1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DestinySD

    DestinySD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Được hay mất đây ? ngày mai sẽ biết thôi ....
  2. SureTo

    SureTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngủ mà không được ngủ là cảm giác đau khổ nhất :(
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ôi chán!
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tôi chán ghét tất cả
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đi du lịch: ko thích
    Đọc sách: ko thích
    .....
    Tất cả đều ko thích
    Mình chết được rồi
    May quá, vẫn còn thích cười :)
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014, Bài cũ từ: 28/11/2014 ---
    Siêu dớ dẩn
    Chả thích quan tâm đến ai, đến điều gì hết
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014 ---
    Khoai lang rán ngonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko hiểu, ko dám
    Làm bạn hợp lý nhất
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014, Bài cũ từ: 28/11/2014 ---
    Con mèo nhà tớ hồi xưa đấy
    Đưa nó lên nhìn ngộ nghĩnh cho vui thôi, ko có ý gì hết đâu nhá, đừng có hiểu lầm, hic
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014 ---
    Ảnh mèo đã từng đưa lên TTVN, blog ...nhiều người đã biết sẽ nhận ra nên phải thay, haizzzzzzzzzzzzz
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014 ---
    NN chọn ở cùng ký ức ngày xưa và lên TTVN như người bạn, ko nghĩ gì xa hơn
    Qúa căng thẳng
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014 ---
    NN căng thẳng hay gì gì ko phải hoàn toàn chuyện với you, nên ko phải nghĩ gì đâu
    NN từ lâu lâu quen như thế rồi
    Hic, phải mỉm cười cái cho vui vậy :)
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014 ---
    NN thực sự ko biết
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014 ---
    You đừng cố gắng nữa, sống thanh thản ko lo lắng chẳng tốt hơn sao?
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014 ---
    NN giờ tinh thần đã khác ngày xưa khá nhiều, ko có đủ sức mạnh đâu
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014 ---
    You dứt khoát phải thấy NN làm như thế là đúng và tốt cho tất cả
    --- Gộp bài viết: 28/11/2014 ---
    NN biết khi nói những điều này you ko thích, you muốn Nn lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan nhưng Nn ko khác được
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đọc báo mạng, thi thoảng thấy một số vấn đề mình để lại comment, nhưng hầu như ko bao giờ được đăng, hoặc đôi khi vừa thấy comment của mình xong, quay lại đã thấy bị xóa
    Thỉnh thoảng có mấy bài viết về "sao" nọ, "sao" kia, mình có góc nhìn riêng, nên cũng ngứa tay comment vài câu, nói chung là comment của mình chẳng bao giờ được hiện ra ngoại trừ thử comment vô thưởng vô phạt thì ok
    Đôi khi có những bài viết "dìm hàng" một "sao" nào đó, mình comment ngược lại, tỏ ý bênh vực thì comment của mình ko được bao giờ được hiện ra, nhưng nếu adua theo bài báo thì lại nhìn thấy comment ấy :), và chuyện ngươc lại cũng tương tự
    Nhận ra rằng: Nhà báo và các "sao" có mối quan hệ cộng sinh khá bền chặt. Nhiều khi "sao" bỏ tiền cho nhà báo viết bài theo ý "sao", hoặc để lăng xê bản thân, hoặc dìm hàng sao khác, nhà báo ko ưa "sao" nào thì cũng viết bài nọ kia ...
    Như hôm trước, thấy có bài báo chê Giáng My ăn mặc phản thẩm mỹ, quá lố. Cá nhân mình thì thấy tuyệt đẹp. Thiên hạ ném đá Giáng My, mình thì ngược lại, thế là comment của mình chả thấy hiện lên :)
    Nên là giờ mình chỉ đọc thế thôi, chứ chả nói gì nữa :)
    --- Gộp bài viết: 29/11/2014, Bài cũ từ: 29/11/2014 ---
    Bạn có sao ko? Hôm qua Nn nói thế rồi bạn đừng buồn nhé!
    Mong bạn cuối tuần vui vẻ!
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đọc bài bên kia NN giờ đã hiểu, dù bài viết có vẻ hơi quá nặng nề, nhưng NN phải công nhận NN cũng nhận thấy thế, cảm ơn đã cho NN biết nhé
    Nếu đúng là vậy, Nn thực sự ko thể
    --- Gộp bài viết: 29/11/2014, Bài cũ từ: 29/11/2014 ---
    Cho NN hỏi, you có muốn Nn rời khỏi đây ko?
    Nn vẫn lên đây nghe you nói chuyện cười, thỉnh thoảng nói chuyện buồn vui với you thì có sao ko?
    (vì làm như vậy thì Nn ko bị nhớ you nữa)
    --- Gộp bài viết: 29/11/2014 ---
    Liệu làm như vậy NN có ích kỷ quá ko?
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thấy you có vẻ tích cực và vui vẻ. Vậy là Nn thấy vui và yên tâm rồi. Những cái lòng vòng bên ngoài khác Nn ko để ý đâu. Nice wk :)
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhiều lúc Nn tự hỏi ko biết với con trai thì họ có đối xử như thế ko?
    Tại sao lại oán hận? Và sao lại có thể sâu xa đến thế, thật sự khi biết điều này Nn rất ngạc nhiên và căng thẳng
    --- Gộp bài viết: 30/11/2014, Bài cũ từ: 30/11/2014 ---
    Mình từng nghĩ về 1 người với điều gì đó lung linh, cái hình ảnh kiểu như 1 Hoàng tử bé, nhạy cảm, trong sáng và đáng yêu vô cùng, ở chú bé ấy có nét gì đó khiến người ta thấy mềm lòng thương mến lắm
    Thỉnh thoảng đâu đó mình vẫn cứ nhìn thấy thấp thoáng cái nét ấy
    Rồi sau này là 1 con người từng trải hơn theo thời gian, hài hước, thông minh mà rất lãng mạn, lại có vẻ khá kiểm soát, nắm bắt tâm lý người khác
    Nếu chỉ nhìn ở những khía cạnh tích cực ...ôi, mình muốn giữ mãi ký ức như thế này :(
    --- Gộp bài viết: 30/11/2014 ---
    Nn ko biết đâu
    You với Nn cứ như thế này thì bao giờ Nn mới đi lấy chồng được đây?
    Chán cho cái thân Nn quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Sao you ko mặc kệ Nn, Nn nói gì, làm gì trên này thì cũng mặc kệ Nn?
    --- Gộp bài viết: 30/11/2014 ---
    Biết là ko thể đến được với nhau, vậy mà Nn cứ quẩn quanh mãi cái chốn này
    Tôi bực với bản thân tôi
    --- Gộp bài viết: 30/11/2014 ---
    Nhớ hồi xưa thời còn văn nghệ văn gừng, có hôm chia thành 2 bên: một bên nữ, một bên nam, cùng hát karaoke
    bài này, mà vừa hát cả bọn vừa cười đau hết cả ruột Ko ngờ, lời bài hát "lợi hại" thật :-p
    --- Gộp bài viết: 30/11/2014 ---
    Dạo này khoái xem tchoupi et doudou, trotro, thấy rất dễ thương, thoải mái đầu óc cực kỳ, mặc dù nội dung của nó ko có gì đặc biệt, chỉ thấy ngộ nghĩnh, đáng yêu, nói tóm lại mình vẫn là đồ trẻ con, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Chia sẻ trang này