1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Trong lúc chờ đợi trận tiếp theo thì anh em chém gió về tương lai 1 tý thôi mà chứ U19 giờ đợi mai đá với Nhật thôi chứ còn gì để chém nữa đâu, bác cứ máy móc quá làm gì lao vào chém cùng anh em cho vui :-D.
  2. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Mình nghĩ lớp năng khiếu HAGL nên đào tạo trung vệ và thủ môn còn JMG thì tập trung tiền vệ,tiền đạo thôi.
    Lứa tuổi tuyển đào tạo trung vệ, thủ môn nên là 15, 16 vì những vị trí này không cần kỹ thuật nhiều, đào tạo nhanh. Ở lứa tuổi này thì có thể phán đoán chính xác chiều cao tương lai rồi nên chọn trym to tiềm năng mà đào tạo chỉ chừng 3 năm là đá tốt.
  3. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/sport/2014/10/141009_u19_vietnam_skorea

    Không tấn công, không phải U19

    Chúng ta đã biết rằng thành công không chỉ đến trong ngày một ngày hai, không phải chỉ trong một thế hệ. Và nếu như chỉ còn ngày mai… thì hãy thi đấu hết mình với cơ hội cuối cùng đó.



    Biết trước phải đối đầu với đối thủ mạnh thuộc loại nhất châu Á và cũng lường trước những kịch bản xấu nhất, tất cả vẫn bất ngờ với thảm bại 0-6 của U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc trong giải U19 châu Á.

    Tránh lặp lại trận thua 0-7 hồi đầu năm trước U19 Nhật Bản, khi đó Việt Nam đã thi đấu với thế "cửa trên" và không kịp trở tay trước những bàn thua chóng vánh; bước vào trận mở màn vòng chung kết U19 Châu Á gặp đương kim vô địch Hàn Quốc, HLV Graechen đã chỉ đạo các học trò chơi vô cùng thận trọng.

    Đầu trận khi U19 Hàn Quốc cầm bóng, chúng ta phải lùi sâu đã đành. Nhưng ngay cả khi cướp được bóng, U19 Việt Nam vẫn không dâng đội hình lên mà chỉ cho vài ba cầu thủ tham gia tấn công. Vì có ít người như vậy, chúng ta tấn công theo cách hoàn toàn mới: hậu vệ chuyền bóng bổng thẳng lên cho tiền đạo.

    Đương nhiên chiến thuật này hoàn toàn vô tác dụng trước những hậu vệ cao to của đối phương trong khi tiền đạo Việt Nam tốc độ không phải là vượt trội. Thêm nữa, kiểu chuyền vượt tuyến này chỉ gây bất ngờ khi đối thủ đã dâng cao; trong khi hàng phòng ngự của họ còn ổn định, lối tấn công này không đáng lo với các hậu vệ.

    Đánh mất sở trường

    Thật khó cho ông Graechen, sau khi thua đậm Nhật Bản, vị HLV người Pháp đã xác định bóng đá không chỉ có tấn công mà cần phải có nhiều phương án khi gặp những đối thủ mạnh hơn mình. Chọn cách đá chắc chắn khi gặp Hàn Quốc là hợp lý, nhưng tiếc là ông không có những cầu thủ để có thể chơi thực dụng.

    http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/590/amz/worldservice/live/assets/images/2014/10/10/141010091123_u19_640x360_bbc_nocre***.jpg
    Hàn Quốc chơi trội hơn hẳn mặc dù không quen với thời tiết nóng.
    Chúng ta không có hậu vệ thủ môn vững chắc, không có hậu vệ thực sự xuất sắc trong tỳ đè cản phá (do thua về thể hình chứ không phải kém tài năng), hai tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và Xuân Trường tuyệt vời trong kiểm soát bóng và phát động tấn công chứ hoàn toàn không phải tiền vệ đánh chặn điển hình.

    Phải chọn chơi phòng thủ có nghĩa là phải lấy sở đoản để đấu lại đối phương.

    Nếu phân tích như vậy, không ngạc nhiên khi Việt Nam chơi rời rạc dù đây mới là trận đầu tiên. Đội hình gồm toàn những cầu thủ nhỏ con kỹ thuật được đào tạo để làm chủ trận đấu nay phải chạy theo đối phương và khi có bóng cũng không bung hết sức tấn công, đá như thế không xuống tinh thần mới là lạ.

    Khi tâm lý không tốt, thể lực cũng giảm sút nhanh hơn nhiều. Việc mất sức sớm có lẽ là vì lý do này chứ không nên đổ cho thời tiết, hai đội cùng phải chơi với điều kiện như nhau và các cầu thủ xứ Nhân sâm vốn quen với thời tiết mát hơn nhiều.

    Tôn trọng đối thủ là tốt, nhưng đánh mất hết bản sắc thì cũng không nên.

    Nếu không còn gì để mất

    Vậy nếu tấn công thì sao? U19 Việt Nam có thể vẫn thua, nhưng ít ra vẫn sẽ tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về khung thành đối phương và có lẽ ta cũng chỉ có cơ hội bằng những đường đan bóng nhỏ, những pha đột phá cá nhân – những điều chỉ thấy trong một thế trận tấn công, hay ít ra là dám ăn miếng trả miếng với đối phương.

    Được chơi đúng sở trường, đá với tinh thần máu lửa mới mong bù đắp lại sự thua kém về thể hình và thể lực. Khó trách được Guillaume Graechen, ông phải thử nghiệm mọi chiến thuật cần thiết, nhưng với tình hình này, có muốn phòng ngự cũng không được nữa.

    Chúng ta không còn gì để mất, có lẽ nên để các cầu thủ đá với đúng sở trường, có thua thì cũng trong tư thế ngẩng cao đầu và người hâm mộ được thưởng thức một trận cầu mãn nhãn.

    Chúng ta đã biết rằng thành công không chỉ đến trong ngày một ngày hai, không phải chỉ trong một thế hệ. Và nếu như chỉ còn ngày mai… thì hãy thi đấu hết mình với cơ hội cuối cùng đó.

    Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.


  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    In đâmUze 1 phát rồi, 1 quả sút xa, cdv In hát cổ động rất nhịp nhàng, pro nhé
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014, Bài cũ từ: 10/10/2014 ---
    à, ra quả mình xem là bàn gỡ, In thua 1-3 . thế cdv là của Uz rồi
  5. namlinhALOTOUR

    namlinhALOTOUR Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    That khong?
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Thông tin của bác cũ rồi. Em nó đã rời HAGL từ năm ngoái. Giờ đang bắt cho CLB tp Hồ Chí Minh ở giải hạng Nhất.
  7. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    nghỉ lại u19 có bị loại là do ông nào tay thúi quá, bốc thăm Việt Nam vô cái bảng bá đạo, nhìn cái bảng Thái hay Indo thấy mà ngon :-D:-D
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    tôi không đồng tình với quan điểm Không tấn công, không phải U19 này, cũng như 1 số người cứ muốn U19 giữ lối đá sở trường. nếu đá theo sở trường thua như dự kiến thì mọi người lại đòi hỏi khác ngay, và lại chỉ trích ông Giôm bảo thủ. chẳng thà nên thua trắng mắt như vậy để thấy xương cốt lòi ra như thế nào và để sau đó có phương án huấn luyện, bổ sung nhân sự, thì mới nâng tầm đội tuyển lên được. phải lưu ý đến việc thu thập thông tin của đối thủ, tập cách bắt bài người ta, chứ đá ở đâu cũng bị người ta bắt bài thì thôi rồi.
    chưa nói tới bản lĩnh cầu thủ không được vững vàng, thể hình, thể lực, tốc độ, tư duy chạy chỗ chưa đủ để áp đặt lối chơi lên đối thủ thì sở trường cái gì... nghoẻo :-(
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014, Bài cũ từ: 10/10/2014 ---
    ông này sao yếu tim vậy, chưa gì đã đổ vấy lung tung, mai thắng rồi. cụ rùa nổi lên cho xem. nói gì nói, xem thấy các em U19 ra sân là đã thấy thích rồi :rolleyes:
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014 ---
    đời cầu thủ các em còn dài, cứ thua đi, nhưng thua những đội mạnh í, để có ý thức mà cầu tiến trong sự nghiệp của mình
  9. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Sao không xây dựng 1 giải U19V-leauge trẻ để cầu thủ trẻ có thể thi thố tài năng giống như các giải châu âu đang làm. Một lò đào tạo bài bản như HAGL JMG không thể kéo 1 nền bóng đá kém phát triển đi lên được, không trách các em U19VN tại giải này mà có trách là trách những người có trách nhiệm đã không thể xây được nền móng vững chắc cho bóng đá VN trong suốt nhiều năm :-(.
    - Trận ngày mai nếu chúng ta giữ sạch lưới trong H1 hoặc ghi được bàn dẫn trước thì cơ hội trước NB không hẳn không có, NB là đội đang cần điểm hơn VN nên chắc chắn sẽ cố thắng bằng mọi cách, đó cũng là cơ hội dành cho CP, TA, XT chứng tỏ lại mình ... Sợ nhất là bị thủng lưới sớm dẫn đến tâm lý bất ổn dễ vỡ trận giống HQ 1 lần nữa. :eek: Một cái nữa thời tiết hình như không ủng hộ cho chúng ta tại giải lần này nên các cầu thủ chúng ta không đủ thể lực để thi đấu, không biết đủ sức đá 3 trận trong 6 ngày không nữa, không hồi phục kịp có khi trận cuối bị thằng Tàu Lá Chuối nó giã cho vỡ mặt, lịch của nó toàn thi đấu 18h nên thể lực chắc chắn tốt hơn hẳn so với chúng ta ...
    - Mà phải công nhận BĐVN hiện nay lủng vị trí thủ môn, trong khi đó còn 1 thằng lưu lạc bên ngoài đang bắt cho U21 Slovakia là Patrick LeGiang sao không thấy các bác trong liên đoàn tạo điều kiện cho em ấy về đóng góp cho quê hương nhỉ. Thằng này lần trước về thấy bắt khá ổn mà tuổi cũng mới 22 năm sau dư sức dự Seagames ...
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bầu Đức là 1 con người khá độc tài, đôi lúc bốc đồng nên cũng phạm sai lầm. Nhưng thường những đứa trẻ sống dưới sự quản lý của 1 người nóng tính thì sẽ ko đc khôn ngoan, tự tin lắm, thậm chí có thể sẽ bị đụt. Trong thể thao đối kháng rất cần sự điềm tĩnh. Ông ý mà sai lầm thì các em sẽ sai lầm theo vì chẳng ai dám chống đối. Hi vọng ông ý tự có những bài học cho mình và nên hạn chế tiếp xúc vs các em. Hãy để 1 người nhẫn nại và có khả năng sư phạm tốt như ông Giôm giúp các lứa JMG trưởng thành.

Chia sẻ trang này