1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Vùng Kobane dùng sim 3G Thổ tả.
    --- Gộp bài viết: 12/10/2014, Bài cũ từ: 12/10/2014 ---
    Lượm lặt

    IS đánh đập tù binh Cuốc


    Hình chụp cũ của cựu thủ tướng Thổ tả Đồ Gàn (1 bên phải) cùng bạn nối khố Hekmatyar-đồng sáng lập tổ chức Al queada
    [​IMG]

    Tương quan lực lượng IS và Mẽo+chư hầu
    [​IMG]

    Thằng IS gốc Indonesia lái xe tải 5 tấn thuốc nổ tấn công trại Speicher, Iraq
    [​IMG]
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.421
    Đã được thích:
    13.504
    [​IMG]
    Theo Mình bất cứ một Lãnh đạo nào trên thế giới cũng hành động như Edogan thôi. Mình Rất khoái Edogan từ cách làm kinh tế, đến cách đối ngoại quan hệ quốc tế của hắn đều rất khôn ngoan, ngư ông đắc lợi hooooo Lãnh đạo mà mang lại lợi ích cho dân tộc mình là Ok rồi, còn @ cái thế giới này, Tại sao chúng nó không nhảy vào mà cứu dân Kurd.. Dân Kurd này là công dân Syria cơ mà. Tại sao Những tay to trong liên hiệp quốc như TQ và Nga đâu rồi, thấy dân Kurd sắp bị thảm sát mà không nhảy vào, hay vì không có tý quyền lợi gì ở đây, nên họ cũng chỉ thương xót Kurd bằng mồm, không khác nhiều so với lũ thú ăn thịt còn lại:-D Cứu Kẻ thù của mình sắp bị một thằng khác nó thịt hiiiiiii trong cái thế giới hiểm ác này , e rằng không có.:-D:-D:-D Nếu mang quân vào mà có cái được thành lập kiểu như " Nước Thổ Nhĩ Kỷ mới" chắc Edogan cũng nhiệt tình lắm, Khéo lại có những người " Lịch sự xuất hiện ở Kobani" :-D:-D:-D
    engkhoi thích bài này.
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    hồi trước khi mấy cậu trên bận thì mình nhảy vào thế chỗ để topic ko mất sức
    giờ thì ko đưa, vì tin đã nhiều rồi, đưa nữa thì lại trùng
    nói chung khi nào bận thì mình lại nhảy vào cứu, làm anh hùng bàn phím
  4. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    clip tại Wadi Ain Tarma, khu vực tại Ghouta mới được giải phóng



    1 số tên IS bị tiêu diệt hôm qua tại Kobane
    Abnor Uksmayli, tới từ Kosovo
    [​IMG]


    Abu Mohammed tới từ Tunisia
    [​IMG]



    Musa Bogtyrev, 1 tên IS người Kavkaz, KIA tại sân bay Tabqa
    [​IMG]




    + vừa mới có khoảng 300 thanh niên Pakistan lên đường tham gia IS, chúng đang đượ huấn luyện tại Nineveh, Iraq
    [​IMG]
    [​IMG]




    + chân dung chỉ huy Kurd tại Kobane, Nalin Afrin, 1 nữ chiến binh
    [​IMG]




    người Kurd tại Damascus tham gia biểu tình thể hiện đoàn kết với người tại Kobane

    [​IMG]
    [​IMG]





    trong ảnh là 1 ông già ở Homs, có 4 người con trai đều là liệt sĩ trong quân đội Syria trong cuộc chiến, nên ông đã gia nhập NDF để có thể báo thù cho các con của mình,
    xem ra công việc cũng khá ổn :D
    [​IMG]



    có tin chưa đượ confirm là anh Abdul Razak Tlass, 1 tên trong họ nhà Tlass, cháu của cựu BTQP Tlass, là 1 chỉ huy của FSA, đã bị 1 số tay súng lạ mặt bắn chết tại Rastan
    [​IMG]
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    ngày buồn tháng nhớ năm thương
    con khỏe thưa mẹ thân mến, hôm qua tụi con tổ chức sinh nhật lần thứ 19 của con (19 tuổi, tuổi ăn, học, yêu, cuồng Mỹ và thỏa mãn sinh lý thì giờ phải đi đánh lũ chó)

    bạn con là Azad có hát 1 bài hát hay về những bà mẹ, tự nhiên con nhớ mẹ và khóc. Azad hát hay lắm, và anh ấy cũng đã khóc khi đang hát, anh ấy cũng nhớ mẹ mình, hơn 1 năm nay họ đã không gặp nhau.

    hôm qua, tụi con có giúp một người bạn bị thương, anh ấy không rõ về vết thương thứ hai ngoài vết thương do bị đạn bắn vào ngực, vết thương cứ rỉ máu, chúng con băng bó tạm và tiếp máu cho anh ta

    bọn con đang ở phía đông Kobani... bọn con chỉ cách bọn chúng một vài km. con thấy rất nhiều cờ đen, nghe thấy cả tiếng chúng trên radio, thỉnh thoảng chúng còn nói tiếng ngoại quốc, mặc dù con không hiểu chúng bô bô cái gì, nhưng con biết, chúng nó đang sợ hãi

    nhóm bọn con gồm 9 người, người trẻ nhất là Rého đến từ Afrin. cậu ta từng chiến ở Tal Abyad, sau đó gia nhập cùng bọn con. Alan từ Qamishlo, anh ta từng chiến đấu ở Sere Kaniye. anh ấy có vài vết sẹo trên người. anh ấy kể nó có từ lúc ở Avin. người già nhất là Dersim, anh ấy đến từ vùng núi Qandil, vợ anh ấy tử vì đạo ở Diyarbekir, để lại 2 đứa con.

    bọn con đang ở một căn nhà ngoại ô Kobani. con không rõ về chủ căn nhà, có một vài tấm hình về một người đứng tuổi và một người trẻ với dải ruy băng màu đen, có vẻ anh ta cũng đã tử vì đạo... có một tấm ảnh của Qazi Mohamad, Mulla Mustafa Barzani, Apo, và một bản đổ về Ottonam cổ, đánh đấu vị trí của vùng Kurdistan.

    bọn con còn không có cả cafe, nhưng cuộc đời vẫn đẹp kể cả khi không có cafe, thật tình mà nói, chẳng có cafe nào tốt bằng những lúc nghĩ về mẹ (ý là lên tinh thần khi nghĩ về mẹ)

    bọn con đang phòng thủ bảo vệ một thành phố hòa bình. bọn con chẳng bao giờ đi bắn giết một ai, thay vào đó là tổ chức giúp đỡ người bị thương, tị nạn từ Syria. không những vậy, bọn con còn đang bảo vệ một thành phố hồi giáo có hàng chục đền thờ khỏi bọn ác quỷ.

    thưa me, con sẽ đi thăm mẹ khi cuộc chiến bẩn thỉu này kết thúc. con sẽ ở đó với bạn con, Dersim, Dersim sẽ đến Diyarbeki để gặp lại 2 đứa con của anh ấy. bọn con đều nhớ nhà, và muốn về nhà, nhưng cuộc chiến này không cho phép điều đó hoặc có lẽ con cũng không về được nữa nếu không may mắn.

    nếu vậy, con biết mẹ sẽ đến thăm Kobani một ngày nào đó, và tìm kiếm căn nhà này, nó ở phía đông Kobani, một phần bị phá rồi, nó có cái cửa xanh với nhiều lỗ đạn súng bắn tỉa và mẹ có thể thấy 3 cửa sổ, một cái ở phía đông, mẹ có thể tìm thấy tên con viết bậy trên đó bằng mực đỏ... đằng sau cái của sổ đó con đã đợi đếm ngược khoảnh khắc cuối cùng khi nhìn ra thấy ánh sáng mặt trời qua các lỗ đạn trên cửa sổ...

    đằng sau cánh cửa đó, vẫn là Azad đang hát bài hát cuối cùng về mẹ anh ấy, anh ấy vẫn có giọng hát tuyệt vời khi hát "con nhớ mẹ"

    =========
    không gần biên giới Thổ phỉ ăn thùng phuy từ quân Syria và tất nhiên là hiệu quả hơn so với đám KQ mẽo và bậu xậu
    nếu Thổ thực lòng thì Syria đã ném bom rồi, lũ chó
  6. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Phóng viên Shady Hulwe ở làng Al-Adnaniyah gần khu căn cứ Safira
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phỉ Ahrar al-Sham bị thịt trong chiến dịch tấn công bất thành này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    video : khu vực Wadi ‘Ayn Tarma vừa mới tái chiếm

  7. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Thống kê cũ nói về tỷ lệ đối đầu nhau giữa các lực lượng bên trong Syria
    [​IMG]

    + Thêm 1 em To Mà Lép ở Ramadi, Iraq. Mẽo xổ hàng tồn kho hay sao ấy


    + Cuốc YPG rất thân tình với thể chế OX, tay bên phải mình không nhớ là ai nhưng có tin nói hắn là người nhà OX
    [​IMG]

    +
  8. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    cái thống kê này có vẻ không ổn ạ
    ý em "Syrian rebel" ở đây có Nusra và IF ko ?, và cái này là tính nội trong tháng 6-2014 thôi hay là từ trước đây cho đến tháng 6

    vì FSA tuy ko đụng độ vs Kurd nhưng Nusra và IF thì có (vào năm 2013) và có va chạm vài lần tại nội thành Aleppo



    liên quân FSA-IF-Nusra bị Kurd YPG đẩy bật khỏi Ras Al Ayn hồi cuối 2012 đầu 2013
    http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ras_al-Ayn


    và đụng độ giữa các nhóm Hồi giáo vs Kurd tại Hasaka năm ngoái
    http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Kurdish–Islamist_conflict_(2013–present)
  9. kedangghet

    kedangghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    http://kienthuc.net.vn/the-gioi/my-khong-kich-giup-day-lui-is-o-kobani-399876.html
    Nhờ có Mỹ ko kích mà bọn IS ko thể chiếm được Kobani :-D
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này