1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hồng Duy đá hậu vệ trái: Hại U19 Việt Nam, hại cả Hồng Duy13:2 10/10/2014
    Xem thêm: U19 Việt Nam, Nguyễn Hồng Duy, U19 Hàn Quốc, Quốc Tuấn

    (BongDa.com.vn) - Trận thua Hàn Quốc là kết quả xác đáng không phải bàn nhiều về bất cứ cá nhân nào trong trận đấu này. Nhưng qua tất cả các giải đấu mà U19 tham gia, thực sự sử dụng Hồng Duy ở vị trí hậu vệ trái là giải pháp không ổn chút nào.

    >> U19 Việt Nam: Chấn thương không quá lo, nụ cười trở lại
    >> U19 Việt Nam: Điểm yếu chết người ở vị trí thủ môn
    >> Bầu Đức: 'U19 Việt Nam cần 2 đến 3 năm nữa mới trưởng thành'
    >> Sự ảo tưởng đang làm hại U19 Việt Nam

    Trở lại trận đấu với Hàn Quốc, ta phải thừa nhận rằng dù cú đánh đầu chạm xà cuối hiệp 1 có thành bàn hay không, U19 Hàn Quốc có mở tỷ số được trong hiệp 1 hay không thì kết quả thắng lợi cuối cùng nghiêng về Hàn Quốc vẫn là không thể chối cãi. Hàn Quốc dường như mới chỉ bung 70 % sức lực, việc họ thay tiền đạo số 9 vào sân và nhanh chóng có bàn thắng và cầu thủ số 15, Paik Seung Ho chỉ vào sân ở cuối hiệp 2 cho thấy đội bóng xứ Kim chi đã quá nhàn nhã ở trận đấu này.

    Nhưng mấu chốt vẫn là ở bàn thắng đầu tiên, và nó vẫn đến từ cánh trái nơi Hồng Duy án ngữ. Thật ra trước khi để lọt lưới Hồng Duy cũng làm người hâm mộ thót tim vài lần với những cú chạm chân thừa thãi hoặc không cần thiết ở khu vực phòng ngự. Sau vài chục phút thăm dò, U19 Hàn Quốc đã đẩy nhanh việc khoét sâu vào cánh trái của U19 Việt Nam và nhanh chóng thành quả.

    [​IMG]
    Hồng Duy vốn là một tiền vệ chạy cánh. Ảnh: Internet

    Thực tế ở đây, nếu cánh trái là một người khác hoặc không mắc sai lầm thì Việt Nam vẫn thua nhưng không tới mức bi thảm như vậy. Hồng Duy không phải là cầu thủ tồi chỉ là anh bị đặt vào một vị trí không đúng sở trường với cầu thủ người Bình Phước mà thôi. Vị trí ưa thích của cầu thủ sinh năm 1996 này vốn là tiền vệ. Và HAGL cũng không mặn mà với việc đào tạo các cầu thủ phòng ngự.

    Nhưng trong tình thế các cầu thủ bổ sung ở các lò khác lại trùng cánh với Hồng Duy khá nhiều như Văn Đức, Quang Hải nên cầu thủ này đành ngậm ngùi lùi sâu hơn. Tuy lùi sâu nhưng bản năng tiền vệ chạy cánh của cầu thủ mang áo số 7 vẫn không thay đổi. Nhiều tình huống 1 đối 1 bên phần sân nhà nhưng Hồng Duy vẫn chọn giải pháp lừa qua hoặc đua tốc độ rất mạo hiểm. Đó là điều tối kị với một khu vực vốn đòi hỏi sự an toàn.

    Tại trận chung kết U19 ĐNÁ 2014, chính Hồng Duy cũng là người chuyền sửa lưng đồng đội để Nhật Bản tận dụng cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Để cầu thủ này đá hậu vệ trái thực sự là phí phạm cho tài năng của anh và cũng làm hại cả U19 Việt Nam. Hồng Duy sở hữu tốc độ vào loại tốt nhất đội, có khả năng rê dắt và sút xa khá tốt, do đó không nên vì thiếu hậu vệ chạy cánh mà đẩy cầu thủ số 7 này về đây.

    Người trám cho vị trí chạy cánh mà Hồng Duy để lại là Quang Hải, nhưng cầu thủ của T&T Hà Nội này không thể hiện được gì nhiều dù là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U19 quốc gia. Do còn quá trẻ, cộng với bất lợi về thể hình mà gần như Quang Hải luôn mất tăm trong nhiều trận đấu dù U19 có thi đấu rực sáng. Một lợi thế khác nếu trả Hồng Duy về vị trí này chính là việc cầu thủ 18 tuổi này thuộc biên chế HAGL nên rất hiểu các đồng đội ở tuyến trên nên ban bật sẽ nhuần nhuyễn hơn.

    Cơ hội đi tiếp ở giải đấu này gần như khép lại, nhưng không vì thế mà buông xuôi. Phải tìm ra những giải pháp tối ưu nhất để phát triển đội bóng. Và việc trả Hồng Duy về vị trí sở trường chính là một vấn đề cần thiết ở những thời điểm sau này. Nếu không, cứ duy trì tình trạng này, sẽ làm hại cả U19 Việt Nam và làm hại chính Hồng Duy.

    >> U19 Việt Nam: Chấn thương không quá lo, nụ cười trở lại
    >> U19 Việt Nam: Điểm yếu chết người ở vị trí thủ môn
    >> Bầu Đức: 'U19 Việt Nam cần 2 đến 3 năm nữa mới trưởng thành'
    >> Sự ảo tưởng đang làm hại U19 Việt Nam
    Theo Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam

    000000000000000000000000

    Thua 0-6 moi thay a
  2. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thằng Huấn luyện viên Trung Quốc nó cho người đi thị sát rất kỹ cup nuti Food và cup gì đầu năm ta thua Nhât 0-7 vừa rồi và nghiên cứu kỹ lối chơi của Nhật và đặc biệt là Việt nam. Nên Nhật có bài gì, đá như thế nào là nó biết hết nên nó bắt bài được. Cho nên chuyện ổng nói không biết gì về U19 Việt nam là nói xạo cho vui. Cả đọi tuyển có chừng đó cầu thủ đá 3 giải trong năm 2014 thì bất cứ ai cũng biết. Còn chúng ta thì mới đúng là không biét gì về U 19 Trung Quốc hết. Vì vậy nếu có thua đậm Trung Quốc cũng đừng quá bất ngờ. Chúng ta mới thực sự là kiêu ngạo và không biết gì về đối thủ chứ không phải u 19 Trung Quốc. Ổng nói U19 Trung Quốc sẽ dễ dàng hạ U 19 Việt Nam là sau khi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi điểm mạnh và yếu của mình rồi chứ không phải nói xuông đâu


    U19 Trung Quốc đánh bại Nhật Bản nhờ 'tình báo' xuất sắc

    Dựa trên việc thu thập số liệu nghiên cứu đối thủ suốt một thời gian dài, U19 Trung Quốc đã có chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước U19 Nhật Bản.

    Video

    Chiến thắng 2-1 của U19 Trung Quốc trước Nhật Bản
    Việc biết người biết ta đã giúp U19 Trung Quốc có chiến thắng quan trọng trước U19 Nhật Bản.

    Đây được xem là bất ngờ lớn tại giải U19 châu Á năm nay, bởi U19 Nhật Bản được đánh giá rất cao nhờ dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng. Nhưng U19 Trung Quốc đã có một trận đấu thành công, tận dụng tối đa các cơ hội để giành chiến thắng quan trọng, mở ra cơ hội vào tứ kết. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm một đội nam trẻ của Trung Quốc đánh bại Nhật Bản trong khuôn khổ các giải đấu của AFC.

    Trước khi lên đường sang Myanmar dự giải châu Á, dư luận Trung Quốc không đặt nhiều niềm tin vào đội U19 quốc gia. HLV Zheng Xiong sau khi lên thay Li Bing từ cuối năm 2013 đã thử đến 74 cầu thủ, trong đó có 13 cầu thủ từ nước ngoài nhưng vẫn không có được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, sau khi biết được U19 Trung Quốc rơi vào bảng đấu có U19 Nhật Bản, Zheng Xiong cùng các cộng sự đã âm thầm nghiên cứu để gây bất ngờ cho đối thủ.

    [​IMG]
    Minamino Takumi ghi được 1 bàn thắng nhưng không thể giúp U19 Nhật Bản tránh được 1 trận thua.
    Theo đó, những cuốn băng tư liệu khi U19 Nhật Bản dự giải U19 quốc tế, U19 Đông Nam Á tại Việt Nam cũng như giải SBS Cup đều được phía Trung Quốc chuẩn bị kỹ càng. Họ cũng cử trinh sát viên sang Việt Nam và Nhật Bản trực tiếp xem U19 Nhật Bản thi đấu, xem xét, ghi chép kỹ càng về tình hình nhân sự, cách chơi, điểm mạnh, điểm yếu.

    Dựa trên những số liệu có được, ban huấn luyện Trung Quốc đã dự đoán chính xác đội hình xuất phát của U19 Nhật Bản trong trận đấu hôm 9/10. Thậm chí, 3 cầu thủ vào sân thay người của U19 Nhật Bản là Ideguchi Daisuke, Okugawa Masaya và tiền đạo Onaiu cũng nằm trong tính toán của phía Trung Quốc. Trước trận đấu 1 ngày, U19 Trung Quốc đã lên sẵn các phương án thi đấu.

    U19 Nhật Bản bất ngờ thua U19 Trung Quốc 1-2
    Ở trận đấu thứ 2 bảng C thuộc khuôn khổ VCK U19 châu Á, U19 Nhật Bản bất ngờ để thua U19 Trung Quốc với tỷ số 1-2.

    Biết được nhân sự, cách chơi và cả điểm yếu của đối phương, U19 Trung Quốc nhanh chóng tạo được đột biến bằng những pha bóng tốc độ đánh vào 2 biên của U19 Nhật Bản. Ngay ở giây thứ 34, Wei Shihao thực hiện thành công cú đá penalty ghi bàn đầu tiên của trận đấu. U19 Nhật Bản tìm được bàn gỡ hòa của Minamino Takumi ở phút 16 nhưng đến phút 77, Wei Shihao hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 2-1 cho Trung Quốc sau cú sút phạt thành bàn đẹp mắt.

    Mặc dù chiến thắng của U19 Trung Quốc có ít nhiều may mắn khi thủ môn Chu Yuchen đã ít nhất 6 lần cứu thua cho đội nhà nhưng không thể phủ nhận việc "tình báo" hiệu quả mà HLV Zheng Xiong đã đề ra. Đây thật sự là điểm đáng khâm phục của U19 Trung Quốc bởi ở vòng loại họ phải chật vật mới hòa được U19 Nhật Bản.
  3. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Giôm dạo này phát ngôn bừa bãi quá, ảnh hưởng đến cả hình ảnh bóng đá VN.
    - Trước giải Nutifood hồi tháng 9 ông tuyên bố đội tham gia để vô địch (Nhật lù lù ở đấy mà đòi vô địch).
    - Trước giải châu Á năm nay tuyên bố đến đây để lấy vé WC (Nhật Hàn lù lù đó, qua vòng bảng còn khó nói gì top 4).
    - Sau trận thua Hàn hôm trước ông tuyên bố cơ hội vào vòng 2 của VN giảm từ 50% xuống còn 40% (theo mình thì trước giải cơ hội của chúng ta là 10%, sau trận thua Hàn thì còn 1%).

    Đành rằng động viên cầu thủ là tốt, là nên làm nhưng chỉ nói riêng với cầu thủ thôi và nó là lời động viên chứ tuyên bố đàng hoàng trước báo chí thì nó lại khác, vì ông đang đại diện phát ngôn cho 1 quốc gia.
    Người VN đang hy vọng cao nên không ý kiến với lời ông nói nhưng người nước ngoài thì sao, bọn Nhật, Hàn hoặc Tung Của nó nghĩ gì khi nghe hlv VN phát biểu tự tin đến vậy.

    Điều này nó cũng giống như hlv Lào hay Cam dẫn quân đến Seagames với tuyên bố "đến đây để vô địch". Mà lại toàn thất bại sớm.
    Nếu nói lần 1 thì người ta cười nụ mà bảo ông vui tính.
    Đến giải sau mà còn nói vậy người ta cười mép và bảo ông đang hoang tưởng.
    Mùa giải sau nữa thì người ta éo thèm cười nữa mà chỉ ngắn gọn 1 câu: thằng điên.

    Không biết bọn Nhật và Tung Của nó nghĩ gì khi nghe ông hlv VN bảo là cơ hội của mình bây giờ còn 40% (trước giải là 50%). Bọn Trung thì chưa gặp mình chắc nó đang nghĩ ở giai đoạn 2, rằng hlv VN đang hoang tưởng chứ bọn Nhật gặp mình nhiều lần rồi, nó nghĩ ông hlv mình chắc bị điên hoặc mất miẹ nó dây thần kinh tự trọng rồi mà tuyên bố hùng hồn trước báo giới mình còn 40% cơ hội.
    Đến Mou hồi trước toàn tuyên bố hùng hồn đến khi thất bại mấy lần giờ rất khiêm tốn, toàn nhận mình là ngựa nhỏ, là ít cơ hội đấy thôi.
    Nghe thấy Giôm phát biểu như vậy mình thấy cần phải thay ngay và luôn ông này.
  4. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    thế Huấn luyện viên khong tin là mình sẽ thắng thì đá làm cái gì. Cậu muón chúng ta như ngày xưa đi thi đấu với tinh thần giao lưu học hỏi là chính và thua 3 trái được xem là thắng lợi rồi à? vì cái tinh thần hèn hạ này mà bao đời nay thê thao ta không ngóc đầu lên được.
    Thái lan khi đá với Nhật hàn hay Trung nói không sợ và nghĩ đến chuyện thắng. hôm nay thua đậm nhưng không mất tinh thần, quyết tâm khó mấy cũng phải làm. Nhờ vậy mà nó mới tiệm cận mặt bằng hạng trung của Châu Á và ngày đẹp trời nó có thể quất được Hàn Nhật.
    Nếu ta mà không có thực lực tại sao có thể quất úc 5-1 và thắng Úc 1-0. Có thể chơi sòng phẳng trước Nhật bản. Thua một trận là co rúm hết người lại. Thấy khó khăn là nản rồi bàn lùi. Đá mà không tin mình thắng thì bỏ cuộc mẹ nó đi chỉ để xử thua 0-3 còn ít chán.
    bây giờ Ông Giôm phải động viên tinh thần quyết thắng chơi 1 trận sòng phẳng trước Nhật và Trung để xem thành quả 1 năm huấn luyện đến đâu. Mình mạnh yếu ở điểm nào. Thắng thì tuyệt vời mà thua thì không gì hối tiếc. Không Lẽ ông nói ta thua rồi thì thôi các em chịu khó hạn chế bàn thua sao cho đở nhục là được. Nói thế thì cho tụi nó đi Châu Âu tập huấn làm gì? mở học viện làm gì. Cứ gọi đám u19 nghệ nhân và các tuyển trẻ đi đá giải có được chút gì thì tốt không thì học hỏi giao lưu cọ xát và rút kinh nghiệm Thế là xong. Muôn đời ở mãi vũng bùn. Cuộc đời như dòng sông, anh mà đứng im không chịu tiến lên thì sẽ bị cuốn xuống
    mà cái ước mơ làm trùm ao làng cũng không được nửa đâu với cái tư duy này. Thái đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ những trận thua và dám bước ra. Myanmar và Indonesia cũng thế. Thêm Malay và Phi cũng bắt đầu rồi. Còn cái tư duy này ta sẽ cùng đẳng cấp với Cam và Brunei
  5. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Đội hình dự kiến của U19 đây các bác!!!!
    U19 Việt Nam:
    Minh Toàn, Anh Tài, Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Sơn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Văn Đức, Minh Vương, Công Phượng.
    Theo em tại sao không thay Văn Sơn bời Xuân Hưng để đẩy Xuân Hưng vào trung vệ còn Đông Triều ra đá cánh Văn Sơn như thế mới có sự vững chắc hơn.
  6. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Thực ra nếu coi trọng đội bạn thì mình hoàn toàn có thể cử người đi thám thính và ghi chép về họ để có kế sách đối phó. Ngay như Trung Quốc trước giải này cũng đá giao hữu và đá giải cũng xấp 6-7 trận, Hàn cũng đá giao hữu tương tự.
    Nhưng vấn đề là hlv của mình có muốn nghiên cứu kỹ đối thủ không hay suy nghĩ bất kể đối thủ nào cũng kệ, ta cứ đá kiểu của ta. Kiêu ngạo, khinh địch thì không thua mới lạ.
    Ngay cả Hàn mạnh thế mà vẫn nghiên cứu kỹ lối đá của ta, hlv Trung Quốc mồm thì bảo không quan tâm VN nhưng cho người sang VN mấy lần nghiên cứu Nhật chả lẽ không tiện xem luôn điểm mạnh điểm yếu của VN.
    Chỉ có mình là khinh địch thôi, không biết mình ở đâu mà đã tuyên bố hùng hồn tham dự để lấy vé WC, nào là có 50% cơ hội vào vòng 2:-D
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Giống Arsene Wenger :)) chết đến nơi vẫn cứng cổ.
    Ông Giôm thực ra cũng chưa biết gì về thế giới bóng đá ngoài cái học viện mẹ JMG và HAGL JMG nên hơi mắc bệnh hoang tưởng, thiếu thực tế chút.
    Nói thật nhé, tôi thấy VN không còn cơ hội nào để kiếm điểm ở giải năm nay.
    Đang mệt mỏi và thể xác và tinh thần thế này, Nhật nó đá bốc lên có mà xì khói chạy theo. Các bác xem thì thấy Nhật nó tăng tốc tốt thế nào rồi đấy.

    Còn TQ với đội hình cao to và vừa thắng Nhật nhờ đá phòng thủ thì cũng chứng tỏ việc ta ghi được bàn nó khi nó muốn đá thủ gần như là không thể. Trận đấy TQ nó cho mình tấn công, nó phản công khéo lại có kết cục như Hàn hiệp 2.

    AFC nâng tầm bóng đá u19 Vn lên còn gì, sốc vì chúng ta thua thảm bại thế nên sinh nghi hahah =))
  8. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tham dự mà không lấy vé thì tham dự làm gì hở bác? Ông Đức chi tiền đi tập huấn Châu Âu và Nhật bản chỉ để hi vọng ở giải này. nếu không thì cứ cho mấy đội trẻ của Nghệ An và mấy đội khác đi là được. Cũng như ông Đức hồi cách đây mấy năm ông ấy tuyên bố HAGL năm nay vô địch và chịu chi tiền mua Lee nguyễn. Tiếc là chúng ta tư duy khốn nạn ghen ăn tức ở quá quá. Cứ ai mà tuyên bố mạnh miệng nổi lên là hè vào đập cho chết vì ai cũng muốn kẻ khác không nổi hơn mình.
    Bây giờ thua để nhận ra điểm mạnh điểm yếu ở đâu để khắc phục. Thua thể hình thể lực sau giải này ông Đức sẽ chi tiền mua máy móc thể lực xịn về, thuê thầy giỏi để dạy. thua chiến thuật kinh nghiệm tâm lý thì cho các em tham gia chinh chiến nhiều sẽ quen. Cái quan trọng là các em không được nản và bán độ đá láo đá mất dạy là được. Câu mà tôi thích nghe nhất của ông Đức là: các em còn 2 năm nửa mới trưởng thành
  9. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Đọc lại cho kỹ rồi mới phát biểu nhé. Động viên cầu thủ thì không ai cấm nhưng đại diện quốc gia tuyên bố hùng hồn khả năng trước báo chí nó khác nhé, nếu ông tuyên bố hùng hồn lần 1 không đạt, lần 2 không đạt mà lần 3 ông vẫn tuyên bố vậy nó không chửi ông là điên mới lạ đấy.
    Thằng Nhật Hàn mà ra WC tuyên bố đến đây để vô địch xem có bị cười cho thối mũi không.
    Mơ ước không ai cấm nhưng phải khiêm tốn và có lòng tự trọng.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Được cái trận chiều nay bầu Đức tự nhận thấy nặng vía như bác nào trên này nói nên rút êm rồi :-D

Chia sẻ trang này