1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dạy guitar (cả solo, accord lẫn bass) và organ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi xoai13388, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    dạy guitar (cả solo, accord lẫn bass) và organ

    I. 1 tuần 1 buổi:
    1. 1 người/1 buổi: 15k/h
    2. 2 người/1 buổi: 12,5k/h
    3. 3 người/1 buổi: 11,5k/h
    II. 1 tuần 2 buổi
    1.1 người/1 buổi: 12,5k/h
    2. 2-3 người/1 buổi: 11,5k/h
    III. 1 tuần 3 buổi
    1.1 người/1 buổi: 11,5k/h
    2. 2-3 người/1 buổi: 11k/h
    LƯU Ý
    1. không dạy quá 4 buổi 1 tuần, không dạy guitar quá 3 người, Organ quá 1 người để đảm bảo chất lượng
    2. tiền học thu vào đầu tháng
    3. nghỉ học buổi nào được hoang 50% tiền học buổi đó
    4. nghỉ học do người hướng dẫn bận việc riêng được hoàn trả 100% học phí buổi đó

    XOAI
  2. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    địa chỉ liên hệ
    NGUYỄN ĐỨC QUÝ
    ĐT: 04 7718587
    DD: 0912 185859
    XOAI
  3. ducva

    ducva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lại là anh Quý ròm...Anh này là chúa sách vở, trình thì đeck có... suốt ngày chỉ "sách bảo vậy, sách nói vậy". Hình như đã từng tranh luận một sống một mái với bác Hai Lúa (mod box này) trên Rockhanoi.com. Bác Hai thì nói là luyện tập nên theo kiểu vừa truyền tay, vừa chịu khó nghe, vừa lý thuyết... còn anh Quý thì bảo phải Lý thuyết, lý thuyết và lý thuyết thật chắc. Nghe đâu anh còn chê cả Thành Đà nẵng là dạy học sinh không đúng lý thuyết (cái này có đúng không hả anh Quý???)
    Để tớ kể mọi người nghe câu chuyện của anh chàng Quý ròm này nhé! (câu chuyện này có thật 100% và tớ thề danh dự là có thật)
    Hôm nọ có mấy thằng em nghe anh chàng này ba hoa trên Rockhanoi.com. Tưởng là cao thủ, đến nhà định tầm sư học đạo. Trước tiên anh ấy đã nói ngay một câu phủ đầu: "... mày mà học tao vài tháng là nhổ vào mặt mấy thằng Guitarist ở hà nội này..." Nghe xong thằng bé sợ quá!
    Sau đó anh bảo nó chơi một bài, nó cầm đàn run run chơi một bản cổ điển (có học sẵn từ xưa)... Anh ta nghe chưa hết đã bĩu môi và chê sai nhịp... anh cầm lấy đàn và chơi nhưng sai cả nhịp lẫn nốt nhạc... Thằng bé nghe xong chán và té luôn...
    Đấy!
  4. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    haha! ông này thế là ông dek biết gì về anh Quý rồi!
    Để tôi nói cho ông hay nhé!. chính tôi là cái thằng đến đánh 1 bài cổ điển mà ông kêu sai nhịp đây! và đến bây giờ anh ý vẫn không đánh bài đấy. đấy là bác không biết rõ anh ý rồi.
    thứ nhất! bác thử đưa 1 thằng bé khác đanh 1 bài cổ điển (tất nhiên thằng bé đánh sai) cho Thành Đà Nẵng đánh xem.haha! nghe bản nhạc thật của nó may ra còn đánh lại được, nghe 1 đứa đánh nhứ thế bố ai mà đánh được.
    thứ 2: có câu người giỏi là người áp dụng lý thuyết giỏi nhất. dek có lý thuyết thế quái nào mà đánh được. đây! ví dụ điển hình. các bác nghe thrash metal mạnh như thế nhưng các bác vẫn có thể bắt được âm chủ, nhịp của bài và giọng. trong khi các bác nghe mấy bài của The wall hay the light xem. chắc gì bắt được??? đấy là 1 cái sai lầm trong sáng tác mà hầu hết các rocker VN đều mắc phải. haha! và cái tôi buồn cười nhất là có lần Hà dòi của The Light nhầm chùm ba với 3 nốt móc đơn.!!!!
    thứ 3: anh Quý không chê Thành Đà Nẵng đánh kém mà chỉ nói trước với người học răng: nếu chỉ muốn nhìn bản nhạc ngươpì khác cho và đánh lại thì học theo kiểu truyền tay của Thành Đà Nẵng. ( thế Thành đà nẵng không dạy truyền tay à????). còn anh dạy là dạy sao cho khi nghe bất kỳ 1 bản nhạc nào đều có thể đánh lại được. nhắc lại là nghe! nghe chứ không phải nhìn bản nhạc và có khả năng phiêu (đánh ngẫu hứng) được. (không phải ai cũng làm được)
    thứ 4: bác này đek biết gì thật. anh Quý hồi trước bị ốm còn phải bỏ học ĐH kiến trúc giữa chừng ( mới học được 2 năm) sau chuyển sang thi nhạc viện. tôi được biết Thành Đà Nẵng mỗi sáng hay "thể dục" với đàn độ tiếng đồng hồ. đúng. 1 ngày không cầm đến đàn tay đã cứng rồi. nay bác thử nhốt Thành ĐN độ 2 tuần đi. chẳng chân tay lóng ngóng luôn huống gì anh y ốm cả năm trời.
    thứ 5: anh ý nói nhổ nướ bọt vào mặt các guitarist bây giờ là bác nói quá rồi. anh chỉ nói là không phải sợ ai hết. mà ai ở đây là các người đang được gọi là rocker VN. hồi trước cứ thấy thằng nào cầm đàn guitar múa loạn lên đã sợ. thực chất đấy là phản ánh trình độ thật bây giờ (tất nhiên không phải tất cả). hầu hết các rocker bây giờ đều thiếu cơ bản lý thuyết. anh Quý hồi trước từng chơi trong The Light, Mutation,.... bác hỏi thử xem! ai chẳng biết kể cả Thành Đà Nẵng.
    Anh ý chỉ thiạch sự thích Mutation vì họ đều học hành tử tế. anh ý bảo là nói chuyện mới dễ chứ nói với mấy đứa khác chỉ cần phun 1 vài thuật ngữ âm nhạc ra là đã ù ù cạc cạc rồi.
    thứ 6: anh ý đâu chỉ đánh guitar, haha! còn organ, trống, sáo để đâu. nếu được anh còn định học cả vionlon! haha! tự đến mà học hỏi nhé! đừng có nghe người khác kể mà đã bô bô cái mồm!
    XOAI
    Được xoai13388 sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 29/08/2003
  5. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thôi... nghe cái giọng là biết chính là thằng Quý ròm tự maketing rồi...
    Mà nói cũng lạ... ngay cái trình độ của thằng Quý cũng có là cái đ''o gì đâu mà học trò của nó sẽ "không sợ ai"... nói thật nhé, chịu khó học tập đi, trước khi đòi lên mặt dạy người khác... nốt nhạc còn đe''o thuộc hết, gam trưởng thứ còn không phân biệt nổi, đòi lấy tiền dạy của người ta...
  6. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    haha! tôi là đệ tử anh Quý thôi! điên đi tự quảng cáo.
    haha! thế trình độ đến đâu thì được lấy tiền dạy người ta???? cứ thử đến mặt đối mặt biết trình nhau ngay thôi! nếu không sợ! mà có cai đ** gi mà sợ hay sợ mình ba hoa! rõ ghét thằng cha nào chỉ biết ngồi ngoài chửi đổng trong khi đek biết cái chó gì! nói thì nghe kinh lắm. cầm đàn thử đi!!!
    XOAI
  7. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, lock lại đi, chửi nhau um sùm nữa bây giờ.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.danangrock.com
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bác Quý trú tại đâu?iem hỏi tí.có gì đến học hỏi ít nh`.
    Học tiết kiệm trước khi phung phí

Chia sẻ trang này