1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tranh cãi về tuổi thật của Công Phượng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanQuynhLuuNgheAn, 11/11/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    Sau vụ kiểu này, em dự các cụ nghị nhà ta sẽ thông qua khẩn cấp dự án: Triển khai số hóa thông tin cá nhân bằng thẻ ID cho nó bằng bạn bằng bè, đứa nào sinh ra, thông tin cứ đưa lên cờ loud hết, sau thằng nào hó hé a moi ra a đe
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Khả năng 9 tuổi là tính tuổi âm, còn tuổi dương là 8 tuổi. Khoa 93 + 8 = 2001. Như vậy là hợp lý.
    Mặt khác, không biết chuyện khác thế nào, nhưng tôi không tin người nhà quê như bố mẹ Phượng lại đủ trình bịa hẳn ra một đứa con, kể nguyên một câu chuyện, và Phượng cũng diễn theo câu chuyện đó khi "tặng bàn thắng cho anh trai"
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nghĩ cũng tội nghiệp, công to việc nhớn chả thấy VTV điều tra, có mỗi thằng nhóc đá bóng mà cả 1 ban bệ nhà đài chổng đít dùng kính lúp soi mói đời tư đến mức đạp lên pháp luật, đúng là tởm lợm
    ratdanong thích bài này.
  4. Joseph_Morgan

    Joseph_Morgan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    105
    Vãi cả phụ huynh Công Phượng trả lời mỗi báo một kiểu

    Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Công Phượng, buồn bã nói: “Năm 1999, anh trai của Công Phượng là Nguyễn Công Khoa mất do đuối nước khi đi chăn trâu. Thằng Phượng lúc đó còn nhỏ, nào biết mô tê gì, thấy người lớn khóc hắn cũng khóc òa theo”. Lòng người mẹ như thắt lại khi nhắc về kỷ niệm đau đớn về sự xấu số của người con trai thứ tư trên Công Phượng. Bà Hoa kể tiếp: “Đến khi đi học, thằng Phượng mê bóng đá, hắn đi đá bóng suốt ngày. Thú thật với chú là ở quê dạo ấy mấy người có điều kiện để cho con ăn học, nhà nghèo nên cả đàn con của tôi có đứa nào được ăn học tử tế đâu. Thấy con cũng được khen là có năng khiếu nên tôi và bố Công Phượng không cấm cháu đi đá bóng”.

    http://news.zing.vn/Cong-Phuong-hoc-2-nam-lop-4-vi-qua-me-da-bong-post479499.html

    bà Hoa rưng rưng: “Tui có năm đứa con. Thằng Khoa thứ tư, thằng Phượng là út. Thằng Khoa mà còn sống thì chưa biết chừng cả hai anh em đều theo nghề đá bóng. Hai anh em “nghiện” chơi bóng từ hồi học vỡ lòng. Năm 9 tuổi (2004), Khoa mất do ngã xuống đầm nước khi đi chăn trâu ngoài đồng. Một năm sau, khi Phượng 10 tuổi, tui mới chở đi học đá bóng trên huyện Đô Lương”.
    http://thethao.tuoitre.vn/tin/2013/...n/nghe-bo-me-ke-chuyen-cong-phuong/43213.html
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    buồn cười là họ biết chắc từ 7 8 năm trc là sau này con họ sẽ nổi tiếng nên công phu chuẩn bị hẳn cả 1 câu chuyện, nông dân IQ cao có khác :))
  6. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
  7. Joseph_Morgan

    Joseph_Morgan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    105
    Đến bây giờ chuẩn bị câu chuyện cũng đc chứ có gì khó nhỉ. Giấy khai sinh đến ngày mai bạn làm lại cũng được.
    --- Gộp bài viết: 18/11/2014, Bài cũ từ: 18/11/2014 ---
    Tại sao bọn này nó không tung ra đoạn băng ghi âm nhỉ. Cái này cũng hay đây ;)
  8. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Nói thiệt với mấy Bác tiếng miền Trung có nói với em thì em phải cần sub chứ cũng chả nghe được câu nào.
    neverlandMP thích bài này.
  9. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    "Năm 9 tuổi (2004), Khoa mất do ngã xuống đầm nước khi đi chăn trâu ngoài đồng. Một năm sau, khi Phượng 10 tuổi, tui mới chở đi học đá bóng trên huyện Đô Lương”."

    năm 9 tuổi nghĩa là năm đó thằng Phượng 9 tuổi (2oo4), năm sau 10 tuổi, được mẹ chở đi học bóng đá!!!..câu cú thằng phóng viên không rỏ ràng, thêm vào tay Morgan dẩn viện lung tung làm các bác rối!!!
    .....tôi đã nói rồi mọi chuyện để cơ quan chức năng lo, còn không chịu nữa thì đến Nghệ An hỏi mấy thằng bộ tư pháp, còn muốn chê bài cách làm ẩu tả sai phạm cửa cơ quan chức năng thì mở topic khác, đây là topic về Công Phượng!!!
  10. Joseph_Morgan

    Joseph_Morgan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    105
    Uhm nhỉ có lý theo cách giải thích của utrai thì Công Khoa mất năm 2004 là đúng. Mà mẹ Công Phượng hơi ảo trả lời mỗi báo một kiểu, lúc thì mất năm 2004, lúc thì mất năm 1999 là sao, bạn bothangjun mới đưa lên cái link nói là Công Khoa hơn Công Phượn 5 tuổi nữa.

    Vậy thì năm 2004 Công Khoa mới mất mà năm 2001 đã không có tên trong sổ hộ tịch :-?.

Chia sẻ trang này