1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ai nói rằng chúng ta không có cơ sở để hy vọng một suất vào bán kết? bóng đá U19 thì trong một ngày đẹp trời ta có thể thắng được cả Nhật cả Hàn. Cái này là do phong độ và điểm rơi của cầu thủ. bàu Đức dồn tiền cho họ đi Châu Âu và Nhật tập huấn cũng là kì vọng lứa này sẽ vào bán kết giải châu á được đi WC đá. ông ta có niềm tin, và ông Giôm cũng có niềm tin, cầu thủ cũng có niềm tin. Như vậy mới đủ sức đá. Phát biểu trước báo chí là khẳng định sự quyết tâm đề ra mục tiêu và quyết tâm thực hiện. Nó khác thời xưa rất nhiều khi mà ta luôn vào trận với tư tưởng lót đường.
    sau khi thua hàn cũng thế. Phải vực dậy tinh thần và sự quyết tâm cũng như sự tự tin cho các em nó thể hiện hết khả năng. có tin thì mới dám làm điều kì diệu. đẳng cấp chính là ở chổ này. Thằng mạnh nó luôn tin rằng mình sẽ bóp được thằng yếu và nó tạo cho cầu thủ sự tự tin đó. Thằng yếu cũng phải tạo được niềm tin hôm nay tao sẽ bóp mày. có vậy mới làm nên bất ngờ.
    lứa này ta luyện tập chuyên nghiệp 7 năm. Kỹ thuật cơ bản và cá nhân đủ cả. Không thể nói ta thua kém dối thủ qúa mức được. tôi vẫn tin rằng ta thua hàn chỉ vì tai nạn mà thôi.
  2. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Tôi đã nói rồi, về con tim vẫn mong VN thắng, về lý trí thì ngược lại, vẫn mong lý trí của mình sai. Đọc lại kỹ đi nhé.
    Nếu bạn chơi bóng bánh rồi sẽ hiểu, cứ đặt cửa theo con tim thì ra đê là chuyện đương nhiên. Cần phải tách riêng con tim và lý trí ra, trong bóng đá thường có câu "cần phải đá bóng bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh đó thôi"

    Nếu bạn không tranh hơn thua sao bạn lại đả kích người khác, mặc dù người ta đúng?
    Hay vì người ta trái ý bạn nên bạn đả kích?
  3. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Bài này hay này chửi từ trên xuống dưới nhưng nói không sai chút nào :
  4. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    người mở đường luôn luôn khó khăn. Nhưng cái quan trọng là ông ta dám tin rằng phía trước là đường, dám di và sẽ có ngày đến và mở đường cho người sau đi
    còn hơn kẻ luôn nghĩ phía trước có khó khăn, không dám đi vì sợ và rốt cuộc không có đường mà đi.
    Tụi Thái Lan ngày xưa cũng thế. tụi nó dám tin là sẽ thắng Nhật hàn và Trung đông Trung quốc và nên tụi nó chấp nhận mở đường. bây giờ đẳng cấp của tụi nó nâng lên còn ta chỉ dám nhìn và chửi những thằng mở đường khi nó thất bại, vì ta luôn muốn kéo những thằng mở đường xuống ngang ta. Sợ không dám thấy nó hơn ta
  5. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
  6. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Tui thì chả hiểu tại sao ông Giôm phát biểu tự tin như thế, nó phải có lí do của nó, U19 phải có bài vở nào đó chưa sử dụng, thực lực thật sự phải mạnh hơn nhiều những gì thể hiện ở các giải trước đó.
    Nhưng từ trước đến nay những phát biểu của ông đều có cơ sở hẳn hoi, ông nói sẽ cố thắng Úc thì VN thắng 5-1. Ông nói mục tiêu học hỏi thì hạng nhì U21 ở Brunei, ông nói mục tiêu là chức vô địch U19 ĐNÁ, thực tế VN lọt vào chung kết. Ông nói đoạt vé dự WC U20, đúng là thua Hàn nhưng nó là ĐKVĐ, nhưng còn 2 trận chưa đấu thì chưa biết được điều gì. Trước giải nào mà đối thủ của U19 VN không được đánh giá mạnh hơn như Úc, như Myanmar ( bán kết) và như Nhật hiện tại.
    Không có niềm tin thì chẳng thể nào làm nên chuyện cả, cái chính vẫn là tinh thần thi đấu. Nói thật nếu ai chơi thể thao đều biết rằng nếu tinh thần tốt, đang hưng phấn thì chơi không biết mệt đâu ( nhưng xong rồi là nằm liệt).
    Cho nên xưa giờ có nhiều thằng trẻ mới nổi thì xung lắm, được dăm chục trận đứng hình là vậy.
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Bác nói về " Lòng tin " rất giống với quyển sách tôi đã đọc " Sự kỳ diệu của tư duy lớn", nếu cứ nghĩ mình ko thể thì sẽ ko bao giờ làm được. Hay chỉ là 1 cuốn truyện tranh của Nhật thôi : " Teppi " chắc nhiều bác đã đọc. Tôi rất ấn tượng với câu nói của Teppi khi nó khích đám trẻ sơ trung đấu kiếm thắng nhóm cao trung, đó là " khi con người ta có lòng tin thì thật đáng sợ ". Các em U19 VN cần điều đó! ( tất nhiên ko phải là sự bợ đít thái quá của đám truyền thông và hâm mộ nửa vời )
  8. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    WTF?
    Ông chơi bóng bánh là việc của ông. Tôi có chơi đâu mà ông cứ phải tỏ ra hiểu biết làm gì?
    Tôi chỉ là cổ động viên - ngu nghê và khờ dại - luôn có niềm tin chiến thắng vào đội tuyển trước bất cứ đối thủ nào.

    Chuyện đúng sai thì tôi chưa nói, vì quan điểm của ông thì thử đọc lại đây đi xem có những ai phản bác ko. Nếu ko ai phản đối thì còn có tí thuyết phục. Chứ nói 1 câu mà ai cũng có ý kiến mà tự nhận là đúng thì :confused:
  9. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Ông này triết lý vãi cả ái. Nói hay như đài, như các nhà truyền giáo.
    Nói hay như vầy không làm lãnh đạo hơi phí !!!
    --- Gộp bài viết: 11/10/2014, Bài cũ từ: 11/10/2014 ---
    Mềnh đi ăn trưa đây, ngắn gọn với bạn thôi.
    Khi nhận định vấn đề thì số đông thường sai nhiều hơn.
    Trong lô đề, chứng khoán, cá độ thì số đông là thua, chỉ có 1 số ít đi ngược lại mới đúng.
    Trong xã hội cũng vậy, lãnh đạo bao giờ cũng ít hơn nhân viên, mà lãnh đạo bao giờ cũng có suy nghĩ ngược lại với nhân viên.
    Mềnh không đề cao gì mềnh cả nhưng nói vậy để bạn biết số đông không hẳn là luôn đúng.
  10. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Ông nói đúng, số đông thì thường sai. Và hiện tại số đông đang nghĩ VN thua Nhật đấy, nhưng ông Giôm đi ngược lại điều đó, ông nghĩ U19 sẽ chiến thắng.
    Thử hỏi người hâm mộ VN bây giờ được bao nhiêu người nghĩ U19 VN thắng Nhật, nhưng tui tin các em sẽ làm được, tui đi ngược với điều ấy đấy.
    Còn ông thì đang theo cái số đông kia:rolleyes:

Chia sẻ trang này