhưng rồi buồn cũng qua, e nhận ra lỗi đầu tiên là ở mình, do mình ko biết tận dụng cơ hội, do mình gà, còn chuyện gái có lừa dối mình hay ko cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng e muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao e mắc nhiều lỗi như vậy để khắc phục, tại vì e nghĩ gái cũng có chút tc với mình chứ ko phải ko có nên e mới có ý kiến là âm thầm theo đuổi, nếu thực sự gái ko hề có tc gì, chỉ xem mình như món đồ chơi lúc buồn, thì ok e sẽ ko bao h quay lại tìm gái
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Thôi bố trí nghỉ đi chơi với gái khác đi, không nên cay cú ăn thua làm gì nữa.
  6. chienle999

    chienle999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Không được đâu, anh còn phải theo lệnh của Thánh cô.
  7. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    đấy là do chú kém chú cung phụng nó. nên nó mở mồm ra nói với chú như thế. nó mà nói thế với a ấy a phang luôn cho nó 1 câu " bố *** có a trai e gái gì ở đây, yêu được thì yêu *** yêu được thì cút". những cái chú mất thì im mồm vào, bô bô ra chỉ nhục thêm chứ được ích gì đâu.
  8. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chú gà quá, như thế rồi mà vẫn còn mơ mộng. như a thì a next cmn lâu rồi. nó có người yêu rồi mà nó còn theo chú. thử hỏi nếu chú yêu được nó thì sau này nó có bỏ chú theo thằng khác không. gái thì nhiều, cấn quá thì vào thủ dâm thế là xong chứ có cái mẹ gì đâu
  9. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Vâng e cũng sẽ quyết định vậy, nãy h cũng snghi khá nhiều, đúng là lúc đầu e k hề có ý định tán gái, nhưng mà ng này nói ra ng kia nói vào, kiểu như nói e hợp với gái, 2 đứa đi v nhau zth này nọ. Rồi nói gái nết na thùy mị, hiền lành, hiếm có ng nào đẹp ng đẹp nết như gái, kiểu như khen toàn diện ấy. Mình nghe mình thấy khó tin, làm gì đc ng như vậy, nên mới nt nc làm quen thử. Rồi mấy a biết sao sao r đấy, e bị cuốn vào trò chơi của gái, k biết lối ra. Có cảm giác giống như mình chỉ là 1 con bài của ngta vậy. Lỗi là ở e, k xác định đc từ đầu mục đích là gì, để r cảm thấy thất vọng, thất vọng vì gái k như những gì ngta nói. Và r e ra 1 bài học, k nên mộng mơ vào những điều như vậy, nên sống thật. Qua câu chuyện này, qua những lời tư vấn của mấy a chị, e học đc nhiều bài học trên con đường tc cũng như con đường đời, cảm ơn mọi ng nhiều lắm
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Các cao nhân cũng đã tổng sỉ vả top rồi nên mình cũng thôi, và gái như top thì trên đời này nó nhiều vô kể, ngay cả như mình còn gặp nữa là top, cơ mà kn nó cho con người ta quá nhiều thứ :), đi hẹn hò với gái mà nó cứ suốt buổi nói xấu đứa này đứa nọ, rồi ngy cũ ko ra gì, đi đâu cũng gái chỉ đường, và bướng ra mặt, nói chuyện mắt đảo liên tục, ko dám nhìn thẳng vào mắt gà, tuy nhiên chỉ cần em nó cười tạm biệt hay là quan tâm một tí là gà xiêu cmn lòng éo quan tâm trước đó gái nó ko thèm quan tâm đến cảm xúc của gà, nhiều em cò giả vờ ngượng hay rầy ra khi gà cầm tay hay ôm eo nữa cơ, nói chung là .... éo khác phò đâu, thành ra bị gái nó xỏ mũi, còn việc gái có thích top hay ko thì đáp án đã có rồi, đừng cố tìm than trong đống tro nữa, kệ cmn đi, ai rồi cũng phải bị một vài lần, mình thì mất 2 bữa date 500k, tính chăn em nó luôn ai dè phải đi làm xa, bây giờ gái nó biết mình có gấu nó unfriend fb rồi :) mình mới biết vài hôm trước

Chia sẻ trang này