1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười: Đến thầy cũng phải điên

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thanghn92, 23/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanghn92

    thanghn92 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Thầy giáo : Em hãy cho biết Mặt Trăng xa hơn hay Mặt Trời xa hơn?
    Trò : Mặt trời xa hơn ạ .
    Thầy : Vì sao ?
    Trò : Vì sao của Khởi My ạ
    Thầy : ko, tại sao ?
    Trò : Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ !
    Thầy : Ko , ý thầy là Why đó .!
    Trò : Why ? À ! Why của DBSK .
    Thầy : Trời ơi ,tôi phải làm thế nào ?
    Trò : Dạ , phải làm thế nào của Wanbi ạ
    Thầy : Trời ơi !!!
    Trò : Trời ơi của Lê Cát Trọng lý ạ ..
    Thầy : Tôi đau tim quá >.<'
    Trò : Đau tim của Lâm Chấn Huy ạ
    Thầy : RA Khỏi Lớp
    Trò : ốồô , bài này mới ...=))
    HKAGZ thích bài này.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    =))Truyện tự sáng tác à? Giỏi zã man !
    Mình thì ai kể chuyện cười cũng ngoác miệng ra cười, thích cực, có 1 người cứ suốt ngày nói chuyện còn mình được ôm bụng cười thì cuộc sống thú vị thật, mình thì chả có khiếu nói chuyện hài hước, nhiều lúc kể chuyện cười xong, mình lại tự thêm vào cuối câu chuyện của mình 3 chữ : buồn cười thật, mà chả ai thèm cười

    Mình có bà thím, hồi bà chưa lấy chú, mình còn bé cứ nhìn thấy thím đâu là tò tò đến gần, chỉ đơn giản là bà thím nhà mình có cái kiểu chưa nói đã cười, nói 1 vài từ đầu câu chả có gì cũng cười, mà cười giòn tan, nói chung, chỉ nghe bà ấy cười là mình đã thấy hay hay, thú vị rồi :), chả bù, chú của mình thì in như mình, ít nói, mà nói chuyện cười thì cũng ko ai cười được:)
  3. thanghn92

    thanghn92 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Bạn vui tính thật :-D
  4. muadongkhongnang

    muadongkhongnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Hay thật. Mình xem 5s online cũng có tình huống xếp Quyết vào hỏi Nana công chúa y như vậy.
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hôm trước mới nghe được chuyện cười thế này
    Có 2 anh sinh viên cùng thi vấn đáp, 1 anh thông minh còn anh kia thì thuộc dạng chậm phát triển
    Anh thông mình vào thi vấn đáp trước
    Thầy giáo: Ai là người lãnh đạo cuộc CM tháng 10 Nga?
    SV: Lê Nin
    Thầy giáo: Cuộc CM tháng mười Nga diễn ra năm nào?
    SV: năm 1917
    Thầy giáo: Có ma không?
    SV: Nhân dân bảo có, Đảng bảo không, khoa học còn đang nghiên cứu
    Thầy giáo: tốt, anh có thể ra

    Ra ngoài, anh sv "chậm phát triển" vội chạy đến hỏi bạn về các câu hỏi và câu trả lời mà bạn mình vừa thi xong vấn đáp. Do thời gian quá gấp, anh sv chỉ nói được đúng phần trả lời cho bạn. Kết quả vòng phỏng vấn như sau:
    Thầy giáo: Anh tên gì?
    sv: Lê Nin
    Thế anh sinh năm bao nhiêu?
    1917
    Anh bị điên ko đấy?
    Nhân dân bảo có, Đảng bảo không, khoa học còn đang nghiên cứu
    >:)
  6. muadongkhongnang

    muadongkhongnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Tư duy của đứa trẻ 5 tuổi. Nếu là sinh viên tì khó tin lắm.
  7. tyquetoi

    tyquetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khó tin mới trở thành truyện cười
  8. m88en

    m88en Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    2
    Đúng là điên thật
  9. mai.nguyenvn

    mai.nguyenvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    90
    Bệnh nghề nghiệp

    Một cô gái đi thi hoa hậu, đến phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi "Bốn đời chồng nhưng vẫn còn gin" thì đặt câu hỏi
    Tại sao cô 4 đời chồng rồi mà vẫn còn gin?
    Cô gái trả lời :
    Lấy anh chàng đầu là một anh chàng là Công An giao thông nên cứ "GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG", do vậy không làm ăn chi hết ==> ly dị!
    Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên "NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM" ==> ly dị!
    Người chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên "KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT" ==> ly dị!
    Người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch nên chỉ "VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ CHỨ KHÔNG LÀM TIẾP" ==> ly dị luôn!
    Ban giám khảo hỏi tiếp:
    Nếu đoạt được vương miệng cô sẽ lấy chồng làm nghề nào?
    Em sẽ lấy anh đạp xích lô
    Tại sao lại là đạp xích lô
    Tại đạp xích lô rất thực tế "LEO LÊN LÀ ĐẠP LIỀN...."!!!
  10. trangbuongbinh

    trangbuongbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    74
    Con cáo và xe tăng
    Một hôm xe tăng đi vào rừng chơi, cỏ cây hoa lá làm cho xe tăng rất vui, nó vừa đi vưà huýt sáo. Bỗng nó gặp một con vật trông có vẻ già giặn, nó hỏi :
    " Chào anh, tên anh là gì vậy?"
    " Chào em, anh là cáo..."
    " Anh cáo ơi, sao anh nhiều răng thế, cái nào cũng nhọn sắc thế"
    " À - cáo ôn tồn trả lơì - anh phải bắt mồi cắn nó chết rôì xé xác...vv tóm lại nếu không có răng thì anh sẽ chết đói"
    " Anh cáo ơi, sao lông anh dày thế?.."
    " Muà đông ở đây rất lạnh, nếu không có lông anh sẽ chết rét."
    " Anh cáo ơi, sao cái đuôi cuả anh lại dài thế"
    " À cái naỳ liên quan đến những cuộc chaỵ trốn kẻ thù, anh dùng nó để đánh lạc hướng kẻ thù"
    " Ơ thế anh ơi, sao anh lại có bốn chân...?!?!"
    " Miẹ cái thằng này - cáo nổi khùng - mày hỏi linh tinh thế, trong rừng này con thú deck nào mà chả bốn chân, ****** còn chưa hỏi maỳ là maỳ ở đâu đến đây? mày tên là gì mà sao con ku mày lại mọc trên trán thế kia...?!!?"

    Xe tăng lặng ngắt, nòng pháo từ từ gục xuống....

    .........................................

Chia sẻ trang này