1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ phỏng vấn APS (2013)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nminduong, 05/11/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. torang123

    torang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình vừa đi phỏng vấn APS về, còn nóng hổi, post lên cho anh chị em nào định đi để bù đắp lại ân tình mấy anh chị đi trước đã để lại hàng cho người đọc ké như mình.
    Mình phỏng vần APS bằng tiếng Anh tại TPHCM, ngành mình học là kinh doanh quốc tế. Nay đi phỏng vấn cũng xôm tụ bà con lắm, mình đến nơi thấy có khoảng 3-4 người đang đợi và cứ chốc chốc lại có người vào nên nói chung là cũng không có một mình một cõi đợi lên đài.
    Chắc mình rơi vào tay của hai bác gầy và bác tròn tròn trong truyền thuyết vì hôm nay có tới 4 người phỏng vấn, chia làm 2 cặp, mỗi cặp 1 lớn tuổi, 1 trẻ hơn. Nhận xét về hai bác là rất thân thiện ( hai bác ở couple kia thì có bác trẻ nhìn xì tin đáng yêu lắm, còn bác lớn tuổi thì nghiêm nghị tí). Mình hẹn lúc 11h và phỏng vấn lúc 11h40. CÁC BẠN NÊN TỚI SỚM HƠN GIỜ PHỎNG VẤN GHI TRÊN EMAIL ÍT NHẤT LÀ 20 PHÚT, ĐỪNG ĐI SÁT GIỜ VÌ SẼ BỊ NÓI LÀ TỚI TRỄ ĐÓ.
    Đề của mình là như sau:
    International Marketing: explain the activities in economic fields
    Risk Management: Principle and explain
    Macroeconomics and microeconomics explain two terms
    có điều bác tròn tròn kêu mình là thích thì take note, muốn ghi gì cũng được, có 20 phút để chuẩn bị, đằng nào lát nữa cũng vào chém với hai bác nên bác cũng không kêu mình phải viết ra như 1 cái sớ, mình chỉ ghi vài ý cho từng câu thôi. Tuy nhiên, phỏng vấn xong thì tờ giấy đề và tờ giấy nháp bác thu tất.
    Sau 20 phút mần ăn và rị mọ bên tờ giấy, mình được vào chém gió với hai bác. hai bác kêu mình giới thiệu về bản thân, xong cái hỏi mình đi làm gì, ở đâu, qua đức mần cái chi. rồi bác tròn tròn đưa cho mình 1 bài báo, kêu mình đọc to, hỏi mình có chữ nào không hiểu không ( bài báo nói về thị trường chứng khoán việt nam chứng kiến cảnh bán ra nhiều sau vụ Việt Nam, Trung Quốc đâm tàu ở biển Đông) rồi bác kêu mình tóm tắt, rồi hỏi mình tại sao thị trường chứng khoán lại bị như vậy ( cái này dễ chém).
    Tiếp theo, bác đè cái bảng điểm của mình ra, bốc ngay 2 môn bị dính 2 con sáu của mình trong 3 học kỳ cuối, hỏi sao môn này bị 6, không thích hả. À còn một môn học mà bác tròn tròn thấy lạ nên hỏi mình môn đó là môn gì. Tóm lại là mình trả lời dài dòng, vô chi tiết thì bị bác gầy kéo lại, bảo đừng nói chi tiết nữa, nói cái chung chung thôi hờ hờ hờ hờ hờ hờ.
    À trong cái risk management bác còn hỏi mình về cái rủi ro tài chính, hỏi là nếu giờ mua máy móc nhập khẩu thì làm thế nào để tránh chênh lệch tỉ giá khi thanh toán. Mình chém dùng cái call option, xong các chú hẻm nói gì, chỉ nói qua câu tiếp.
    tình hình là mình ôn bài tập các môn điểm mình cao, các bác không hỏi tới, chỉ chăm chăm hai cái con 6 mà hỏi T T.
    Các bạn nào có thi APS kỳ sau thì đừng bỏ qua vi mô, vĩ mô nhé. Nói chung là lời các anh chị đi trường truyền lại là ko có sai nên các bạn cố lên nhé
    Mình thi xong rồi còn kết quả thì để mốt tính ^ ^.
    Chúc các bạn nào đi thi đi tốt nha
    hongqua thích bài này.
  2. phetphot

    phetphot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà.
    Hôm nay mới có tg rảnh chia sẻ tí kinh nghiệm thi APS cùng mọi người.
    Mình học Automation - BKHN. PV hôm 6/5/2014 tại DAAD HN. Lịch PV được báo trước khoảng 2 tuần. Mình còn không nhận được email hẹn PV, chờ lâu sôt ruột viết mail hỏi Ms. Giang thì hóa ra bị gửi nhầm địa chỉ mail.
    Về ôn tập cấp tốc. Sáng 6/5/2014 ăn mặc lịch sự ung dung đến BK chờ lên thớt. Các bác hẹn mình 11h20 nhưng mình đến từ 10h30 ngồi hóng như ... xem tát ao. Lúc mình đến cũng chừng hơn chục người nữa cũng đang chờ. Ngồi buôn dưa lê với các bạn. Người thì PV bằng tiếng Đức, người thì bằng tiếng Anh. Cứ có người nào PV xong ra lại nhao lên hỏi han đại loại có trả lời được không, có làm được BT không, các bác ấy hỏi những gì .... abcdxyz.
    Mình ngồi chờ đến 11h50 vẫn chưa thấy bác nào ra gọi tên mình cả trong khi đó có bạn hẹn 11h40 đã PV xong từ lâu và ra về rồi. Có bạn được hẹn 11h nhưng 10h30 đã thấy ra gọi vào nhưng chưa có mặt. Nên là khoản tg cũng lung tung tốt nhất cứ đến trước lịch hẹn 30p - 1h. Hôm mình PV có 2 cặp. 1 cặp bác béo - bác gầy và 1 cặp bác già - bác trẻ.
    Ngồi chờ đến 12h bác gầy (so với bác béo thôi) ra gọi mình vào phòng làm BT. Đưa cho 1 tờ giấy viết song ngữ Anh - Đức. Trong đó có 1 cái hình lằng ngoằng gồm 4-5 vòng feedback của cái môn lý thuyết điều khiển tự động (Hicc...ngày xưa mình học ngu môn này nhất quả đất) và 3 câu hỏi.

    1. Explain the term " Cascade control " ( Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái khái niệm này, mở từ điển trên bàn ra tra thấy cái chữ "Cascade" nghĩa là thác nước -> chẳng liên quan gì đến control nên bỏ qua )
    2. Explain the control principle of the machine above. ( Ngồi cố nhớ lại mớ kiến thức về ĐKTD rồi viết linh tinh được vài dòng )
    3. The purpose of the xxx sensor in the circuit. ( Câu này chưa kịp làm thì hết giờ )

    Xong bác béo dẫn 1 bạn khác vào phòng rồi kêu mình ra ngoài đợi. Sau đó theo bác sang phòng PV.
    Vào phòng, bác béo ngồi ghi chép, bác gầy ngồi đối diện mình rồi bắt đầu bắn. Đầu tiên bác giới thiệu qua qua về 2 bác rồi bảo mình giới thiệu bản thân, sang Đức học gì, tại sao lại chọn Đức. Mình bắn một hồi về bản thân, tên tuổi, học ở trường HUT, đã tốt nghiệp và đi làm và bây giờ muốn sang Đức học Master ngành Electrical Engineering rằng thì là vì Đức rất nổi tiếng về technic nên muốn sang học Master xong rồi quay về quê hương làm chuyên gia trong lĩnh vực điên nặng, rằng thì là chi phí ở Đức rất chi là hợp lý, cảnh thì đẹp, người thì thân thiện ...
    Xong bác hỏi mình thế đã học tiếng Đức chưa mình nói luôn là chưa học tí nào. Thế có chứng chỉ tiếng Anh nào không, bảo có rồi.
    Xong bác lôi bảng điểm ra hỏi. Thấy gạnh chi chít các môn từ thấp điểm đến cao điểm. Bác lướt 1 vòng rồi chỉ môn PLC hỏi nó là cái gì cho 1 ví dụ ứng dụng của nó. Mình nêu khái niệm xong lấy giấy ra vừa vẽ vừa nói về VD. Bác ờ ờ rồi chỉ vào đồ án TN hỏi làm về cái gì. Mình lại lấy giấy ra vừa vẽ vừa nói, chắc vì không được rõ ràng lắm nên bác cũng ờ ờ rồi hỏi qua môn khác mặc dù mình chưa trình bày hết. Bác hỏi sang môn cảm biến học về những loại nào. Mình kể 3-4 loại xong bác quay sang hỏi bác béo hết giờ chưa. Bác béo bảo còn 2 phút. Thế là bác lại quay lại hỏi tiếp. Môn Thủy Khí động lực học thì học cái gì. Ứng dụng của nó trong hệ thống Robot là gì. Mình nói linh tinh một hồi rồi bác bảo OK hết giờ rồi, kết quả sẽ có trong 1-2 tuần rồi good bye.
    Mình ra khỏi phòng thấy hoang mang luôn. BT thì không làm được, PV thì không tốt lắm nên nghĩ chắc không trượt là may rồi. Về nhà hồi hộp chờ đợi.
    8 ngày sau có KQ mình không tin là được gute. Nên mình nghĩ APS là để các bác kiểm tra xem cái bằng TN của mình có phải là nhà nước cấp thật không hay là đi mua. Nên chắc qua PV các bác thấy mình cũng có nói được tí chút (mặc dù toàn chém bậy) nên cho gute.
    Hy vọng góp được tí kinh nghiệm cho các bạn đi PV APS.
    Chúc các bạn bình tĩnh và tự tin.
  3. hongqua

    hongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1


    khi nào bạn có kết quả nhớ thông báo nhé !
    quynhbritney thích bài này.
  4. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    APS gut là khả năng nói tiếng Anh hoặc tiếng Đức của em tốt, chứ không phải là kiến thức của em gut hay không. Kiến thức kiểm tra của APS chỉ là đậu hoặc rớt. :)
  5. khanhle242

    khanhle242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn,

    Mình tham dự đợt phỏng vấn APS vào ngày 19/5/2014 vừa rồi tại Tổng lãnh sự quán Đức ở TPHCM. Sáng nay (28/5) mình nhận được kết quả đậu APS rồi. Thiệt tình là cũng không hơn ai, nhưng mình muốn chia sẻ vài kinh nghiệm đi thi cho những bạn về sau.

    Mình có dự định đi học ở Đức cách đây 1 năm rưỡi, cũng đăng ký thi APS vào cuối tháng 1/2014. Tuy nhiên, qua Tết mình đổi ý đi học thạc sĩ ở Mỹ nên dồn hết mọi sức lực cho nó. Rồi cũng nhận được email thông báo đi phỏng vấn APS của chị Giang. Đến gần sát ngày phỏng vấn mình mới lên Google tìm những thông tin về APS để trang bị thêm. Ai dè, khi tìm được hiểu nhiều trang web, mình rơi vào trạng thái bất an và hỗn loạn :)), vì thấy các câu trả lời quá khó... để nhớ hehe. Trước ngày thi, mình định bỏ thi luôn, vì đang đợi cái I-20 của US nên sốt ruột và chả có tâm trạng đi thi APS.

    Thôi vào phần chính, mình có cái hẹn lúc 11h40, mình đến Tổng Lãnh sự lúc 11h. Khi tới nơi, các bạn thi APS sẽ được ưu tiên đi vào 1 cánh cổng riêng trong khi những người khách khác đang đứng đợi (oai ghê :">), qua mấy lớp cửa thì đến cái sảnh của lãnh sự. Ngày mình đi thi, có 4 vị giám khảo được chia làm 2 phòng để phỏng vấn, theo từng cặp 1 già - 1 trẻ. Các vị này sẽ lần lượt luân phiên nhau phỏng vấn bạn (nếu đợt này vị già phỏng vấn, bạn kế tiếp sẽ được vị trẻ phỏng vấn). Các vị này cũng như nhân viên Tổng Lãnh sự rất thân thiện và tạo cho bạn cảm giác thoải mái nhất. Tuy nhiên, sự thật thì tất cả các bạn đi thi đều có cảm giác chung là HỒI HỘP, ngoại trừ mình :P. Như đã nói, mình đi cho vui và xem thử nó thế nào, nên không đặt nặng vấn đề Đậu hay Rớt nên tâm lý thoải mái và trẻ trâu hơn.

    Khoảng 40 phút sau, một anh trẻ tuổi bước ra dắt mình vào phòng làm bài. Mình tốt nghiệp ĐH Kinh tế TPHCM, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp. Mình được nhận đề liên quan đến thanh toán quốc tế (con***ions of L/C, direct payment, advanced payment,..., so sánh chúng,...) Mình nhìn vào, chả nhớ gì hết, quay qua nói "Could I get another topic?" - "NO, you must do it" :). Mình ráng nhớ gì thì ghi đó, cũng không được rõ lắm. Cuối tờ giấy mình ghi "I apologize for the inconvenience. It has such been a long time to remember all things you requested."

    Sau đó, mình được mời vào phòng kế bên để tham gia phỏng vấn trực tiếp. Mới vào, mấy bác Đức cầm tờ giấy làm bài lên, mình lập lại cái câu có ghi trên bài. Một bác nói "Don't worry, now this voice part is more important". Mình xin tường thuật lại như sau (toàn bộ bằng tiếng Anh, mình xin viết tiếng Việt cho dễ :P):

    - Bác trẻ (T): Ok, giờ phỏng vấn hen. Tôi là....bác bên này là....Chào mừng bạn đến với chương trình phỏng vấn APS...Chúc bạn may mắn. Bạn có thể Giới thiệu về bản thân được không?
    - Mình (M): em tên Khánh, tôi 23 tuổi. Em tốt nghiệp ĐH Kinh tế TPHCM, cái gần đây (mình chỉ tay ra cửa sổ), năm ngoái. Sau đó em đi làm ở ngân hàng nước ngoài với vị trí...nhưng giờ em nghỉ làm rồi, đang tìm 1 công việc khác phù hợp hơn.

    Bác già chỉ ngồi ghi chép. Bác trẻ hỏi tiếp: Sao phải nghỉ làm?
    - M: lương thấp quá, khoảng 4 billion/month...
    - T: cái gì??? 4 tỷ mà ít hả? Đang đùa với tao à?
    - M: đùa gì pa, nói thiệt, mặt mình rất nghiêm trọng.
    - T: ơ, 4 tỷ,...(bác trẻ cứ lẩm bẩm lấy tay tính)...

    Bác già can thiệp: 4 billion or 4 million?
    - M: á á á, em bị lộn :"> 4 triệu thôi.

    2 bác đều cười, riêng bác trẻ có cười kiểu troll mình :(

    - T: thế học gì ở Đức, có chọn thành phố nào chưa?
    - M: dạ, em định học tài chính. Theo em biết, tài chính thì nên học ở Cologne hoặc ở Ulm. Tuy nhiên, trường ĐH Cologne đòi IELTS 7.0 trở lên, trong khi em chỉ có 6.5 nên em đành chọn Ulm.

    2 bác gật đầu và tỏ ra rất đắc chí. Ông trẻ đệm vào: trường Cologne có khi cần 7.5 đó nha! Ông trẻ nhìn vào bảng điểm của mình - trong bảng điểm đã bị highlight 1 số môn rồi - ổng hỏi lại cái môn thanh toán quốc tế lúc nãy @.@
    - M: Em học chuyên ngành về tài chính mà bác...
    - T: Tao thấy mấy môn tài chính của mày cao điểm quá, môn này thấp nên tao thích hỏi.
    - M: Em lạy bác, đã là môn em thấp điểm nhất, thì em làm sao nhớ mà trả lời cho bác. Môn này em không thích học nên điểm thấp. Ai lại chả có điểm yếu, bác biết điểm yếu của em, biết em sẽ không trả lời được mà còn hỏi.
    - Bác trẻ bật cười: ok ok, tao chuyển qua luận văn tốt nghiệp. Tao thấy điểm của mày là A+ (ổng chậc lưỡi), thế cho tao biết tên đề tài đi.
    - M: Dạ, "The impact of cash holding on firm' performance in Vietnam from 2008 to 2012"
    - T: thế Cash holding là gì?
    - M: là một công ty nắm giữ tiền mặt (cash) mà không lấy tiền đó tham gia các kênh đầu tư sinh lợi khác.
    - T: ò, thế kết quả mày ra thế nào? ai chỉ mày làm?
    - M: em ra khác kết quả của ông giáo sư Nhật,....vì thông tin ở VN chưa minh bạch lắm nên kết quả chưa có ý nghĩa nhiều.
    - T: kết quả từng năm thế nào?
    - M: Dạ em chạy kết quả cho cả giai đoạn, không chạy cho từng năm bác ạ!
    - T: :3

    - T: giờ chuyển qua môn Tài chính quốc tế nhé, môn này học cái gì? Nghe tên có vẻ hay nhỉ!
    - M: em học về các định chế tài chính của quốc tế như World Bank, IMF, ECB,...
    - T: vậy World Bank là gì? Ở 1 quốc gia, World bank hay State bank, cái nào quan trọng hơn?
    - M: World bank là....theo em nghĩ, State bank quan trọng hơn vì World bank chỉ đóng vai trò TƯ VẤN là chủ yếu (em chém vào).

    - T: HẾT GIỜ rồi nhé :).

    Trên đây là toàn bộ quá trình mình đi phỏng vấn APS, chỉ thêm ngữ điệu cho sinh động thêm. Thực tế thì mình nghĩ mình sẽ rớt, vì trả lời không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, khi nhận kết quả thì mình hơi ngạc nhiên. Mình rút ra thế này, khi đi thi, điều quan trọng là các bạn phải thật sự THOẢI MÁI, cứ nghĩ là đang trò chuyện với bạn bè. Họ sẽ kiểm tra bạn qua cách bạn thể hiện sự tự tin trong câu trả lời. Hy vọng những dòng chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn chưa thi phần nào hiểu hơn về APS. Chúc các bạn may mắn nhé :)
    hongqua thích bài này.
  6. fayfan

    fayfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn hai chú tròn tròn và chú trẻ trẻ, nhờ sự rộng rãi của hai chú mà mình đã có kết quả: sehr gute kenntnisse. Tờ giấy có hai mặt mà mình chỉ đọc có 1 mặt, không thấy cái kết quả như mọi người hay nói làm mặt mình xanh mét, xong 1 hồi tình cờ lật mặt sau tờ giấy mới có kết quả. Cám ơn các anh chị đi trước đã để lại nhiều thông tin cho đàn em đi sau có nguồn mà tham khảo. Bạn cũng cố lên nha. nếu cho bài tập mà không làm được thì cứ bảo là mình ko học tới hoặc học lâu quá quên rồi nhưng kiến thức nào mà cơ bản thì phải chém và tiếng Anh phải chém gió được một chút nha. Đừng hồi hộp vì các chú cũng khá thân thiện, và nhớ cười tươi nha
    hongqua thích bài này.
  7. Huyentrinh0308

    Huyentrinh0308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình vừa thi pvan APS xong, vì ngày trước ôn thi lên ttvnol để sưu tầm câu hỏi để trau dồi, nên hnay thi xong mình xin post những câu hỏi sáng nay của mình để các bạn sau có tài liệu tham khảo.
    Chuyên ngành của mình là Tài chính - Ngân hàng, thi = TA và TĐ
    Đề của mình bao gồm những câu hỏi về định nghĩa (không có bt tính toán):
    - Thị trường chứng khoán: là gì? ai là ng đc giao dịch trên ttck (Brocker), mình có đc phép mua CK trực tiếp trên ttck k?
    - Thị trường ngoại hối - Tỷ giá ngoại hối là gì
    - Các công cụ phái sinh (Derivatives) là gì? Futur là gì?
    - International Reserve?
    - Gorvernment Bonds?
    - NHTW? mục tiêu?
    - Chính sách tiền tệ?
    - Devisenmarktinterraction?
    (và 1, 2 cái nữa nhưng mình k nhớ)

    15ph sau thì đc mời vào pv (tiếc là k đc hỏi giới thiệu bản thân để chém :(
    - Tao thấy mày ghi là thi vừa đức vừa anh. vậy học TĐ đc bao lâu r?
    - Sang Đức học gì? chuyên ngành gì? ở đâu? hiểu biết về tp đó?

    Xong thì Giáo sư sẽ thảo luận vs mình về vài định nghĩa trong đề của mình.

    Kinh nghiệm của mình là: bình tĩnh, nói chậm và dễ hiểu, mình bị nói nhanh quá nên giáo sư bảo tôi k hiểu, nói từ từ thôi, hxhx.

    Chúc các bạn thi tốt. Hy vọng chia sẻ của mình có ích với các bạn!
  8. ngdinhson

    ngdinhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người

    Mình vừa phỏng vấn hôm 21/11, và vừa nhận KQ hôm qua, Sehr gute, nên giờ mới dám chia sẻ chút kinh nghiệm với mọi người. Trước đây, mình cũng đọc và tham khảo từ mọi người rất nhiều.
    Mình học chuyên ngành Điện tử-Viễn Thông, và phỏng vấn bằng tiếng Anh.
    Chị Giang email hẹn 9h20, nhưng phải khoảng sau đó 20 phút mới đến lượt mình.
    Hôm đó, phần kỹ thuật là 1 bác béo và 1 bác gầy cao tóc trắng phòng vấn, còn các bạn khối xã hội là 1 bác già già và 1 chị trẻ phỏng vấn.
    Quay trở lại lúc mình pv. Mình được bác béo dẫn vô phòng làm bài tập.
    Bài tập của mình là cho 1 bảng các số nhị phân, rồi vẽ mạch logic chỉ sử dụng cổ NOR và sao cho ít nhất.
    Đại loại chỉ là kiến thức mấy cổng trong Điện tử số hồi trước mình học, nhưng cũng đã 6-7 năm rồi, với lại mình chuyên sâu về viễn thông nên cái này chả nhớ lắm.
    Mình cũng cố nhớ và ghi lại tất cả những gì biết liên quan, cũng cho họ thấy là có nhớ chút xíu và cũng đã cố gắng hoàn thành. Sau đó kêu là lâu quá rồi, cũng ko phải chuyênh ngành tao tập trung nên ko nhớ. Tao cũng đã cố thử nhưng có vẻ ko đúng lắm. Bác gầy phỏng vấn (bác béo ngồi ghi chép) kêu là nó liên quan 1 số kiến thức khác nữa. Mình thì cứ cười trừ và trả lời như kia thôi :D. Bác ý nếu mình ko hướng mắt đến tờ làm bài tập, thì thậm chí có khi còn chả ngó đến mình làm bài tập ntn. Nên nếu các bạn ko làm được bài tập thì cũng đừng lo quá nhé, phần phỏng vấn quan trọng hơn nhiều.
    Chuyển qua phần phỏng vấn.
    Mở đầu bác ý hỏi tên tuổi, giới thiệu bản thân
    Lý do chọn học ở Đức
    Hỏi biết tiếng đức không, rồi nhấn mạnh là kể cả học tiếng anh thì vẫn còn biết chút tiếng đức
    Chuyển sang chuyên ngành: bác ý đã tô sẵn 3 môn định hỏi, đều liên quan chủ đề chuyển mạch.
    Bác ý hỏi là học những cái gì, mình kể ra abc..xyz. Nói được 1-2 ý là bác ý tóm ngay và hỏi sâu thêm 1 ý. Mình nói kiểu cũng hơi nhanh nên bác ý bắt viết ra giấy. Xong xuôi bác ý hỏi thêm 1 môn thong tin vệ tinh, vì môn ý m phải thi lại, trong phần này bác ý troll mình 1 câu làm m cũng ngớ người. Có vẻ phần này bác ý biết chút nên xoáy sâu vào. Xong phần này quay ra hỏi bác béo hết giờ chưa, bác béo bảo chưa, thế lại quay ra hỏi thêm về thông tin quang.
    Vì có 2 môn thông tin quang nên mình cười tươi và bảo cháu sẽ nói về cả 2 luôn cho máu. Rồi kiểu liến thoắng vừa nói vừa viết vừa giải thích như bắt được vàng, bác ý ngồi nghe gật gù thôi, chắc cũng ko biết gì để chen vào. Được 1 lúc thì kêu hết giờ, cảm ơn.
    Mình kêu cảm ơn đã dành thời gian. Tao còn nhiều điều muốn nói nhưng thời gian ko cho phép. Quay ra cảm ơn bác béo. Thấy bác ý ghi chép gì được 2/3 tờ giấy A4. Xong rồi bắt tay các bác và chào.

    Tóm lại có mấy cái cần chú ý như sau:
    - Trước khi pv, mình có làm 1 bảng excel tất cả các môn, tên tiếng anh của nó, số điểm số trình, 1 cột note những gạch đầu dòng nội dung chính cho dễ học. Mình chỉ tập trung vào các môn chuyên ngành từ năm 3-4 thôi, vì chỉ có 20 phút nên chắc chắn họ phải hỏi focus vào chuyên ngành rồi.
    - Họ hỏi cũng linh tinh, ko theo thứ tự mon cao điểm hay thấp điểm. Trg hợp của m cũng ko hỏi luận văn.
    - Nói chung cần có 1 só môn tủ, hiểu sâu để khoe kiến thức được, 1 số môn chỉ cần năm ý chính, nếu ko có thời gian ôn sâu thì nên nói là môn đó ko phải thế mạnh, hoặc ko phải chuyên ngành, hoặc lâu rồi ko nhớ chi tiết...
    - Các bác cũng ko thể biết hết, nên cái gì biết họ sẽ hỏi thêm chút, còn ko thì thấy mình nói trôi chảy họ cũng gật gù thôi
    - Quan trọng nhất là cố gắng bình tĩnh, tạo thái độ thoải mái, vui vẻ như 1 buổi trò chuyện. Cố gắng nói trôi chảy, dù nói có thể sai hay ko chính xác. Môn nào biết nhiều thì ko cần đợi hỏi cứ khoe thêm 1 chút cho họ thấy mình hiểu sâu.

    Có vài dòng muốn chia sẻ. Chúc các bạn pv tốt/
  9. dinhvantruonghd

    dinhvantruonghd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    2
    Chào mọi người, mình mới phỏng vấn APS xong và đã đạt kết quả loại gut rồi. Mình học ngành tài chính ngân hàng. Đề thi viết của mình gồm:
    1. Vai trò của thị trường chứng khoán
    2. Giải thích dividend là gì?
    3. Chính sách tiền tệ
    4. Giải thích shareholder value?
    5. Giải thích thuật ngữ economics?
    6. Câu này hỏi về nguyên tắc kế toán gì đó mà mình đọc đề k hiểu nó là cái gì nữa
    Mình làm đk câu 1, 2, 3, 5 thôi thì hết giờ
    Vào trong phỏng vẩn thì bác béo hỏi, bác gầy ghi chép.
    Đầu tiên là chào hỏi, giới thiệu bản thân, khóa học, tại sao lại chọn trường đó, tại sao lại sang đức học ...
    Tiếp theo là hỏi về các câu trong phần viết ak. Bác ấy hỏi câu 1, 2 ,3 ở trên. Khi mình trả lời về vai trò của thị trường chứng khoán, mình nói là huy động vốn cho công ty, chính phủ, bác ấy hỏi sâu thêm là huy động vốn cho chính phủ là như nào. Khi mình trả lời về chính sách tiền tệ, mình có đề cập đến lạm phát và thị trường mở thì bác ý hỏi thêm lạm phát có tốt k và tại sao là thị trường mở mà không phải security market,, mình trả lời là cái đó chi là tên gọi thôi. Bác ý tính hỏi tiếp các câu khác nhưng mình bảo mình k biết. rồi bác chuyển qua các môn trong bảng điểm đã đk tô màu sẵn, bác ý hỏi môn thương mai quốc tế, hỏi thẳng luôn là mày biết gì về WTO chứ k hỏi mày học những gì trong môn đó. Rồi gia nhập WTO khó hay dễ. Thế là hết phần phỏng vấn, nếu các bạn có trả lời sai và bị chỉnh thì cứ tươi cười và xin lỗi tôi nhầm thôi, mình cũng bị chỉnh, hi :). Chúc các bạn may mắn!
  10. mthuylinh92

    mthuylinh92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Kiểu cũng hơi lo lo nhỉ. Vừa thi xong đợt năm 2015 tháng 5. Chưa biết thế nào :((

Chia sẻ trang này