1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    thế ông ấy tuyên bố chúng ta tham dự giải này không có hy vọng gì thì ông Đức có chi tiền để cho đi tập huấn Châu Âu và Nhật bản không? Đẳng cấp chúng ta không kém đâu. Chỉ vì thua 1 2 trận mà phán như đúng rồi thế thì đá làm cái gì?
    chúng ta với đội hình này không tệ đâu. Việc hy vọng vào bán kết là có cơ sở. Chỉ cần một ngày đẹp trời ta có thể thắng được hàn hăọc Nhật là có thẻ vào được vòng trong. Trung quốc trước giải được xem là ngang đẳng cấp chúng ta. Truớc giải chúng ta ai cũng hy vong ta có thể vào được bán kết. bây giờ thua có 1 trận thì lại bàn lùi. Tư tưởng hèn kém này biét bao giờ mới tiến lên được.
    bây giờ mà bảo tụi nhỏ buông xuôi là giết luôn cả một thế hệ. sau này các em nó chỉ biét cúi đầu ở vũng bùn mãi thôi.
    Nhật hàn ở WC ai bảo rằng tụi nó không mơ vô địch hoặc vào bán kết. Chỉ tiêu hàn nhật đăt ra là tối thiẻu phải vào vòng 2 hoặc tứ kết. Thằng huấn luyẹn viên Hàn thua 2 trận bị loại ở WC vừa rồi nó về bắt cả đội đứng xin lỗi toàn thể dân hàn vì không thực hiện được kỳ vọng và xin từ chức kìa. Nó có ra WC với tinh thần giao lưu học hỏi đâu?
  2. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Tuyên bố vô địch giải nutifood có gì lạ .

    Vào đến chung kết và chỉ thua 1 bàn cách biệt thì chả có gì lố bịch cả.

    Trận thua hàn 0 6 khiến cho nhiều người nghĩ việt nam thua kém hàn quá nhiều. Thực tế là truớc khi thua 1 0 thì việt nam ko thua kém hàn quá nhiều về thế trận.

    Chả qua là lủng tuyến phòng ngự nên cảm giác nó thua kém nhiều quá thôi.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ở đội hiện nay tôi thấy mới có 2-3 cầu thủ tiệm cận đẳng cấp của họ thôi, thế nên khó có thể nói là đội ta đẳng cấp không kém họ đâu.
    Sự ổn định cũng là đẳng cấp !
    Cái chúng ta có chỉ là vài cá nhân và trông chờ vào sự toả sáng của các cá nhân đấy để quyết định nhưng gặp những đội có đẳng cấp cao hơn như Hàn, Nhật thì dù có 40k khán giả Mỹ Đình cũng không thể kéo được cả đội vượt qua họ thì lấy gì để thắng khi đá ở sân khách.
    Rõ ràng sự chênh lệch đẳng cấp xuất hiện ngay trong đội U19 chúng ta thôi, chứ chưa cần đi đâu xa.
  4. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tụi Phương tây có câu rất hay: Lòng tin sẽ đem lại điều kì diệu. Đến lòng tin để thắng người còn không có thì điều kì diệu ở đâu ra?
    trước giải này sao bác không nói là chúng ta chỉ có 2-3 người tiệm cận đẳng cấp với họ? còn nếu nói 40 k khán giả sẽ kéo được cả đội vượt qua thì xin thưa 100k khán giả Brazin cũng không ngăn được Duc hấp Brazil 7-1.
    Tại sao Thái nó thắng được iran. bây giờ bạn đừng nói với tôi là cầu thủ của ta chỉ có vài người tiệm cận bằng đẳng cấp Thái lan nhé. Nói thế đúng là trò cười.
    Costa rica đẳng cấp cầu thủ của nó lấy ai mà so được với Uruguay Ý và Anh vậy mà trước WC HLV của nó nói chúng tôi không phải là đội lót đường và sẽ tạo ra bất ngờ ở bảng này. nó nói được và làm được vì nó truyền lòng tin cho cầu thủ. Bây giò tướng ra trận chưa đánh mà nghĩ đến chuyện sẽ thua bao nhiêu bàn thì đánh làm cái *** gì? xin bỏ cuộc luôn cho nó xử thua 0-3 cho đở nhục
  5. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    [QUOTE="
    Nhớ về câu chuyện cho đứa trẻ ăn kẹo. Ngày nào bạn cũng cho nó kẹo, nó xem đó là bình thường, là nghĩa vụ của bạn. Đến một ngày bạn không có kẹo cho nó, nó sẽ căm thù bạn, nguyền rủa bạn.
    [/QUOTE]

    Lại nhớ đến vẻ mặt nhâng nhâng, lành lạnh của thằng CP khi trả lời pv cuối trận: " ...cả đội đã làm hết sức rồi! " .
    Ko có ý trách em nó, vì nếu trách thì phải trách người lớn trước, trách VFF thì cũng phải trách lều báo, trách chính NHM nữa!
  6. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    bây giờ xin lan man qua chuyện Lịch sử một chút. Chúng ta có một trận đấu mà chỉ cách đây chưa tới 40 năm Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng: trận đó tướng Ngô Quang Trưởng có 100 ngàn quân thủ trong thành phố Đà Nẵng. Vũ khí đạn dược lương thực và máy bay xe tăng pháo phòng không đủ cả. Tướng Giáp yêu cấu tướng lê Trọng tấn chỉ với 60.000 được trang bị yếu hơn đối phương phải giải phóng Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất. tướng tấn xin 7 ngày, tướng Giáp không chịu, xin 5 ngày cũng không chịu và áp xuống chỉ cho phép 3 ngày và đặc biệt là không cho 100.000 quân được tháo chạy. Buộc phải bắt sống hoặc tiêu diệt. 60.000 quân tấn công 100.00 quân thủ mà chỉ cho phép đánh trong 3 ngày và không cho chạy thoát là chuyện bất khả thi trong lịch sử chiến tranh: bên tấn công bắt buộc phải đông hơn ít nhất là gấp đôi bên phòng thủ và phải đánh dằng dai liên tục. còn đây chỉ cho trong 3 ngày. nhưng tướng Lê Trọng Tấn làm được điều đó vì tướng Giáp chỉ huy của ông có niềm tin và truyền niềm tin đó cho ông, ông có niềm tin và truyền niềm tin cho tứớng lĩnh binh sĩ dưới quyền. còn tướng Trưởng chỉ huy quân đối phương thì mất niềm tin từ tổng thống Thiệu. Ông Trưởng mất niềm tin nên các tướng lĩnh phía dưới cũng mất niềm tin. kết quả là ông Trưởng nghe lời ông Thiệu bỏ chạy trước, Lính thì mạnh ai nấy chạy, ai chạy không được thì hàng. Chưa đến 3 ngày là giải phóng Đà Nẵng xong thương vong rất ít. chỉ có 7000 lính VNCH thoát được còn lại là bị bắt hoặc tiêu diệt giải ngủ tại chỗ.
    Cho nên vai trò của niềm tin rất quan trọng. Anh mà mất niềm tin thì mất tất cả thôi. cả đời mà không có niềm tin, chỉ thất bại là nản thì cả đời anh chỉ có toàn thất bại mà thôi
  7. namlinhALOTOUR

    namlinhALOTOUR Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Hi vong thoi.Neu hang hau ve vn chac chan chut thi toi con tin tuong,chu da tran nao cung ho suon nhu the nay thi toi.Moi ng con nho tran ban ket gap myanma tren my dinh ko,khi phong vien minh hoi hlv no diem yeu u19vn,no noi ngay la"neu co co hoi,chung toi se tan cong canh phai".Tran nao cung bj khoet ma deo sua dc,het bai roi.Hi vong hom nay nhat ban bj tieu chay,Vn mua duoc nhan sam ngan nam.The la thang ngay.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trước giải tôi nói chúng ta dồn toàn lực đá với Hàn, vì chúng ta chưa ai biết thực lực của Hàn nhưng nghĩ cũng ngang với Nhật nên nếu có thể kiếm điểm được là tốt. Trận đầu dễ gây bất ngờ hơn.
    Gặp Nhật thì tôi không tin VN có thể thắng Nhật nên tôi cho rằng chúng ta nên buông.
    TQ chúng ta cũng chưa đánh giá được nhưng nghĩ là có thể ăn được, giờ thì suy xét lại.
    Tôi cũng từng nói cố gắng nếu thua cũng đừng thua thảm Hàn vì sẽ ảnh hưởng tinh thần, dễ suy sụp.
    Tôi cũng đã nói có đá lại 10 trận với Nhật ta vẫn cứ thua 10 trận.
    Như vậy là tôi rất thực tế, đâu có ảo tưởng.

    Cái tôi muốn xem U19 này đá là dù có thua nhưng phải ngẩng cao đầu, phải đá cho đàng hoàng có bài có nét.
    Nhưng rõ ràng trận thua vừa rồi đâu thể ngẩng cao đầu được, rất nhiều cầu thủ thi đấu không tốt.
    KHi mà tinh thần ý chì bù đẳng cấp chúng ta có thể tiệm cận, nhưng khi mà 2 điều đó không song hành lại k hông có thể lực sung mãn thì việc thua là khó tránh khỏi.

    Lòng tin là gì ? nếu trận rồi chúng ta thua 1-2 bàn với thế trận không quá kém như thế tôi vẫn sẽ có nhiều lòng tin vào đội ở giải này. Hiep 1 đầy hy vọng khi Hàn tỏ ra thăm dò, nhưng hiệp 2 thì sụp đổ hoàn toàn khi đội bạn bắt được mạch của chúng ta. Đẳng cấp chênh lệch nó thế đấy bác ạ.
    --- Gộp bài viết: 11/10/2014, Bài cũ từ: 11/10/2014 ---
    Lại nhớ đến vẻ mặt nhâng nhâng, lành lạnh của thằng CP khi trả lời pv cuối trận: " ...cả đội đã làm hết sức rồi! " .
    Ko có ý trách em nó, vì nếu trách thì phải trách người lớn trước, trách VFF thì cũng phải trách lều báo, trách chính NHM nữa![/QUOTE]

    Nó thật thà mà nhỉ :D
    Sức có bao nhiêu bỏ ra bấy nhiêu, nhưng ăn thua gì với các chàng trai củ sâm.
    Đúng, CP và các đồng đội đã làm hết sức rồi nhưng chưa hết khả năng.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lính đánh thuê nó thế đấy bác ạ, khác với chúng ta đánh vì quê hương, vì dân tộc..
  10. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    cậu là người hâm mộ. Khi thắng thì cậu tự hào cậu tin rằng ta có thể cầm được hàn hạ được Trung, Khi thua thì cậu mất niềm tin, mất tinh thần bảo rằng đẳng cấp chúng ta có thế và cuời ông Giôm khi ông ta bảo ta chỉ còn 40% cơ hội vào vòng trong. cậu có quyền làm thế vì cậu chỉ là ngươi hâm mộ.
    còn ông Giôm là tướng chỉ huy. Ông ta không được phép mất niềm tin và mất tinh thần. làm thế thì cầu thủ sẽ hoảng và mạnh ai nấy đá. cái mà ông càn lúc này là truyền lại lòng tin, sự tự tin và sốc lại tinh thần cho cầu thủ. nên ông ta nói chúng ta còn 40 % cơ hội là chuyện bình thường thậm chí là bài thuốc đúng lúc khơi lại niềm tin cho cầu thủ. bây giò ai cũng Thấy Nhật Trung hàng xịn quá ai cũng mất tinh thần thì đá làm gì. vì vậy liệu pháp của ông Giôm là chính xác. Không ai ở đây hiểu cầu thủ bằng ông Giôm. Và cũng không ai ở đây hiểu đội Nhật bản và các điểm mạnh yếu của họ bằng ông Giôm. Vì thế tốt nhất là chúng ta đừng nên qua bi quan. Khi thắng thì tung hô và khi thua thì chửi bới

Chia sẻ trang này